1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tri kỷ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thedaffodil, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời, lôi cái topic này lên bỗng nhớ mấy gói kẹo dừa. "Ngoại giao kẹo dừa"..., mấy gói rồi nhóc nhỉ.....
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hơn 20 gói rồi
    thanh toán luôn vào 01/06 năm nay
    kẻo đến 01/06 sang năm thì nặng quá lại không vác nổi
    thế nhé
    hiz hiz. thèm kẹo dừa quá.

  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ối, đồng hồ công tơ mét nhập từ TQ à, đếm kiểu gì mà thành 20 gói lận, kiểu này phải bán nhà mua lều tranh để ở mất. 01-06 năm nay... OK!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại thì cái chuyện ngày hôm qua cũng chẳng sao cả, mọi thứ đều có tính hai mặt của nó mà.
    chấm dứt lo sợ 5'' sau, tuy nhiên cũng nên suy xét lại 1 số điều.
    có lẽ cần fải nói chuyện nghiêm túc vào 1 lúc nào đó.
    1 điều nữa: mọi thứ đều có thời điểm của nó, vội vàng chẳng được zì đâu.
    àh quên mất, coi lại my signature, hehe....

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 19/04/2004
    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 19/04/2004
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    có tri kỉ thật không nhỉ ? tôi đang tự thắc mắc về điều này và đang tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, có những lúc khi còn chưa biết gì tôi vẫn tự tin cho rằng mình đã có tri kỉ nhưng thực ra có đúng là như thế không thì vẫn chưa có câu trả lời cho điều đó , tôi có ít bạn hay nói hiếm bạn cũng không sai thế nhưng họ là những người tôi có thể trải lòng mình 1 cách tin cẩn những lúc cần đến 1 ai đó , thế nhưng họ cũng là những người trong 1 lúc nào đó tôi gặp trên đường và phớ lờ vượt qua.... thế là gì nhỉ ??? có là tri kỉ không ?
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ ư,
    Đọc bài các bạn, lúc đầu tôi cũng không hiểu mình đã có tri kỷ chưa? Tôi có đến 2 người bạn gái thân có thể sẵn sàng bất kể thời gian nào ngồi nghe những lúc tôi thây lòng mình đau đớn và hụt hẫng nhất.
    Nhưng rồi cũng có lúc tôi đã khóc ướt cả bờ vai một người chị, tôi khóc như chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối đến thế.
    Thời gian vừa rồi tôi đã cố gắng hết sức để giành lại TY mà mình nghĩ sẽ là tri kỷ đến suốt cuộc đời này nhưng có lẽ hạnh phúc là chưa bao giờ đơn giản..
    Hi vọng trong cuộc đấu tranh với số phận này, con người sẽ chiến thắng... "Tình yêu có thể giết chết thời gian nhưng thời gian cũng có thê giết chết TY- Ngạn ngữ A"
    Tôi chấp nhận đưọc rủi ro nhưng chưa bao giờ tôi mất niềm tin nhất là khi ở bên tôi vẫn còn có TRI KỶ... có người chị mà mẹ tôi không thể cho tôi... một người chị tình cờ đến bên tôi trong dòng đời này... và tôi hạnh phúc và quyết tâm hơn khi thấy mình không còn cô độc
    "Ngày qua ngày tôi cầu nguyện The God sẽ đem hạnh phúc đến cho TRI KỶ của tôi và mang người tôi yêu trở về"
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    TRI KỈ
    Bảo Thúc chết, Quản Trọng khóc như mưa ướt đầm vạt áo. Có người bảo "Ông với Bảo Thúc không phải họ hàng thân thiết gì, mà sao ông thương tiếc quá như vậy?"
    Quản trọng nói:
    Ta l_úc nhỏ buôn chung với Bảo Thúc , khi chia lãi bao giờ ta cũng lấy phần hơn nhưng Bảo Thúc không cho ta là tham vì biết ta gặp cảnh quẫn bách mới phải làm thế.chTa ở chỗ chợ búa bị lắm kẻ doạ nạt, Bảo Thúc không cho ta là nhát , biết ta có lượng bao dung.Ta bàn việc với Bảo Thúc nhiều khi hỏng việc , không cho ta là ngu, biết là còn do ngoại cảnh nên biết việc có khi thành khi bại.Ta ba lần ra làm quan ba lần bị bãi, Bảo Thúc không cho ta là người bất tiến(không ra gì), biết ta chưa gặp thời , chưa gặp được vua giỏi.Ta ba lần ra trận dều thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là kẻ bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng.Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn công . Bảo Thúc không cho ta là kẻ vô sỉ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm lợi cho thiên hạ.....
    Người hiểu biết ta là Bảo Thúc .Đối với người biết mình , mình đem cả tính mạng ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương tiếc thế này đã thấm vào đâu?

