1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    máy điện thoại rung lên ...
    máy điện thoại
    máy .....................
    thế là cũng có ngày ấy !
    Tri kỉ !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hạt sương đó từ đâu lăn xuống lòng bàn tay tôi ,long lanh .
    Mấy hôm nay trời nắng nóng ko thể giữ đc nó .
    Cố nắm lấy , ko đc chặt vì nó là sương , chỉ dám hờ hờ thôi.
    Bây giờ mở bàn tay ra , thấy đường chỉ tay sinh đạo vẫn có đưòng đôi . Vẫn có quí nhân phò trợ .
    Ơ mà giọt sương đâu ? Tan rồi !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hạt sương đó từ đâu lăn xuống lòng bàn tay tôi ,long lanh .
    Mấy hôm nay trời nắng nóng ko thể giữ đc nó .
    Cố nắm lấy , ko đc chặt vì nó là sương , chỉ dám hờ hờ thôi.
    Bây giờ mở bàn tay ra , thấy đường chỉ tay sinh đạo vẫn có đưòng đôi . Vẫn có quí nhân phò trợ .
    Ơ mà giọt sương đâu ? Tan rồi !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng nóng nực nằm ngồi nghỉ nghĩ ngợi ....Ngày nào ....nhưng nghĩ nát , nếu như ...nhá ...! Nàng nhìn nhận như người nhớn nhỉ !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng nóng nực nằm ngồi nghỉ nghĩ ngợi ....Ngày nào ....nhưng nghĩ nát , nếu như ...nhá ...! Nàng nhìn nhận như người nhớn nhỉ !
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quả như tiên liệu , cái mình luôn cần thì ko bao giờ có thể có ở chỗ đó , bởi chưng ...
    Thôi về đi , đường trần đâu có gì .... những lời ca mượt mà sâu lắng luôn vẳng lên .
    Đêm cũng đã lại về ....một mình .
    Ừ cầu thang nhỏ .
    ..........một , hai , ba ..........rượu nào uống mãi cũng say ....ngưòi khôn ....
    Mẹ ơi ! cái cửa hôm qua nó đóng , thôi ko ngủ nữa .
    Lâu lắm rồi ko đi bụi , cái ngày ấy ...
    Đoạn này ....ùh lố nhố , ùh 2 cô ...kìa đây 3 cô ...trời ạ , cái ngày ấy ...
    Các cô kìa chạy ....nhé , giống mấy bà bán rau thế chứ , công an đuổi chợ , các cô vác mẹt bầy hoa ...chạy vãi lều ...
    .....kiếp sống không ....cái gì ? Cái thằng cu nào hát cái bài này kiểu gì mà cứ éo éo ....như ma ấy nhỉ ....
    Con .
    Cháu .
    Rượu.
    Tiền !
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quả như tiên liệu , cái mình luôn cần thì ko bao giờ có thể có ở chỗ đó , bởi chưng ...
    Thôi về đi , đường trần đâu có gì .... những lời ca mượt mà sâu lắng luôn vẳng lên .
    Đêm cũng đã lại về ....một mình .
    Ừ cầu thang nhỏ .
    ..........một , hai , ba ..........rượu nào uống mãi cũng say ....ngưòi khôn ....
    Mẹ ơi ! cái cửa hôm qua nó đóng , thôi ko ngủ nữa .
    Lâu lắm rồi ko đi bụi , cái ngày ấy ...
    Đoạn này ....ùh lố nhố , ùh 2 cô ...kìa đây 3 cô ...trời ạ , cái ngày ấy ...
    Các cô kìa chạy ....nhé , giống mấy bà bán rau thế chứ , công an đuổi chợ , các cô vác mẹt bầy hoa ...chạy vãi lều ...
    .....kiếp sống không ....cái gì ? Cái thằng cu nào hát cái bài này kiểu gì mà cứ éo éo ....như ma ấy nhỉ ....
    Con .
    Cháu .
    Rượu.
    Tiền !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    trời hình như mình pót nhầm , bắt đầu thấy sự lệch lạc trong suy nghĩ .....
    Chị ấy hát khá hay , nhưng hình như mình chưa cảm đc thì phải , một con người mà tuổi đời 50 nhưng có tâm hồn như 19 , kể ra cũng hay !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Năm mới đã đến , thời khắc giao thừa cũng đã qua lâu rồi , nhưng giờ phút ấy tôi đang ở đâu? làm gì ? nghĩ gì?
    Uh..................Vậy đấy , đường đời cực khổ với ai chứ với tôi à ?
    Hôm nào chung bước ta nói gì ? Bao giwò chung lối ta nói sao?
    kể thì có ai đó cũng biết mà qua lâu có chăng mình ta hiểu phải không ta?
    Uh T à H à có ai mà chẳng muốn như các bạn đâu.... Hôm nay tao nói với T là nhẽ ra này nọ kia kìa chúng mày cuời ...uh mày bố thí cho tao ...à mà ko công tao đấy chứ nhỉ , mày nói thế tao vui hơn ... tao sẽ ko bao giờ uống như thế mày để tao uốn ...uuh nói thế giống say hơn nhẩy ! tao thề đấy uốn thế này thì tao sẽ ko uốn nữa đâu .... Tao ghét chúng mày .. ôi không chúng mày tao vẫn quí chỉ ghét thái độ thôi ... chào chúng mày tao lai đi một mình , ngã rẽ tao khác kệ tao ... tao đủ bản lĩnh để tao đi tiếp con đường tao chọn...
    Mẹ thằng ranh đấy hôm nay nó chấp tao, thật ra tao nhìn thấy chúng mày mà tao ghét cái tao ngày xưa quá ... hay tao là tao ngày xưa đây ? Lúc H bảo sao mày lại ngồi VMiếu mà ko vào nhà ? tao đã định nói , mà thôi chúng mày à tao say vì chúng mày ... Nào để xem ...Thôi tao hạ tóc qui y rồi ... nhớ làm gì áo Polo quần kaki ... dép da Đức ... đấy xem đi , chó thật , đúng năm chó ! Thôi cảm giác cũ thế đủ rồi , hômnay thế thôi ....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Uh đã nhớ ra là xe mình để ở đâu và bây giờ đang ngồi đợi cậu ấy đưa xe đến ... ngồi đây và nhớ công việc hôm nay , nào , lắm việc đây , ôi .........mệt quá !
    Muỗi và rượu làm cho mình hình như béo hơn mọi khi !

Chia sẻ trang này