1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình cố tình ko gặp , đành phải làm như vậy.....
    Vì có quá nhiều sự ngẫu nhiên.....Quả thật trái cam này quá nhỏ bé...
    Quả đung như cố nhân đã nói .......
    Anh ko làm gì sai đâu , chẳng qua là em ko may mắn thôi ( bây giờ để lịch sự hơn, anh sẽ goi mày -bằng em )
    Hôm nay phải về gặp Đạt ....Chiều nay anh sẽ về xem xem có nhận đc thêm ít công lực nào ko....
    nhớ hé
    88888888888888888888888888888888888888888888888888888
    KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CHÍNH MÌNH

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua CS đã đi diễn về.....gọi điện thật ko nhỉ...hay la tiếc xiền...Mình đang ở Công ty , nênthông cảm nhé phải tắt máy, nếu ko thì cũng rác nhà...
    Cứ tưởng đc nhận thêm ít công lực , vậy mà gặp ngay phải cái ông Minh khỉ gió ===gẩm thế ko biết.....Đ ơi là Đ ơi , phải tôi thì cho ngược từ lâu rồi , ai lại có chuyện đệ tử cứ tanh tách....
    Cái em ơi , em lại cứ làm anh khó chịu là như nào????
    Đi thì cố mà làm chứ......Rồi em cung sẽ phải thấy là làm như vậy ko đc đâu....
    LĐ đã đc nghe ko những chỉ mình ở đây ,mà có lẽ nghe nhiều rồi , đúng ko????nhưng mà đúng rồi Lđ giữ lại để cháo hành a`....
    Còi làm sao mà ốm lâu thế???? nghe qua đt mà cảm nhận cái khổ của Còi , thương nhưng chẳng biết làm thế nào....
    H nữa nếu ko chịu hoc hành tử tế , mà cchỉ mải đánh đu xã hội như vậy thì chẳng mấy đâu.....
    Khổ thân cho lái xe ....vất vả nhở.....thôi chấp nhận đi Thắng .....ngày mai cậu còn khổ hơn
    ****************************************************************************************************
    NGU DỐT LỚN NHẤY CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ DỐI TRÁ
    ************************************************************************************************

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 19/02/2003
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thú thực là .... ngoại tình trong mơ hay sao nhỉ.......Cô ấy đả yên ổn rồi cơ mà.....nhưng vẫn cứ giật mình....Mình chỉ cố liên lạc với mỗi Phụ huynh và cũng đã biết rõ là cả nhà họ ko sao , vậy mà vẫn vui hơn khi nhận đc mail của H....
    ....." Cam on su quan tam cua . Bon H van binh an a. Vu chay xay ra khong xa cho H o lam va cung la noi bon H thuong xuyen den do de di choi , di an hoac di mua sam. Nghi ma thay ghe so vi may hom truoc bon H di Busan va toan la di tau dien ngam . Rat nhieu nguoi o day di tau dien ngam vi no vua nhanh, vua sach se lai vua re . n
    Hom qua H cung da goi dien ngay ve Vn cho gia dinh yen tam ve bon H. Bo me cua nha H thi bao bon H tranh xa tau dien ngam , cac cu lo lang thi noi vay thoi , chu biet the nao ma tranh xa duoc . Tu hom qua den nay thi tau dien ngam o khap HQ deu duoc tang cuong an ninh hon. Co le tu nay bon H cung se chon cac phuong tien giao thong khac ".....
    CÁM ƠN TRỜI PHẬT..!