    Lời bàn:Khó thật :ở đời mình giao thiệp với nhiều người, bạn bè tưởng vô số , nhưng hồ dễ đã mấy người thực gọi là tri kỉ.Thế nào là tri kỉ?Tri kỉ là người biết mình , nghĩa là đồng thanh , đồng khí , đồng chí, đồng tâm với mình , chơi với mình rất thân thiết, bao bọc che trở cho mình, lúc sống phúc cùng hưởng , hoạ cùng đau, lúc chết tưởng có chết cùng nhau cũng không hối.Quý thật , người tri kỉ!cho nên cổ nhân có câu"Đắc nhất tri kỉ , khả dĩ bất hận " nghĩa là ở đời có được một người tri kỉ cũng không còn ân hận gì nữa.
  8. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng may mắn là tìm được một người tri kỷ trong cuộc đời. Tôi có một người bạn như thế nhưng tiếc là người đấy giờ đã đi rồi, xa tôi quá nên nhiều khi muốn chia sẻ muốn tâm sự lắm chứ nhưng rồi lại thôi, từ ngày người bạn đó đi tôi học được rất nhiều điều, quen dần với việc là phải mạnh mẽ vì mình chỉ có một mình...bạn tôi nói đúng nếu thể chất đã yếu đuối, thì tinh thần phải mãnh mẽ nếu không thì sẽ thất bại không làm được bất kỳ điều gì. Phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình trước đã khi đó mới nghĩ đến việc lo cho người khác được. Cũng bỏ được thói quen là có chuyện gì là cứ la toáng lên. Khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian luôn mang những người tôi yêu quí nhất rời xa tôi. Nhìn lại những gì đang có trong tay thấy hoang mang quá, tôi có gì, còn lại gì, cái gì thực sự thuộc về mình đây? Có quá đa cảm không khi ngay lúc đứng giữa một đám đông lại là lúc mình thấy cô đơn nhất. Bạn thân..khi nhắc đến 2 từ đó có người cười vì nói là tôi có nhiều bạn thân quá. Nhưng tôi chỉ biết đọc hai từ đó thôi chứ không biết viết thế nào. Thế cũng buồn.
  9. ruoi_bac_dau_uteot

    ruoi_bac_dau_uteot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng lúc này lại lôi cái topic này lên....
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, đầu ta thành cái giá sách lúc nào không biết. Có những quyển lôi ra đọc suốt, mở ra rồi gập vào, rồi hôm sau lại mở ra, ghi chép những điều vô vị; lại có những quyển nằm im trong góc, rồi thình lình rơi xuống đất... Hoá ra, ta cũng (đã) có những quyển sách như vậy, những quãng đời như vậy, những kỷ niệm như vậy...
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, đường đời giống như một đường đua vượt rào. Nhiều lúc không biết đích đến là đâu hay mình sẽ dừng lại ở đâu, chỉ biết chạy và nhảy qua cái rào cản trước mặt, rồi lại tiếp tục cho một rào cản kế tiếp...
    Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi, sự gặp gỡ giống như đi qua một ngã tư dừng lại vì đèn đỏ... Có một thành viên của 80F đã ký rằng: "hai đường thẳng ngược nhau sẽ chỉ gặp nhau ở điểm xuất phát". Anh thì không biết con đường của chúng ta có ngược nhau không, nhưng có một điều chắc chắn: sau mỗi rào cản anh vượt qua, anh sẽ xa dần cái điểm bắt đầu của ngày xưa...
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, tình yêu với tất cả chúng ta phải nở những đoá hoa thành thật. Mọi sự dối trá tinh quái sẽ chỉ đẩy tình yêu vào ảo tưởng. Thế nhưng lúc này anh không thể thành thật được với tình cảm, không thành thật được với chính mình. Chẳng biết tự bao giờ và cũng chưa bao giờ anh thấy mình nhạt nhẽo như hiện nay, man trá như hiện nay...
    Nếu có một sai lầm, nếu là một sai lầm, Anh không muốn đổ lỗi cho cuộc đời, đổ lỗi cho cuộc đời sẽ chỉ làm bản thân thêm yếu hèn. Anh càng không muốn đổ lỗi cho số phận, khi số phận theo một cách nào đó đã khiến chúng ta gặp nhau... Chỉ biết rằng, có lẽ lúc này đây, anh đang rất mong chờ vào ngày mai, cho một quyển sách trong tương lai mà anh sẽ viết, cho những kế hoạch dài hạn. Vì những điều sắp tới đó, mà anh sẵn sàng chấp nhận những gì vô vị, nhạt thếch và giả tạo ngày một, ngày hai... Sẽ vượt qua được bao nhiêu rào cản, bao nhiêu thách thức, tương lai không ai có thể nói trước và ngày hôm nay rồi cũng sẽ chỉ là quá khứ của ngày mai mà thôi....
    Mong rằng rồi trong một tương lai không xa, em sẽ có cho mình một quyển sách thật hay, hoặc ít nhất cũng là chương mở đầu của nó....
    (có lẽ bài này post trong topic: gửi một người trong f. thì hợp lý hơn... Nhưng thôi, nhân tiện cái topic tình cảm và kỷ niệm này mà post lên vậy!)
  10. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tri Kỷ ơi!!!
    Tôi muốn nói rằng: I''m still waitin'' for you!
    Cố lên nhé.
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này