1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tri kỷ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thedaffodil, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    There was a man
    A lonely man
    Who lost his love
    Through his indifference
    A heart that cared
    That went unshared
    Until it died
    Within his silence
    REF 1
    And solitaire''s the only game in town
    And every road that takes him
    Takes him down
    And by himself it''s easy to pretend
    He''ll never love again
    TRI Kỷ Hở, hồ hồ.
    Tôi đã từng tin mình có tri kỷ cơ đấy ...
    REF 2
    And keeping to himself
    He plays the game
    Without her love
    It always ends the same
    While life goes on around him everywhere
    He''s playing solitaire
    A little hope
    Goes up in smoke
    Just how it goes
    Goes without saying

    AN-AGKH
     
  2. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ông nói dù sau này thế nào đi chăng nữa chúng ta mãi là bạn tốt... tui luôn tin cậy , iu quí ông, và luôn cảm thấy may mắn có được 1 người bạn như ông. Tui vẫn nhớ mãi, cái hôm tui buồn, ông lôi tui đến quán và lên hát...tui thật may mắn fải ko? vì ko bao giờ fải 1 mình đối chọi...còn bi giờ, ông đang gặp chuyện mà tui chỉ biết đợi...đợi đến khi tự mình ông vượt được ra...tui ko thể chia xẻ được gì cả...
    Mong rằng ông dù có ngã thế nào đi chăng nữa cũng ko bao giờ quỵ, sẽ đứng dậy và đi tiếp.
    Mong nhiều!
    smile
  3. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn già yêu quý!
    Có thể có một điều gì đó trong con người tôi mà ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu được. Hãy cứ tin và chờ đợiTôi sẽ vượt qua tất cả bằng chính bản thân mình. có thể tôi đã quen ghánh chịu một mình mọi thất bại và đứng vững lên đượcbằng nỗ lực của mình. Đó là THỬ THÁCH và thằng đàn ông phải vượt qua!. Nên tôi đang thách thức và chiến đấu. Hãy thông cảm, tin và đợi bạn nhé bạn già.
    Gửi tới muôn vàn yêu quý
    I Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
  4. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 1, nó có một người bạn thân. Kể từ khi quen nhau, 2 đứa bé ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn chung một miếng bánh, một que kem... và kể cho nhau nghe mọi chuyện, kể cả niềm vui và nỗi buồn. Nó đã nghĩ rằng mình đã có một người bạn tri kỷ. Thế nhưng, hết năm lớp 5, gia đình nó chuyển nhà và nó cũng phải chuyển trường. Nó và bạn nó không thường xuyên gặp nhau nữa và dần dần nó cũng quen với cuộc sống mới, khi không có bạn của nó ở bên cạnh.
    Năm học lớp 9, nó gặp một người bạn mới. Họ có thể nói chuyện và tâm sự với nhau hàng giờ mà không bao giờ chán. Nó và bạn nó chơi thân tới mức mỗi đứa có thể biết trước được từng hành động và lời nói của nhau. Họ biết được tất cả mọi chuyện của nhau và họ chưa từng bao giờ cãi nhau vì họ rất hiểu và thông cảm cho nhau.
    Thời gian trôi qua, nó tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Bạn nó có người yêu và sắp cưới. Họ vẫn là bạn thân, nhưng nó không còn có cơ hội để chia sẻ và tâm sự với bạn nó nữa. Mỗi lần gọi điện, đến nhà... nó đều nhận được một câu trả lời... bạn nó đã đi chơi với.... mất rồi.....
    Ngày hôm nay, nó gặp rất nhiều trục trặc ở cơ quan. Nó rất buồn, nó muốn khóc, nó muốn tìm một ai đó để trút tất cả mọi phiền muộn trong lòng. Chẳng có ai cả, nó cảm thấy..... mình thật cô đơn!. Về tới nhà, nó sốt cao và nằm bẹp trên giường. Mẹ nó suốt đêm không ngủ được vì phải chăm sóc nó, anh nó mua cả một tủ đồ ăn cho nó.....Sáng hôm sau, tỉnh dậy, nó thấy người thật nhẹ nhõm... nó hiểu rằng: những người thân của nó, đó chính là những người thương yêu nó nhất, những người đã luôn bên cạnh và chia sẻ với nó mọi điều (mà những điều này đâu cần nó phải nói cho họ biết)
    Smile and all the world will smile at you. Cry and you will cry alone.
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn thedaffodil mến,bạn đừng bi quan thế .tôi cũng đã từng nghĩ như bạn ,tôi nghĩ quanh tôi chẳng có ai quan tâm đến mình.Nhưng một ngày , tôi quen một người bạn trên net ,anh ấy đã cho tôi thấy một cuộc sống đầy sôi động trước mắt tôi bằng chính cuộc sống của anh ấy, và tôi cảm thấy yêu đời hơn , tôi quan tâm bạn bè nhiều hơn ,tôi chủ động liên lạc với những người bạn đã lâu không gặp , và một thời gian ngắn sau đó ,tôi đã nhận ra rằng tôi không cô đơn .Tôi chỉ muốn nói một câu thế này với bạn,có thể không chính xác ,nhưng nội dung nó là thế này : "Khi bạn khóc , bạn phải khóc một mình .Khi bạn cười , mọi người sẽ cười với bạn".Hãy vui vẻ lạc quan đi nhé , cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn mà , tôi chắc thế đấy.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng, đứng trên phương diện một người bạn thì hãy nói, khi khóc thì có người khóc cùng, khi cười thì cười một mình cũng chẳng sao
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Như thế còn tuyệt hơn cả một người bạn nữa đấy , đó mới gọi là TRI KỈ .Sunli đang tìm một người như thế đấy , như quả là khó thật .Captain có người bạn tri kỉ nào chưa ?bạn đưa ra được ý kiến như thế , mình nghĩ bạn là một người bạn rất tốt đấy .Mình mới vào diễn đàn này ,bạn là người đầu tiên trò chuyện với mình ,diễn đàn này thật là hayNhưng mình nghĩ tìm bạn TRI KỈ chính là đi tìm một nửa trái tim còn lại của mình , chứ không còn là tình bạn đơn thuần ,không biết có phải thế không các bạn ?
  8. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Điều này chưa chắc là đúng đâu... Tri kỉ có thể là cùng giới hay khác giới... cùng thế hệ hay khác thế hệ... một người hay nhiều người... Chính là những người mình có thể tâm sự tất cả mọi điều xảy ra với mình... họ có thể hiểu mình đang nghĩ những gì và sẽ hành động gì... Đó chính là tình bạn... cao cả...
    Hạnh phúc là đấu tranh
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khó tìm lắm bạn ơi , nhất là trong thời đại thông tin bây giờ.Mình cũng đang tìm kiếm , không hy vọng như Bá Nha ,Tử Kỳ nhưng ít ra cũng là nhười bạn có thể củng vui , cùng buồn với mình .Nếu tìm được một người bạn như thế thì cuộc đời này thật ý nghĩa ,đúng không bạn thedaffodil
  10. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    " Người bạn tốt nhất là ngưòi có thể ngồi cùng bạn trên chiếc xích đu trước hiên nhà , không nói một lời nào cả rồi đi , và bạn cảm thấy rằng đó là cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất mà bạn từng có từ truớc tới giờ"
    Hôm đó tớ đã khóc, đằng ấy ạ , nhưng tớ khóc vì cảm thấy quá hạnh phúc . Hẹn gặp lại nhé , my bossom friend
    linh

Chia sẻ trang này