1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đầu tuần trời vẫn mưa rả rích , cơn mưa từ đêm qua vẫn như vô tình xoá hết dấu vết của của ngày chủ nhật thật đáng nhớ .
    Hôm nay xếp phó sẽ tới đây , anh ấy sẽ tham gia vào trò chơi của mình , nó đang đc Xếp lớn vô cùng thích thú . Mong rằng mọi cái dở nhất của chương trình này sẽ đc lộ ra , sẽ đc Xếp phó nhận biết thật nhanh . Mong rằng những ý kiến của mình đc Xếp tận mắt thấu hiểu .
    Dự kiến đưa người của mình xuống tuyến2 tỏ ra khá hiệu quả .
    Mặc dù cũng ko có ít ý kiến cho rằng như vậy là cháo hành nhân viên. Nhưng mình đã phân tích vô cùng thấu đáo cho cả lãnh đạo và cùng các nân viên.....Bạn làm cho ai??? bạn có làm cho mình tôi ko????Thu nhập của bạn có bớt cho tôi ko . Và bạn nhận 120k ngày có cảm thấy xấu hổ ko???khi hàng ngày bạn phải nghe .......
    Hôm qua vợ chồng HL hát tặng mình : ..." có những chiều hoàng hôn rớt trong tim , bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài....nhặt hoa rơi...mà ko nối lên câu........abiết đâu mà tìm..."
    TC hỏi dạo này anh sao??? ....TC ca...: Em ơi ....suốt đem thao thức vì em.......cầu mong cho duyên đẹp đôi ...."
    Trời rồi cũng hửng nắng lên . Hôm qua lúc Xếp gọi điện nói bảo là đổi số máy cho tao....hề hề thế là tháng 7 ông ấy sẽ phải bù 1700 k . nhưng đổi lại cái số mình dùng đep quá ....
    Mà kể cũng lạ nhỉ , mấy giờ rồi mà cũng chẳng thấy đệ của mình đâu...Hay là trời Hn cũng mưa to ....Mà mình đã nói rồi , nghị quyết đã thông qua thi...Trời mưa cũng phải tưới rau ! nhé !

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Anh à ! thực sự là em càng cố hiểu những lời anh nói thì càng thất bại . Hôm ấy , anh nói là thế này , em mất lòng tin nơi anh hoàn toàn , hôm nay anh đính chính lại ----> em ko hiểu anh nói thế nghĩa là thế nào nên em cứ nửa tin ,nửa ngờ . Còn những đoạn mail post ở topic này nếu ko nói lên sự thật ấy ... thì em ko được phép nghĩ xấu về anh ,( anh có thể xoá mấy dòng chữ màu đỏ ấy đi . )
    Nói túm lại là anh đã tự bôi nhọ mình à ?! Mục đích gì cơ chứ ? Chỉ để ... thì ko cần thiết phải táng tận .... đến thế đâu ! Nếu em đã hiểu lầm anh và nặng lời chỉ trích anh thì cho em xin lại cái lỗi ấy nhé !
    Chúc anh cảm thấy những ý tưởng mới trên forum hấp dẫn khiến anh vui hơn , yêu đời hơn . Mong anh luôn mạnh khoẻ , công việc suôn sẻ .

