1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ và bạn bè .... giữa đời tôi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tri kỉ và bạn bè .... giữa đời tôi !

    Đời người mấy ai có được một tri kỷ nhỉ ?

    Thật vậy, mình có thể có vài người bạn, hay có thật nhiều bạn bè, nhưng ngẫm lại thì có mấy ai có được trong đời một tri kỷ ????

    Bạn trong lớp, bạn cùng công sở, bạn quen biết khi đi party, khi đi shopping, khi đi chơi ... Bạn của bạn, quen của người quen, chẳng qua, chỉ là friends là acquaintances (hông biết dịch ra tiếng Viet, sorrie) mà thôi !

    Còn tri kỷ thì sao ? Thủa xưa, hình như Bá Nha có Tử Kỳ, làm tri kỉ bên đàn bên nhạc .. Còn thủa nay ?

    Tri kỷ phải chăng chỉ có trong người Asian ? Chắc là không, vì bên đây, bên Mỹ này vẫn có soulmate đó mà ....

    Có bao giờ bạn táy máy xếp loại bạn bè và thử hỏi xem mình có được một tri kỷ trên đời không ?

    ----------------

    Mùa xuân năm một ngàn chính trăm x x ....
    Trường trung học Cedarbrae ...

    Trong một kỳ thi toán đố vui của nước Canada, đội thi toán 4 đứa của tôi, với tôi là captain, phải tranh trận vô địch với trường bạn Woburn .

    Làm sao tôi quên được nhỉ ! Đội tôi đã thua khít khao ngay trên màn ảnh truyền hình tối đó ... Và tôi quen nàng ! Một người con gái xứ Ấn Độ huyền bí, đội trưởng của đội Woburn .

    Sau trận chung kết đó, chúng tôi trở thành "tri kỷ" của nhau trong việc học . Rồi trên cả việc học, chúng tôi tương đồng với nhau gần như trong mọi lãnh vực của cuộc sống ! Chúng tôi thân với nhau đến độ đã từng share phòng ngủ chung với nhau cả tháng trời bên Pháp, ngủ chung giường với nhau mà chả hề có chuyện chi xảy ra cả (dù nàng tuyệt đẹp) . Những đêm thức bên nhau kỳ cục ôn luyện cho những kỳ thi toán đại diện cho Canada, rồi ôm nhau ngủ ngon lành mà không hề một tí kiêng kẽ !

    Là tri kỷ chăng ?

    Tôi không biết . Chỉ biết là, bao nhiêu năm nay, từ thủa đó đến nay, tôi và nàng đều ngầm biết, chúng tôi chả dấu nhau chuyện chi cả .. Ấy nhưng lại không hề iêu nhau hay attract (hấp dẫn) nhau mới lạ !

    Nàng bây giờ tuy ở tận bên phương trời Á xa xôi ... Còn tôi, riêng một góc trời bên nay . Nhưng chúng tôi càng gần nhau hơn khi tuổi đời thêm chồng chất ! Con trai đầu lòng của nàng mang tên Huy, tên VN của tôi ... Chồng của nàng, một sĩ quan cao cấp trong quân đội Ấn, thỉnh thoảng vẫn "hăm he" tôi, khi có con gái phải đặt tên con gái là tên của nàng !

    Ấy là tri kỉ giữa đời tôi đó ...

    Có lẽ, thủa xưa Tử Kỳ và Bá Nha là tri kỉ qua tiếng đàn . Còn tôi, tôi tìm được tri kỉ qua .... những phương trình toán học ! Tri kỉ không phân biệt ngôn ngữ và màu da . Càng không quan trọng là phải nam hay nữ !

    Thế giới có hàng tỷ người ... Mấy ai trong suốt cuộc đời họ tìm được một tri kỷ của họ nhỉ !
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là anh lớn tuổi hơn em rồi, chỉ có những người ở thế hệ 6, 7x mới để tâm nhiều đến tri kỷ. Thằng em đây tuy không còn non dại nữa nhưng nhiễm nặng thói vô tình vô cảm của thanh niên hệ @. Thì đại loại là vẫn đánh giá những người bạn của mình dựa trên những quy luật có sẵn ở đời, ví dụ: thằng này điềm đạm, chắc chắn nhưng ích kỷ và khó gần, thằng kia hay lèm nhèm chuyện tiền nong nhưng phải cái nhiệt tình và vô tư.... Cái khó của việc tim tri kỷ là gì? Ngày nay, phải đối mặt với quá nhiều sự phức tạp khó lường trong quan hệ xã hội, người ta có xu hướng tự bảo vệ mình dựa trên những cái đem lại lợi ích cho chính họ, hoặc những cái không làm hại đến họ. Làm sao dám gỡ bỏ lớp áo giáp đó? Thế cho nên người ta hay nói thế này: sòng phẳng, lịch sự, giúp được đến đâu thì giúp, tôn trọng riêng tư của nhau... còn nếu có gì không vừa ý, không thích thì cứ thẳng thắn.
    Àh... còn cái cô bạn người Ấn của đại ca nữa.... hị hị! Thôi, thằng em sợ nói láo xúc phạm đại ca lắm....
  3. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn tốt một lần giúp ta trong đời là được rồi!!!
    tri kỉ không ở bên nhau ...buồn lắm !!!

Chia sẻ trang này