1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Năm con khỉ, nỗi buồn chỉ còn lại một tí tì ti....hihi


    Tỉnh giấc mê buồn..Ta đưa tay xé nát vầng trăng bạc....Tung đôi chân đá vỡ bầu trời.....
     
     
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn....có nhiều câu nói có vẻ súc tích nhỉ ....
    CUối năm thời tiết đảo lộn hết cả .....chẳng biết đâu mà lần.....Lại ra rồi đấy ....!
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nốt hôm nay , ngày mai dọn hàng rồi , mệt nhưng chẹp! của đời mà , ngày mai là dọn hàng rồi ..... Hội chợ Xuân , đắt gớm , lùa con nhà ta vào để cắt cổ ....háo hức .... tức .....
    Biết thế nào nhỉ 3-4-5 triệu 1 gian, ko cắt lấy gì mà trả ....
    Cả năm đã vậy , có vài cái ngày cuối năm lại bị lùa ra , tranh thủ thì cũng có Đào có quất....ùh gọi là tết mà....
    Cái việc làm mình bực đáng đc gọi lagì đây...
    THôi mà cơ chế nhà nước nó vậy , khổ !
    Lãnh đạo mà ko biết bảo vệ nhân viên.....Ơ ông giỏi nhỉ....giỏi thì lên cãi bà Hải ấy....
    Khép lại , chốt lại .....quyết định rồi đấy ....từng đấy quả là nhiều vào thời điểm này với mình .....Nhưng để rũ bỏ cái áp bức bất công thì có lẽ rẻ lắm , kinh thằng mô !
    Năm mới mình tin vào khả năng.....
    Hi vọng các bạn ủng hộ mình như khi trước ....
    Ừ ....thoát ra ...
    Chúc may mắn !
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc anh cảm thấy những ý tưởng mới trên forum hấp dẫn khiến anh vui hơn , yêu đời hơn . Mong anh luôn mạnh khoẻ , công việc suôn sẻ .
    Cám ơn nhé !
    Duy ơi .....
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  5. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tri ki la cai quai gi the ha bac?TRi ki kho kiem no lam a??? Toi coi mot nguoi ban den la tri ki,de roi no lai noi la:no ko coi minh nhu the,khi nao no co nguoi yeu... no bao chac chan la se quen minh??? Mac du no da noi lai xin loi,bao la do tuc qua moi noi the,nhung chung nao chua tat no 1 cai,toi chua bo qua. Toi bao la co the chet duoc vi no,bat cu viec gi deu san sang lam cho no,de roi no bao day cu chet di... Chang biet trong topic nay co ai da tung nhu toi chua nhi? C''est la vie :((... TOO MUCH LOVE TO KILL YOU... Chua yeu nhung da biet vi dang cua no roi.
    XIN DUNG CO NAO DEN VOI TOI NHA,DEN ROI DE LAI DE LAI TRONG TOI NHUNG NOI DAU LONG. DOi nay chang can con gai
    Lost in love
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là .. take care....mà không ai nói được là sao???
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Vào kêu đậu ,an vạ nhờ anh chai cái nào !
    Thật vô lý , vì cả cái nick Ry của em cũng bị như nick An , cái nick đấy em rất ít dùng , ko bao giờ buôn dưa lê , mà chỉ nằm im trong cái Box quạnh vắng ấy . Thế mà cũng bị thằng dog nào thay đổi 1 chi tiết *** ... Cái chốn này chán phèo !
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đột xuất được ông bạn hiên đang làm chủ 1 công ty bên Nga về mời đi nhậu....cuộc gặp gỡ sau baonăm anh em phổ thông xa cách...
    THằng H phởn vẫn ở Khoa Nga sư phạm.....và tấtt cả nhiềuđứa khác vẫn thế ....
    THằng B bửa .....khổ thân nó quá , chỉ có thằng Phương là dùng từ chính xác nhất " thằng B nó thiệt thòi " , uh mà nghĩ thương ông bạn ....học giỏi là vậy ....Điên tình mới khổ chứ , bệnh càng ngày càng nặng thêm ....Tócđể ngang lưng râu để đến ngưcj rồi....
    Cái H ngày xưa đẹp thật đấy B chết là phải ...khổ cái là H lấy chồng nhanh quá làm cho B điên ....mà điên hơn khi H bỏ chồng sang Úc ....ko thèm doái hoài gì tới B .....khổ lắm B nhỉ !!!
    thương !
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh van khoe chu, cong viec cua anh van dang lo thu tuc dung ko? em vua di Lang Son ve, met qua.
    Anh a, hop .... cua em bi mat pass roi, tuc dien len, bao nhieu thu trong do, bay gio ko dung dc nick day nua, neu ma thay den sang o nick day thi ko phai em dau, bon hacker day, bao nhieu so phone em add o do bay gio lam the nao hu hu :((
    Chan qua anh a,chang biet noi gi nua .............
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đường vào nhà em qua lối nhỏ
    Ánh đèn đường leo lắt đỏ trên cao
    Bức tường xây trát sao cao vậy
    Hối bàn chân lem quay ngược ,
    trở về....
    Lại nhớ vạt cỏ ven đê...
    Thuyền trôi lờ lững , chiều hè tắm sông...
    Hẹn thời xưa cũ gặp nhau tự tình,

    ...............

    Gửi cho anh chai mấy bài thơ hay nhé, lúc nào rảnh em gửi nữa :))
    Đọc hơi buồn nhưng thấy hay, okay?

    Hoa cỏ may

    Tác giả: Xuân Quỳnh

    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    LốI cũ em về nay đã thu

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổI thay

    .............................



    Em sợ ...


    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu là quán trọ chợ đời

    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em , hối hả với người

    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây lành nguyên , phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành nhu nhược
    Sợ một ngày không thành như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù

    ........................

    Rồi mai này

    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Nhưng đêm về nước mắt tràn mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật bình thường anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chằng thiếu sự lỡ tay đâu

    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
    Dù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn buồn vì người đó không phải là anh


    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này