1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Không đề
    Ơi con sông hiền hoà ......
    CHiều nay vè ngắm con đê ,
    Hoàng hôn lỡ hẹn đi về nơi đâu?
    Con thuyền bỏ lái đã lâu,
    Giữa dòng vài đám bèo dâu lững lờ ....
    ............
    Chiều nao khói dệt nên tơ
    Sương sa lỡ hẹn xoá mờ dấu chân .
    Vẳng nghe tiếng cuốc trong đầm,
    Chợt kia thoáng một bóng hồng cô liêu.....
    Đọc bài viết trên báo tư vấn tiêu dùng ......lại nhớ quê ....bài thơ này mình chưa gửi về quê...
    Họa sĩ nông dân

    Chuyện về một ngôi làng yêu hội họa

    Chúng tôi bươn bả lên triền đê, cảnh đẹp hiện dần ra trước mắt. Cũng vẫn dòng sông Hồng ấy, những ruộng lúa, bờ tre, những nếp nhà như bao vùng quê khác nhưng sao ở Cổ Đô chúng lại mang một vẻ đẹp lạ kỳ, của sự yên bình, thân thuộc. Những con người ni đây cho rằng chính cái vẻ bình dị thân thuộc ấy cũng góp phần tạo nên phong cách hội họa và những tài năng ở làng Cổ Đô này.
    Chúng tôi tìm đến nhà họa sĩ Trần Hòa, một trong những cây đại thụ trong giới hội họa làng Cổ Đô. Ông mới đi thăm lại an toàn khu Tuyên Quang, thăm những địa danh lịch sử trong hai cuộc chiến tranh của dân tộc về. Mở từng bản phác thảo, ông chỉ cho chúng tôi thấy những địa danh ông đã đi qua. Từng nét chì mộc mạc, ông ghi lại những dấu ấn, phong cảnh và con người ATK.
    Cả làng cùng vẽ
    Qua lời kể của họa sĩ Trần Hòa, hội họa đến với Cổ Đô chưa lâu lắm. Nhiều năm trước trước, làng Cổ Đô chỉ có vài người là họa sĩ, trong đó có cố họa sĩ Sĩ Tốt. Với sự đam mê hội họa, họa sĩ Sĩ Tốt đã dạy cho con cháu vẽ tranh. Dạy để chi, để tìm năng khiếu trong con cháu, nhưng không ngờ chính ông lại gieo vào lòng những đứa trẻ khác trong làng một niềm đam mê hội họa. Chúng lén đứng ngoài nghe ông ging giải từng nét vẽ. Giấy vẽ là nền đất, bút vẽ là gạch, là những cành cây nhỏ. Những bức tranh đầu tiên chính là phong cảnh quê hưng.
    Ông Hòa cười: "Tôi bắt đầu thích vẽ khi xem những bức tranh phong cảnh. Cũng bến nước ấy, con thuyền ấy, sao lên tranh chúng đẹp thế. Rồi khi những người xung quanh vẽ tặng tôi hình con lợn, con gà, chú bộ đội, thằng Mỹ lênh khênh đứng cúi đầu... Và cứ thế tôi vẽ, vẽ những thứ mình gặp trong cuộc sống hàng ngày. Hình như cái máu vẽ nó ngấm vào người từ lúc đó".
    Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ ông Hòa là họa sĩ. Trông ông giống một lão nông tri điền hơn một người làm nghệ thuật. Xưởng vẽ của ông nhỏ nhắn xinh xắn, một căn phòng nhỏ chứa dụng cụ. Lúc nào muốn vẽ thì ra bờ sông, gốc nhãn ngồi phác tho rồi ôm màu, ôm mực ra đó hoàn thiện bức tranh.
    Ông kể về những bức tranh của ông được giải, về những bức hiện giờ đang được trưng bày tại các viện bo tàng mỹ thuật trong nước và nước ngoài. Những người yêu hội họa vẫn tìm về đây với ông để bày tỏ sự ngưỡng mộ với tranh của ông.
    Đề tài ông vẽ trong tranh cũng chẳng xa lạ lắm. Cây đa, bến nước, sân đình, bến sông quê nhà... tất cả đều trở nên có hồn trong tranh của ông. Đứa cháu 4 tuổi của ông bây giờ cũng tập vẽ tranh.