    Nhưng ai nói với họ là mình hỏi thăm nhỉ????Mà cái địa chỉ Yahoo này nữa?????ở đâu ra???
    ......."Song song voi tai nan hom qua thi khung hoang ve bom nguyen tu o day cung phan nao lam 1 so nguoi nuoc ngoai lo lang . Bon H cung dang trong tinh the san sang , neu co bao dong tu phia dai su quan My la bon minh rut ra khoi HQ . Bon H khong muon co chien tranh va mong muon cac vi dan sep on thoa qua dam phan de bon H khong phai roi noi nay , vi thu thuc la bon H rat thich cuoc song o xu so HQ nay ".....
    Thôi đi , hãy vì hoà bình trên trái đất, vì cuộc sống của những ngươi dân đầy lương thiện.....CHIẾN TRANH HÃY CÚT KHỎI HÀNH TINH NÀY....
    ************************************************************************************************
    LỄ VẬT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ KHOAN DUNG

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một lần nữa mọi công việc lại bị ......phá hoại......
    Mình cố gắng lại lần nữa đê...... .Phải động não chút đi....sao mà kém thế ..
    Mà sao thấy người kết nghĩa độ này cũng đã ko còn bận bịu và lăn tăn về công việc va học hành mà ko thấy vô lại đây ???
    Nhận ra đuợc cái hay ho của thằng em rồi.....mày có đi với anh ko ???anh phải đi đây.....chào nhé...
    *****************************************************************************************************
    THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯÒI LÀ TỰ ĐẠI
    ****************************************************************************************************

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tại sao em lại đối xử với lái xe như vậy????Em bảo ai chết rồi? Sao ko dám nói lúc có Tôi?????Con người như em mà IQ chỉ có vậy thôi ư????Không dưng bọn đệ tử gọi em là Tộc trưởng......
    Em chẳng coi cái bọn nó ra gì......nói mãi thôi....Cấm ăn nhời....như nước đổ đầu vịt.......
    Ai lại có cái loại động nói là cãi......chưa nói hết ....đã cãi xong rồi...Rồi công việc nữa.....việc chung chứ việc riêng của ai????mà cứ phải hò như hò đò vậy????
    Mà thôi chứ làm gì có cái anh Lãnh đạo nào như thế hả......Dưới nói trên cấm có nghe .......Biết thế này thì......ông cho quách mày làm Lãnh đạo ở Quảng bình hay Gia lai cho sưóng....hé hé...
    Mà thôi nữa này ở Thanh sơn mà ko có cái gì mời Anh thì ....kiếu nhé.....Đường sá nó cũng đã dành cho A đi đâu???
    Mấy hôm nay cái hội Táo giao thông làm dữ quá .....chú em Q bị nó giữ cụ nó xe , chuyển về tận Hà đông.......lấy cái chi mà đi hầy???
    Cả bọn "ló" đi Bà Chúa kho.....Nhớ vay đàng hoàng nhé ......cuối năm lại được đi trả Bà ấy.....( đừng nhặt lộc rơi lộc vãi )
    Nắng đẹp ghê.......Sao em ko mượn xe ???? nói một câu thôi ...... anh cho mượn liền....sao cứ phải nặng nhẹ như vậy????( mày đừng ....)

    *************************************************************************************************
    BI AI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ GHEN TỊ

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua sếp có cuộc trò chuyện rất mang tính bằng hữu.....nhung mà đó là rượu nói đấy
    Nhưng cũng phải công nhận là ông ấy cũng ko đến nỗi nào...."Em giúp anh đi,em hãy lên trên đó....anh tưởng là CHB nó biết làm , nhưng mà thôi nó về rồi , mày hộ anh chứ chẳng còn ai (nịnh vớ vỉn ).Cũng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại chứ thằng em ( thằng khốn đấy _đã ko còn gọi bằng nó ) cua mình đấy cũng hết cửa , mà ko thương nó thì thương ai....ít ra cũng là đồng bọn . MÌnh lại đi ,nhưng nói thật la em đã lừa được cả Lãnh đạo , làm gì có chuyện tăng???tăng ảo mà...anh mày mà lôi ra thì em giờ hồn.Nghĩ lại mới thấy em cũng khá...bịa được như vậy !!
    Giờ đã thấm những lời anh chưa em???Anh đã nói là anh góp ý cho mà sống với nó...lại cứ cãi nhem nhẻm....chua nói xong đã cãi xong rồi....Nào đã thấy nó chửi chưa? hả? nhìn em ngồi thu lu , mặt buồn như đang * đùn...khổ !
    Thôi cố mà ké tạm tí cũng đuợc.....chứ anh đã nói là liệu mà ko có đường lùi ...Khổ lây cả vợ con ra ..Ừ mà bệnh tật chúng nó cũng thấy sợ .....
    Với lại em còn phải bỏ cái tội nói quá đi ( nói điêu ấy) Ai lại đi nói như thế ....chẳng nhẽ anh cứ bắt vở ....thì đúng là chẳng còn chỗ nào để Kotex....
    Tình cảm anh dành cho em thế thôi ....ko thể thương hơn được...
    Mà sao dạo này lại có nhiều người lại như vậy nhỉ ...Chả nghe ra nào...
    Sao ko kinh doanh đưọc a`??? Công việc nghe chừng khá đấy nhở....! Anh ấy lại có gì sao???
    Tặng em này...3 chữ KIÊN :kiên nhẫn , kiên trì , kiên quyết.
    Ơ mà ko thấy thật....cái cục àlố ....chia tay với mày nhé....tao ko có lỗi để mày bơ vơ như vậy đâu....lỗi là lỗi ở Lãnh đạo ....hôm qua cứ bắt uống.....để tâm sự... ( thật đấy....ko phải là lí trấu đâu )

