1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh ko thay dươc

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chúc anh trai may mắn và hạnh phúc !

    Monaco_01
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảnh sát chặn một chiếc xe và đề nghị tài xế thử độ cồn bằng cách thổi vào máy kiểm tra. Kết quả dương tính. Anh này cãi máy hỏng, khăng khăng mình không uống rượu. Cảnh sát liền cho vợ anh ta thử, kết quả cũng vậy. Cục chẳng đã, đứa con của họ đang ngồi đằng sau xe cũng bị lôi ra thử. Kết quả y chang. Viên cảnh sát lấy làm xấu hổ đành để họ đi.
    Được một đoạn, anh chồng quay lại nói với vợ: "Thế mà em cứ cấm anh cho con uống rượu".
    Cô gi mà để nói?


    Chân_Thiện_Mỹ
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Con mèo quái quỉ
    John rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyệt định sẽ vất nó đi, John cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố để nó lại một công viên.
    Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà anh.
    Ngày hôm sau John quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con mèo lại nhưng cũng như lần trước khi anh lái xe vào gara thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào nhà. John tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh.
    Cuối cùng John quyết định lái xe đến một nơi thật xa, quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu sau đó thì rẽ phải và rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi mà anh cho là khoảng cách an toàn và bỏ con mèo lại đó.
    Nhiều giờ sau, John gọi điện cho cô vợ:
    - Jen này, con mèo có đó không em?
    - Nó ở nhà đây anh ?" Cô vợ trả lời ?" Tại sao anh hỏi vậy?
    - Ôi trời, đưa ống nghe cho con mèo quái quỉ đó đi. Anh cần nó chỉ đường về nhà!!! ?" John tức tối la lên.
    Nguồn của chai65 ăn cắp.

    Adam
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ....có hai vợ chồng mới cưới, thức dậy lúc 10 giờ sáng, chàng âu yếm hỏi nàng:
    - Chúng mình tìm gì ăn sáng chứ, em yêu?
    Nàng ôm cổ chàng âu yếm:
    - Anh yêu, sao chúng mình không ăn sáng bằng tình yêu.
    Thật là ngọt ngào làm sao! Và thế là họ ăn sáng bằng tình yêu.
    Chiều (khoảng 3 giờ), chàng lại âu yếm hỏi nàng:
    - Chúng mình đi ăn trưa em nhỉ!
    Nàng lại âu yếm ôm cổ chàng:
    - Ứ ừ, em muốn ăn trưa bằng tình yêu cơ!
    Dĩ nhiên chàng không thể từ chối. Và thế là họ ăn trưa bằng tình yêu.
    Độ tám giờ tối nàng thức dậy, thấy chàng ngồi thu lu trên nóc lò sưởi.
    - Anh yêu đang làm gì thế?
    - À, anh đang hâm đồ ăn cho buổi tối!
    Nguồn chai65 ăn cắp, thư giãn chút....
    Adam
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua đột nhiên A.Hiển đến nhà , đi tìm mình , đúng lúc vừa vô mạng.
    Có chuyện gì nhỉ , may quá, có lẽ đã từ lâu lăm rồi lãnh đạo ko đến nhà chơi, anh nói là cảm nhận biết mình ở nhà, thế là mọi chuyện giữa anh em giải toả.Anh cho biết khả năng A ko sang đc Cty vì cơ quan giữ lại, còn viêc của mình khả năng được cất nhắc vì anh cí nói đến việc sếp co hỏi A ấy về mình, khả năng của mình ư?vô tư đi, nhưng thách thức quá lớn, có qúa nhiều người trình độ hơn, đc nâng đỡ hơn,nhưng mình nhận cũng là tự khẳng định.Thời đại bây giờ ko có chỗ cho nguời nhút nhát.
    Ngày mai có thể băt mình vất vả , .........

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    chuyện hay ấy chứ, m` là loakenden đây
    'saiki
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh trai ơi ! Chúc mừng anh nhân ngày ... 22 - 12 .