    Ông kể: "Nó không vẽ trên giấy mà vẽ vào sân gạch bởi phi vẽ tranh thật to mới đẹp. Con gà, con lợn đều có trên tranh của nó". Dời nhà họa sĩ Trần Hòa, chúng tôi tìm đến nhà thầy giáo Hoàng Tuấn Việt.
    Anh là giáo viên của trường PTCS Cổ Đô. Vừa là thầy giáo, vừa là họa sĩ, anh Việt đã có hơn 20 năm trong nghề. Căn nhà ba tầng của anh treo kín tranh. Mỗi bức mang một kỉ niệm, không thể bán được. Bức tranh họa lại chân dung cô con gái lớn của anh đang dựng ở góc phòng. Anh muốn tìm một chỗ treo thật đẹp, thật trang trọng dành cho cháu, bởi "sau này cháu cũng sẽ là một họa sĩ như tôi".
    Anh Việt cho biết, hiện nay, hầu hết những gia đình sống ở Cổ Đô đều có người vẽ tranh. Họ không hẳn là một họa sĩ thực thụ mà chỉ coi vẽ tranh như một hình thức giải trí thường ngày. Cả ngày làm việc vất vả nhưng khi chiều về, nhiều người lại mang giấy bút ra sông vẽ, họa lại bến sông của làng. Có những người từ khi cầm cọ tới giờ chỉ vẽ duy nhất bến sông đó mà mỗi lần một khác, mỗi ngày một đẹp hơn, có hồn hơn.
    Anh Việt cười: "Có thể ví làng Cổ Đô là làng họa sĩ, những họa sĩ nông dân thứ thiệt".
    Ước mơ dựng làng nghề
    Hiện nay, không ai tính hết được làng Cổ Đô có bao nhiêu người là họa sĩ, bao nhiêu người tham gia nghề hội họa này, nhưng ngay những người sống trong làng, con số đó phi lên đến hàng trăm.
    Anh Việt kể: "Chúng tôi có một câu lạc bộ dành cho những người yêu hội họa làng Cổ Đô. Bât cứ ai, dù có là họa sĩ hay không hễ thích vẽ đều có thể tham gia câu lạc bộ". Năm 2000, anh Việt và họa sĩ Trần Hòa cùng nhau tổ chức một lớp học vẽ dành cho con em trong làng. Tại đây, hai người chỉ cho học trò những bí quyết rất riêng của nghề vẽ. Cho đến nay, hai người đã tổ chức được 2 khóa học như vậy.
    Anh Việt dẫn chúng tôi qua nhà họa sĩ Nguyễn Duy Khôi, họa sĩ Đức, ở đâu cũng vậy, cũng toát lên niềm đam mê với hội họa. Ai cũng cố truyền cho con cháu tất cả những bí quyết nghề nghiệp mà mình thu được. Ông Hòa cho rằng lớp con cháu bây giờ tiến bộ hơn, tiếp thu nhanh hơn và cũng đam mê với nghề hơn lớp già các ông ngày trước.
    Chỉ vào những thanh niên đang cặm cụi vẽ trong xưởng, ông bo đó là những người đang luyện tập chuẩn bị thi vào ngành mỹ thuật trong kỳ thi đại học tới. Số người học mỹ thuật của làng bây giờ lên đến hàng trăm.
    Hiện nay, những họa sĩ có tên tuổi ở Cổ Đô như anh Việt, ông Hòa... đang ấp ủ ước mơ xây dựng làng nghề trên đất Cổ Đô, làng nghề tranh. "Cổ Đô giờ đã có cái gốc để xây dựng một làng tranh. Chúng tôi hi vọng trong vài năm tới sẽ dựng được một xưởng tranh của làng để vừa dạy, vừa làm tranh, biến Cổ Đô thành một làng nghề thực thụ", anh Việt tâm sự.

    Thùy Chi
    Tư vấn Tiêu dùng - No.13 [ 2004-07-05 ]

    .................................................
