1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1


    LoaKenDen 09/01/02 @ 02:27:PM
    Hi
    Có ngừơi nói với tôi loa kèn màu trắng, có xuyên tạc thì dùng màu gì dễ thƯơng 1 chút.Ơ nhƯng mà tôi lại chỉ thích dùng Loa Kèn Đen thôi.Một cái nick đôi khi cũng thay mặt cho một con ngừơi đựơc đấy bạn ạ
    Không phải tại tôi chỉ nhìn thấy cuộc đời màu đen.Các bạn tham gia diễn đàn và thảo luận mà sao vấn đề này lại nghĩ nông thế ???


    --------------------------------------------------------------------------------

    LoaKenDen 16/01/02 @ 07:47:AM
    Tôi cũng không hiểu sao tôi lại dùng nick này,tôi cảm thấy nó làm cho mình bí ẩn đi nhƯ chính con ngừơi nội tâm của mình,và tôi cảm thấy tự tin hơn với nó...Loa Kèn là loài hoa ngừơi ấy của tôi thích, và Đen là tôi thích...
    --------------------------------------------------------------------------------

    LoaKen 16/01/02 @ 11:02:AM
    Bạn quả là con nguời suy nghĩ thật ..khác lạ lắm.
    Loa Kèn Đen ơi, bạn có thể chia sẻ với mọi nguời và..tôi vì sao bạn thích màu đen thế có đuợc không ?
    --------------------------------------------------------------------------------

    LoaKenDen 17/01/02 @ 11:22:AM
    Biết nói thế nào bây giờ nhỉ????
    Tôi thích màu đen, vì với tôi nó có 1 cái gì đấy huyền bí, ấn tựơng, và cũng có thể cuộc đời tôi thừơng gắn bó với màu đen....
    Cả tuổi thơ của mình tôi không hạnh phúc,nhƯng trứơc mặt mọi ngừơi, kể cả những ngừơi thân , tôi luôn cừơi đùa, chỉ khi đến đêm tôi mới nằm khóc một mình, và có rất nhiều những kỉ niệm khác nữa...Tôi thích màu tráng và đen, bạn có cảm thấy là nó rất bình thừơng nhƯng cũng rất ấn tựơng không????

    --------------------------------------------------------------------------------

    LoaKenDen 23/01/02 @ 07:43:AM
    Tôi không nhìn cuộc đời đen tối mà cuộc đời đem lại cho tôi đen tối.Một cái nick cũng nói lên 1 con ngừơi nếu nó do bạn lựa chọn dựa vào tâm trạng của chính mình, không bâng quơ hời hợt...Tôi yêu màu đen ,cũng không phải là tôi hoàn toàn nhìn cuộc đời màu đen.Ban hiểu chứ???

    --------------------------------------------------------------------------------

    LoaKenDen 23/01/02 @ 11:03:AM
    Bạn bất ngờ vì mình thật giống bạn, và mình cũng bất ngờ vì bạn thật giống mình !
    10 năm là 1 khoảng thời gian quá dài để cho mình không còn có thể gần gũi với gđ mình, mình sợ nhìn thẳng vào mắt họ, sợ nói những điều yêu thƯơng.Đôi lúc mình tự hỏi có phải mình đã mất họ rồi???
    --------------------------------------------------------------------------------

    ai đây nhỉ


    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh trai ơi , xin chia buồn với anh ...
    Dạo này , em gái chán đời wá rùi , ko muốn vào topic nào nói chuyện .
    Anh vào topic " Hôn nhân ko tình yêu ...." của bọn trẻ nói về tình yêu và hôn nhân đi , hay đấy !
    Ngoại tình trong mơ có phải là tội lỗi ko ? Anh quên topic đó của mình rùi à ?! Em nói về nó đấy , anh đọc đi .
    ....
    Ko quên anh trai đâu nha .