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    THời gian vẫn cứ trôi âm thầm...Như dòng sông nước trôi xa dần....Trần gian đắm chìm.....sẽ đưa ta tới mộng bình yên ....
    Em à !
    Vậy là kể từ ngày chúng ta xa nhau , ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã từng đấy năm , bao nhiêu? Oh 5 mùa hoa sữa rồi đấy . Uh nhỉ tại sao lại có mùa thu???Cái mùa thật đẹp , hình như mùa thu là mùa lưu giữ vô vàn hương vị của biết bao loài biết bao sự việc. Đâu phải ngẫu nhiên mà hương cốm lưu đọng mãi trongtâm khảm biết bao con người đất Hà nội. Đâu phải Hoa sữa bỗng nhiên làm bồi hồi bao lòng người khi nhớ đến Hà thành ....Và còn nhiều còn nhiều cái mùi quyến rũ ấy , trong tiết se se loang loang sương sớm mặt hồ .
    Và em ...đâu phải vô hình , vô tình bỏ lại những kỉ niệm long lanh như thế....
    Một chiều thu hai đứa đưa nhau lên Phủ em đã nghiêng người ra ngoài phía hồ chỉ còn 1 tay nắm cành cây đó....Kiểu ảnh này nhìn thì đẹp , nhưng cũng thấy như em muốn rời đây để vùng vẫy nơi đấy bao la....Mà kể cũng buồn cười anh lại đi lấy cái nền mặt hồ nhìn bao la thế.
    Ngày đấy vườn Hồng đẹp hơn bây giờ , nên thơ hơn phải ko???Đap xe loanh quanh kiếm chỗ ngồi ....và rồi cơn mưa , mình ko kịp về , trú tạm vào mái vọng gác của mấy anh cảnh vệ , và có lẽ hơi ấm của điếu thuốc của cái tình nồng mà hôm đấy cả hai chẵng sao ....Ướt như trong phim ....mình trao nhau nụ hôn tạm biệt....
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...
    Nước mắt rơi nhiều đâu phải bởi tình yêu...

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh
    Hàng phi lao đừng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi rất xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bayu là bay mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn mong chờ
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mìinh em thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn yêu thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Cái bài Trưa vắng này .....bây giờ mới nghe hết cả bài.....Nhớ cái hôm dạo nọ nghe thấy mấy câu ....nên ko hiểu , bây giờ thì đã ...phugaca !

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã mùa thu, mùa thu như chiếc lá.
    Sáng hôm nay anh thấy, nhặt sau nhà,
    Anh đứng đọc những dòng mưa buồn bã.
    Như những dòng vĩnh biệt của ngày qua...
    Hồ nước xám... bức tường loang vết nẻ...
    Nhà và cây tối xạm, đứng yên lành.
    Tất cả đều do em viết, vẽ,
    Nhưng chẳng bao giờ em viết nữa cho anh! ......
    Lại chuẩn bị sinh nhật rồi ....nhớ cái ngày đấy năm nao , bạn bè đã đông đủ mà anh lại bỏ chúng bạn ngồi để đi đón em , em vào bãn lẽn khép mình thoáng ngượng ngùng , khi mọi người trêu...gầy thế ... ! giọng của ai em biết ko???Bây giờ em đâu ???
    ... Rồi có lúc anh về trong giấc ngủ
    Của em như người khách xa xôi
    Chớ để anh lạnh lẽo ở bên ngoài
    Em, em chớ cài then đóng cửa.
    Anh sẽ đến nhẹ nhàng không tiếng động
    Và nhẹ nhàng trong bóng tối tìm em
    Rồi đến khi đôi mắt ngắm đã mòn
    Anh sẽ lại hôn em rồi tạm biệt.
    Thật đấy nhỉ ....
    Thơ ST

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 21/08/2003
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    LỜI CỦA GIÓ
    Duy Thái
    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Em có nghe thấy gió nói gì không?
    Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
    Cơn gió nào bay ngang bầu trời
    Nói với em rằng tôi lẻ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng tôi rất xấu...
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa Thu đi
    Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu dàng
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
    Gió hãy nói rằng em mong có anh!
    Gió hãy nói rằng em yêu anh!

    Gió hãy nói rằng em yêu anh!
    ... Thế thôi!!!
    Chiều nay trời đổi gió thế nào mà lạnh thÕ nhỉ.....Mới là mùa thu mà như chớm đông....

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Người thanh niên nào cũng mong muốn mình thành đạt khi đã trưởng thành. Nhưng họ sẽ bước vào cuộc sống như thế nào khi bao thử thách và cả cạm bẫy đang chờ đợi họ ở phía trước? Chàng trai Y Thứ Thành không được may mắn như các bạn cùng lứa tuổi. Do gia đình nghèo khó nên anh không được tiếp tục học tập ở bậc đại học. Không bằng lòng với cuộc sống gian khổ ở quê nhà, Thứ Thành muốn làm một việc mạo hiểm. Anh đổi tên là Y Kiệt và lên thành phố lập nghiệp. Anh làm quen với quý bà Mục Gia, một phụ nữ có nhiều thủ đoạn nham hiểm nhưng lại có một vỏ bọc là người làm từ thiện. Và cuộc đời Y Kiệt bắt đầu trượt dài trên những sai lầm từ khi quen biết Mục Gia...


