1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu ngày mai Sếp ko xem xét lại vấn đề vật phẩm , thì có lẽ mọi cóo gắng trong quãng thời gian qua của ko ít người đành bỏ xuống sông xuống bể.Chẳng biết lí do gì mà bà ta lại có 1 quyết định đi ngược lại với những gì đã hứa với mình , với hệ thống phân phối .....Đây người ta có thể gọi là hứa xuông hay là dối trá nhỉ...
    Như vậy là rốt cuộc thì các Sếp cũng phải thừa nhận với mình tất cả những gì mà bấy lâu nay cái gọi là thành tích đấy là thành tích ảo...Tại sao lại làm như thế , thật sự là cái bệnh của thời bao cấp ....đeo đẳg mãi tới bây giờ và kobiết bao giờ mới chữa đc, ôi thành tích...
    Nhưng chợt giạt mình , liệu mình biết nhiều như vậy có là cái cớ để khừ mình ko nhỉ , hay là mình kệ ....à ko thể kệ đc minh đã nói và đã bảo vệ chính kiến của mình...mình ko dừng lại...
    Mà mình đã đền đáp lại tất cả những em giúp, và mình cũng đã gặp em ....
    Anh thấy em đi dọc một con ngõ vai deo cái túi co in ten em ...Em mặc cái áo chui đầu mầu đen, có hoạ tiết ở hai vai, em mặc cái quần mầu trắng đi dép cao gót....em đi thẳng wa chỗ anh đang đợi ....em hình như đang hát vẳng lại câu...."....mà hôm nay phố biển ko có anh ...."

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khi thu rụng lá
    Em có bao giờ nói vơi anh
    Những câu tình tứ thuở ngày xanh;
    Khi thu rụng lá bên hè vắng,
    Tiếng sáo ngân nga vẳng trước mành.
    Em có bao giờ ngĩ tới anh,
    Khi tay vin rũ lá trên cành?
    Cười chim, cợt gió, nào ai biết:
    Chua chát lòng anh biết mấy tình?
    Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
    Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
    Ngày tháng anh mong chầm chậm lại;
    Hững hờ em mặc tháng ngày qua...
    Mùa đông đến đón ở bên sông,
    Vội vã cô em đi lấy chồng;
    Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
    Tình anh lưu luyến một bên lòng?
    Lưu Trọng Lư.
    888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
    Trời càng về chiều càng âm u , càng bức bách ....
    Cơn mưa buổi trưa hình như còn kéo dài sang cả chiều , thời gian này chắc là giải lao của gió của sấm ...
    Trời đất nào cũng vạy cả thôi, hết mưa là nắng hửng lên nhỉ ....
    Vậy đến hôm nay la 3 ngày ko dt.....thử xem thoi quen này co chấp nhận đc ko???
    ..."nắm tay ta ghì chắc lấy đôi tay, ghi lại phút đêm nay....Bọn mình dù chông gai...ta đi tìm lí tưởng , đi xây mộng cho đời..quên đi vạn sầu nhớ....."
    Nào có thể quên đc chăng....khi "....đêm đêm , gió thổi từng cơn ....nhớ người em gái phương xa...." .Lòng ước mong có một lần ....." một lần này nữa mai mình xa rồi "...
    Tình cảm nào là thật , khi mà cuộc sống đan xen , giẫm đạp , dối lừa , kinh nghiệm đâu có nhận biết đc, mà lấy đâu ra kinh nghiệm " ....tình là tình nhiều lúc có như ko ..."
    ....." Giờ này anh ở đâu , vẫn yêu anh hoài , yêu suốt đời ....Vì lời thề xưa hé trên môi ........Anh ở đâu...anh ở đâu????"

