1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tri kỷ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thedaffodil, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    3 ngăn còn lại làm cho 3 người khác vui thì còn vui hơn nhiều, đúng không anh yêu?
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng với tri kỉ

    "..Rượu ngon fải có bạn hiền
    ko mua ko fải ko tiền ko mua
    câu thơ nghĩ đắn đo ko viết
    viết cho ai ai biết mà nghe
    giường kia treo những hững hờ
    đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.."
    Thế có fải tri kỉ ko.........cái đấy thì ko biết ,cái đấy là ông Nguyễn Khuyến ông nói thế còn thì người ta bth đói thì fải ăn , khát thì fải uống ,mệt là fải ngủ , hoành tráng là fải nhậu đâu có kín kẽ như vậy được..........
    Lại còn "Chè tam rượu tứ " các cụ ngày xưa uống chè đàm đạo là fải có 3 người tri kỉ mới tạm tính là 1 cuộc , chuyện vã mà ko dứt ra vấn đề thì tạm tính nửa cuộc , chuyện dứt có thêm thằng bé bên cạnh đóm điếu bồi thì gọi là tốt cuộc,chuyện chưa vào mà có mụ đàn bà nhẩy vô là rối thì gọi là hãm cuộc ....1 trong 3 mà ko fải tri kỉ của nhau thì gọi là fá cuộc rồi .Rượu tứ thì chẳng fải là 4 người ngồi 1 bàn uống rượu với nhau mới thành như mấy chú nhà mình hay bảo(khái niệm này thì đẩy lùi về khoảng 4000 năm về trước khi vua HÙng mới lập nước)......ở đây ko có tri kỉ , tri kỉ của mấy bợm nhậu nhà mình là con dog ..từ khi thịt chó được nâng cao khái niệm lên thành hiện tượng văn hoá "quốc hồn ,quốc tuý " của dân tộc thì mọi khái niệm cũ về uống rượu đều vứt bỏ.Người ta ko cần fải đếm đầu 4 mạng tính trên đơn vị là 1 bàn rượu mà chỉ cần tính đến số chân chó có được là bao nhiêu trên chính bàn rượu đó (thường thì con số này luôn mặc định là 4)
  3. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thói thường nhiều lúc lại hay kể chuyện của mình cho 1 người xa lạ nào đấy, chứ ko kể cho người thân.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đẹp ơi, hoành tráng đi, người đẹp thích lên Nguyễn Biểu hay là Đê La Thành, hoặc là trở lại Tạm Thương tìm cảm giác ngày xưa cũng được.
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng có người hiểu mình , thế là tri kỉ rồi ,hehhe ,có khó giề đâu , phải không người của các loài hoa? , người mới quen nhưng ngỡ đã quen từ lâu rồi

Chia sẻ trang này