1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    tôi hận đời đã biết yêu từ sớm
    hận con nguời dễ rũ vội lời yêu
    hận lòng mình sao chẳng biết làm kiêu
    để đã yêu mà bị nhanh fản bội?

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh ơi , thực sự là em nghĩ mông lung để tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh bị sa ngã đến táng tận lương tâm , phải chăng một phần do tư cách đạo đức của anh , một phần do số phận ? EM lại thấy thương anh nhưng em đâu phải Thánh có thể dang tay cứu vớt anh khỏi dục vọng , Cầu mong Phật hãy che chở cho anh và dẫn dắt anh thoát khỏi con đường bạc ác , hãy cố gắng chiến thắng chính mình anh ạ , hãy sống thiện hơn để còn có ngày mai .
    Em của anh chai !

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    H dấu ái, dấu ái!
    Có một kẻ đã từ lâu âm thầm chịu đựng khổ đau yêu H chẳng dám nói ra. Nhưng sức người có hạn, hôm nay tình yêu trong hắn đã bùng nổ nên phải viết thư này gởi đến H. Mong H vì lương tâm nghề nghiệp sẽ giúp hắn ngay, nếu không hắn sẽ chết mất.
    Kẻ đáng thương, đáng yêu đó, chính là A đây nè. Một người vẫn ở kè kè bên H dù ngoài đời hay trong mộng, nhưng luôn luôn bi xem như "em".
    Không thể nào là ?oem" một cách vô lý như vậy được. Tình yêu không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo, tuổi tác.
    Nếu H thường theo dõi trang điện ảnh trong nhật báo chắc Ngọc cũng biết tin cô đào B. B 40 tuổi vần gọi người tình 22 tuổi của bà là "anh" như thường. Vậy H hãy gọi A là "anh". Bù lại A sẽ gọi H là "em" vậy là huề.
    A biết rằng "yêu là đau khổ". Nhưng A vẫn sẵn sàng chấp nhận khổ khi yêu H. A cũng biết rằng tình yêu không thể nào "cho không, biếu không", một cách khơi khơi mà phải "múa đàng hoàng và A cũng sẵn sàng "mua" tình yêu của H với giá cao nhất, đó là mạng sống của A.
    Mong H xem lá thư tình này mới chỉ là giọt nước mắt đầu tiên của kẻ đang đau khổ.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quả thật mùa thu đến thật rồi ! MÙa thu đến trên đồng hương cốm thơm .....Gió thu về xua nắng oi trưa hè....
    Tuần qua quả thật mình đã vượt ra đc khủng hoảng tinh thần .
    Mà tất cả các số DT cũng như các số ICQ nhắn khủng bố mình , đều đã đc mình ghi lại cẩn thận trong báo cáo Tuần gửi về cơ quan.Có lẽ cũng chẳng làm cách nào đc đâu. Như di động thì có thể đề nghị và kiểm tra lại và ...cũng chẳng thể biết chủ nhân của nó , chỉ có thể tạm dừng chiều gọi đi....Còn ICQ thì sẽ biết dịa chỉ mail , từ đó.....may ra. Và đáng chú ý nhất là cái số cốđịnh....Rồi các Xếp sẽ tìm ra đối tượng chơi xấu nay.
    Tờ trình vừa hôm qua của mình đc các Xếp đánh giá là khá và hợp với chủ trương của các LĐ. Đấy là mình đã trở về đc với mình.....bầu nhiệt huyết với công việc lại đc kích hoạt ...và nó sẽ chuyển động tốt, chắc hẳn thế rồi.
    Chiều qua H va H đã về . Mình lại ở một mình. sáng nay trở dậy thấy trời thật dễ chịu . Mặc dù phải lót dạ bằng 1 chậu đồ !
    Cuối tuần với dân hành chính chứ có cuối với mình đâu nhỉ .... Xếp hôm nay có thông báo 1 tin ko lành lắm với Xếp ! khổ thân ai bảo sống thế !
    Nằm mãi lôi cuốn Nhà Đẹp ....cây tre trăm đốt ....thật đúng với những gì mình từng nghĩ. lại còn chương trình TV nũa chứ....Sao nhỉ ...tính cách của chủ nhà và tính cách của ngôi nhà , uh mà thế mới đúng .
    Người Đẹp số tháng này thì quỷ quái.....Ông ta là nhạc sĩ do vậy mới có câu nói hay đến như thế :" Tôi rất nhát , rất sợ phụ nữ ....nhưng ông trời lại sinh tính....." PQuang oi là .....
    Q.Trung nữa....." TY đầu hay TY cuối đều ngu ngơ ...."Chẳng hiểu hồi ở với TLam mà cái kiểu ít nói như thế thi làm sao mà Lam chịu đc nhỉ.
    NHớ cái hồi xưa thế ko biết .....
    Hôm qua TS hát tặng mình bài Ở hai đầu nỗi nhớ ....
    TL nói Đâu phải bởi mùa thu thì để cho anh còn em hát Đâu phải bởi TY .... TL nghe mình hát câu cuối đó cứ rũ ra mà cười.
    HL bảo từ nay ko ai đc thể hiện ĐPBMT ở chỗ này nữa....
    Hay là mình về Hn nhỉ ????

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trắng xoá....
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 16/08/2003
  6. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 16/08/2003
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0


    Tiền - Vàng - Kim cương.

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 16/08/2003
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 16/08/2003
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Thứ 7 kiếm một đoá hồng
    Run run trèo cửa đêm đông tặng nàng
    Ai ngờ bé quá cao sang
    Đang tâm ném thẳng,bẽ bàng lòng anh.
    Hỡi ôi!mộng vỡ tan tành
    Biết bao mơ u''ớc vậy đành ra đi
    Hoa giờ đắt lắm!rẻ gì
    Vậy mà bé nỡ...?thôi thì...thế thôi.
    Lê ra quán ru''ợu anh ngồi
    Làm luôn vài chén-uống trôi cuộc tình
    Chén này:con gái là đinh
    Chén này:bé á?Anh khinh luôn rồi
    Ru''ợu vào tình sống,tình ơi!
    Ru''ợu vào,ru''ợu hát những lời nghêu ngao
    Gái xinh thiếu quái gì nào?
    Mai ta cu''a tiếp là bao nhiêu tình.
    Trăng chìm đáy chén lung linh
    Gì vui bằng cảnh một mình nhâm nhi?
    (Xung quanh họ uống tì tì
    Mình mà kém cạnh?thế thì...tủi thân).
    Đời trai cát bụi phong trần
    Yêu thì nhiều chứ mấy lần đu''ợc say?
    Uống cho quên hết đi này
    Uống cho uất ức nó bay khỏi lòng.
    Buồn à!thôi thế là xong
    Ngất nga ngất ngu''ởng long nhong anh về.

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Monacovn spam bài hơi bị ác đấy nhé ! Cưởn thượn kẻo MOd ra tay thì mệt đấy.


    Loakendensi này, sẽ vào đây sau và post những dòng tâm huyết nhé !!!!

    Hẹn gặp lại !

    Anhhaham nhất trên đời !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này