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ!
    Hôm nay khai mạc hội chợ , giật mình nhận ra Bà GĐốc công ty tổ chức hội chợ. Bạn Hường , đúng là bạn Hường , bắt tay nhau , cũng xúc động, cũng hỏi thăm , cũng mời....
    Đọc cái Hôn nhân ko tình yêu rồi , mới liên tưởng tới bạn H.Ngày đó bạn yêu K , hai đứa cùng lớp, thế rồi đánh đùng H lấy chồng, rồi chuyển công tác sang công ty chồng.Và bây giờ là Bà giám đốc, đi cái anh 4 bánh Mazda. . .
    Ừ nhỉ , bạn có HP ko? ko thì làm sao mạt mày rạng rỡ thế, đồ đạc treo lủng lẳng đầy mình , ồ lại còn mời riêng mình ăn tối , quá hay.
    Chẳng biết có phải la bạn chỉ ra khỏi nhà có 2 bước đã gặp đúng một nửa của H ko?
    Hay là cứ phải đi tìm mãi hả P?
    Hay là lại tưởng nhầm là của mình mà rồi lại phải trả lại cho người khác...
    Mà thôi họ như nào kệ họ....Mình thì hơn ai?

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    > Thời Phong Kiến, trong thâm tâm nhiều thi sĩ, rượu đã là sinh thú cuộc đời. Là niềm hoan lạc. Là lý do đáng sống, cũng tức là cái kỷ niệm còn sót lại của một linh hồn sau quãng đời trầm luân khổ ải.
    " Sống ở dương gian đánh chén phè
    Thác về âm phủ cặp kè kè
    Diêm vương phán hỏi mang gì đấy
    - Be!"
    ( Phạm Thái)
    Bước sang thời hiện đại,với Tản Đà, rượu là bè bạn, là môn sinh. Về điểm này trong số các thi sĩ VN, Tản Đà có lẽ gần với Lý Bạch hơn cả. Những bài thơ sảng khoái ca tụng rượu dưới ngòi bút Tản Đà đánh dấu thời kỳ người ta không còn cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ. Có điều thú vị là tự mình uống đã đành, Tản Đà còn muốn mọi người cùng uống:
    "Yêu cầu cho khắp mọi nhà
    Rượu ty bãi hết, rượu ta cất tràn
    Tránh cho dân nỗi lầm than
    Bã chôn, men giấu, nhà đoan phạt bừa
    Tha hồ rượu sớm, trà trưa
    Nghiêng chai dốc chén say sưa tối ngày".
    Với Lưu Trọng Lư, rượu tượng trưng cho cuộc sống phóng túng của một lãng tử:
    " Mời anh ta cạn hết chén này
    Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn
    ...
    Để lòng với rượu cùng say
    ....
    Giờ này còn của đôi ta
    Giang hồ rượu ấy còn pha lệ người."
    Trần Huyền Trân làm thơ không nhiều nhưng nhân dịp gặp Tản Đà và Lê Văn Trương, thơ về rượu như bao nhiêu cũng không đủ:
    " Cụ hâm rượu nữa đi thôi
    Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
    Rồi lên ta uống với nhau
    Rót đau lòng ấy vào đau lòng này"
    Khi sảng khoái khi nao nức không cần đến rượu, bởi biết lúc nào uống cũng kịp còn uống với nhau vào những dịp khác:
    " Thôi đợi mùa nao trái chín lành
    Tóc này về rúc với râu anh
    Bấy giờ hắt toẹt ba chung rượu
    Cười kể tâm tình chuyện tóc xanh".
    Tóm lại, với Trần Huyền Trân, rượu là kỷ niệm tình nghĩa bạn bè, là chất men nồng mang lại chút ấm áp trong cuộc đời lạnh giá. Với Thâm Tâm, thì còn hơn thế, con người càng uống càng tỉnh này nhìn cuộc đời cái gì cũng liên quan đến rượu. Với ông, rượu trở nên một thứ ngôn ngữ thường trực. Ông nhìn mưa bay bằng con mắt ấy: "
    " Ngoài phố mưa bay xuân bốc rượu"
    Nhìn cả cuộc đời bằng con mắt ấy:
    " Ngưòi đi? Ừ nhỉ, người đi thực
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say"
    Hầu như trong toàn bộ thơ Thâm Tâm là tinh hoa chắt ra từ " Cái sống ngang tàng quen bốc hơi men". Thơ viết bằng rượu. Rượu làm nên thơ. Còn vinh dự nào hơn?
    Còn các Thi nhân của Văn đàn Tinh Vân, Rượu trong thơ của các bạn ra sao? Rất mong được coi nhau kiểu " hoà nước sông chén rượu ngọt ngào"
    Thân Ái!
    Thấy các bạn viết về rượu yoshiko củng xin góp phần.
    Ngang trái nào hơn ngang trái này
    Rượu nào vừa nhấp vội vàng say
    Rượu nào vừa uống nghe cay đắng
    Nghe ước trên mi lệ đông đầy
    Ai ở rất gần củng rất xa
    Tình em chấp cánh muốn bay qua
    Nhưng hình như thể trời giông bảo
    Gió loạn ngăn tình dậy thiết tha
    Ai hiểu tình em vẩn mặn nồng !
    Nhưng yêu cho lắm củng bằng không
    Yêu cho điên đảo hồn hai đứa
    Củng chỉ là yêu đến thế này
    Rượu đó riêng mình em uống thôi
    Nâng ly để uống rượu mềm môi
    Rượu say nên để hồn điên đảo
    Cả khổ đau này theo rượu vơi
    Mưa lạnh đêm nay hay lạnh ý sầu !!
    Hành lang hiu hắt gió về đâu !!
    chai65 ST

