1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sợ Mập
    tác giả: Phạm Vũ Ngọc Nga
    Hôm qua em bước lên cân
    Kim cân quay tít: ôi! chân rụng rời
    Em thề em sẽ nhịn xơi
    Cho người gây bớt mẹ thời mới thương
    Hôm nay em bước đến trường
    Hàng quà, hàng bánh đầy đường em đi
    Nhưng mà em quá sợ ... phì
    Nên ðành nhắm mắt, lê đi mà...thèm
    Lòng em bất chợt rối beng
    Khi chị hàng bún nhìn em mời chào
    Lời chị mới ngọt làm sao
    Không ăn thì sợ: ôi chao, chị buồn!
    Thế là em phải tới luôn
    Sạch ...ba tô lớn, em chuồn đi thôi
    Ngày mai em sẽ nhịn...xơi.


  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sơn la mùng 1 âm.
    Loa kèn đầy chợ sơn cước này.
    Con gái Thái đẹp.
    Cài trâm là có chồng , chưa thì ko có.
    Cái dòng suối chẩy qua thị xã đỏ ngầu...
    Cái quán 158 hay 185 dựa vào vách đá mở Diễm xưa do TMT thổi...
    Nhà bà già khẳng khiu đấy vang ra tiếng kinh kệ.
    Trường cấp 3 chào cờ ... tiếng thầy hiệu trưởng nói về truyền thống ....rồi các em nếu thấy đứa nào lạng lách rồ ga cứ đạp cho nó ngã ra đường ấy....
    Hàng ăn nhan nhản ...nhưng đắt . Họ nghĩ mình là nhân viên dự án nào đó nên chém thật lực...
    Bỗng dưng ...quả đất tròn thật gặp lại cu em ....lái xe cho quản lí đường bộ ...nhưng mà nó còn trẻ ít hợp.
    Hai thằng kia về chưa nhỉ mà vẫn ...thuê bao quí khách...
    Bà ấy gọi cho mình giục hoàn thành công viêc sớm ...nhưng rẽ Tủa chùa hay như nào? Mai tính.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm nữa
    Cô đơn sợ nhất vào đêm
    Một mình khó ngủ lại thêm nỗi sầu
    Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
    Nghe từng sợi bạc chuyển mầu gió sương
    Trở mình đau cả lạch giường
    Co chân ấp ngực mình thương lấy mình....
    Sơn la mùng 2 âm
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tô Hiệu
    Anh qua vùng đất Sơn la
    Đèo cao vực thẳm rất là ù tai
    Mây trời đùa giỡn bên vai
    Kia dòng suối chẩy tiếng nai gọi đàn
    Rừng xanh điểm xuyết hoa ban
    Hương lan thoang thoảng miên man lòng người
    Mời anh mời chị lại chơi
    Say theo xoè Thái , rượu vơi lại đầy
    Dù ai đã ghé lại đây
    Ra về lưu luyến dạ đầy luyến lưu....
    (Bịa )
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mơ hoa
    Nhớ sao buổi ấy tắm tiên
    Mình đang bỡ ngỡ thấy miền đào lê
    Nước trong một dải sơn khê
    Tiếng cười lảnh lót ...anh về lâu chưa?
    Thẹn thùng mặc gió mặc mưa
    Nhìn lên đỉnh núi như chưa nghe gì
    Nước còn đọng ướt bờ mi...
    Giật mình tỉnh giấc ...
    Dậy đi...
    Sáng rồi !
    Sla đầu mùa mưa.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời sinh ra nắng , đất sinh ra hoa
    Ai sinh dan díu để ta với mình.......
    ( đạo tí )
    Mình bịa :
    Phương xa nơi ấy ngóng trông
    Ngưu lang CHức nữ vẫn mong thoả lòng
    Đêm đen dầy đặc hư không
    Nỉ non dế khóc quanh đồng mong manh.
    Đèn khuya leo lắt mái tranh
    Tiếng ru à hỡi điểm canh đêm dài.
    Chợt nghe nắng sớm ban mai
    Tình yêu hoá dễ bởi hai chúng mình ....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sơn la đón cơ hội mơí!