    Anh Việt à ....anh nhớ ngày anh em mình uống rượu không ? rồi ra bến phà đó ..... cuối cùng không đi được ở lại nhà anh ....hic ....
    Cái đêm tân hôn của anh ấy ....em là người khách mời đưọc ở lại bất ngờ.....Nhạn nhà anh khoẻ không?
    Hôm đó .....Hạnh hát cùng em đó ...." anh một con em cũng một con ....anh về thưa với vợ anh....đứng ở đàng xa ....yêu nhau đứng ở đàng xa.....bằng ba đứng gần..."
    Hạnh đi lấy chồng rồi anh à ....
    Nhạn làm mẹ cho con anh tốt chứ?
    Chúc anh thật vui ....
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 16/08/2004
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ là những thông tin từ một trang web và con người quái thai trong tôi nảy sinh một ý tưởng không mấy tốt đẹp.
    Và bước đầu đang triển khai những bước tương đối vững chắc.
    Lá mail đầu tiên gửi đi đầy những lời lẽ châm biếm, khiêu khích và đầy tự tin! Biết chắc là sẽ nhận được hồi âm.
    Quả nhiên không ngoài dự đoán.
    Suy cho cùng, con người nào cũng giống con người nào, đều sẽ bị chinh phụ bởi những lời lẽ mà đôi khi không phải là mềm mỏng lắm. Và hình như đàn ông đều thích những phụ nữ mạnh mẽ, cá tính !
    Hình như tôi đã chiến thắng !!!
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ức thật, Mod với chả miếc làm em mất quyền sử dụng pass của nick LK !
    À mà này, em đọc cái bài ni của anh ---> cóc hiểu gì cả. Thế anh úp sọt được cô bé nào trên mạng đấy hả? Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
    Anh có biết câu nói nào của anh hay nhất trong tháng không đấy?
    - Em ko còn coi anh là anh chai từ bao giờ thế?
    - Từ thế kỷ 22 anh chai ạ!
    Tối hôm kia, em định rủ anh đi gặp 1 ông, có thể anh sẽ nghĩ ra mánh kết hợp với ông ta ( em sẽ nói rõ sau). Vả lại 2 anh bạn hẹn em đi gặp ông í, em sợ nhỡ đâu có gì ko lường được nên định rủ anh đi giới thiệu anh là đối tác của em! ( thực ra em nhờ vả anh đi cùng để đề phòng bất trắc í mà ! ) Cuối tuần này em sẽ gửi YM cho anh, nếu phải đi nhé!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em gái mảnh mai mạnh mẽ máu me mêu mếu ...của anh ơi ....! anh chẳng đã từ chối không làm lại còn gì ...hở ? Lại còn bảo em làm đi , em cũng thèm vào !!!! ....ấy mà người ta nhờ , lại trước đó anh cũng đã hỏi em và lại còn xin phép đàng hoàng để anh đổi pass cho đúng luật ....mà em ok rồi bi giờ lại trách cứ anh mới sợ chứ ....Mà chết nỗi, đời anh cũng có khác em mấy đâu , chẳng thế mà anh em mình chơi đc với nhau , bền phết ! chứ bảo anh đi úp sọt á ? Thân anh còn chẳng úp nổi nữa là ....chưa kể lại còn cái đuôi lòng thòng ....
    Còn anh cũng đã quá vui mừng mà nhận ra là cả 3 cả 4 hay cả 5 có khi cả 6 chúng ta đã đều nhận được lời an ủi đồng cảm của nhau để mà từ đó chúng ta vượt lên khẳng định vị và thế của mình . Đúng không ? Anh nói với em bữa trước câu nói mà em cho là hay nhất trong tháng đó là khi mà em dấu anh cái ý tưởng kinh doanh mới .....cái việc mà ngày em nói anh là anh chai của em ...." thì em mới kể , chứ ngay bố mẹ em và cảnh sát em cũng không nói...." , nên anh nghĩ là ....hay em coi anh là anh "lòng " nên em không kể ....hi hi .
    Rồi còn cái vụ rủ anh đi tham gia mánh mung , rồi bất trắc, rồi không luờng được nghe cứ như phe cánh đảng phái gì ấy .. Mà kể ra thì giúp em bao giờ anh cũng giúp từ xa cơ mà , với lại đã đi thực hiện phi vụ đó chưa?