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------------------------------

    Diễm xưa (Trịnh Công Sơn)
    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời bển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
    ________________________

    --------------------------------------------------------------------------------


    ________________________

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 28/08/2003
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 30/08/2003
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ bẩy mưa ...và càng lúc càng mưa , tròi mưa hình như ko thèm ngừng . Cái thị xã đô thị loại 3 này hình như có cố gắng nhiều nhưng vẫn chẳng thu hút đc đầu tư....
    Tại sao cái xe Oto tải to như thế mà chỉ cần nộp có 3 chục cho 2 lỗi ....đời sống thấp quá chăng???Thế này thì làm gì mà chẳng thích....Chúng mày xây nhà hết cả lượt rồi đấy...
    Đêm qua , khi trở về nhà giật mình ... cái bình bịch lù lù ... vậy là tự nó lại tìm về sau khi chú em tìm thấy 56 ..trời ơi là trời mấy giờ rồi còn làm chuyên gia kĩ thuật số????Thôi cũng làm 1 bữa tiệc nho nhỏ đãi cả mày lẫn tao , cũng đã vài ngay rồi ko có chất doping vào người ....
    Trong giấc ngủ sau bữa tiệc mình thấy mình lại song ca cùng Hải Lý mới vui chứ ...ai lại đi hát " Đêm đông " song ca, nhưng mà ....vẫn nhớ cảnh chồng nó đệm đàn thả hồn theo nốt nhạc , còn mình tay cầm cái chuông như kiểu Ploong THiết cầm cồng ấy Chiều chưa đi , màn đêm buông xuống....boong..! Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông....boong !...he hê buồn cười thế ... Sau đó thấy em cầm bó Loa kèn lên tặng ...rồi thấy em đi xuống ....nhưng lại thấy đi vào màn hình Ti vi ....
    Chiều nay mình sẽ về .... mai chắc là vui...Ngày kia đến cơ quan để họp ...chuản bị nghe thuyết trình ...
    Trời vẫn mưa ...." mưa vẫn mưa bay trêntầng tháp cổ.......trời còn làm mưa ,sao em ko lại????....."hay là mình lại???


    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    spam một cái !
    ... nhớ ai như nhớ thuốc nào , cứ đao mạng xuống lại đào mạng lên !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...

    Được Lee KoKo sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 30/08/2003
  6. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Thật bùn cười, chiều nay rỗi hơi em ngồi đọc lại một mạch 17 trang . Cuối cùng, cái tệ hại nhất là anh lại đem cho các thành viên khác nick và pass hay sao đó , đọc mấy cái mail ngớ ngẩn em chả hiểu gì cả , cứ tưởng anh xấu xa, táng tận lương tâm như thế đấy !!! Còn nick của em ấy à , cho người khác ( ngoài anh ) là ko bao giờ vì nó có thể gây hiểu lầm , nhầm lẫn đáng tiếc cho chính mình ... Bây giờ thì chắc anh về đến HN rồi nhỉ ! Chúc anh ngày nghỉ thật vui vẻ !
    ( À , em ghen với Hạnh mới chết chứ ... nhưng mà ko , Hạnh là thực em ko có quyền ghen ngược . Vấn đề là ghen với ai đó ko rõ ràng hư ảo trong tâm sự của anh ấy ! Ví dụ như , cô em áo đen đi trong ngõ gì đấy ... Khiếp ! Ghen với cả cô em tặng anh hoa Loa kèn đi vào ... màn hình ấy ! )
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  7. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    ặi anh ui , vỏằ HN mỏƠy hôm là 'ỏằf tiỏằfu tiỏằfu chỏt 'ói , chỏt khĂt à , vỏằ>i lỏĂi 'ỏằf cĂi Loa kăn trôi văo ra trang sau nỏằa ...chỏÊ thỏƠy tfm hặĂi 'ỏĐu !? Chỏc anh 'ỏằÊt này vui vỏằ lỏm , tha hỏằ" gỏãp bỏĂn bă ... mà say nhâ ! Hôm nay , anh thỏ nào ỏĂ ?
    Đỏằông có nhỏn tin cho em nhâ ( giỏÊ sỏằư thỏ !).
    Chiỏằu mai , thơ có phỏÊi là ngày thỏằâ nhỏƠt trong tuỏĐn ko ỏĂ !? chỏÊ lỏẵ ngày Quỏằ'c khĂnh , ngày SN cỏằĐa anh lỏĂi 'i online ... chĂn câng 'ỏn thỏ là cạng !
    ...
    Và em mặĂ thỏƠy, thỏƠy anh nhơn em
    [ThỏƠy anh 'ang nhơn em] thỏƠy tiỏng anh cặỏằi và lỏằi anh nói lúc anh làm quen
    [rỏƠt nỏằ"ng nàn] nghe sao rỏƠt gỏĐn ...
    Mặa có thặặĂng ngặỏằi mỏt hoen lỏằ?
    Mặa nhỏằ> bay xa , bay xa ...
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    My dear !
    Lúc 15:15'''' thì em đang ngủ ! Tiếc quá , lại lỡ 1 cơ hội gặp anh .
    Bây giờ thì em đang lang thang net đây , còn anh thì đang ở đâu và làm gì ?
    click here !
    http://www.riversongs.com/flo22/bday3.html
    http://www.riversongs.com/Flash/sealv.html
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 02/09/2003
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    trịnh công sơn từng nói:"KHÁNH LY là một người mà nếu gọi là người yêu thì chưa phải,nhưng trên mức bạn rất nhiều,chỉ có thể gọi là tri kỷ"
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. hoahuongduong_vn

