1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tri kỷ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thedaffodil, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ à? Tri kỷ là cái quái gì mới được chứ Có những kẻ, tưởng là này nọ lắm, nhưng cuối cùng, có quái gì đâu, toàn những lọc lừa dối trá!
    Trên đời này, chẳng có gì là thực cả. Thôi, cố mà sống - Trên Trung Bình!
  2. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe một bài hát, có câu: ''Có nhiều lúc cuộc sống quá giả dối, có nhiều lúc sống tàn nhẫn....''
    Chẳng biết được chúng ta rồi sẽ đi đến đâu nhỉ...........?
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết mỗi người một quan điểm sống...ko nên xen vào quan điểm của người khác nhưng mà thực sự những ai sống và suy nghĩ thế này thì thật bất hạnh ........
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết thế tuyetlanh ạ.
    Nhưng trên đời không phải muốn gì cũng được.
    Bạn cứ thử bị một cơ số người
    Phản bội một cơ số lần xem!
    Rồi bạn sẽ tin ngay mà!
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    trên đời này cái khó là giữ được niềm tin ah...biết là lý thuyết nói ra thì dễ thực hành thì khó nhưng mà nếu mất hết niềm tin vào cuộc sống thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì....mà nếu bị fải bội nhiều quá thì tôi nghĩ cũng nên xem lại mình...ko fải là ý chê trách gì bạn đâu mà ý của tôi là xem để rút KN chứ bạn cứ thế này thì rồi hết lần này bị fản bội đến lần sau thì bạn sẽ là người khổ nhất thôi.....chúc bạn may mắn hơn nhé .......
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Bạn đã bị phản bội đến mức bị đưa vào một cuộc tính toán , bị đưa lên thớt như một con cá , bị đưa vào trong một bàn cờ , bị dồn vào một góc mất sạch cả , từ bạn bè , anh chị em họ ...tồi tệ hơn nữa là mất một người mình yêu thương và có thể là người yêu của mình ......có bao giờ bạn lâm vào tình cảnh như vậy và nhìn đời toàn màu đen , thấy ai cũng đểu cả......và rồi suy nghĩ tồi tệ về kẻ đó . Không muốn trả thù nhưng không thể chịu lép vế ......tất cả những con đường tôi đi ngày hôm nay , để tạo cho mình một cuộc sống vững vàng và hạnh phúc cũng từ những đau đớn mất mát đó đấy ......nhưng một lúc nào suy nghĩ lại , dù không biết lí do của những ti tiện đó nhưng nhờ vậy mà mình mới tiến lên được, biết sống hơn....vì vậy dù thế nào tôi vẫn yêu đời , vẫn tin vào những điều tốt đẹp.
    Tôi không cho phép mình đưọc bi quan trước một cái gì ......trong bức thư tổng thống Lincon gửi thầy hiệu trưởng nơi con trai ông theo học có câu "Xin thầy hãy dạy cho cho con tôi biết , mỗi một kẻ khốn nạn ta gặp trên đường phố thì ở một nơi khác ta sẽ gặp được một người bạn".Vậy thôi bạn ạ!
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tuyetlanh. Có thể bạn nói đúng. Có lẽ cái đó tôi vẫn hay nghe người ta nói rằng: NGu thì chết chứ bệnh tật gì! Về đi mua muối iot ngay đây
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ok , chả việc gì sau khi bị 1 cơ số người cho vào cái vòng xoay của trò cười rồi mà vẫn cứ phải cố mà cười, cố mà lạc quan , đời, chắc gì có tri kỉ của 1 người , may ra chỉ có tri kỉ của... n người mà thôi
  9. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với tôi. Tôi sẽ cố gắng!
    Gamly: tôi có đọc thư của Lincoln gửi thầy giáo của con ông ta rồi. Tôi cũng rất thích bức thư này.
  10. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có biết vì sao anh vào đây viết bài không...

Chia sẻ trang này