1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Ba ơi
    Cả nhà ta cùng thương yêu nhau....xa là nhớ gặp nhau là cười ...
    Cho em.....
    Bỗng dưng mẹ ở một nơi
    Ba ở một nẻo con thời biết đâu...
    Bà ơi bế cháu bao lâu?
    Ông ơi đánh cháu sao đau thế này?
    Dì lau nước mắt bằng tay
    Ứ ừ không phải , khăn tay cơ mà...
    Mẹ ơi con muốn có Ba !
    Ba ơi con muốn có Mẹ như là.... bạn con
    Nu na nu nống vòng tròn,
    Không có Ba Mẹ ...."gót hồng" với ai?
    Tập tầm vông ....đoán có sai ,
    Thỏ bông tròn mắt dài tai ....biết gì?
    Con gấu chẳng biết "chi chi "
    Ù à ù ập ...thấy gì trong tay ?
    Có Ba mới dẫn ...đu quay !
    Có Mẹ quần áo mới hay thơm lừng !
    Ba ơi giận Mẹ có chừng....
    Mẹ ơi tha lỗi .....Mẹ đừng giận lâu !
    Cả nhà mình lại thương nhau
    Tiếng cười rộn rã .....có nhau suốt đời....
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dạo này khó tính hơn chăng?
    Ăn uống ngủ nghỉ như thằng dở hơi...
    Mở mồm thô lỗ lắm lời....
    Thời .....!
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện về cái ví.
    Tôi có một cái ví mà nó luôn luôn nằm ở túi sau mọi cái quần âu , phía bên tay phải , bên mà mặc định là bên thuận. Hàng ngày tôi là kẻ tiêu tiền có dự định .Luôn kiểm soát được mức chi cái này mặc dù đói với nhiều người thì nó không ra dáng là đàn ông cho lắm .Nhưng đây cho tôi xin nói ngoài lề chút .Đó là thói quen đc hình thành do 1 thời gian khá dài luôn du canh và đã có nhiều bài học khi cái ví đó chỉ còn lại chức năng đựng hoá đơn .Chính vì vậy nên mỗi lần rút tiền ra tiêu tôi luôn hạnh kiểm nó để còn cân đối cái sự thu chi . Dạo này , à mà không hẳn ...hồi này ( cho thời gian dài ra chút ) thi thoảng tôi thấy vô cớ ví tôi bị thất lạc đâu đó ít lõi ....Kể thì cũng chưa ảnh hưởng tới hoà bình thế giới lắm , cơ dưng mà .... mình chỉ băn khoăn chút thôi , rồi thì tiền mình vãn kiếm đều liên tục bổ xung cho nó nên cái băn khoăn đó nó cứ cuốn đi cuốn đi theo tôi ngày ngày ....Rồi hôm xưa tôi lại bị nó làm giật mình ....nhưng tôi vẫn cho qua , rồi hôm nay nữa tôi nhớ như in là hôm qua tôi có 72 nghìn , mà hôm nay lại thấy có 71 nghìn .?Thế nghĩa là sao nhỉ , có nghĩa là ai đó biết tôi lắm mới làm thế phải không ? Hay là họ bảo là lấy hay không đấy là quyền của ho?Dưng mà hình như có luật lệ là lấy đi phải thông báo hay sao đấy ...Tại sao họ lại lấy ? Xoá bài của tớ phải báo cho tớ chứ....Vì topic là của tớ cơ mà ....à mà vẫn chưa đúng .