    hoahuongduong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để tìm được tri kỷ quả là một điều khó khăn. Có khi cả đời tìm kiếm mà ta cũng không thấy được.
    Hôm nay trong lòng nhiều tâm trạng, lại thêm vào đọc topic này bỗng dưng thấy muốn viết một điều gì đó.
    Gửi M,
    Khoảng 6 tháng rồi, H và M không nói chuyện với nhau rồi đấy nhỉ? Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau trên lớp nhưng đã từ lâu lắm rồi mình chẳng có một câu nói nào ?ora hồn? với nhau cả.
    Tại sao thế nhỉ? Tại cả hai đứa nhưng có lẽ tại M nhiều hơn.
    Chẳng hiểu M có nhớ không nữa. Hôm nay là ngày 2/9. Nhớ 2/9 năm ngoái, hai con dở hơi buồn chán nhiều thứ chuyện rủ nhau lên Dilmah Quán Sứ ngồi than vãn với nhau . Những việc tưởng đơn giản như thế sao mà giờ đây sao trở nên khó khăn khó khăn đến vậy?.
    Chắc là M không biết đâu. Bởi M luôn là một người vô tâm mà. H thực sự coi trọng những gì mà mình đã có với nhau. Có một thời H đã kể cho M nghe thật nhiều chuyện mà H chưa từng nói với ai, có những lúc trong giờ tiếng ngồi nói chuyện với M mà sao H cảm thấy những giờ học ấy trôi qua nhanh thế,?. Đã từng có lúc H nghĩ M sẽ là tri kỷ của H. Nhưng thực tế không phải vậy, H đã chọn nhầm mặt để gửi vàng rồi.
    Chắc M còn nhớ chuyện của H với anh H chứ? Và H đối xử với anh ý thế nào M thừa biết rồi. Có thể vẫn cười nói, gặp nhau vẫn hỏi han đủ kiểu nhưng trong lòng thì coi thường nhau lắm.
    H đối xử với M bây giờ cũng vậy đấy và thậm chí còn hơn cả vậy, bởi M là một người bạn gái thân , đáng ra M phải biết cách xử sự hơn anh ý chứ ?
    Dạo này gặp nhiều người, nhiều việc khiến H nghĩ đến M, cảm thấy bức xúc và buồn thật nhiều ?.
    Nếu nói với M thì thực sự giờ đây H chỉ muốn nói hai câu này thôi: M là một người bạn vô tâm và H cảm thấy tiếc vì những tình cảm đã dành cho M quá nhiều, M thực sự không xứng đáng?
    Và còn một điều này nữa : H thực tâm chúc cho M sẽ mãi có tình bạn bền vững với những người bạn mới

    Em không phải là gió
    Anh đâu phải mùa thu
    Cớ sao lại quen nhau
    Như mùa thu với gió.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này