1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kovnol

    kovnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Trí thức, lịch thiệp, chững chạc... sao chưa có người yêu?" . Nếu thực sự ông bạn muốn có người yêu mà đến bây giờ vẫn chưa có, theo tôi có thể thần kinh ông bạn có vấn đề ! Tôi tuy lớn hơn tuổi ông bạn vẫn chưa có người yêu, nhưng tôi biết được vì sao, bởi vì tôi không " trí thức, lịch thiệp...."
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết bài hát này k? Hỡi các phần tử quá khích?
    ?oNo matter what they tell us
    No matter what they do
    No matter what they teach us
    What we believe is true
    No matter what they call us
    However they attack
    No matter where they take us?
    Đôi lúc đọc lời lẽ châm chích của các bạn mình chỉ muốn xem nó như lời bài hát trên đây, chỉ cần thay đổi thành you và me thôi. Các bạn có châm chích chọc mỉa gì thì tớ cũng k làm gì được, đôi khi hăng máu bực tức vì lời lẽ của các bạn mình cũng trả đũa tí. Nhưng nghĩ lại rồi cũng chẳng được gì. Chỉ mang lại cảm giác bực bội về nhau. Ngoảnh lại thì ta còn lại gì? Chủ đề của mình đến lúc cạn đề tài rồi.
    Tóm lại, sau 1 thời gian đem sự thành thật và thẳng thắn trưng bày cho thiên hạ dòm ngó chê bai thì mình được gì? Được sự bực bội của những kẻ khó chịu với sự trưng bày thẳng thắn của mình (hầu hết là nam). Tôi k rao bán tôi nhưng tôi phô bày những cái về mình để tìm kiếm 1 tình cảm hay chia sẻ của những người con gái có cùng cảm nhận với tôi và với điều kiện cô ấy nghĩ cô ấy và tôi phù hợp. Thế thì tôi sai ư? Có thể bạn cho là tôi kiêu ngạo nên bạn ghét. Nhưng tôi thì chỉ muốn thẳng thắn và rõ ràng với ?obạn đồng cảm? của mình. Tôi đã nói rồi. thà tôi rõ ràng từ đầu như vậy, ừ tôi là như vậy, chảnh choẹ hay gì đó tùy các bạn. tôi k quan tâm vì tôi chỉ muốn rõ ràng vì 1 mục đích rõ ràng. Vậy thì ta k phải tốn thời gian cho nhau nếu tôi chỉ rao vài hàng k rõ ràng để được cho là khiêm tốn va nghe êm tai với các bạn như: ngoại hình tương đối,nghề nghiệp ổn định có mưu cầu hạnh phúc với bạn gái có cùng sở thích đọc sách xem film đi du lịch?? Nhảm. các bạn cho rằng tôi kiêu ngạo hay khoe khoang những gì mình có thì tùy. Tôi k quan tâm. Nếu sống vì các bạn và tìm người yêu theo ý các bạn muốn thì 100 người như tôi cũng k thể theo 1,000 ý của các bạn. ta k thể làm hài lòng tất cả vì vậy ta nên tìm những tâm hồn đồng cảm ít ỏi đâu đó vậy. đúng là ?mệt quá đôi chân này, tìm đến chốn nghỉ ngơi?? , mà nghỉ cũng k yên.
    Tuy nhiên điều may mắn hay đáng mừng với tôi là bên cạnh phần lớn các bé trai chỉ trích châm chọc (nhất là ngứa mắt cay mũi với cái nick của mình, thật chán 1 cái nick lãng mạn theo tên từ 1 bộ film hay lại bị châm chích chọc như vậy, người yêu sự lãng mạn biến theo sóng thần hết rồi hay sao trời?) thì vẫn có những bạn (đây là những người tui cần) là các bạn nữ đàng hoàng nghiêm túc nói chuyện và mình đã làm bạn với họ qua PM. Thoạt đầu mình rất chán và k tin tưởng vào cái phốrùm này nữa vì mình nghĩ như 1 bạn nam đã có ý tốt nói với mình cũng qua PM là con gái trên này toàn xấu và k nghiêm túc và k nên tìm kiếm nữa (xúc phạm chị em nhỉ?). nhưng các bạn gái này đã cho mình thấy là k phải vậy. mình nói ra đây để các bạn khác nếu có ý định tìm bạn cũng k nên quá bi quan và hay tin vào những gì mình làm, dù trước mắt các bạn sẽ nhận được những ?ophản ứng quyết liệt? nếu bạn quá thẳng thắn như tôi. Thế gian người tốt kẻ xấu vẫn nhiều và ở ttvn này cũng vậy thôi.
    Thế nhé. Vui vẻ các bạn nhé. Tớ làm việc đây. Sẵn lòng tiếp nhận đóng góp phê bình khen ngợi chỉ trích của tất cả. ?oNo matter what it takes. No matter how you attack??
