1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì...bác bị mất lòng tin với chị em rồi..tiếc thật..chịu thôi. Ôi trí thức lịch thiệp chững trạc...chẳng thấy tẹo nào..
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    dám hỏi ông anh : xuân bao nhiêu tuổi đã toan về già ? gọi em đây là " bé " cơ đấy chắc em đây phải chuyển sang gọi anh bằng " chú " phỏng ? mặt mũi tui cũng có liên quan đến tuổi tác nhưng không phải ai non mặt cũng non tuổi và non tay đâu nhá cái quan niệm về sự " xấu " và " không nghiêm túc " nó vô cùng lắm , đem qui kết lại như vậy liệu có nghiêm túc ?
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tin thì có cài gì mới tin, nói k thôi thì tin...chết liền
    A k qui chụp khái niệm xấu đẹp gì của chị em đâu nhé, chỉ hơi hoài nghi thôi
    Mà người đẹp người xấu ở đâu chẳng có nhỉ? Chẳng lẽ ttvn toàn người đẹp? Chuyện siêu tưởng rồi
    Em nhìn nhỏ hơn a thật sự và a nghĩ anh kêu bé là chính xác, từ đó dễ thương đó chứ, sao lại phản đối nhỉ
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con gái trên TTVN này vừa xấu vừa không nghiêm túc. Từ bụng ta suy ra bụng người hả.
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    bạn 2131 gì gì ơi .. ở cái trang trước em Nhóc có ghi là 1 mem nam nói thế , tớ mới muốn xin nick để thỉnh giáo xem mem đó quan niệm đẹp với nghiêm túc là thế nào í mà , nếu mà không thuyết phục được thì e rằng bụng ta suy ra bụng người thật
    quan niệm mỗi người mỗi khác nên hoài nghĩ cũng chả phải tội lỗi
    ở đâu cũng có người này người kia , em đâu có bảo ttvn toàn người đẹp
    vâng , em cũng thấy khối đứa già đời hơn em gấp vạn mà hỏi tuổi thì nó vẫn kém mình . Ờ .. thì ra anh cũng không phải cao tuổi đến nỗi gọi chú ... mà em cũng chả baby đến nỗi phải gọi " bé "
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ân oán giang hồ nuôi ta lớn
    Người tình phụ bạc dạy ta khôn
    Câu này hay tuyệt, bạn nói cũng rất hay. mấy em , xấu tính xấu nết gặp phải mấy em sâu rau, rồi suy đoán lung tung. Vậy chị em mình cũng nói vậy thì sao nhỉ.
    MÀ thôi, chán rùi, cứ bàn luận mãi cái chủ đề ( đẹp, lịch sự, và ế này) chán quá.
    Nói tóm lại là thế này.
    Xã hội ngày càng phát triển, thông tin được cập nhật nhiều , đất nước mở cửa du nhập thêm nhiều nền văn hóa khác nhau nê sẽ xuất hiện 1 nhóm người trẻ tuổi, rất tài năng và giỏi, ham thích được làm việc, tham vọng lớn, kiếm tièn nhiều và luôn muốn tự khẳng định vị trí của mình trong cái thời kỳ quá độ này. ( Khi mà có những cái trên thì chưa tới , thấp thì chẳng thông).
    Những người này luôn đặt mục tiêu rất lớn, và tự đề ra, cũng như đặt ra cho mình những rào cản, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Khi một người quá đề cao bản thân thì sẽ luôn ý thức rằng mình sẽ phải yêu ai, hay người mình yêu sẽ phải thế nào mới tương xứng.
    Còn về người yêu mình, thì tôi dám chắn chẳng ai là không có. thậm chí còn rất nhiêu người muốn được ở bên cạnh họ. Nhưng vì lý do này, hay lý do kia chúng ta không chấp nhận họ. và luôn có một câu chung là chúng tôi (bị ế).
    ha ha ha..........thế đấy, biết làm sao đây.
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    em này tâm lí nhỉ, có lẽ rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân ???
    em nói hay và súc tích lắm, anh mong có người làm em thay đổi những quan niệm đó nha, đúng là nhìn lên k thấy mình = ai nhưng nhìn xuống cũng ít ai = mình em hả
    nhưng tình cảm thì k nên để cái tôi và set những cái standard trên trời thì còn gì cảm xúc yêu đương, có thể a k = ai nhưng đó là người em yêu thì k nên kì vọng ở đối tượng rồi mãi đi tìm em nhỉ. nói gì thì nói mặc dù đánh giá cao những tiêu chí về hình dáng bên ngoài (bọn con trai thường là yêu = mắt, tại sao mình phải là ngoại lệ nhỉ?)và giá trị nhân văn bên trong nhưng khi yêu ai a sẽ lắng nghe cảm xúc thôi
    "yêu em vì đó chính là em..." là vậy (ghét thằng cha Quang Dũng chảnh choẹ và tẻ nhạt trong ứng xử dù chọn dòng nhạc sâu sắc )
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 09/03/2005
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc ca? thread da?i quá ma? không vui ve? gi? cho lắm, thấy chi? trích nhau không ha?, jump đến trang cuối cu?ng cho lẹ. chă?ng qua lại gặp nhưfng câu ho?i kiê?u như thế na?y hoa?i. Trên ttvnol va? trong bõ na?y nên có ho?a bi?nh nên mi?nh cufng không muốn nói gay gắt hay nói thă?ng. Có 2 ý đê? nói:
    1/ Trí thức, lịch thiệp, chưfng chạc, ... thực sự thi? chắc chắn có ca? đống em yêu, không pha?i đi ho?i.
    2/ Anh có pha?i kyf sư không? va? viết cái ad ơ? trang 1 đó la? vận dụng skill na?o thế, chi? cho em biết đê? em....né.
    http://www.ttvnol.com/kysu.ttvn
  9. minh_mot

    minh_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không có phụ nữ thấp mà chỉ có phụ nữ không biết đi guốc cao.
  10. EmYeuNguoiKhac

    EmYeuNguoiKhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra có anh chàng này hay thế nhỉ?
    Anh trái ngược 180 độ với anh này mà cũng chưa có người yêu,
    rao ké cái nhẩy :D
    Y!M : vip2kk4
    Chat với anh, các em sẽ được cười như chưa bao giờ khóc.

Chia sẻ trang này