"Tri kỷ" nghĩa là biết mình. Người hiểu được mình là tri kỷ. Cổ văn có câu: "Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận", nghĩa là: "Ở đời có được một người tri kỷ thì không còn ân hận gì nữa". Ta đem trái đất ngâm thành rượu, Ta lấy càn khôn nướng thành mồi, Ước gì gặp đc người tri kỷ, Đem rượu đem mồi túy lúy chơi ! Chuyện Quản Trọng - Thúc Nha còn mãi muôn đời, Bạn tri kỷ khó tìm trong chốn nhân gian. Ước j gió thổi mây trôi, để ta gặp bạn tâm giao một đời Thời gian bát ngát hương bay. Trôi lang thang giữa tháng ngày trong veo. Trời hanh nắng - gió hiu hiu. Đời như mây vẩn vơ chiều - vậy thôi... Trầu_Cau hòa quyện hương Vôi. Để cho người ở xa xôi chợt gần.
hj, cảm ơn idea của ovalove. Hằng ngày tớ ăn ngủ với google roài , tìm cái mà công cụ mạnh nhất ko tìm đc ấy chứ, giá trị nó ở chỗ đấy
Tri kỷ đúng là khó tìm. Nếu không tìm được try kỷ, chi bằng có một người bạn tương đối hiểu. Vậy là đã được rồi...
Hj, mong & muốn là vậy, gặp được cũng là do duyên. "Tri kỷ" rộng lắm, lớn lắm. Mình có 1 người bạn gái thân từ hồi cấp 1, giờ bạn ấy không ở VN. mà nếu ở 1 năm cũng chỉ gặp 2,3 lần nhưng vẫn vui lắm. Elcaro - from ZyK with love
mình nghe đc cái này ở đâu ấy nhỉ : "Tri âm dễ kiếm đời ko thiếu, tri kỷ khó tìm khó lắm thay" Đã có những ng gọi là tri kỷ nhưng đều là sai lầm của cs hết thôi
Chắc tại bạn khác nhân loại quá ấy mà Nhiều người sống hướng thiện lắm chứ. và cũng nhiều người có khả năng hiểu người khác lắm. Chỉ là bạn khác quá để không ai có thể hiểu được. hoặc là bạn đóng cửa không cho ai hiểu
Người hiểu được mình là tri kỷ. Cũng chưa chắc là mình hiểu được người. Vậy thì mình coi người là tri kỷ, còn người thì không ư? Người hiểu được mình thì có thể, nhưng cảm thông và chia sẻ thì không thể. Vậy có là tri kỷ? Hiểu được người thì có thể. Nhưng người không cần biết mình, không cần sự hiểu, thì sao?
Dù thế này hay thế kia thì tìm kiếm cũng là một trải nghiệm thú vị. Không thất vọng một vài lần thì sao hiểu được giá trị của những thứ ngay trước mắt. Cứ đi tìm đi, cũng là một việc để làm Buck