1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một đêm nóng , khạt khưỡng mở đc cánh cửa 3 lần khoá, Một căn nhà 5 tầng với tầng trệt là một xưởng bia ....say đừ , anh say em , lạnh quá , co quắp , dặt dẹo mò tìm trong đêm đen lấy thêm cái áo lót quàng quanh cổ , vẫn lạnh , lại mò tìm cái điều khiển máy lạnh mà đâu ko thấy ???
    Bức tranh dang dở này sao ko tô đc nữa , đám màu mới tậu hình như nó ko chịu chui ra khỏi tuýp để quện hoà vàonhau ..........Lỡ tay làm hỏng ngần ấy bức hình chụp từ qua .... Meo ! tiếng Tô Mi làm giật mình nên đang thức phải ngủ đến giờ ..... Meo !
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị Loa_ken_den thân mến( bây giờ mới thấy topic này của chị), lan tử viên thích đọc thơ của chị lắm. Lại biết chị là đồng hương nữa, vui ghê ( điều này là chị Thu_6 bảo em). Vì vậy nhóc nhảy vào đây để làm quen với chị đấy. Hì hì
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã hỏi thăm và động viên tôi !
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nhọt gì đó hay sao ấy nhỉ ....
    Thứ 6 nói chuyện với cô bé về chị Loa ken den ... thế rồi cô bé thấy "chị" Loa ken den si ....cứ tưởng là chi mình đã nghe ...he he ...đúng không nào ....
    Ôi những câu chuyện chỉ do tình cờ chỉ do nhầm lẫn ....
    Dạo này trời mỗi ngày mỗi nắng nóng , hôm nay .......
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có thân có khổ, khổ vì thân,
    Nào có sướng chi cái kiếp trần.
    Kẻ trí phải lo phương giải khổ,
    Tìm thuyền Bát Nhã lánh mê tân.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Một lối đi về ta với mây
    Cô đơn hành xử vẹn kiếp này
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mát , trời chuyển mùa , mặt hồ lăn tăn , những sợi tóc của Nàng Thu loà xoà , xa xa bên bầu trời là tín hiẹu nhấp nháy của một chuyến bay ko rõ đi đâu ....Em bảo là Thu đấy .... nhớ ngày em nói , lập thu chưa anh ???
    Tôi đã muốn co ro vào cái hình hài của tôi , nhưng vẫn cố nuốt miếng mì tôm cải đắng , thịt bò hôm nay ngọt thật đó..................
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ...........mọi việc hình như với mình luôn có tiểu nhân ... đấy , cứ ở đâu đánh đùng cái, chẹp ... Trời mưa mới chết chứ , lấy đâu ra áo sống mà về đây , từ rạo ( hê ) ấy ....
    Mai mình sẽ lại quay ra viết như xưa nhể , hay chờ hản qua ngày đầu tháng mới?
    Hôm nay thử ... cười vãi !!!!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay quả là đẹp trời, họ gọi điện cho mình và chỉ sau nửa tiếng mình đã có mặt và nhận thấy gương mặt vui vẻ của họ... Họ đưa lại cho mình đầy đủ giấy tờ và thế là từ nay nhóm mình sẽ có một nơi tử tế hơn để dạy và học ...
    Trưa cùng Long cá kho làm 1 chầu nhân nhiều việc gộp lại .. dư âm của mấy ngày tràn ngập trong tửu lúc sáng sớm giờ thì không còn nữa, sảng khoái , ngửa cổ tu một hơi hết cốc bia... mát .. Tranh thủ mang tới một vài địa điểm để thông tin về tin vui lúc sáng thì điện thoại nổ chiu chiu .. cu em Bạch bì Thôi hiệu kêu về gấp để đi thụ cái không khí Thu Hồ tây ...uh ! chỗ nào hôm nay cũng đẹp, ở đây đẹp quá , chỗ này cũng đẹp ... ha ha ha ! Khổ thân Bạch bì chạy 3, 5 quãng đồng lôi về 1 túi to đặc sản Hàng bún...sau khi ...mình và cu nữa làm hết vài loạt .... ha ha ... Tối à ? Có cô bé đã từng giúp Dĩ trà tham gia ngày Viết Từ thiện tại hội Lim năm xưa ....rất nỏ mồm ... ha ha ha ... Nhớ cảnh hai anh em rét vãi nhở ... Ko đứa nào ngủ được, khổ thân nhà chủ , trời xuống có 8 độ mà anh chồng phải nằm dưới đất ... Ơ ...mà vụ này lại nhớ cảnh ăn đêm ở Kim liên Nguyên Minh nhở ... kỉ niệm xưa !
    Hôm nay là bắt đầu cho tháng 9 , với mình , tháng này có quá nhiều kỉ niệm vui buồn từ xưa, và nay vẫn cứ tiếp ... hê hê ... nên mình sẽ lại bắt đầu gõ gõ ở đây đều đều ngày một ...
    Tự thưởng cho li trà đá !
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Biển và em
    ( Sưu tầm )
    Biển một ngày vắng anh
    Sóng hờn dỗi đánh xô bờ cát
    Tình yêu lạnh nhạt
    Chỉ còn bão giông.
    Biển một ngày lông bông
    Vắng thuyền rồi, biển một mình nằm khóc
    Tình yêu vụt mất
    Tiếc nuối hao gầy.
    Biển sóng lớn một ngày
    Gào thét cho vơi nỗi lòng thổn thức
    Tình yêu nào đích thực
    Cho biển và cho em????

Chia sẻ trang này