1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy là 1 năm nữa ...
    Lạnh se se
    Nước rút bùn ngập bẩn .
    Bụi.
    Già bạc đầu , 10 nghìn cho 1 ngày làm việc.
    Chơi cho hết 120 nghìn một ngày .
    300 cái quạt Điện cơ .
    Cây ngay in bóng tịch liêu.
    Khách hàng trung thành của Citiphôn
    Phòng kinh doanh 178.
    23 .
    39.
    9.
    2.
    Hồi .
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Và rồi ta lại đến , người đầu tiên tiếp ta là V. Cậu ta dạo này trắng trẻo.
    Và ngôi nhà 4 tầng đó .Anh ta đang làm thêm cái mái bằng tôn phía bên trên theo suôt cả chiều dọc ngôi nhà . Tầng 3 đã đc sửa lại theo công năng mới , phía ngoài cùng là 1 bồn tắm hiện đại , bồn tắm đôi có mát xa điện tử , không gian đc thiết kế khá đẹp , xung quanh bồn tắm là nhưng viên sỏi trắng , dẫn lối qua bồn tắm la những bước tình tang trên mặt thớt bằng gỗ nhãn . xung quanh lác đác một vài cây cảnh 2 cái ***g chim ....cũng thiên nhiên ...
    Tầng 1 nay đc đập cái toilét cũ đi 2 phần ....lộ trần suốt kể ra nhìn thấy rộng thật. phía ngoài cùng nền nhà đc hạ thấp đi sát mặt đường cho dễ dàng việc để xe cộ.Hàng xóm vẫn là mụ ta . động tí là chửi uh mà kể ra người ta có công có việc thì dăm cái chuyện này ai để ý vì người ta mải làm mải lo đây lại chẳng nghĩ ra cái kế làm ăn chỉ lo đi chửi nhau và doạ đánh nhau .
    Hôm trước bị chị em Cty môi trường nó lại đâp cho 1 trân.
    Khu Đồng xa .....bụi.
    Khu Quan hoa .....mất an ninh.
    Khu Giảng võ ....ngược.
    Khu Lê T T ....cấm .
    Bây giờ ở đâu?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp biet làm sao bây giờ ...
    Thôi thì chỉ nói thế thôi ....trúng đâu thì trúng.
    Tại sao giờ này mà còn có người đòi liên hoan nhỉ ...anh đã khổ sở như thế.
    Bây giờ mà còn phải TB thì chết mất .
    Nhận lời đi TH cũng khốn khổ .
    Anh H hỏi thăm ...vui hầy ! Nỏ mua nỏ bán ...
    Hành !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    DUY CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI BẠN KHÔNG VỤ LỢI ?
    (Theo bình chọn của phóng viên William Salire của tờ The NewYork Times, bài "Biện minh trạng" của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xửa vụ kiện "Người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ" là bài phát biểu hay nhất trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua)
    Thưa quý ngài hội thẩm,
    Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi ra có thể là một lũ vô ơn.
    Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột một giờ. Những kẻ thủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những người đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.
    Duy chỉ có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có thể có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở - đó là con chó của chúng ta.
    Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết dập vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được! Nó hôn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ cho ta như thể là một ông hoàng, dù ta có khi là một kẻ ăn mày. Dù khi ta bán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như vầng thái dương trên bầu trời.
    Nếu chẳng may số phận ta đã bị đẩy ra bên lề xã hội, không bạn bè, không gia đình, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, được bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
    Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy - khi tất cả các thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để tiếp tục cuộc đời của họ - thì khi ấy, vẫn còn trên nấm mộ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thật ngay khi ta đã chết rồi./.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kê khai năm công tác ....hic !
    Chuẩn bị đc nhận huy chương ...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Về những người bạn quanh ta ...
    Đôi kính .
    Hẳn là mày cũng tức phải không ? Đứng mũi chịu sào ....đầu sóng ngọn gió , vậy đấy.Khi người ta không còn nhìn rõ mọi vật nữa , quáng quàng xiên , tưởng gần mà xa , ngỡ ma lại hoá ngưòi vân vân thì họ tìm bàng đc mày , rước mày về họ cười mà rằng sáng thật rõ thật , từ nay tao không phải nhờ lũ kia nữa ....Rồi ban đầu mày có bộ cánh cũng thường thôi sau đó họ thăng quan ( mà vì nhờ mày mà họ đọc đc rõ cái bút phê ) họ cũng muốn mày phải hoành tráng theo , họ cho mày ăn vận như công tử trông cứ bóng lộn lôn , rồi mày lại nữa , nào thì comple đồi mồi , hay 18 cara...chẳng nhớ nổi nữa ...
    Mày được nuôi nấng cho béo tròn ra hay lại ép cân cho thon thả mảnh mai hay lại bắt mày khoác bộ cánh to sụ , lúc thì lột trần mày ra ...ừ mà cái ngày lột ra đó trông mày lại bảnh bao hơn có phần trẻ ra rất giống Chim Đang Gun...theo mốt Hàn mà ...nói chung là kính thuốc Tràng tiền luôn đi trước thời dại(! )....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tao chọc cho mày lòi 1 bên ra ...hi hi ...Thế mà chẳng sao cả ....thế là người ta nói ...."....anh hùng chỉ có một ngươi thôi..." hơ !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ai đã rót vào lòng ai nỗi nhớ
    Để lòng ai nhung nhớ suốt đêm dài
    Ai có biết nhiều đêm ai không ngủ
    Trằn trọc hoài nỗi nhớ riêng ai....
    ( pttn )
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kể thì cũng vui vui chút ....nó chọn treo 3 bức tranh của mình vẽ ....mà lại những 2 bức tại phòng khách .Còn bức ở chiếu nghỉ tầng 1....hê !
    Nó còn định ăn thộm 1 bức bên giếng ....hơ !
  10. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mot minh ban Loa Ken cung buon nhi. Co tranh thi post len cho moi nguoi xem di. :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này