1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Rồi sau đó kiểu gì em cũng nghĩ rằng chúng ta chẳng đi đến đâu cả va rồi trở lại à mà ko tiếp tục đi nốt con đưòng mà mình đang còn đi dang dở , cho dù con đường đó thế nào cũng có lúc vắt sang nhau....Em rồi có thể hình dung .... ngày nào đó lật dở lại từng trang từng trang mà ngây ngơ hỏi đoạn này là đoạn nào đây ??? Có thể em xé ra gấp máy bay cho thằng cu có thể lắm chứ, em mang ra nhóm lò .....ôi cái lò sưởi lâu rồi lủa đã tắt ....hay em mang ra nhúng vào chậu nước cho từng dòng từng dòng nhoè đi .....Vâng có thể lắm .....
    Vậy thì tại sao ko thể dừng lại , vâng em dừng lại rồi đó , đêm nay anh sẽ ở đâu ???Khi trên trời ko trăng chảng sao , chỉ có một mầu đen kịt duờng này??? Em nhìn thấy ...và sao nữa....
    Em lại nữa đây ....áo trắng em ....áo trắng em chưa vướng bụi đời ....chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi....vâng áo trắng em ngồi sao mà âu yếm .....vẫn cánh tay này cánh tay ngày nào còn lùa sau gáy mà viển vông ....bây giờ ôm ngang hông ai thế kia??? Trời này , đất này ....vẫn đây cơ mà sao như bão táp như cuồng phong .....Hôm qua thôi chỉ hôm qua còn vương hơi thở em , quyện đâu đây câu đấy chữ đấy....mà khô cằn ....ngắn gọn đến bất ngờ.....Có trách gì ko???ko cả xin lỗi chẳng cả cám ơn , tự em dàn xếp đuợc mà....em dàn xếp ?
    Xa kia là hư ảo mãi xa kia là hoang đường.....còn đàng kia uh???tít mù đấy ư? chẳng thấy !!! ôi mà sao lại cầu mong ????tin, không tin , tin , không tin, tin, ........kết quả à đấy thôi ....Vậy còn mơ thì sao ????có là tội lỗi không đây , khi mà cái hiện hữu chẳng thể ....
    Mượn câu thơ kia chỉ vậy thôi ...
    Trời đất sinh ra một kiếp trai
    Làm chi cho khỏi thẹn anh tài
    Ba sinh duyên nợ, tình không nhạt
    Bốn bể cơ cầu, nghĩa chẳng phai
    Trách đất thôi dài miền cực lạc
    Giận trời sao hẹp chốn vu lai
    Thiên thai một cõi là đâu tá?
    Hồ thỉ tang bồng giữa trần ai.
    Đã đến tuổi để ngẫm chưa???

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có câu chuyện của anh nhà thơ TMH .....uh mà hình như là Tai Mũi Họng .....

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 28/09/2003
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/09/2003
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một nửa đích thực .... ở bên HQ ấy , tìm ở TTVN thì bao giờ mới tìm được !!!
    Anh hâm của em ơi , hôm nào cũng phải vào xem anh viết gì , đọc gì ...
    Hahaaaaaaaaaa, xem cách làm ăn của anh liệu có ổn ko nhỉ ?! Tất nhiên là em hiểu anh quá đi rồi , thiên hạ thì ko biết thế nào ... Anh có biết em cười như nắc nẻ ấy ko .... buồn cười quá đi mất !
    Có lẽ em sẽ bị anh giận vì tội .... anh vào đọc lời em nhắn chưa ? Nhưng em sẽ cố gắng thay đổi một số ... để anh ko thể giận em được !
    ....
    Một điều nữa là anh ko được vào nhà em đọc đâu đấy , vì em sẽ viết thập cẩm , biết anh đọc nó sẽ mất tự nhiên và thiếu khách quan đi anh nghe rõ chưa !!! Em ko viết tặng anh đọc đâu ( ! ) sau này bán đấu giá cho người nào muốn hiểu một phần c/đ thì em tặng .... Cái 100 em cũng ko bán cho anh đâu !
    Em thế đấy ! anh phải chịu thôi !
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 30/09/2003
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh có biết là anh cũng làm khổ em như thế nào ko ? Hay là em gây sự cố... với anh để anh mất công đi HN ... rồi cùng lắm anh bực tức , cay cú em mà biến ra khỏi ... em ! Cùng lắm anh túm được em nện cho một trận rồi em hận thù anh , thế thì dễ dàng cho cả anh và em quá ... anh đi đường anh - em đi đường em ! Giá mà như thế cũng tốt phải ko anh ?!!?
    Em thất thường như thời tiết , em ko biết thế nào là đúng , thế nào là tốt cho mình nữa ... có ai lại cầm dao tự cứa vào tay mình như em ko nhỉ ?
    Em treo nick ... tự tử rồi đấy ! Ko biết ngoài đời thì em có dũng cảm đến thế ko đây !!!
    Quỷ tha ma bắt cái gọi là tình yêu đi , nó chẳng qua là một loại thuốc phiện mà thôi ! Em thua , em thất bại , em chấp nhận để thằng bé Eros bắn tỉa !
    ...
    Ơ mà , nghĩ lại lúc anh đi lang thang quanh khu nhà em , lúc anh đi tìm ... ảo ảnh em ở mảnh đất xa em đến 12 năm ấy ( ! ) sao mà thấy anh tội nghiệp đến thế !