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chồng ngu đần là Vô phúc
    Chồng thông minh thì Vô sự
    Chồng bỏ thì Vô sinh
    Ế chồng là Vô duyên
    Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
    Giựt chồng người là Vô lương tâm
    Chồng ly dị là Vô mưu
    Còn ly dị chồng là Vô mục đích
    Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội
    Ghen với chồng là Vô cớ
    Nếu không nói là Vô hiệu
    Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
    Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
    Vợ chồng cãi lộn là Vô tận
    Chồng giận mà không nói là Vô hại
    Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
    Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ
    Chồng đánh mổi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
    Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
    Ý chồng là Vô biên
    Áo quần chồng mặc là Vô hình
    Cơm chồng nấu là Vô vị
    Đồ đạc của chồng là Vô sản
    Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
    Ghẹo anh , em trai của chồng là Vô tình
    Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý
    Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
    Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
    Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật
    Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
    Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
    Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân
    Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
    Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo , Vô ơn
    Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ
    Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
    Lấy chồng là Vô nghĩa , Vô bổ , Vô ích , nhưng nếu không lấy thì Vô vọng !!!!!
    chai65 st

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Loa ken den em !
    Sao vậy có gì ko ổn đến với em sao ? Năm hết tết đến bao việc phải làm , ối cái phải bàn , lo mà tổng kết công việc đi, đừng nghĩ nhiều đau đầu.....
    Ko phải là những câu nói mang tính bất cần , ko có tinh thnần đóng góp đâu, mà đây là những gì mình nên theo nó.
    Mấy hôm nay trời quá rét, đài báo nói la rét đậm rét hại....bất cứ, ko kể la Người , cây cỏ cũng dường như chột lại , khép vào...Nhưng hôm nay em hãy nhìn ra bầu trời mà xem , nắng , ôi ắnh nắng vàng ấm áp , mặt Trời kìa , ông ta đang bắt nhịp cho dàn hợp xướng muôn loài...thật ấn tượng .
    Hôm nay se làm ra nhiều .......ý tưởng mới.....
    Quá đẹp ....hoà mình vào với chúng thôi....

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy này ko có gì hay ho.
    Đã cho don dẹp sạch sẽ ngôi nhà , mai chuyển ban thờ về.
    Mời mọi người xóm láng , anh em làm trận rượu lễ nhập trạch.
    Cái ao cũ chưa đầy đất , có lẽ phải 4 xe đất bãi, đổ xong trước tết .
    Mai chuyển cho thằng mù dở các bài nói về cây chè .
    Ai sẽ thay mình ở đây?
    Lại là thằng N con chó đểu, bốc cát cho vào máy cua xe thằng bạn chư đủ hay sao mà lại con định làm gì xe mình để nó nổ máy kêu ọp ọp?
    LOại này chắc là phải vào vạc dầu.....
    Được nhiều , mất chẳng bao nhiêu....
    Hôm nay lại nghe thấy , Tình yêu như nắm cát khô , nắm càng chặt càng rơi mất hết tiêu....Hay nhỉ!

