1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thu tiết ! Nó chìm vào lẩn khuất nơi đó .
    Họ là những con người , họ có chung hoài niệm .Họ còn thờ chung nàng .Nàng dịu dàng thắm thiết . Nàng đó ư ? đôi lúc nàng đỏng đảnh bỡn cợt thiên hạ , bỡn cợt ta . Rồi nàng quẫy đạp ghì xiết ta , nàng !
    Đó là nàng , nói như " Khỉ " là khi ta cô đơn nàng sẽ xuất hiện kiều diễm thuớt tha , nàng rót rượu cho ta và nàg kề môi vào ta , ôi cảm giác có đưọc nàg trong ***g ngực !
    Nàng vặn vẹo câu ngữ của chúng bạn , nàng quay sang nhìn cái nghĩa địa chữ , nó ngổn ngang , chúng cũng bắt đàu xuất hiện mùi xú uế , và nàng mỉm cười khinh bỉ .
    Có vài nhánh loa kèn úa cổ , nó trĩu xuống không nâng đc cái đầu đài ....rồi nó bay lên nhờ họ đáp xuống yên lạng mặc gió , mặc mưa ....ngoài kia áp thấp đang về ....
    Vu lan ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 30/08/2004
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhận được bài thơ của cậu em ...Copi lai vài đoạn ...
    Cám ơn em
    Em thân yêu, hãy cho anh gọi thế
    ............................
    Khi anh lại gặp em lúc này
    Bấy giờ anh chỉ có đôi bàn tay
    Trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    Đôi chân anh run rẩy ướt đẫm
    Niềm tin anh chết cóng giữa mùa hè.
    ...........................
    Trời hôm nay đẹp quá
    Không giống trong phim Hàn Quốc em ạ!
    Mỗi khi đôi lứa chia tay
    Là đất trời sụt sùi ảm đạm.
    Anh không biết là anh vô duyên
    Hay là số anh vẫn còn sáng
    Ông trời vẫn mỉm cười vàng nắng
    Tiếng chim vẫn líu lo khắp không gian!
    Cám ơn em....
    Hoàng thành Trung .
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ.
    Sông có khúc, người có lúc, đôi khi ta gặp phải những trở ngại lớn trong cuộc sống, rất cần được tiếp sức để vượt qua.
    Những người bạn xa giao có chăng chỉ giúp đỡ được ở chừng mực nào đấy, ko có giá trị đột biến có thể xoay chuyển cục diện. Bạn tri kỷ, nếu có, sẽ là chỗ dựa tuyệt vời giúp ta băng qua gian khó để đứng lên.
    Bạn bè có thể có nhiều, nhưng bạn tri kỷ, thứ tình bạn thiêng liêng và cao quý đó chỉ có rất ít, và nhiều người ko có.
    Tri kỷ là người đủ cảm nhận để hiểu mình, đủ tình nghĩa để chia sẻ khổ đau với mình và đủ cao thượng để bỏ qua cho nhau những điều ko phải.
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko...
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó!

    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 30/08/2004
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Muộn rồi cửa đóng then cài ...
    Muộn rồi tàu hú tiếng dài ! rời ga,
    Muồn rồi Quỳnh đã trổ hoa,
    Muộn rồi , bến cũ đò đà sang ngang
    Muộn rồi bình vỡ rượu tan
    Muộn rồi câu chữ....
    Muộn rồi...
    Muộn...
    Rồi !
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 03/09/2004
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy cũng đã lại một ngày 2 tháng 9 nữa qua đi...
    Sống chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại.
    Cái mà mọi lí do có thể dẫn ra
    Huyền hoặc hư không
    Bùi Giáng à ?
    Hôm nay là cuốn thư có thể gọi là dài nhất sẽ được liệt vào ghi net Việt nam....
    Cũng có thể như vậy lắm gói quà ạ
    Trịnh công Sơn ....
    Về đến cửa ...
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn & Tình Yêu
    Người ta thích đặt Tình bạn bên cạnh tình yêu, và phân lập nó ra để so sánh .
    Nhiều người cho rằng Tình Bạn thiêng liêng hơn, và họ luôn miệng khẳng định sự ưu ái cho một tình bạn và sẵn sàng đặt tình yêu xuống dưới.
