1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mặt hồ hình như sóng lớn hơn trải rộng , nhưng mà đen lắm ! Ngút phía xa là ánh đèn phố thị , chỉ tiếc ko có mùi hương hoa Sen ! Hôm qua anh bạn trẻ của mình chỉ vào miếng dán , giật mình !
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không thể nói nhiều, có những cảm xúc dường như là bất chợt. Giống như những văn nhân tao nhã thủa xưa, mượn rượu giải sầu, mượn thơ tỏ ý. Ông chủ topic hình như cũng là người yêu thích những nét văn hoá cổ truyền Á Đông bạn ạ. Không hiểu được theo cách của người thì hiểu theo cách của mình vậy
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..............vượt gần 2000km vào đây để thăm bác mà chả gặp được. Buồn ghê !!! Hì hì .Cà phê rất ngon và rẻ không ngờ . Mấy anh chị phục vụ cũng dễ thương cực ! .... Chúc bác luôn đông khách nha . Thời tiết hôm nay thật là tuyệt .
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mình vượt cũng ngần ấy KM vào trỏng mà cũng ko kịp có thời gian gặp bạn cũ ... cả cô bé viết thư tren cũng ko đc Đêm chở tới ...chẹp , rồi cũng qua !
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trước, tao tưởng mày là tri kỷ.
    Nhớ cái hồi SN, tao tặng mày mấy tập lẻ Kindaichi còn thiếu.
    Mày bảo là "Ơ, hồi trước mày mượn mà k trả à, thảo nào tao thấy thiếu".
    Biết đâu là tao phải đi lùng bao hàng truyện cũ mới mua đủ từng đấy quyển cho mày.
    Trước nữa, tao nhắn cho mày về vụ của tao.
    Mày cũng chia sẻ và giúp đỡ tý chút.
    Hồi đó, tao vui lắm.
    Vì nó nhỏ thôi?
    Trước, tao nhắn cho mày 1/30 vụ của tao.
    Mày trả lời khá dài, và cuối cùng là 1 câu gọn và nhẹ.
    Từ đó đến giờ không thấy gì nữa.
    Chiều, tao tất bật chạy từ trên chỗ làm về dưới chỗ làm.
    Đi qua thấy mày đang đánh cầu lông vui vẻ ở đó.
    Tao hơi chạnh lòng.
    Lỗi do tao.
    Ừ, do tao mà.
    Nhưng.
    Lại còn thằng em kết nghĩa nữa chứ.
    Giờ nó nã mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
    Như thật.
    Tri kỷ?
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    .........."Cây đàn cũ để rêu phong che kín
    Con phố quen để lá rớt thật đầy
    Chiều chủ nhật
    Em sao vẫn ngồi đây
    Nghe tiếng nấc vỡ trong lòng xa xót
    Chủ nhật buồn và một nỗi đau lịm ngọt
    Em
    ..."
    Hương Thu
    Như vậy là ....ổn rồi ! Hạnh phúc chờ đón em và anh thấy nó hiện hữu , nhưng có lẽ đôi mắt buồn thì ko bao giờ mờ đi được ....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    ...Đành phải kêu lên một câu rất trìu tượng : " Ảo sầu vương ... bên kia bờ ảo vọng ! "
    Anh biết ko ! tối qua về nhà , nghĩ liên miên về anh rồi em cảm thấy đau nhói đầu khu bán cầu não trái phía sau tai - khu đó phụ trách cái gì thế hả anh ?!!? hay là não của em dành khu đó add các thông tin , hình ảnh về anh !!! Bình thường em mệt mỏi thì chỉ đau đầu phía trước trán , ít khi đau nửa đầu hay đau nhói như thế ... Vấn đề ko phải là cái chuyện đau đầu của em ... mà vì anh !
    Nghĩ đến anh - em khóc cho mình mãi rồi sao giờ kiếm đâu ra nhiều nước mắt thế ... Quái chiêu ! C/ đ quái chiêu đến thế là cùng , em ko u mê & hoàn toàn tỉnh táo ... em nghĩ về anh liên miên ...
    Đêm trắng , em nghĩ về anh hoài , về cái gì em cũng ko biết nữa ...
    Thôi ! anh ko phải sua đuổi em nữa , khỏi phải từ biệt em mà đi đâu loanh quoanh trên cõi đời này ! Bây giờ nghĩ lại một số câu nói của anh , nghĩ lại 1 cái mail của anh ... em mới thấu hiểu vấn đề ... hiểu anh hơn em lại càng thương anh hơn . Em ko trách giận anh được , yêu và được yêu là quyền HP của con người . Và khi em cô đơn , tuyệt vọng lảm nhảm như kiểu " trăm năm cô đơn " ấy thì duy nhất có anh lặng lẽ bên em , anh chia sẻ vui buồn cùng em . Anh động viên , an ủi em tiến đến cái đích của mình ...