    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 04/03/2003
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hai bợm rượu nói chuyện với nhau:
    - Sao ở các nước Ả rập lại có luật cấm uống rượu nhỉ
    - Tớ nghĩ đó là vì lý do an toàn. Ta hãy thử tưởng tượng nếu phải bò lê bò càng về, mà ở nhà chờ sẵn ta lại là 4 bà vợ lăm lăm 4 cái chày.
    David được tặng một con vẹt nhân dịp sinh nhật của mình. Đó là một con vẹt rất đẹp nhưng lại hết sức hỗn láo. Nó chỉ biết nói những câu tục tĩu và không bao giờ chịu nghe theo những lời dạy bảo của David. Một ngày kia khi con vẹt văng tục trước mặt mẹ David, không chịu nổi nữa, cậu mở cánh cửa tủ lạnh và tống nó vào trong. Sau một hồi đập cánh loạn xạ, chợt con vẹt im bặt. Giật mình, sợ có chuyện gì không hay xảy ra, David vội mở cửa tủ. Con vẹt lập tức bay ra và đậu trên vai David nói hết sức lễ phép: ?oTôi biết mình đã có thái độ không đúng mực. Tôi hứa từ nay sẽ luôn nghe theo lời anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi?. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, David lại nghe con vẹt hỏi: ?oNếu có thể được, xin hãy cho tôi biết con gà trong tủ lạnh đã mắc tội gì vậy??

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá..... giờ đây đã bỏ ta ra đi....làm sao về đc mùa đông.....Em đừng đi xin em đừng đi.....vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì....Đi về đâu hỡi em???đôi chân chênh vênh con đường nhỏ ......cô đơn cùng với.....về....Người về đây hỡi ơi ....về đây với căn nhà xưa em đềm , vòng tay và .....Hoàng hôn yên lặng cũng theo về....giot nắng cuối ngày rơi xuống tóc ....lá trut rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu....nước mắt rơi nhiều đâu phải bởi tại anh......để lại cho anh trái tim thắp lửa.....để lại cho anh.....một nửa đời anh...Và em chợt đến....riêng một mình anh...như chưa từng có những phút lìa xa.....rồi sẽ đưa em về bên anh.....
    Má ơi ..... Chuối quá....có lẽ về thôi.....
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết .
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Anh trai ơi, buồn tình hay sao mà...nỗi buồn to đùng thế !

    ĐƯỜNG TA SẼ QUA CHÌM KHUẤT CHÂN TRỜI.
    ĐƯỜNG TA ĐÃ QUA NÀO AI BIẾT TỚI .
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Không ngang dọc đâu thấy buồn vơ vẩn...
    Không phong trần đâu thấy cô đơn...
    Không bão dông đâu thấy ngày nắng đẹp...
    Không..................đâu anh thấy yêu em...!
    ***********************************************************************************************
    Chúc mừng ngày Phụ nữ
    ******************************************************************************************************

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 08/03/2003
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 08/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này