1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tri kỷ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thedaffodil, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mọi quan hệ chỉ có thể tồn tại trên cơ sở của sự tôn trọng. Không có nó, thì chẳng có gì khác cả.
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn cười thật đấy, thà chúng ta cứ nhu trước đây, thà chúng ta cứ là bạn, hai người bạn tri kỉ luôn bên nhau, tôi có thể cho bạn nghe về người ấy của tôi, tôi có thể khóc bên bờ vai của bạn khi chia tay với người ấy, rùi những lúc tui buồn, những khi tui vui, những khi tôi tuyệt vọng, có bạn bên tôi, một người bạn đích thực,............Đừng như bây giờ, cố lên, chúng ta còn phải vào đại học mà, đừng như thế, tui ghét bạn lắm.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    đã có những lúc tôi tưởng mình có 1 tri kỉ trong đời .
    đã có những lúc tôi vui sướng khi đc đón nhận 1 tình bạn nồng ấm ở ga khi đông đến .
    Đã có những lúc tôi nghẹt thở trong tim khi thấy bạn tôi trong đám đông nhộn nhạo đó.
    Đã có những lúc tôi bật khóc bên bờ vai bạn tôi vì chính những tình cảm rắc rối bạn mang lại.
    Đã có những lúc tôi đau thắt mình khi lắng nghe bạn kể về cô bé với đôi mắt đen láy và dễ ướt đó
    Đã có những lúc tôi tưởng mình có thể vị tha với những lỗi lầm bạn mang đến .
    Đã có những lúc tôi tưởng mình có thể vượt qua đc tất cả , chỉ cần bạn bên tôi .
    Đã có những lúc tôi tưởng rằng mình với mình... là một .
    Đã có nhiều lúc tôi ko dùng dấu & với bạn.
    Đã đến lúc vì cái tri kỉ đó mà tôi phải xa bạn . cám ơn vì chúa đã mang bạn đến cho tôi , và cũng cám ơn vì chúa đã mang bạn xa khỏi vòng tay tôi . bạn tôi ah. ( H&N)
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ ? Em từng hỏi thế nào mới thực sự đc gọi là tri kỷ của nhau ? Em tự đặt ra bao nhiêu là điều kiện . Tri kỷ của mình phải là người bạn tốt , sẵn sàng ở bên mình và chia sẻ với mình mọi điều , ko lợi dụng , ko tính toán .... hàng chục điều tốt hay ho . Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi . Bạn tốt chưa chắc đã là như thế đâu .
    Ngày trước em từng nghĩ rằng chắc chẳng có ai thật sự thân thiết và hiểu mình đâu . Vì thường những người em cho là thân thiết thì thể nào cũng đá em một cái .... Ức .... Nhưng cũng bỏ qua mà thôi , bạn mà , tính toán làm gì . Bỏ qua thì bỏ qua nhưng mà chả tin ai nữa , với ai cũng xã giao mà thôi . Rồi khi em gặp nó ,... em cũng chả hiểu là vì sao mà em với nó thân với nhau nữa . Đến giờ em cũng chả có gì có thể tâm sự và chia sẻ với nó đc . Hai đứa với hai chí hướng và hai con đường khác nhau . Nó và em mấy khi ngồi bên nhau tâm sự ... Thời gian bên nhau cũng ko nhiều . Nhưng em cảm nhận đc em và nó ... có thể là tri kỷ của nhau . Nó ko phàn nàn chê trách về em nhiều và em cũng vậy ... Nó chỉ nhắc nhở khi thấy em làm điều gì đó sai . Và dù em làm điều gì em cũng biết rằng " Nó hiểu em đang làm gì " Thật sự 18 năm sống trên đời này , em cảm thấy có một người bạn như nó thực sự có ý nghĩa .... Có những lúc em nói chuyện với nó ... nó cứ cắm cổ vào mà đọc quyển truyện ... Nghĩ cũng ức ... Nhưng chả sao ... Đôi khi em cũng vô tâm y như nó ....
