1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay trời ở trên cao
    Cỏ thì đẫm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta thì kệ người ta
    .........
    Thân ái !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mày ơi !
    Tao đã chẳng định là chẳng có đánh bạn với mày nữa , đúng không ? Nhưng mà rồi thì chỉ có mày là hiểu tao thôi , nên tao lại làm lành và chuyện trò với mày.Mày là đứa mà duy nhất tao kể , phải không ? Mày nhớ chứ cái ngày mà mày ấy được cô bạn dắt đến với tao , tao cũng thờ ơ nhưng mà rồi tao cũng như cô ta đều thân mày . Ừ đấy cô ấy bây giwò ở đâu ? có Chúa mới biết , mặc dù là hôm qua tao biết , hôm nay mày biết .
    Mày biết đấy dọc con đưòng bấy lâu mày cùng tao , hầu như mày cũng chẳng dấu gì tao , vậy mà vừa rồi mày dấu tao là sao?Tối qua tao lại một lần thất hứa với mày , cũng không phải vì mày đó là vì người sẽ đồng hành với tao ở thế giới bên kia , hiểu không . Tự nhiên tao nghĩ lại tất cả những lần uống rượu từ trước đến chừ . Tao nhớ cái lần mà đi uống với cái thằng người Đức quá .... ăn cá mày nhỉ . Khi taxi đưa tao với thằng Thắng về tao liên hoàn cưóc tung cả cửa , rồi tao leo lên gác phun xuống trúng mày dưới đất ...eo ! rồi mùi ám mãi đến cả tháng sau ...Ối chưa tỉnh hẳn , nhưng bi giờ tao phải lên Đồng nhân cái , ông bạn gọi điện tìm địa chỉ mà ko thấy , tao đã bảo cho nó cặn kẽ vậy mà....tao lên chỉ cho nó địa chỉ . Ùh mà hình như nhắc đến Nguyễn Công Trứ gàn đó có còn quán Tiết canh lòng lợn không nhỉ ?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng với Láng Hạ lúc 7h15.
    Đèn đỏ . Tất cả dòng người xe dừng lại . Dưói lòng đường là 1 Chú lùn bằng cao su chút chít .Đèn xanh.Xe rồ ga . Một mái đầu xanh đỏ cúi xuống. Lau lau thổi thổi .Đèn đỏ . Ngưòi ta ngước nhìn đèn xanh , nơi Chú ta đang đứng. Nơi nào Nàng bạch tuyết tỉnh dậy đang đi tìm Chú?
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Kiên gọi điện , không có dạo đầu gì hết ráo !
    Cuộc đời ơi tao thưong mày quá.
    H đã trả nợ hết cho mình , yên tâm !
    T nhắc về sự thờ ơ trước đây khi người ta đưa ra cả tị , nay chỉ còn 1.
    Gặp ông bạn thợ làm việc cho cái hãng Apolo ...." họ chỉ nhau cách sưóng anh à, mình là thằng biết nhưng mình không có điều kiện "....
    Tầng 2 ....
    Nghỉ đi em à , bọn anh quí nó lắm . Còn gì mà chần chừ ?
    Dâm bụt đỏ ....
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Máy toàn báo lỗi thế này à?
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sự thật .
    Hôm qua Mẹ trở về nhà sau hơn chục ngày sang trời Tây.Bà mệt mỏi . Quái lạ cái bọn khỉ ấy nó bắt bà quá cảnh tại Bỉ , Ý rồi thì Thái .Lần nào cũng vậy bao giờ đi đâu về bà cũng có quà cho con giaii bà. Lần này là cái đồng hồ đeo tay, kèm theo là lời nói ....con phải chú ý giờ giấc , tao mua cho cái đồng hồ .
    Vâng ! còn quá ít thời gian phải không ạ ?
    Nhưng con vẫn biết đấy chứ .
    Hôm qua Hạnh báo sẽ về vào khoảng trung tuần tháng tám . Vậy là cái cớ đang có .
