1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dạ nếu anh muốn nói về chuyện tình cảm cũ của em thì ko phải ạ, qua lâu rồi và em cũng ko bao giờ chợt nhớ đến dù chỉ là thoáng qua, tri kỉ có nghĩa là bạn bè, em đang nói đến một ng bạn, mà em nghĩ là đủ thân để hiểu, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng quá.
    Ivy vẫn khỏe ạ, bầu bì :D, thỉnh thoảng ra HN một ngày công tác nên bọn em cũng không gặp nhau. Nhớ quán bác và những ngày cờ bạc, những ngày trà kẹo lạc vui vẻ lắm, qua lâu quá rồi, nhớ lắm :(
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    có bốn điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời
    - có một tri kỷ
    - Có một gia đình hạnh phúc
    - Có tiền tiết kiệm
    - Có một căn nhà riêng của mình,
    ---------
    Mới 23 tuổi. mình đã có đc 1 trong 4 thứ. mình có những người bạn tri kỷ. chỉ cần ở bên, mình cảm thấy đc nhẹ lòng chứ ko cần phải tâm sự j nhiều.
    có lẽ khi 92 tuổi. mình sẽ có tất cả.
    - Nhiều bạn bè ở bên.
    - Được gặp ông bà tổ tiên
    - Có rất nhiều tiền vàng
    - Có một căn nhà nhưng đang bị tiêu hủy dần dần.
    -----------
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một đêm bước chân về gác trọ...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trăng đã lặn về cuối, đông đã chuyển hết cái lạnh về chưa? Giáng sinh, lại giáng sinh, năm nào trước đó ta đã viết về Giáng Sing trước nữa, lạnh cóng hai thằng đi tìm chỗ ngủ ở Hải Phòng, sau nó về với tiếng gọi tình yêu ở Hải Dương, à nhớ rồi đó là thằng Hồi ...mk nó, giờ lại chửi!
    Em vẫn nói với mình rằng em ko quan trọng ngày nọ ngày kia... mình cứ tưởng thật té ra éo phải...Tình cờ đọc bài của em, em bẩu sao anh ko nghe bài con gái nói có là ko...bó tay!
    Hôm nay triển lãm tranh của khoa Sư Phạm, gặp lại vài người quen cũ, Bình điên đi với một cô nửa mỡ nửa nạc, nhắc lại vụ mất xe ở triển lãm của mình ... đền bằngcút diệu vậy ... Mk.. đệ của nhà phê bình họ Phan tên Thượng sao lại bị bọn ở đây nói xấu thế nhỉ, hay chỉ là tự kỉ ??? Nó làm khá đấy chứ, chậc! Thôi đời nó vậy, cái cổng trường ở 42 Yết Kiêu đâu có dành cho bất cứ ai thích mầu với cọ...
  5. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em tặng thằng bạn em chữ Tri Kỷ rồi bác ạ. Mấy hôm nữa mới sinh nhật nó nhưng em sợ hôm đó em bận nên tặng luôn
    Thanks bác nhiều!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Và trời lại rét thật rồi...
    Lạnh thế nhỉ, mà sao ho nhọc thế ko biết, thôi giặt giũ người tối đi nhậu cho lại sức! Tết đến nơi rồi mới kinh! Sói đã nhận đc LK thấy có vẻ ko đc vui thì phải...
  7. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh ngồi buồn nhớ cố nhân
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm lạnh ngồi buồn nhớ cố nhân
    Sáng nay tớ uống cốc nhân trần
    Bỗng dưng cũng thấy lành lạnh dạ
    Ô kìa sao cũng nhớ người thân...
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có những giá trị bất biến nhưng ít quá, chả biết nó tồn tại chỗ nào, lạnh và cóng, phi một mình chiếc Super từ bên kia cầu khi đồng hồ đã chỉ 1h20 phút sáng.Cầu Thăng long biểu tượng của tình hữu nghị 1 thời xưa cứ như cố tính lắp thêm dàn lạnh thổi uồm ạp vào đôi tai để tuột 1 vòng khăn mà hồi nào em tặng. Giữa cầu một điếu thuốc Hero cháy vẹo do gió quá mạnh ủ ấm dần 2 cánh phổi đang thống thuếch trong 2 lớp áo trần bông. Xa cuối chỗ vừa vượt qua bóng một chiếc xe thồ lắc lẻo , lôi trong túi đồ chiếc Canon 1000F từ thuở ơ kìa ra lên nốt kiểu phim cuối nheo mắt nín thở chờ chiếc xe thồ vào khuân, chưa được... và giật mình ... nhận ra chùm râu bạc phơ lất phất , hạ máy và rít nốt vài hơi cuối điếu thuốc cũng là lúc lão nông dân dừng xe xin mồi điếu thuốc ... dựa một bên sọt su hào xuống mặt đường khá vững ông khoan khoái dựa lưng vào thành cầu nhả những luồng dài khói trắng trong đêm ... 18km Su per Phi Thanh Vân được đi cùng với lão...
    Những ngón tay gân guốc ...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ...mượn trang giấy trắng gói ghém tâm tư...
    .........
    ..............
    Long học trò tìm đến nhà để mượn chục tác phẩm để đi lên Hải Dương, chẹp! lên hình ư? truyền hình, mịa lên có gì sướng ? gọi cho mấy người mà chả ai rảnh đi hộ nó, thôi Long đành đi mình vậy em nhé...
    Đêm nay ko lạnh lắm bằng cái đêm đấy, quàng thêm một cái áo nữa dắt xe ra để mình một con đường rẽ vào con đường ven hồ ấy, chỗ đấy , gốc liễu đấy ...xaxa bên kia hồ vẫn là lóng lánh ánh đèn hắt bóng trên mặt sóng lăn tăn của nước ...
    Ánh đèn khuya vàng vọt... giật mình vì có tiếng xế nằng nặng!
    Móc trong túi ra cái ví mầu da bò ... móc nữa trong đó ra mẩu đồng lục lăng có hình chữ P , búng lên không trung như trò chơi của một tên lãng tử trong phim hành động của Mỹ ...
    Koong ....!

Chia sẻ trang này