    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Ai ...
    Ai đã hẹn ai một lối về
    Đường xưa làng cũ bến sông quê
    Mái chèo khua nhẹ đôi dòng nước
    Đôi bóng bên nhau vẹn ước thề ...
    Ai đã quên rồi khúc Hạ xưa
    Trời xa vời vợi nhớ bao vừa
    Tình như một thoáng cùng hư ảo
    Lối mộng giăng sầu nẻo đón đưa ...
    Ai vẫn chờ ai chốn giảng đường
    Hàng me xanh lá trải yêu thương
    Duy Tân tên cũ mờ năm tháng
    Mà vẫn nghe lòng nỗi vấn vương ...
    Ai vẫn đi tìm nửa mảnh trăng
    Niềm riêng đau xót lệ buồn mang
    Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn
    Ai ở phương nào có biết chăng ?...
    Copi của Đồng Xanh
    Một tuần mới bắt đầu.....
    vẫn chưa khá hơn là bao.....Tại sao lại co một người như cô ta nhỉ ????Quái lạ thật cơ đấy ...Mình cũng nói ngay trước mặt cô ta và cả cái H cái Tú rằng nếu mà là anh thì khả năng mặt em quay ra đằng sau như bupbê rồi...Cô ta bảo thế anh chưa nghe ...dậy chồng từ thuở đứng chờ cầu thang à ...
    Sáng nay trời chưa đến nỗi nào , vậy mà đến chiều mưa và gió dữ dội lắm à???Bé đã khỏi chưa , chắc cũng chỉ là vặt vãnh ....giao mùa khí lạnh , quạt bật vù vù làm gì mà chẳng ốm ...hé !Ở đây chưa thấy gì , chắc là tối nay bão mới về đây....
    Mà thấy kể cũng hay ho ...tại sao mấy ông kia vác cưa đi hạ cành tỉa ngọn ...làm gì nhỉ???À mà đúng rồi bão đến đấy ....Tại sao khi gặp bão dông cuộc đời ta ........??????

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ...."con ******** chưa anh?..."
    Thật khủng khiếp , ko ai có thể ngờ rằng sau bộ mặt dễ coi " na ná Như quỳnh" lại ẩn chứa một cái tâm độc địa đến dường ấy ....!
    Tiểu tiểu là tên nó , cái tên thật đẹp ( hình như cũng hơi "số phận" ) đc chọn sau vòng " chung kết" . Quả thật với một con cún 62 ngày tuổi là chưa thể bảo nó đc nhiều , vậy nhưng cái tố chất trong nó đc bộc lộ khá rõ nét. Thật ngoan và cũng thật sáng dạ.
    Tội nghiệp , mới về nhà làm quen đc có 3 ngày , lạ nhà lạ chủ , xa mẹ , nhưng Tiểu tiểu đã tỏ ra là 1con cún có tương lai...nó thật can đảm khi thời gian mới chỉ có vậy mà đã " ở nhà 1 mình". mấy phong bánh lương khô , và cái vòi nước gỉ , là tất cả những gì thuộc tiêu chuẩn của nó trong 2 ngày đêm , vậy mà gặp lại nó vào sáng sớm ngày thứ hai ....ko giận chủ mới ko phàn nàn, nó ngoái tít đuôi khịt khịt cọ cọ vào chân mình.
    Vậy mà ..."con ******** chưa anh???"...
    Không thể chịu đc ....mẹ k cái phận mày chó ơi...Mà mày đáng bị hỏi thế lắm.... ai bảo mày ko nói đc tiếng của cô ấy mà " na ná Như Quỳnh "....
    Mà cô ấy làm mình nhớ đến " con Yểng này mà xiên nướng ..." ừ nhỉ , mình ngày đấy đã thả cho Yểng bay bay đi .... cho nó ko phải ngày nào cũng phải nhìn thấy cái mẹt phát ra cái âm ngữ sởn da gà đấy ....
    Kinh !!!

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    A di đà mệt !
    Đọc tâm sự của anh xong hoa cả mắt , chả hiểu gì hết !

    Tiền - Vàng - Kim cương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này