1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ chỉ nghe thôi đã thấy nó thiêng liêng rồi, nếu ai đó có bạn tri kỷ thì giữ lấy nhé đưng để mất rồi mới nhận ra thì đã muộn
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm, lại một đêm mất ngủ dài, chập chờn , không cafe, không trà vậy mà vật vã mãi ,sắp đến giờ lên lớp rồi . Đêm qua hình bóng đấy yên lặng ...
    Chập chờn quán trà , chập chờn căn phòng lạ , chập chờn ánh đèn vàng cơn mưa , chập chờn mặt hồ , chập chờn cái ngõ sâu với cái áo sơ mi trắng ...
    Quán một mùa lạnh , lách chách ngọn lửa ,những câu nói ko đầu ko cuối ở quá khứ ở tương lai và nắm tay ...
    Căn phòng lạ rờn rợn một mùi hương xa lắc một nụ hôn quyến rũ như chưa được trao nhận bao giờ cảm giác rón rén bước vào đời nhau ...
    ....Mặt hồ , đèn khuya ... và những giọt mưa lẫn dài nước mắt, bóng đi ngược với những chùm bông hoa đủ sắc mầu đang nở bung trên bầu trời đêm , bóng xuôi dọc triền đê cuối bãi ko người và bóng cùng tiếng xe quay trở lại men gập ghềnh lóc cóc trong tâm ...
    Tháng 7 nóng ẩm ...
  3. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có mấy ai tìm được tri kỉ.
    Bạn tốt còn khó huống chi 1 tri kỉ.
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Quen thân cũng thiên hạ
    Tri kỉ có mấy người...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trong luật Sadi của Phật giáo Bắc tôngcó kể câu chuyện một SADI, vì vô tình chê bai một vị A La Hán tụng kinh giống như tiếng chó sủa. Do lơi nói này mà ngươi Sa Di bị đọa làm chó năm trăm đời liên tiếp.......
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời ngày 2/9 năm nay thật đẹp , đứng đúng chỗ lần nào mình ngắm những chùm pháo hoa nở tung trên bầu trời ... chạy dọc bờ đê ... thấy đâu đó hình bóng Người ...
    Thời gian lặng lẽ trôi ... công việc ồn ào đổ ụp đổ ụp vào đầu ... Công ty hoạt động quá nhanh ...lo sợ cho việc tăng trưởng quá , ghìm lại ... Hệ thống quán cần phải thay đổi gấp ... bổ xung gấp phong cách mới ... Khách hàng giới trẻ thay đổi nhanh quá ...
    Căng thẳng ...
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quen biết đầy thiên hạ
    Tri kỷ được mấy người?
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tặng anh nhé...
    Lỡ hẹn một lần yêu...Monday May 5, 2008 - 01:18 pm
    Phố khắc khoải đón lá vàng lặng lẽ
    Chỉ riêng em một lối đi về
    Đêm dài quá cơn mưa vội vừa dứt
    Cũng như anh đến vội đã đi rồi
    Một lần hẹn em không đến, rồi thôi
    Anh cũng thả niềm yêu rơi lại
    Em một mình đi trên phố nắng
    Nỗi buồn càng dâng đầy những khát khao
    Em có thể nói rằng em nhớ anh?
    Và em nhớ chiếc hôn cũng vội
    Căn phòng lạ có nhớ em hờn dỗi
    Có mong em quay lại?cùng anh?
    Chúng ta thả rơi rồi, mộng yêu mong manh
    Anh rất gần sao chạm tay không tới
    Em rất gần sao anh không đợi
    Để mỗi người lại rẽ những ngả riêng.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tri kỉ ... vespa!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em đã ko hiểu anh, chuyện đã qua nhưng với anh em vẫn như ngày xưa ... thời gian lặng lẽ trôi mà đã bấy nhiêu thời gian , bấy nhiêu sự việc...

Chia sẻ trang này