    Đã nhiều năm, Sơn La, một trong những tỉnh khó khăn nhất nước, loay hoay trong việc tìm một động lực phát triển kinh tế, xã hội. Bây giờ cơ hội ấy đã đến.
    Nhà nước đã quyết định, trong một vài năm tới chúng ta sẽ khởi công xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Vấn đề xây dựng công trình này sẽ tạo ra cả cơ hội trước mắt và lâu dài.
    Trước mắt công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La sẽ thu hút vào đó một lực lượng lao động rất lớn. Hiện nay, những lực lượng chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu cho công trường đã di chuyển về khu vực thi công. Đây là một thị trường rất lớn cho hàng hoá nông sản và dịch vụ. Lâu nay Sơn La vẫn sản xuất tự cấp tự túc, hàng hoá nguồn gốc nông sản chưa nhiều, dịch vụ ở Sơn La cũng nhỏ lẻ. Đoán định trước những loại nông sản sắp có thị trường như lương thực, thực phẩm, rau xanh để tổ chức sản xuất chính là làm kinh tế thị trường. Khi con người, máy móc đổ về công trường thì các dịch vụ cho con người và dịch vụ cho thi công rất cần thiết. Xác định trước, sớm đầu tư cho khu vực dịch vụ cũng chính là hoạt động thị trường
    Về lâu dài, Nhà nước sẽ chuyển lên núi một "biển" rộng. Biển này tạo cơ hội phát triển thuỷ sản, du lịch, vận tải thuỷ. Đấy chính là một cơ hội rất lớn, lâu dài cho Sơn La.
    Không chỉ có vậy, khi công nghiệp điện lực cỡ lớn như Sơn La đến miền núi, đời sống văn hoá, xã hội sẽ thay đổi, các điều kiện hạ tầng sẽ thay đổi.
    Nhà hoạch định chính sách tại địa phương biết đón đầu, biết tính toán, biết xác định trọng tâm để đầu tư chính là biết sử dụng cơ hội lớn.
    Nếu không hành động ngay lập tức để đón cơ hội mới, Sơn La sẽ muộn
  8. god_tells_me_so

    god_tells_me_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hài hước quá. Găp lại ông bạn ngày xưa học chuyên văn.
    Sờ tay lên chán xem bao nhiêu độ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái ngày đó rồi cũng đã đến ...
    Nắng như đổ lửa Mai sơn
    Thấp tha thấp thỏm mong cơn mưa chiều
    Dặm xa .......tịch liêu
    ........
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nhớ à ? Trí nhớ tốt đó ....:
    Hiệu quả của việc dạy học không chỉ phụ thuộc vào nội dung dạy học mà còn phụ thuộc vào phương pháp dạy học. Đặc biệt là tập làm văn là môn mà các em ở tiểu học yếu hơn các môn khác. Bởi vậy người giáo viên phải có nhiệm vụ giúp các em nối tiếp một cách tự nhiên các bài khác nhau trong môn tiếng việt như tập đọc, chính tả, ngữ pháp, kể chuyên...nhằm giúp các em có năng lực nói, viết. Nhờ năng lực này, các em biết sử dụng tiếng Việt làm công cụ tư duy, giao tiếp, học tập. Giúp các em bổ xung kiến thức, rèn luyệ tư duy và qua đó hình thành nhân cách cho các em.
    Nhớ ra chưa ?
    Để có thể làm tốt một bài tập làm văn (nói hay viết) ngoài những kỹ năng nói, học sinh còn cần được rèn luyện thêm kĩ năng sửa chữa, rút kinh nghiệm, nhằm đạt kết quả ngày một cao hơn. Tập nhận xét bạn trong giờ Tập làm văn nói, tự rà soát và sửa chữa bài nháp của mình hay bài viết chính thức ở lớp, rút kinh nghiệm và tự sửa chữa trong giờ trả bài, tất cả đều giúp học sinh luyện tập hình thành kĩ năng và thói quen ?otự điều chỉnh?, tự học tập để luôn tiến bộ. Tiết ?oTrả bài viết? có ý nghĩa quan trọng đối với việc rèn luyện kĩ năng nói rong tiết Tập làm văn miệng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này