1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ve day em tim ve quas khu , noi co don rieng minh ta...
    Trinh Nam Son ...hat day !!!

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã mất thêm 1 mùa xuân...
    Mình đã luôn nhớ tới những lời cảnh báo , vậy mà lớ nga lớ ngớ thế nào mà lại gặp cảnh sát mới chết chứ . Mấy ngày ko cố tình cố liên lạc... nên ko biết đã thay gì đổi gì ??? quái lạ con tim mình chắc chắn có vấn đề thật sự rồi , lí trí ngủ quên hay mi trốn đi đâu, mi để tau chịu cảnh đầy đoạ này phải ko ?
    Liên miên lan man , chẳng biết mình nằm quãng nào , khổ thế chứ !Sinh nhật ko rượu , chẳng bạn ,chỉ mình với lọ loa kèn vàng ai đó đã mang cắm vào cái lọ men rạn ngọc bích , mà hay kìa ...Ông Phỗng ! ông cười với ta phải ko ? thôi đc ta sẽ thưởng ông cái xoa đầu này nhé ...khiếp đầu ông bóng thế , giả thử ông mắc lỗi có tội thì người ta lấy cái gì ra để tóm ông bây giờ nhỉ ( ! )
    3 ngày lang thang ở đây ...Hương tràm , Sơn ca...Đường CMT8...mặc đinh rẽ vào bưu điện quay ssố .....và ko thể tin ở tai mình nữa , thay vào giọng nói quen thân là giọng ai khác , nhưng cũng vẫn còn kịp nhắn ....
    Nhớ em nhiều ....oh nhưng ....em đây rồi ....

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Anh thân yêu !
    Kể cả khi anh cô đơn , hay khi đông vui cùng bạn bè thì... em vẫn luôn bên anh đấy . Em luôn ở trong anh có được ko ạ ?
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    energy_men01: hi !
    jimmyrayhanh: Hi
    energy_men01: bay gio dang la toi thu 6 a?
    jimmyrayhanh: dang o nha co ban nguoi VN
    jimmyrayhanh: uh
    energy_men01: mai hai vo chong dinh di dau?
    jimmyrayhanh: Chua biet
    jimmyrayhanh: hom truoc la 2-9 thi co di choi dau k?
    energy_men01: mua...
    energy_men01: uong say qua
    jimmyrayhanh: o VN bay gio la dang la mua mua a?
    energy_men01: ko han vay...vi mua mua la thang 7 am lich
    energy_men01: nhung thang nay do anh huong cua ap thap nhiet doi va bao nen cu mua ra rich
    jimmyrayhanh: o co ban nguoi Ninh Binh o day muon hoi la o Ninh Binh co mua bao gi k?
    energy_men01: oh ko
    energy_men01: chac la dang mua nho
    energy_men01: vi o Nam dinh dang mua nho
    energy_men01: o day cung hoi lat phat
    jimmyrayhanh: the thi bon tre con di khai truong ngay hom qua kho nhi?
    energy_men01: KO
    energy_men01: ngay hom qua hoan toan la ngay dep troi
    energy_men01: du sao ong troi van thuong bon tre
    jimmyrayhanh: cho hanh mot ti nhe
    energy_men01: Co ban cua H lap gia dinh lau chua?
    jimmyrayhanh: 5 nam roi
    energy_men01: co ay dinh cu chac lau lam roi
    jimmyrayhanh: 4.5 nam
    jimmyrayhanh: co 1 be gai roi
    jimmyrayhanh: chong la nguoi VN
    energy_men01: hang xom tot bung chu ....
    jimmyrayhanh: chong la Viet Kieu
    energy_men01: vay cung do vat va nhieu
    .......
    .......
    jimmyrayhanh: uh
    jimmyrayhanh: thoi bon H phai di ve nha day
    jimmyrayhanh: Hen gap lai lan sau nhe
    energy_men01: bye
    jimmyrayhanh: sap den gio di ngu roi
    jimmyrayhanh: Bye bye
    energy_men01: sua
    jimmyrayhanh: sua duoi a?
    energy_men01: he he
    energy_men01: viet tat cua hen gap lai
    jimmyrayhanh: See you again
    energy_men01: dung roi
    energy_men01: chuc ngu ngon
    jimmyrayhanh: Chuc ngu ngon
    Yahoo! Messenger: jimmyrayhanh has logged out. (6/6/03 10:52 AM)

