1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    To sad_movie: anh LKĐS nói xấu dân Quốc Gia đấy ạ! anh í bảo là hình như dân QG ***. Nếu anh ấy chối thì để chị tua lại nguyên văn câu nói của anh ấy xem có chối tội được ko?!!?
    To anh chai: em có cái tật là anh nói chưa xong thì em đã cãi xong rồi. Đã bảo là xung khắc nhau mà lị. Tối nghĩ lại vài ý của anh nói thì em thấy có lý. Sao em lại ko dám tay 0 bắt giặc nhỉ? Tại sao em cứ phải tìm người hợp tác nhỉ? Tại sao em lại ko tự lực tự cường, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ nhỉ? Có lý! Hoàn toàn có lý!
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thế chú (hay cô, hay chị ) là ai? Anh LKĐS nói xấu gì? Chị không phài là dân QG, cũng không phải là tri kỷ của anh LKĐS. Chị không biết và không quan tâm anh ấy có tội gì. Chị chỉ đơn giản vào đây câu bài thôi.
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    To sad: Chỉ là cách bắt chuyện làm quen của chị đối với em thôi
    mà, có gì đâu nhỉ? Tất nhiên chị cũng là dân QG nên mới có lý do để đùa với em và với anh LKDS đấy ạ!
    Câu bài để làm gì cơ chứ, chị chưa đọc nội quy của TTVN lần nào nên ko biết thế nào thì gọi là câu bài hay spam?
  4. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ặi chỏằi bĂc này nhà ta lỏm ...hu hu ..
    Mà không phỏÊi ỏằY 'Âu chỏằn rỏằ"i à nghen ....Vỏằ>i lỏĂi ai mà chỏng bưt bà chỏằi bĂc ỏƠy thôi ( bĂc ỏƠy cho phâp mà )...Tri kỏằ? vỏằ>i bĂc ỏƠy chỏằ? là cĂi Topic này thôi ...
    Em câng chỏng hiỏằfu bĂc viỏt nhỏằng gơ ....
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hêy, cho gỏằưi chút nỏng thu vào nam này. Hà NỏằTi mỏƠy hôm nay nỏng 'ỏạp. ĐÊ nhỏưp hỏằc chặa nhóc?
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ là gì? Con người có một tri kỷ hay có nhiều tri kỷ? Liệu có tri kỷ trong từng thời điểm, từng giai đoạn ko? Có phải là giả dối ko? Với mỗi người bạn này chúng ta lại có những cách thể hiện khác nhau. Có những người luôn luôn thấy ta vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời. Có những người luôn thấy ta năng động, giỏi giang. Nhưng cũng có những người luôn thấy ta buồn chán, mỏi mệt? Ta ko hề lừa dối họ, ko hề lừa dối bản thân mình. Nhưng có điều, ta đã ?ogán? bộ mặt đấy, cách sống ấy, suy nghĩ ấy khi ở bên họ. Ta hết mình, chân thành, nhưng đâu phải ai cũng biết điều ấy. Khi phát hiện ra những nét tính cách khác trong con người ta, họ lại bảo: ?oĐộ này sao khác thế? Sao thay đổi thế?...?
    Có khi ta chỉ có thể tâm sự về một vấn đề trong cuộc sống với một người, nhưng ko thể nói chuyện khác với họ. Thế nên liệu có thể có tri kỷ về hoài bão, ước mơ, tri kỷ về tâm sự tình cảm, tri kỷ chia sẻ trong cuộc sống ko? Và mỏi mệt, ta chẳng muốn nói gì với ai cả, khi ấy tri kỷ lại chính là bản thân ta...
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đău thắt anh nửa cuộc đời
    Biết rằng con tạo nổi trôi thế rồi
    Bóp tim ngăn giọt lệ rơi
    Quay đi heo hắt nụ cười trên môi
    Xắp nghiên vạch mực lên trời.....
    .............
    Ơi .....
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bố chửi ...
    Mẹ chửi ...
    Anh em chửi..
    Bạn bè chửi...
    Sếp chửi ...
    Đệ tử chửi ...
    Còn ai chưa chửi ...thì vào chửi nốt đi ...
    Saddam quẫn trí xin được khoan dung ...
    Nhưng mình làm cái quái gì mà phải cầu xin ???
    Dành cho 12 tiếng để cho em vào chửi anh đây này ....
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vặt đời thường, có gì đâu. 15 phút thôi, ko cần đến 12 tiếng đâu. Đôi khi em cũng muốn phá phách, đập phá thứ gì đó. Thôi rồi, em vẫn còn đủ lý trí, tỉnh táo, khôn ngoan để nhếch mép nhìn đời cơ đấy!
    Em cáu, em bực mình với chính mình. Trắng - đen, tốt - xấu ... em ko thể phân biệt được, em nhầm lẫn lung tung, ko biết chừng thứ tốt đẹp cao cả, thiêng liêng thì em tưởng là rơm và ngược lại rơm thì em tưởng là vàng!
    Người tốt thì nhiều, kẻ tiểu nhân cũng nhiều chả kém. Em mơ hồ, lẫn lộn người tốt - kẻ xấu! Em lại lo mình lựa chọn sai. Em có thể tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội, nhiều nước cờ, ko bao giờ là bế tắc, nhưng 2 từ lựa chọn mới thực sự là khó, lựa chọn sao cho có hiệu quả mới là điều đáng phải lo, phải mất ăn, mất ngủ.
    Tất cả bùng nhùng cùng thời gian. MK ! Em đành phải bịt tai, nhắm mắt, cố mà sống theo cách của mình. Hôm nay em nói lung tung thế này là nói về cả tình yêu, tình bạn, công việc và c/s.
  10. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vô thường .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này