1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2

    ...
    Thèm
    ly
    diệu
    uống
    máu
    tràn
    tử
    thi
    ...
    [...]
    nt thì bác cứ huơ huơ , nên chịu thui
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Rượu nồng ủ trắng Loa kèn, Tháng ba tấp tưởi hoá đen si tàn, Mưa sấp sấp ngửa tan hoang, Nắng quay quay chiếu qua hàng me xanh, Ru đời đi nhé mong manh. Ơi bàn chân nhỏ chênh vênh tợ hồn. Tháng năm năm cũ dại khôn .................... .................... ...................
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa: Lâu lắm em ko có cảm giác được đi uống trà thư giãn rồi, công việc, mọi thứ cứ cuốn em đi, nhiều khi giật mình nhìn lại thấy mình như một con robot, nhưng rồi lại tiếp tục với cái vòng xoay đó :)
    ---------------------
    Chẳng thế này, chẳng thế nọ, vẫn còn đủ thời gian để quyết định mọi thứ cơ mà, nếu đủ kiên nhẫn, chắc thành công :)
  4. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có bạn tri kỷ rồi, chỉ mong mãi như vậy..
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lả lơi vệt khói ngang mày, còn mơ mộng hão huyền đầy đoạ tôi...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khi xưa say mềm cùng lũ bạn
    Be rượu nồng đầy mãi chẳng vơi
    Chăn đơn cũng đủ ấm lòng cõi tạm
    Chân tay mặt mũi lạnh, kệ với đời
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhớ
    Đi về bao lần ko mệt mỏi
    Cõi xưa đây vô định bến bờ
    lãng du theo sông hồ bốn bể
    Mỏi chân chồn, nằm nghĩ vu vơ...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    haha, cụ bay vào SG rước S, S lại dìu cụ về HN, thế thì bao nhiêu rượu cho vừa :)
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh à! Em muốn báo cho anh một tin, không biết với anh là tin vui hay buồn nữa, hôm trước em đi xem, thầy bói biểu cuối năm mình làm đám cưới. Em lo lắm, em muốn bàn với anh về chuyện này nhưng em không liên lạc được với anh vì em?không biết anh là ai. Bao giờ mình sẽ gặp nhau hả anh?
    Trước bạn em bảo anh đang tìm em khắp nơi trong khi em chỉ ngồi nhà xem tivi và chờ anh thì chẳng bao giờ mình gặp nhau, khi đó em đã không nghĩ thế, em tin vào duyên số, em tin thế nào mình cũng gặp nhau trước ngày mình cưới, anh nhỉ?
    Nhưng giờ em cũng sẽ đi tìm anh anh ạ, không phải vì em không tin vào duyên số, mà vì em muốn gặp anh sớm hơn, em phải tự đi tìm hạnh phúc của mình thì mới biết trân trọng và giữ gìn, phải không anh?
    Em sẽ không chỉ ngồi nhà và chờ anh? rơi từ trên trời xuống nên em sẽ đi chơi nhiều nhiều, em tin mình sẽ gặp nhau trong một ngày không xa, anh hãy chờ em nha.
    Nhưng anh à, em đi đâu cũng đi cùng bạn, chẳng đi một mình bao giờ, trong đám bạn em không có gì nổi bật, em không phải là người cao nhất, không xinh nhất, không duyên nhất? nhưng em là người yêu anh nhất. Vì thế mình hãy dùng trái tim để nhận ra nhau nha anh. Hẹn sớm gặp anh!
    P/S: Khi chưa có em bên cạnh, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình anh nhé. Lúc nào anh mệt mỏi, anh hãy nghĩ ở một nơi nào đó, có một người đang lo lắng cho anh lắm, người ấy đang cố gắng vì tương lai của chúng mình, và anh cũng cố gắng lên, nha anh!
    Yêu anh nhiều, my future husband!
    ( Sưu tầm từ bloghay.com )
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    SA PA CUỐI THU
    Chẳng một du khách nào đặt chân đến Lào Cai lại không vào Sa Pa, vào Sa Pa hẳn không ai không muốn được tới bản Cát Cát , ít nhiều là tôi nghĩ thế. Sa Pa đón chúng tôi mãi ga Lào Cai cùng nhộn nhạo tiếng tranh giành khách của cánh tài xế tiếng mời chào , mà cả loạn cả lên. Theo thói quen tôi hay chọn một góc để làm li cafe đã rồi tính sau, trong khi người đồng hành "chủ"của chuyến đi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vẫn lớ xớ tìm xe nhà ... Gớm cái cảnh cửa ga du lịch mà thế này tôi nghĩ , ga Lào Cai nên khôi phục lại cảnh nhà ga như thuở xưa hay cố mà giữ như bi giờ cũng tốt , chứ nâng cấp lên để theo bằng chị bằng em thì lâu lắm , mà để thế nó mới có giá trị "cổ xưa". Vì là xe nhà nên chúng tôi được yên ổn trên ghế đầu bên lái phụ , nhưng ko phải vì thế mà sung sướng, ngược lại có phen hút hồn do là cánh lái xe có mâu thuãn ở Ga nên ra đường là võng vỉa tạt đầu...A Di Đà Phật ấymà ở đoạn tẹo nữa chắc nhà cháu xin xuống ...
    Sa Pa tấp nập cho Giải leo núi lần 2 băng rôn khẩu hiệu, ô tô các đoàn vđv và sân khấu trung tâm rộn ràng , lại một anh bản xứ đoạt giải , mà hình như vẫn anh của năm ngoái thì phải ... Ngồi bên một bếp than cạnh Nhà Thờ mình nghĩ , ko biết có phải mấy cụ dân tộc cứ na ná nhau cho mỗi anh đứng chờ một góc một đoạn rồi cho cái anh kia đứng gần đích rồi ...Ồ dê! Ồ dê! về nhất ko....
    Sa Pa háo hức Lễ Hội Rừng Thiêng năm nay lần đầu đc Sở Văn hoá DL tổ chức tại Cát Cát , một địa chỉ trong bản đồ du lịch Sa pa. Cát cát có dòng suối ( quên cả tên ) chảy qua , có nhà máy phát điện cũ chạy bằng sức nước của con suối này ... Nhà máy điện cũ giờ là nơi biểu diễn phục vụ khác du lịch của đoàn nghệ thật ca mua nhạc bản Cát Cát. Gọi là của bản nhưng đoàn thuộc quản lí hành chính trực tiếp từ sở , đoàn có 13 người , hiện ko đoàn trưởng , chỉ có 2 phó "chia" nhau nghĩa vụ và quyền lợi trách nhiệm dựng chương trình , sáng tác, biên đạo và cả biểu diễn.... Trò chuyện với nhân viên bán vé bên ngoài được biết ngoài lương cứng với nhân viên đc đào tạo là hơn triệu rưỡi thì bọn em ko có chuyên môn được một triệu hai. Tổng thu ngoài ra còn được chia nhau từ khoản 20% tiền vé... Toàn bộ chương trình gói gọn chừng 40 phút với khoảng hơn chục tiết mục, và tiết mục kèn lá được đa số du khách thích thú
    Rời Cát Cát trong âm điệu : sòn sòn sòn đô sòn... vẫn là hình ảnh những chú bé chuổng cời chạy chơi trong mếu máo ánh đèn máy ảnh và âm thanh từ chiếc loa nén đặt ở nóc nhà máy phát điện cũ : ...đoàn ca múa nhạc bản Cát cát ... xin quí khách ....

Chia sẻ trang này