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em là tổ truởng ngồi bên cạnh tôi, tôi ngồi ngoài cùng. Cái ban thứ 5 , toàn la những đứa nghịch ngợm.
    Thế rồi nhưng trò nghich ngợm đấy đã đưa chúng tôi trở thành những nguời thân trên mức binh thường.
    Cặp sách đầy me non đầu giờ hoc,ô mai khế , rồi cốm rồi bánh rán...
    Những buổi tối mượn vở , hỏi bài....chúng tôi đứng bên nhau, cầm tay nhau nói những cái vu vơ..
    Trong lớp co vai đôi như vậy...Ngồi học có vào tai đâu, thậm chí còn cầm tay nhau trong ngăn bàn, em hỏi tôi : ít nưa làm gì?sao nhin đi đâu thế...
    Em học Trung cấp SP ra trương dậy ở Lâm đồng, tôi hỏi em có nhận dậy con tôi ko? chẳng bao giờ...bố nó ko dậy đc thì làm sao dậy đc con..
    Em làm cắt may , em bảo là đây la cái mẫu mới nhất kiểu của đội tuyển Đức. Em ốm .....
    Đi Lạng sơn về đén nhà thăm em, gặp lại thằng bạn nghễu nghện ghế trên , nó cưới chị , kiếm chuyện lam quà , ai ..ai..ai...
    Mẹ em uố ng rượu , hút thuốc . Ba em Lãnh đạo Cty công trình ngầm o Hoa bình bị ki luật , giam 4 tháng, ai động viên.....
    Em tiễn đi bộ đội, ngày 6/3 bơi thuyền hồ tây...7/3 tặng em quà ngày Phu nữ, ngày hôm sau khóc và hứa...
    Em đến nhà thu hộ em mấy cái băng catxette ...bố có tiêu chuẩn đi nghỉ mát , đi cùng ko? Ngượng ko đi.
    Tết này đi công tác về đến nhà em, nhớ lắm 4 tháng rồi nằm rừng.
    Sáng mùng một tết vừa đến cửa mới chào,chuc tết ba mẹ, đã nghe thấy xoảng, em làm đổ cả mâm cơm tết.....
    Em đến nhà đưa thiệp , nói và khóc nửa tiếng quên mất cả chú rể dưới nhà.em nói em giận mẹ em , anh rể em, để bây giờ ko phải tên anh trong này, nhưng em phục nguời sẽ là chồng em , người có tên trong đó.Họ vẫn và cũng mãi yêu em, em ko thể làm mẹ đươc.Mình ko thể làm gì hơn, em gái mình đưa em xuống nhà .
    Ngày cuới em ngồi trang điểm va cho gọi minh vào .Anh cho em được cầm tay anh lần này nữa đi , mình có 5 phút va 5 phút này sẽ là mãi mãi, chúng mình chưa bao giờ hôn nhau anh nhỉ, tình mình trong sang như pha lê... em nói, tôi cười mà lòng ko khỏi man mác buồn.Cô em gái, cái Mây ghé tai tôi :nếu lấy anh từ trước thì đã chẳng sao...chị em ghét anh lắm.
    Nhưng em đã ko đợi anh mà....

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lá thư gửi vợ
    vợ yêu quí của anh!
    Vậy là đã ba ngày kể từ ngày em rời xa cái tổ ấm của chúng mình để vào thành phố mù sương ấy. Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần áo to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động",lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc", và không thể có những căn phòng bề bộn cuối ngày cho em "về đích" được.
    Em yêu, trước hết báo cho em một tin mừng là sức khoẻ của anh và con đều rất tốt. nhất là thằng cu nhà mình, nó không khoẻ sao được khi đã ba hôm liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Em đừng vội trách anh dậy muộn, mà trái lại hôm nào anh cũng dậy rất sớm, cứ như cái hồi đang yêu phải dậy chở em đi làm vậy. Nhưng khốn nỗi, chỉ riêng việc tìm quần áo và đánh răng, rửa mặt cho con đã ngốn hết cả tiếng đồng hồ. Nói đến mới nhớ, thật chán em ghê, sao em ko nói cho anh biết con ko với tới chỗ để bàn chải và thuốc đánh răng! Anh đâu nghĩ ra chuyện đó nên cứ để cho con tự đánh răng, còn anh cũng như thường lệ ngốn hết phần tin thể thao buổi sáng đã. Kết quả là ba cái cốc đánh răng của nhà ta đã..... hoà làm một, và được "yên nghỉ" ở sau vườn.
    Hôm qua anh đã đi họp phụ huynh cho con rồi, em thật vô ý quá, đã dặn anh đi họp cho con mà ko chịu nói con học lớp nào, làm ahn đến trường tìm bở cả hơi tai. Mấy con cá biển em để trong tủ lạnh, hình như chúng sống ở vùng biển bị nhiễm dầu, nên dễ cháy kinh khủng, anh vừa để chúng lên chảo rồi tắm ù một cái mà khi chạy ra chúng đã cháy đen cả. Một kinh nghiệm cho em về việc mua cá biển đấy!!
    Em mới đi có vài ngày mà anh đã cảm thấy cô đơn ngay cả trong ngôi nhà của mình. May mà còn có con nó tìm quần áo cho......anh trong ngăn tủ của nó, còn anh thì ngược lại tìm quần áo cho con trong ngăn tủ của...mình. Vắng em, biết lấy ai trông con, nên anh ko thể ra ngoài chơi bài cùng tụi bạn mỗi tối nữa. nhưng bù lại, mấy tối nay bọn anh đều tụ tập chơi bài ở nhà mình. Cu tí nhà ta tối nào cũng ngồi xem cho đến khi nghỉ chơi, mà nó thuộc gần hết mặt quân rồi đấy em ạ. Thằng bé đúng là thông minh giống bố nó!!!
    Em yêu, em nhớ thu xếp để về trước thứ năm này nhé, vì anh sợ con ko đủ quần áo để mặc hết hôm đó đâu.
    Em biết mà, giặt quần áo ko phải là ưu điểm của anh, còn cái máy giặt cũ kĩ của ông nội để lại thì từ lâu ko ai có thể khởi động được ngoài em cả.
    mong em nhiều,
    chồng yêu quí của em.
    Tái bút: khi xuống sân bay, thấy ai ở phòng đợi có bộ tóc cháy sém thì em nhớ chạy lại ôm hôn nhé, cái bếp gas chết tiệt nhà mình đã biến anh thành như thế đấy!
    Mượn ở bên http://www.namdinhonline.com

    Chân_Thiện_Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này