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    EM cứ to mồm đả đảo ... anh , cứ muốn biểu tình phản đối con tim anh . Cuối cùng thì em là con ếch to mồm ! Kêu hoài , kêu mãi trời nắng to quá đành tự nhảy xuống giếng nước vậy !!!

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh à , anh có hiểu em đối xử với thời gian như thế nào ko ? ... ngày nối ngày ... vẫn cứ phải quay theo quỹ đạo của nó !
    Sao hôm nay nhớ anh đến thế , hâm nặng mất rồi !

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 01/10/2003
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thời gian thì vẫn thé thôi.....Thời gian có bao giờ trở lại?????Biển khơi có bao giờ ngừng lặng????
    .....Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu ......nước mắt rơi nhiều .....đâu phải bởi tình yêu......
    Tiếc nuối .....ước vọng tàn phai.......một thơi đam mê???? một thời phiêu lãng????? Nước mắt ....rơi nhiều, đâu phải bởi.......tại anh ......

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Hẹn hò mãi sao anh ko về với em
    Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì
    Có nhớ em hay anh đã quên
    Làm em bối rối ...

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc lên đường may mắn...........bảo trọng............

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh à , lẽ ra em ko vào đây để tâm sự cùng anh như đã quy ước ... nhưng em thấy anh có việc đột xuất nên muốn nói với anh ...
    Hôm anh cho em số máy mới , em cố tình ko đọc số đó nữa vì sợ nhớ được số rồi lại nhắn tin cho anh !
    Còn hôm nay vào Box thấy anh đang buồn chuyện thay đổi ... em cũng ko biết nói gì vì đó là công việc của anh . Mong anh đừng buồn và đừng để chuyện tình cảm đan xen mà ảnh hưởng tới công việc . Chính anh đã bảo là chúng mình thử ko liên lạc với nhau khoảng 20 ngày để thử ... gân cốt cơ mà ! Từ bao năm nay , em và anh có nhau đâu - vẫn sống đấy chứ - bây giờ cũng phải chấp nhận sự xa cách thôi - anh đừng để nỗi nhớ gặm nhấm mình mà mệt mỏi thần kinh ... Dù xa nhau 100 km hay giờ anh xa 1000 km thì tình yêu của chúng mình vẫn tồn tại sao anh lại buồn ?
    Em thì buồn mãi rồi , giờ buồn thêm nữa cũng bão hoà , em chịu đựng được tất cả đấy anh à ... anh đừng giận em vì nói như thế này ... Bởi vì anh đi xa mãi trong đó , em buồn - em níu kéo tình anh thì chỉ làm anh nặng lòng thêm ... Chúng mình phải sống như thực tế của nó chứ lãng mạn ko mục đích thì đi đến đâu ... Anh cứ theo quỹ đạo của anh , em theo quỹ đạo của em , chừng nào bị " đột biến " do số phận thì có lẽ ...
    ...
    Em nói lung tung vậy nhưng nỗi nhớ anh thì nén sâu trong tim ấy .... anh đừng nghĩ là em xa anh hay anh mất em nhé !

    Chân_Thiện_Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này