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hơ ! vừa vào đọc trộm nhật kí ...hí hí ...mới hiểu ra chút đỉnh .... đáng trách , đáng trách ....Hơ!
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ai ...
    Ai đã hẹn ai một lối về
    Đường xưa làng cũ bến sông quê
    Mái chèo khua nhẹ đôi dòng nước
    Đôi bóng bên nhau vẹn ước thề ...
    Ai đã quên rồi khúc Hạ xưa
    Trời xa vời vợi nhớ bao vừa
    Tình như một thoáng cùng hư ảo
    Lối mộng giăng sầu nẻo đón đưa ...
    Ai vẫn chờ ai chốn giảng đường
    Hàng me xanh lá trải yêu thương
    Duy Tân tên cũ mờ năm tháng
    Mà vẫn nghe lòng nỗi vấn vương ...
    Ai vẫn đi tìm nửa mảnh trăng
    Niềm riêng đau xót lệ buồn mang
    Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn
    Ai ở phương nào có biết chăng ?...
    Copi của Đồng Xanh
    Ngày này năm ngoái có bão rồi .....cứ bão đến người ta lại chặt ngọn cưa cành ....
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày thơ với thẩn! Em ghét thơ mà anh lại còn làm được cả thơ nữa chứ! Thế mà dám bốc phét em là phần mềm của mấy cậu sinh viên làm thơ! Hoá ra là anh làm thơ. Tất cả những ai làm thơ đều hâm tuốt !
    Cái phi vụ buôn bạc giả của em chưa triển khai được, phải chờ thiên thời, địa lợi, nhân hoà chín muồi đã. Em cũng đã nghĩ đến việc anh tham gia một mắt xích nào đó, nhưng mà ko ổn vì tuổi em lại xung kị nhất với tuổi anh đấy! Chơi với anh thì được, chứ làm ăn chung thì sợ ko ổn chút nào!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Suốt ngày thơ với thẩn! Em ghét thơ mà anh lại còn làm được cả thơ nữa chứ! Thế mà dám bốc phét em là phần mềm của mấy cậu sinh viên làm thơ! Hoá ra là anh làm thơ. Tất cả những ai làm thơ đều hâm tuốt !
    Cái phi vụ buôn bạc giả của em chưa triển khai được, phải chờ thiên thời, địa lợi, nhân hoà chín muồi đã. Em cũng đã nghĩ đến việc anh tham gia một mắt xích nào đó, nhưng mà ko ổn vì tuổi em lại xung kị nhất với tuổi anh đấy! Chơi với anh thì được, chứ làm ăn chung thì sợ ko ổn chút nào!
    .....................................................................................................................................................
    Chuyển thể thành lục bát theo phần mềm viết thơ đấy
    Suốt ngày chỉ thẩn với thơ
    Em đây đang ghét, anh thờ nó ư?
    Mà này , nói khoác bỏ xừ,
    Làm gì có chuyện ....ứ....ừ ...sinh viên....!
    Làm thơ , đúng thật người điên !
    À , này cái chuyện của em....
    Thiên thời ,địa lợi phải chen nhân hoà.
    Nhưng mà , nói tuột ngay ra....
    Hai tuổi xung khắc ắt là .....không nên
    Kinh tế em thiệt đủ đường ...
    Chỉ chăng hai đứa giữa đường .... vẫy tay !!!!
    Hay !
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Các nhà khoa học đều tin chắc rằng thiền định hoàn toàn có khả năng "rửa" lại não, giải tỏa các khu vực căng thẳng vì máu ở trong tình trạng ách tắc. Các trào lưu thiền định ở Mỹ đều tin rằng thiền định có thể chữa được các bệnh tim mạch, stress, ung thư, thậm chí cả AIDS và đã có trường hợp thay thế cho Viagra! Những điều này thật ra không phải quá cường điệu, bởi mọi hoạt động của cơ thể, mọi bệnh tật xét cho cùng đều xuất phát từ bộ não. Một bộ não khỏe mạnh chắc chắn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.( cẩm nang Td )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này