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thả đỉa ba ba chớ bắt đàn bà , phải tội đàn ông .Cơm trắng như bông , gạo tiền như nước .Đổ mắm đổ muối , đổ chuối hạt tiêu , đổ niêu ấy ầy .Đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu mua ba thùng vôi , về bôi đầu đỉa .....Ông lão đi qua , chửi cha đứa nào đánh ấy thối thế ...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi hôm tôi gặp lại em .Em dưòng như , vẻ bề ngoài đã là một con người mới .Em mạnh khoẻ , những vết quầng , những hạt bụi trên mặt , những hạt pha lê li ti luôn chực trào ra ngày ấy giờ đã không còn nữa, chúc mừng em .Có lẽ mọi trải nghiệm đã đã qua , giờ là cuộc sống là đam mê cho hiện thực vì hiện thực. Em đã khác . Nhưng vẫn không là bản chất .
    Em say sưa nghe , say sưa nói , dưòng như thời gian nghỉ trưa là quá ít cho bấy nhiêu sự việc bấy nhiêu suy nghĩ và ý tưởng cho tương lai.Em vẫn mạnh bạo như lần gặp đầu tiên đấy , nhưng đó là cái mạnh mẽ hất tay tôi ra là câu nói em cũng tham cái lòng tham như anh .Ùh mình tham đâu ? chẳng qua mình thiếu , mình phải lặn lội mà cũng có phải vì cái gì cao siêu đâu , chỉ là vì lời hứa với thế hệ sau thôi , ngay bản thân mình nữa chứ. Mình cần một mái nhà .
    Nhiều dự án quá , đã làm đã đuợc , mà đã mất nữa. Lại tiếp tục , vẫn biết nhiều khi ý tưởng của mình mọi người đều cho là viển vông.nhiều người coimình là điên( ! ).Nhưng đúng là không có cái điên cái hâm thì con cháu mình lấy đâu ra mà dùng mà chơi ....hơ ! ( cứ suy nghĩ thế đấy ).
    Chó bảo gà .
    Gà định vào vườn rau,
    Chó bèn sủa gâu gâu.
    Công lao người trồng trọt,
    Vất vả đã bao lâu !
    Gà không được vào đó !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hợp đồng với K đã hoàn thành.Hôm nay cùng K ra ngân hàng , mấy đệ giúp nhiệt tình quá , thành thật cám ơn .
    Dự án khu du lich sinh thái biển HH_TH đã được duyệt .OK . Quả là mình có lẽ hợp hơn với biển , nó cũng làm cho thoải mái hơn rừng ...uh mà nghĩ đến rừng phải công nhận là rừng đại ngàn đẹp thật , nhưng mà nó làm mình bực mình nhiều hơn kể cả từ hồi trướcđến giờ ...
    Biển sẽ đem lại tương lai cho mình , nó cũng làm cho mình vui hơn khi ở đó ....Mạc dù nhìn biển mình lại man mác , nhưng có lẽ đó là phận.
    ......Chỉ có thuyền mới hiểu......chỉ có biển mới hiểu ....
    nhiều việc chưa cần thiết ở lúc này .
    Bạn T giục khẩn trương .... mình cũng còn nghĩ , nhưng nhớ lại hồi nào mình cũng đã nói đến cả lứa bạn ăn nên làm ra ở đất SG ....nhưng mình sẽ phải bỏ lại nhiều thứ quá ...
    Mình đã tiếp xúc , cũng tạm ổn , vỏ đưọc chưa bắn tút , không biết hệ thống điện thế nào phải xem . Nhưng cũng vừa chỗ định bày , định kê . Tuần sau phải có báo cáo kiểm định .
    .......Nựng nựng nà nà ,
    Con ở với bà
    Chóng ngoan chóng lớn
    Chóng lớn đi cầy
    Cho đầy bát cơm
    Lấy rơm đun bếp
    Lớn đi xúc tép
    Cho Bà bát canh
    Lớn đi trồng chanh
    Cho Bà bát dấm
    Lớn con đi tắm
    Đỡ phải phiền Bà
    .........
    Nựng nựng nà nà ....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã định gọi điện tới vài địa chỉ ....
    Hầu như đã hòm hòm .
    Ngày mai quyết toán xong ở KL.
    Vừa trò chuyện với người bạn mới ..anh ta vui đáo để.
    Tầu khởi hành lúc 21h hơn ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này