1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáng đầu tuần một bát phở một cốc cà fê nơi mình ngồi bên nhau... mặt hồ loáng lên bởi nắng thu ...
    Giờ này chắc chả còn nhớ hồi đấy nữa nhỉ... ! Tri kỉ !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có phải em đã cố đi ngược lại dòng đời dòng người để len lách đến bên anh ko? Có phải em đã đi qua bao mùa đông băng giá để hưởng hơi ấm nồng nàn từ anh ko? Có phải những chùm bông pháo sáng lòa trê khuân mặt bắt đầu lăn dài những giọt nước mắt làm thẫm đãm bờ vai anh ko????
    Và bây giờ em ở đâu hỡi bàn tay giá lạnh ????em tồn tại nơi nao???
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ở mỗi con người sinh ra đều có duyên. Duyên là sự hạnh phúc trong cuộc sống, tình yêu hay nghề nghiệp, thích nghề ngày mà không thích nghề kia, học thứ này thì hiểu nhưng học thứ khác thì chẳng nắm bắt được gì? Duyên tạo cho con người ta sự đam mê, ví như nhịn ăn nhịn mặc, dãi nắng dầm mưa, sôi kinh nấu sử? cốt là để đ...ạt được đến đích của sự đam mê đó. Duyên trong quan hệ thì là có duyên với người này nhưng không có duyên với người kia. Không có duyên với thì tiếp xúc mãi vẫn chẳng thể có nhau được, ngược lại nếu có duyên thì mới gặp đã coi nhau là tri âm, tri kỷ, giãi bày tâm sự tưởng mãi không hết. Cũng như trong tình duyên nam nữ, có duyên thì sống đến đầu bạc răng long, vô duyên thì ép mấy cũng đổ vỡ, chia ly.
    Duyên cũng có thể lựa chọn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào Thiên vì cơ duyên do trời định. Tuy vậy, tìm vẫn có thể được, nhưng cũng có thể không hoặc không trọn vẹn.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu những đứa trẻ nó cũng đáng yêu như bố nó...em ở gần phía viện thú y à?...lần sau anh không cần phải cầm tay đâu...hạt dẻ...con đường...em biết chắc ngay rằng anh sẽ yêu em... thuốc nam...dị ứng...mưa...em xin lỗi...những đứa trẻ khôn lớn...em ở phía cuối cuộc đời đó ư...cầm tay em đi, hạt dẻ, con đường...em biết ch...ắc anh sẽ đến mà...mưa...gió...đất...anh xin lỗi...những đứa trẻ đã già...anh xin lỗi...em xin lỗi!!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ơ sao ko thấy lên bài nhỉ....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhớ em, nhớ nhiều lắm, anh ấp bóng hình em vào lòng liệu có vơi đi chút nào nỗi nhớ này ko, khi Hà Nội se se gió mùa Đông Bắc... Tay em lạnh, anh nhớ bàn chân em cũng lạnh dúi vào bắp chân anh dấu đi nỗi còm cõi những mùa nước ngập kí túc xá xưa ấy...Mùa đông trước cũng khắc nghiệt như đông nay thôi, nhưng mùa đông năm... nay cái rét sẽ ngọt hơn bao trùm ... lẽo lòng lắm em ạ!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sửa bởi Loa_ken_den_si
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Những ngày cuối năm chậm chạp nhích dần... đốt nốt điếu cuối cùng tivi vtv3 đang là trận Date và Hana... Mầu, mực lỉnh kỉnh chờ sáng ...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy là sắp hết năm 2010.
    Có quá nhiều việc ko hoàn thành và chưa bắt đầu như dự định, xuất bản 2 cuốn sách ko thành, 1 cái chơi chơi cũng ko đc thực hiện...chỉ có điều an ủi duy nhất là học trò hình như thêm quí, nể mềnh hơn. Mọi thứ đang nhích dần về hư không, tính không!

Chia sẻ trang này