    Bây giờ thì tri kỷ với em đơn giản chỉ là một nguời bạn ... Hiểu .... ko cần ... tốt ... chả cần ... Chỉ cần người đó là người có thể động viên em ... Và người đó là một người em thực sự coi là " bạn "
  5. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như vậy ,tại sao lại nói những lời chua chát như thế chứ?Có cần thiết phải làm vậy không?Làm rồi thì bạn có cảm thấy thoải mái nói ra được lòng mình không?
    Một điều chắc chắn là không.Làm như vậy chỉ gây thêm tổn thương trong lòng mình và cả người kia nữa.
    Không làm được người yêu thì hãy là bạn,có lẽ sẽ rất khó nhưng nếu như cả hai người cũng cố gắng tôi tin có thể làm được.Chẳng nhẽ từ hai người rất quí nhau vì không muốn tiến xa hơn thêm mà chia tay rồi lại nói với nhau những lời cay đắng vậy sao?
    Đã từng có lúc gọi nhau là tri kỷ cơ mà,chắc hẳn phải là một người bạn mà mỗi người đã thực sự không muốn mất đi.Chia tay rồi nếu không muốn làm bạn nữa thì hãy giữ nó lặng im trong mỗi người, thành một kỷ niệm sẽ đẹp hơn.Hay có thể nói là giữ được ấn tượng tốt.
    Chúc hai người vui vẻ
  6. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy cần một lời xin lỗi...
    Nếu em thấy cần một sự tôn trọng...
    Người ta đôi khi vẫn lỡ lời... do nói quá nhiều, do thế này, do thế khác... nhưng anh vẫn nghĩ rằng mình luôn tôn trọng em... Nếu không, từ xưa đến giờ anh đã không như vậy...
    Mà thôi, cũng không cần nói nhiều... cũng không cần nói nữa...
    Chúc em hạnh phúc!
  7. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Just think twice before you say something. Sometimes i did like you too, so sorry for something.........I don''t know much. Maybe both of us didn''t want to hurt each other, but we did. Hope things will be better for you & me.
    (Muốn viết tiếng Việt nhưng mà sẽ rất chuối, cố dịch đi vậy.)
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế gian có Thượng Đế hay Chúa Trời thì tôi vẫn luôn thầm cám ơn người khi đã cho tôi được sống bên người bạn ấy, dù chỉ là giây phút hay một quãng thời gian thật dài..thì điều đó cũng là điều tuyệt vời nhất khi tôi có bạn xa hay gần ..người đó vẫn là người bạn tri kỉ của mình, yêu hay ghét...điều đó giờ cũng chả còn quan trọng nữa rồi
    Khi gần lại muốn thật xa..khi xa lại muốn rất gần..con người ta luôn đòi hỏi cả 2 thứ trong khi sẽ luôn chỉ được có 1
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tôi biết khi bạn đọc những dòng chữ này của tôi, bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều, nhưng biết sao được, đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.
    Từ tình bạn, qua thời gian, dần dần chúng ta trở nên thân thiết hơn, tri kỉ là mức mà chúng ta đạt được.
    Nhưng để biến từ tri kỉ thành tình yêu, đối với tôi thật là khó khăn.
    Tôi biết tình cảm bạn dành cho tôi như thế nào, nhưng...
    Tôi xin lỗi, tạm thời chúng ta cứ như vậy, hãy để tôi có thời gian, vượt qua quá khứ của tôi bạn nhé.
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng tìm ra thằng bạn nào gọi là tri kỷ cả.... Người yêu có rồi, cô bạn tri kỷ cũng có rồi nhưng nhiều khi cả hai người đó những khi vui buồn lại không thể nói chuyện được, vì một lý do nào đó, e người ta lại buồn thêm chẳng hạn .......... Đi uống cafe một mình hay gọi điện nhắn tin cho người khác.......... có người nói: "cậu đa đoan như vậy rồi chịu khổ nhiều thôi"....... cười.....
    Thường hay trêu người khác: "trái tim có 4 ngăn, người yêu của anh chỉ có một ngăn thôi " nhưng cho dù trong trái tim có hình ảnh một người rồi nhưng làm người khác vui vẻ mình cũng vui phải không em yêu...........

Chia sẻ trang này