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 06/09/2003
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Em bảo anh đi đi
    sao anh ko đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    sao anh lại quay đi !
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là tri kỷ của ta ư? Có đấy. Nhưng...
    Người có thể là tri kỷ của ta, nhưng sao ta không thể là tri kỷ của Người?
    Sao ta không thể nghĩ đc cho Người? Sao ta không thể lo lắng đc cho Người, hay ít nhất là không làm cho Người lo lắng hay suy tư vì ta?
    Ta ơi? Sao ta đối xử tệ với Người đến thế????
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Và thế là một mùa thu thực sự đang hành hạ mày , mày có hay vẫn ca " đá núi tật nguyền vết sạo thời gian"??? Mày có cần biết đến ngày mai ko ???Thời gian co bao giờ trở lai???Đối với mày á? thời gian làm gì là khái niẹm trong mày....Néu mà thời gian nó hiện hữu thì mày đã ko bỏ phí nó , mày lãng phí nó , mày có biết là họ ấy nói như nào ko? hả ? Tại sao mày lại níu chân người ta , với mày thi ko nhưng với họ thì quí lắm đấy...thằng dở hơi đang tập chơi ạ.. Rồi chảng biết đến khi nào đến bao giờ mày mới khá hơn hả? qua rồi cái thời đam mê , cái thời phiêu lãng của mày , nghe ko?...Thế là mày bây giờ mày đổi cho là tại mùa thu ....lá trút rơi nhiều....va nước mắt rơi nhiều....
    Hôm qua Khải bảo là anh ơi 1 núi tiền công ko bằng 1 đồng tiền thưởng ....thế là anh phải thưởng cho tôi đấy nhé....Người chơi nhạc hay...thì ca mới hay...Vâng cám ơn , cái này bây giờ mày mới hiểu ư?? Cái chữ thưởng kia kìa ....Tại sao mày ko vận dụng???
    Mới thế mà đã nửa năm ăn ở với chị hai năm tấn ....chẹp rõ khổ ...thế nào mà chị này đỏng đảnh quá trời ....nửa năm trôi qua ...mà chị ta ko chịu sinh nở cho mình lấy đứa nào ra hồn....
    Hôm về thị sát tình hình cụ thể Sếp trưởng có nói là quả thât cái mảnh đất chịu thương chịu khó này , quanh năm đầu tắt mặt tối chỉ biết mỗi 1" thằng "....Thiên hạ nó nay thằng này mai thằng khác, thế thì mới sướng....mới giầu được , đằng này ....Bây giờ đưa ông về đây bao lâu rồi mà ông chẳng lay động được gì...Mai tôi cho ông lên Tây nguyên....ối má ơi ....Con lậy bà cả nón....Bọn trẻ ...đầy cả ra....khoẻ chân khoẻ tay , đầy nhiệt huyết ko cho nó đi , lại đi đầy đoạ bọn già...Hê hê , chết ****** đi . UH liên miên nhớ cái hồi nằm trạm Krông pa , bây giờ mà về đấy nũa thì ôi ôi ....1...2...3 Đảo ngũ !
    Tiểu tiểu hôm qua là mình mất ngủ , chó thật .

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Ôi , xin lỗi anh nha , hôm qua ấy , mất điện ! Anh phải nghĩ rằng là có lý do khách quan chính đáng gì đó , chứ ko phải em đùng đùng giận anh bỏ đi đâu nha .
    Tây nguyên á , bảo sếp của anh liệu hồn ko em cho ăn đòn đấy !
    ...
    Mô phật ! sáng sớm thứ 2 mà em đã bị lườm rồi , chỉ trích nữa ! Kệ ! Em có thiên thần hộ mệnh rồi , gì mà phải buồn cơ chứ ...
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 08/09/2003
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là tri kỉ của ta nếu ta không là tri kỉ của ai??? ^_^
    longing for the sun You will come
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn đi trên con đường đã trọn
    Đường dẫu dài, dẫu rộng có hề chi
    Em vẫn đi và chẳng nghĩ ngợi gì
    Em đi mãi, đi hoài, đi xa mãi...
    Thổi bên tai, gió thì thào mê mải:
    "Em hãy cười , hãy hát , hãy yêu thương"
    Gió say sưa thổi mát mỗi con đường
    Rồi gió bảo: "Cứ sống tràn em nhé!"
    Em cô đơn, gió vỗ về nhè nhẹ:
    "Gió là anh, anh là gió, tin không?"
    Em khẽ cuời và tự nhủ trong lòng:
    "Mùa đông đến anh làm em lạnh lắm"
    Em biết rồi, gió là nơi gửi gắm
    Nhưng lời yêu anh giữ ở phương xa
    Gió mang theo hơi ấm của quê nhà
    Cảm ơn gió theo cùng em đi mãi...
    ST

    Chân_Thiện_Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này