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nghe ông cháu mình nói quá hay....
    ......" hai năm nữa mình làm gì , dấy phải biết xác định la mình làm bây giờ như thế, nhưng 2 năm nữa mình làm gì..? và xác định mình sẽ làm cái gì lúc đó mà phải chuẩn bị từ giờ rồi đến lúc đấy lại nghĩ 2 năm tới , lúc đấy , công việc đấy phải cần gì , như thế nào...mà còn học tập và chuẩn bị..."
    Say rượu nhiều khi nói hay thế , uống nhiều thế ko biết... công nhận cái dân Miền nhậu dữ thiệt...hai cậu cháu gặp lai nhau sau 7 năm , cháu lại nói , : Cháu tưởng cậu làm cái gì ấy chứ, vậy mà vẫn chưa khá là mấy...
    ....." Cháu ko làm đc Kinh tế , cháu bỏ qua làm Chính trị , thuần Chính trị ko thôi hà... mà bây giờ cái đứa nó hơn cháu về Kinh tế lúc ấy bây giờ nó phải lậy cháu.....Những đứa chúng nó bây giờ Kinh tế vẫn khá , do vậy chúng nó cúng nạp nhiều là điều dễ hiểu,đấy cháu Thạc sĩ Kinh tế duy nhất của Ban.. này làm Chính trị vậy đó.."
    Cậu nên thế ko?...
    .......
    Con chó đẻ này , mình ra để cho nó "ăn chè" cơ mà....vậy ma nó lại đớp phát vào đùi, tao ko cố tình đâu nhé, chẳng qua mày đớp tao ko nhả ra dấy chứ, mà cái cổ mày cũng cứng , tao bóp thế mày mới chịu nhả đùi tao ra, 2...3 vết , hôm nay tao đau quá, xưng to lắm, khốn nạn rượu......tao mà ko say thì mày và tao đều chẳng sao nhỉ....
    Con mày nó bò ra kia kìa .....còn cái đầu mày ngoắc ngoắc , chắc là còn đau lắm .... tội nghiệp....!

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tết nhất ,Tháng củ mật , vậy mà sáng nay Cty phát hiện bị kẻ gian nó đột nhập lấy mất ít hàng ....giá trị cũng tương đôí . Công an da lấy vân tay cùng nhiều thủ tục chuyên môn khác, trước mắt đã xác định đc một số nghi can....
    Tết là dịp con cháu đi làm ăn trở vè nơi tổ ấm tim ve noi sinh ra ta , noi chon rau cắt rốn , nơi đã từng nâng niu những bước chân đầu đời, roi cùng chúc thọ cho Ông Bà Cha Me, chúc phúc cho bà con , anh em.
    Ôi bâng khuâng lạ.....
    Còn đâu nữa nơi quê mình tưng bừng với hội đánh đu, rộn ràng với cuộc thi nấu cơm , đập niêu...dồn dập tiếng trống sới vật.....reo hò bên kia là đánh đáo... chọi gà.
    Mình sẽ có ý kiến với các bậc Trưởng lão...gì thì kinh tế vài năm nay đãcó khá hơn với đại bộ phận quê mình , năm nay chưa làm đc thì sang năm phảilàm...
    Giúp đc gì cho quê đây????

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tại các buổi tiệc thường có 2 loại người : người muốn về sớm và người muốn về trể. Ðiều rắc rối là 2 loại người này thường kết hôn với nhau
    Chỉ có hai giai đoạn duy nhất trong đời mà người đàn ông không hiểu gì cả về phụ nữ : trước khi cưới và sau khi cưới
    Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi . . . cô ta sai

    Em nói làem chưa sẵn xàng bởi vì em còn nhỏ quá , ừ công nhận, nhưng suy nghĩ của em sao mà người lớn nhỉ, cả cái cách từ chối cũng lớn hơn mình tưởng.....
    Đến nhà bạn của em lấy thuốc có tiện cho mình ko nhỉ....có phiền cho em ko?
    Đúng là cuộc sống chồng vợ lắm cái nhiễu nhương , chẳng biết đường nào mà lường.Liệu em có hạnh phúc ko? ko thì cố mà hạnh phúc nhé....
    "Con ko ăn mì tôm đâu....
    _Sao ko ăn?
    Con ko thích....
    _Không thích thì cố mà thích con ạ..."
    NHỚ MÃI....


    Chân_Thiện_Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này