1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em chả hiểu bác viết cái gì bác ạ.
    Dạo này muốn viết tâm sự thế mà chả biết viết cái gì. Cảm xúc chạy đi đâu hết cả.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ẩn sau gốc khế Tùng công tử
    Loáng thoáng trong " cung " chị Xương rồng
    Đầu cua nâng chén ...Em Hiên Cúc...
    Cháy tới chạy lui Ét En Nờ ( nsn )
    Lom khom chấm , viết anh Đồ Quản,
    Ngáo ngáo ngơ ngơ Đêm thành phố
    Ngửa mặt nom xiêm Sí lán cà ( Srilanca)
    Viết bài, phỏng vấn _ cô Phim sét ( sed_movie)
    Mùa đông hà nội mang quà đến
    Còi kẹ ti ti _ bác Hôm già
    Nguyên Minh hít đất như hội khoẻ
    Vô thường cốc chủ chạy te te
    Ở nhà tai nạn , U a xế ( mẹ của AC jan)
    Đan ni nổi lửa trong nhà bếp
    Nhả khói lên trời Sói đồng hoang
    .................
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 10/09/2004
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cà fê Vô thường, một khu vườn nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám 14h chiều ngày 3/9 rực một mầu đỏ xen lẫn mầu xanhcủa tán lá cây. trong một phút ngẫu hứng một người bắc kẻ nam, một người thạo thư pháp Hán Nôm- một kẻ say mê thư pháp Việt, một kẻ sẵn bút mực đã mài, cả hai đua nhau múa bút chỉ sau một loáng khoảng sân nhỏ đã ngập tràn giấy đỏ dậy lên một mùi thơm thơm của mực tầu và những nét chữ phượng múa rồng bay.
    15h chiều, một nhóm bạn đến đông hơn. Mỗi người xúm một tay cùng nhau lần giở một cuốn lụa xanh dài 100m, cùng đọc những câu thơ tự mình viết ra hoặc những câu thơ của bạn bè cho hai nhà thư pháp múa bút.
    Viết trên lụa là viết trên không, phải có người cầm giúp và tở dần hai bên đầu tấm lụa, quả là công việc đòi hỏi sự khéo léo và thăng hoa.
    Thoạt nghe người ta cứ tưởng cuộc tỉ thí thư pháp của những người già, hay ít ra là của khoa Hán Nôm thuộc một trường đại học nào đó. Nhưng không, đây là công tác chuẩn bị của Trịnh Tuấn và những người bạn của mình cho cuộc triển lãm thư pháp với tập thơ Phố Giao Mùa

    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 10/09/2004
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn bảy vía bác còn say rượu ở đâu về viết tiếp đê.
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ặc, chắc là bác í ham vui quá đà, rượu chè be bét nên say xỉn chứ gì!?
    ----------------------------------------------------------------------
    Hehe, em đây!
    Có tý lăn tăn nên vào đây tâm sự với anh chai chút xíu. Em nghĩ rằng thì mà là: anh đi nhiều , tiếp xúc nhiều hạng người nên anh có " con mắt " nhìn đời, nhìn người. Ví dụ em cần anh đi giao tiếp gặp 1,2 người cùng em vài lần ----> để anh nhận xét qua loa xem người này, người kia có đủ độ tin cậy ko? Vì họ cũng như anh - là đàn ông - cái thứ mà khó hiểu bỏ xừ.
    Em cóc hiểu nổi! Để có con mắt tinh đời nhìn ra người tốt, người chân thành, phân ra kẻ xấu thì em chưa đủ khả năng! Em rất khó khăn để lựa chọn người cùng hợp tác. Tìm được đối tác qua mạng thì dễ, nhưng chọn được thì phải Tin được. Tin được mới khó !
    Em đang băn khoăn 1 vấn đề chọn đối tác đầu tư tài chính cho dự án của em. Nhỡ đâu họ lại trói em bằng điều kiện vô hình thì bỏ m ! Ví dụ họ trói tình em chẳng hạn! Thiếu gì trò đời anh nhỉ? Lúc đấy thì khóc ra tiếng mán. Phụ nữ lao vào cối xay ( gió) tiền làm em thấy lo lo đủ thứ !!! Mà thôi, kệ m đời ! Em cũng như anh, như mọi người là phải kiếm tiền cho con cái sau này. Em vẫn cứ lầm lũi theo con đường em chọn.
    ...
    Hehe, em cứ đổ lên đầu anh cái trách nhiệm tư vấn cho em xem nên đặt niềm tin chỗ nào! Kể cả việc em lấy chồng thì anh cũng phải có trách nhiệm xem em có yêu nhầm thằng Sở Khanh không?
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    "Trong vườn oanh yến mùa xuân mộng
    Một cõi vô thường ta có nhau."
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/09/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bác đã về rồi. Các bác làm sao mà hôm qua thằng bé không có chỗ ngủ vậy? Khổ thân, lúc mình tìm được chỗ cho nó rồi thì điện thoại nó hết tiền.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc ! chà ...khà !
    Xem nào ...hai hôm nay nào ....nhiều việc quá ...
    Vui quá khi Sad hú hồn gọi ...oa oa oa ...Có ngay đây ...
    Vinh dự quá khi Si chọn người tư vấn ...mà này ..tài chính không thôi nhé , chọn chồng thì xin kiếu ...vạ lây thì chết ...đền đạn thì bỏm à .....

    Tặng mọi người đây....
    Nắng xui ngọn mướp leo rào
    Gió xui diều sáo ẩn vào trong mây
    Trăng xui con trẻ nhảy dây
    Hương đồng xui tớ ra đây với mình
    Tang ..
    tang...tang.....
    Tình ....
    Tình ....
    Tình......
    Con Tim xui đểu mình về với nhau ....
    Yêu nhau cởi nhẫn ới à trao nhau ...
    Về nhà mẹ hỏi ........trăm năm là vẫn còn ....là a ...í ...a....
    Tìn tìn ....tìn.......gió bay .....
    .............
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt người .
    Bất chợt thơ
    Bất chợt cảm
    Bất chợt lặng
    Bất chợt vui
    Bất chợt buồn
    Bất chợt mưa
    Bất chợt yêu
    Bất chợt .....
    Bất thiên
    Bất địa
    Bất gia gia
    Bất tri ân
    Bất
    Bất

    Tầu đã rời ga thật đó rồi ....ba hồn viễn xứ ....giờ đã trở về ..ko đúng hơn là họ quay lại ... Bất ,vâng bất cứ cuộc nhọc nhằn nào cũng cần khối óc , và cái khối óc của tất cả chúng bạn đều đã gạt bỏ các hạt sạn của đời thường để bên nhau dành cho nhau nồng nàn ...họ gọi chung là tri ân.
    Bất có nhiều loại ...mỗi chữ 1 nghĩa.Ta hiểu được phân nửa đời hiểu nốt cho ta ....
    Ôi chữ ta ....cả đời ta có mà không dụng được ...Bất .
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt hình như mình có tri âm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này