    Một số người còn cụ thể hơn, so sánh Bạn Tri Kỷ với Người Yêu Dấu, và lại đặt Tri Kỷ lên trên.
    Tôi nghĩ khác, một người bạn đời trước hết phải là Tri Kỷ, phải đủ nhạy cảm và đồng điệu để cảm mình một cách đúng đắn tối thiểu, cả ưu và nhược.
    Khi tôi còn người ấy bên cạnh, những mối quan hệ khác tự nhiên hạn chế đi nhiều, và tôi thấy hạnh phúc, thấy đủ, và thấy mình vẫn tiến hoá.
    Khi không còn người ấy nữa, tôi trải mình ra với bè bạn, cười nhiều, đi nhiều, chơi nhiều và vẫn thấy vui. Nhưng, trong lòng vẫn thấy thiếu, thấy trống.
    Tóm lại, bạn, một người bạn của mình, dẫu là tri kỷ thì cũng ko thuộc hoàn toàn vê mình. Còn người yêu, đó là của mình.
    Bạn có thể nhiều hay ít, nhưng người ấy chỉ có một.
    Bề sâu vẫn sắc hơn bề rộng, cái riêng, cái đơn nhất vẫn khác cái chung, cái cộng đồng....
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Tình Yêu

    Mỗi chúng ta ai cũng được sinh ra trong tình yêu nhưng suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu. Tình yêu chân chính chỉ có duy nhất một, tình na ná thì nhiều nhiều lắm.
    Tình yêu chân chính phải bắt nguồn từ 3 yếu tố cơ bản:
    - Sự cuốn hút về tâm hồn là cơ sở cho tình bạn.
    - Sự tôn trọng về trí tuệ.
    - Sự cuốn hút cơ thể là nguồn gốc đam mê.
    Khi yêu người ta tỉnh mà say! Nếu tỉnh quá thì tình yêu sẽ nguội lạnh, băng giá. Nếu say quá thì sẽ mù quáng, u mê.
    Khi yêu, não của con người kích thích sản xuất ra một chất tạm gọi là " chất mù quáng", vì chất này sinh ra khiến con người khó làm chủ bản thân, không đủ lý trí, tỉnh táo... Rất may mắn là các nhà khoa học chứng minh được " chất mù quáng" này tiết ra và hoạt động không quá 2 năm. Vì thế tình yêu có quy luật giảm dần. Sau giai đoạn Say - si mê, mù quáng sẽ đến lúc Tỉnh. Quy luật này sẽ lặp lại và con người ta lại có thể yêu như thuở nào!
    --------------------------------------------------------
    Chúa ơi! cứ chiểu theo mớ lý thuyết bòng bong này thì con chỉ có thể yêu một lần ở thế kỷ trước thôi ạ!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hạ hồi phân giải nhé ....Thế kỉ trước à .....tưởng trước trước chứ lị.....Vòng quay dài lắm , vưamới trước thi khoảng này chưa dc làm con NGƯỜI ....hu hu....bu ơi ....
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bác ới. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mai iem không được gặp bác với chú Đêm nữa rùi. Úi rùi ui, nhớ những ngày vừa qua lắm lắm. Thôi thì vào đây quậy cùng bác cho nõ xôm bác nhỉ?
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ....và để rồi có em trong khoảng thời gian ấy là khó có thể , nhưng cái gì trong cuộc sống này cũng đã và sẽ luôn thay đổi ,thậm chí ngược lại toàn bộ vì cái nhưng ...
    Một con và một người ....
    Khi con này nhìn nhận giá trị thật của sự việc thì bản thân nó đã mặc định cái mà người chỉ ra .
    Khi người nhìn cũng vào điểm nhìn trên thì nó là những vòng tròn đồng tâm ....
    Cái tri kỉ là cái tâm đó và chúng ta là những vòng tròn ...
    ...........
    Không thể hi vọng gì hơn nếu em đọc và nghic lí chăng nếu em hiểu ra ,khổ cái khổ chung .
    Phải chi đàn chim sẻ nhỏ biết nói tiếng người ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này