    .....
    Em cảm thấy mừng vì anh đã vững tâm mà sống , anh sống có ý nghĩa và mục tiêu ... Thôi ! gạt chuyện c/s sang một bên . Thế giới này vẫn là nhỏ bé ! Gạt cái gọi là thể xác sang một bên - cái mà chỉ có xương , máu , thịt cùng với vi trùng , ký sinh trùng , virus chung sống trong đó ... phần còn lại là linh hồn ! Anh đã nghe nói đến Tình yêu kiểu PLATON chưa ? Đó là tình yêu thuần tuý linh hồn .
    Anh đừng buồn vì những lời em muốn nói nhé , hãy sống bằng chính linh hồn của anh ... em vẫn luôn gần bên anh .

  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi 1 câu: ngỡ tưởng rằng là tri kỷ của nhau, nhưng khi nhận ra sự thật thì sao ạ??
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    V­ượt qua, đứng dậy, và đi tiếp đi.
    Chả nỗi đau nào giống nỗi đau nào bác ạ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    1: 39 am .
    Gửi anh D !
    Buồn cười nhỉ ?! Lại mất ngủ ! Dạo này em vẫn thế ! Thức khuya mới biết đêm dài , và thức đêm mới có cơ hội nhìn thấy sao chổi trong nháy mắt . Em hỏi điềm báo gì ? Anh bảo hướng (+) là may mắn , vui vẻ . Đúng đấy ! Em đang chờ đợi một sự may mắn ...
    Anh bảo em giữ sức khoẻ, nghỉ hè cũng phải giữ nhỉ ! Kẻo nhanh già rồi chả ai thương mình ! Em phải tự thương mình chứ !
    À mà này ! , em nhớ có lần anh nhắc nhở em phải cảnh giác... Vâng ! biết là thế nhưng đêm nay khó ngủ quá , em lại thích gặm nhấm cảm xúc , gạt lý trí sang một bên , em lại thích nhắn tin rồi lại thích viết cho anh nữa đấy ạ ! Em đang nghe Paul Mauriat _ hay vì nó giúp em quên đi nỗi nhọc nhằn của mùa hè nóng bỏng.
    Mấy hôm nay, thỉnh thoảng nhắn tin đi nhắn tin lại ... tự dưng em lại thấy 1 linh cảm ... phải cảnh giác với chính mình ấy ạ ! Hôm kia nhắn tin , thấy anh bảo là mệt mỏi , có nên nghỉ một thời gian? Đoán chắc là anh phải căng thẳng mệt mỏi quá rồi thì mới hỏi như thế .Em lại nghĩ nhiều về tình trạng sức khoẻ của anh. Thế mà chiều nay anh phải nhập viện vì cái đầu !
    Đôi khi trong cuộc sống, linh cảm của em tốt lắm . Đã coi là giác quan thứ 6 được chưa nhỉ ?!!?
    Lúc chiều anh bảo em nghe điện thoại của anh nhé ! Em cũng cảm thấy thế nào ấy ! Tối nay, anh bảo lúc đó là một khoảnh khắc qua rồi ! Vâng ! Em cũng thế _ 1 khoảnh khắc ! Thế rồi trước khi ngủ nghĩ thế nào em lại còn cố mở máy định hỏi anh ngủ chưa thì đúng lúc tin nhắn của anh gửi vào !
    Có nghĩa là , cuộc sống đôi khi cho ta những khoảnh khắc vui , khoảnh khắc buồn anh nhỉ ?! Có phải cảnh giác với những khoảnh khắc đó ko ? Dù sao vẫn cảm thấy ấm áp con tim cô đơn giữa cuộc sống thẫm đẫm mồ hôi , nước mắt phải ko ạ ?!
    Nếu nghe bài hát này của Thanh Lam thì sẽ thấy buồn lắm ...
    Nắng có thương người tóc phai màu
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa bay xa ...
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng. Hãy cảnh giác với cuộc sống anh nhỉ !
    Nếu có thể , em muốn tặng anh một bó hoa loa kèn thật to , mong anh sớm ra viện , giữ cân bằng sức khoẻ và tinh thần thật tốt ! Mong anh luôn vui, khoẻ !
    Thế đấy !!!
    Em gái ko xa lạ !

Chia sẻ trang này