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 01/04/2004
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mơ nữa
    Một hôm trong rừng vắng.....có cô thôn nữ....
    Lại nói về ngày xửa xưa
    Cái hồi ngồi chát buổi trưa đỡ buồn
    Găp hôm trời đổ mưa tuôn
    Chuyện như pháo nổ bắt nguồn từ đây
    Thế rồi tình cảm đổi thay
    Ngày nào cũng nhớ cũng hay thẫn thờ
    Thế rồi sinh tật làm thơ
    Câu thì cóc nhảy lơ mơ như rồ
    Thế rồi cũng uống rượu vô
    Để chìm vào nỗi mơ hồ nhớ em
    ......
    Bực hết cả mình ....nhận đưọc con Cá to như cái đình ....
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu kiểu gì....máy làm sao ấy nhỉ ....
    Thôi thì ko viết được thì gửi lại bài trước xem nhé ,tôi ơi ...Nhớ Nhạc Trịnh ...ừ .
    Đang mải nghĩ đau quá cái vụ này may mà hồi đấy H đi nhanh....
    .....Không mấy khó khăn để nhận ra hai người đẹp, các cô đã xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Khêu gợi trong chiếc váy đen cực mỏng, không cần cả áo ngực, hai người đẹp tỏ ra rất điêu luyện trong việc che và hở để khoe với thiên hạ. Bàn cạnh bên, đàn chị M. cũng hấp dẫn ?omười phân vẹn mười? với chiếc váy đen cực ngắn cùng chiếc áo dây kéo lộ gần phân nửa bộ ngực ?odanh tiếng" được xếp vào hàng đệ nhất trong giới người mẫu hiện nay.
    Đấy rút gọn....
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh chai bịa thơ về ai thế, hình như dính dáng đến cả em. Gớm! Chị Hạnh làm anh khổ sở đến thế cơ à? Quên người ta đi cho thanh thản, đằng nào thì chả là đằng đấy!
                                  
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  7. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh ạ! Chúc anh ngày mới tươi tắn hơn, hạnh phúc hơn!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ! cám ơn .....
    Mệt quá ...
    Lai châu ơi ....
    Đường lở thế này thì đi làm sao ? Mà tự dưng làm cái anh dẫn lộ bất ddắc dĩ thế này ...sướng thế chứ lị....Mà chết gí ở đất Sơn la nhà tù này cũng chết ...Hôm trước vào giao lưu với nhân dân bản Hẹo thế nào mà mấy cô Thái bảo anh quay lại đây nhé ...mồm mẻ thế ko biết ....Mà thôi giúp nó cho chót , lại đi tiếp vậy...nghe cứ như là Colombo....hơ !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm
    Tạnh mưa rồi nhưng trời còn đen lắm
    Lặng gió rồi nhưng cây vẫn còn run...
    Sóng dẫu dừng , nhưng thuyền tròng trành thế?
    Có nghĩa là mưa vẫn còn có thể !
    Bẻ gẫy cành , gió giật khắp mọi nơi,
    Ví như thế , ở trong mỗi con người ....
    Ta chẳng biết như nào mà lường trước,
    Cứ tự mình ,sống nếp sống khi xưa....

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Hôm qua tui ghé nhà bà
    Gặp ngay... chú "khển" là đà trước sân
    Khển ta ngoe nguẩy lại gần
    Hun hun, hít hít bất thần..."gâu gâu" !
    Tui nào có sợ khển đâu !
    Nhanh chân tiến bước cho mau vào nhà
    Nào ngờ khển chẳng có tha
    Ngoạm ngay một miê''ng..."thấy ba ông trời" !
    Tui bèn cúi xuống hỡi ơi...
    Chao ôi quần mới...tả tơi mất rồi !
    Cũng may bà đến kịp thời,
    Ra tay "hộ tống" để mời tui dzô
    Khển ta không dám nhào dzô
    Bèn nằm chờ đợi thời cơ đến gần...
    Khi về tui mới...thất thần
    Bao nhiêu công sức của gần tháng qua
    Thế mà khển cũng không tha
    Gặm ngay một chiếc mang ra bờ rào
    Khển ta ra sức...cấu cào,
    Te tua dép "xịn", khác nào ..."của hôi"
    Khển ơi ! Ta có ít lời
    "Cả trăm ngàn bạc , chẳng chơi đâu mày!
    Dzậy mà mày nỡ...ra tay
    Khiến tao "thụt két" tháng này khển ơi !"...
    Thôi thì tui viết mâ''y lời
    Xem xong, bà nhớ...đền bồi cho tui!
    ( lấy trộm )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này