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nào nào Baby,don''t you cry,tonight!
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí, tớ đi ăn cơm đã!
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào cưng, đừng quá sốc khi bị ăn chửi. Cưng để em nói cho mà nghe.
    Thứ 1, tại sao cưng bị châm chích? Lý do thì quá rõ ràng rồi, tại vì thoạt nghe thì rõ ràng cưng là 1 chã đang khoe mình có 1 con O2 IIs mới, có đai lần, nhà mặt phố bố làm to, quần áo hàng hiệu cả cành luôn sao chưa có người yêu ? Cưng nghĩ thế nào nếu trên mạng cưng thấy lại xuất hiện một chã như vậy ? nếu nó nói ràng câu đấy là cả tấm lòng thành thật của nó, đừng ai xem thường tại vì rằng thì là đúng như thế là sự thật, mà đã là sự thật thì nó có quyền tự hào lắm chứ? Đúng không nào ? Nó nói rằng nó khoe hàng bằng tất cả cảm xúc của nó? nó "trưng bày " hàng họ đồ đạc của nó đúng như sự thật trần trùi trụi, nó *** nói dối và nó mong muốn kiếm tìm một con tóc vàng hoe nào đó với mục đích rõ ràng là để yêu bằng cả tấm chân tình? nó không rao bán nó nhưng nó phô bày những cái về mình để tìm kiếm 1 tình cảm hay chia sẻ của những người con gái có cùng cảm nhận với nó và với điều kiện con tóc vàng hoe ấy nghĩ rằng 2 đứa phù hợp. Thế thì nó sai ư? Cưng thấy thằng chã đấy thế nào ? Có chuối không nào ? Chuối *** thể chịu được.
    Có thể có nhiều cái *** sai, nhưng đây lại không là phạm trù sai hay đúng, cưng hiểu chưa nào. Cưng chưa hiểu đâu, để em nói tiếp nhé. Phạm trù ở đây là gì cưng có ngộ ra không? Là cái em sẽ nói cho cưng hiểu thêm sau đây:
    Ở đây không ai sai hết, vậy tại sao em *** bị ai chửi mà cưng bị lắm người chửi thế ? Đó, chính vấn đề là ở chỗ này. Một từ thôi: tại cưng CHUỐI. Chuối ở đây không phải là quả chuối hay cây chuối, mà là buồng chuối. Có nhiều thứ rất chuối nhưng nó lại đúng. Ví dụ như cưng làm ăn chăm chỉ tại một vị trí mọi người cứ nghĩ là kiếm được 3 triệu/ tháng, thê là nhiều tiền rồi nhưng cuối tháng cưng chỉ lĩnh khoảng 300 nghìn. Sự thật đôi khi nó vậy, nhưng đã là sự thật thì là đúng, đúng là nó như thế, mà cái đúng này rất củ chuối. Cưng hiểu chưa. Vấn đề *** phải là cưng sai hay cưng đúng, mà là cưng làm như thế sẽ bị rất nhiều người cho là CHUỐI. Cưng thử hỏi bọn 7x hay 8x xem cưng có chuối hay không, chưa nói bọn 6x trở ra đâu, các vị ấy điềm đạm hơn chúng ta nhiều nên có thể *** thèm quan tâm đến chuyện vặt vãnh này làm gì cho tổn thọ.
    Còn tại sao mà cưng hay bị bọn đàn ông cùng giới chửi ? Tất nhiên là có cả nữ nữa, cưng cứ đọc lại thì biết. Tại sao thế nhỉ? Tại vì rằng chúng ta là anh em, đã là anh em là phải bảo ban góp ý cho nhau, tất nhiên rồi Cưng có đồng ý thế không nào
    Chuyện bảo ban theo cách nào thì đấy là việc của mỗi người, mỗi người một tính mà cưng chấp làm gì, cưng lớn tuổi nhất mà he he . Quan trọng là anh em có thành ý, vậy thôi. Làm thằng đàn ông thì không nên chuối, gặp thằng chuối là phải chửi, chửi càng nhiều nó càng khá, cưng nhớ nhé. Vui vẻ tí mà he he
    Đọc lại vẫn thấy văn chương mình lởm *** chịu được. Cưng thấy văn em chuối không? lúc ca lúc cúc - ý tứ vòng vèo tuy nhiên khá biện chứng.
    Thôi không có gì đâu. em chuồn đây cưng à
  7. Thichbuondua

    Thichbuondua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đích thực là "chí thức nịch thiệp" . Có reply muôn chút cũng phải báo nguyên nhân ngay
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui thấy cái cách ăn nói dùng từ ngữ của ông nghe k lọt cái lỗ tai nổi. Thôi tui k tôm cá với ông làm gì. Tui cũng k ưa nổi mấy đứa đầu vàng đỏ. Tui k có Dylan nhưng tôi cố làm ra tiền để mua những thứ như nó đây, tui k xài O2 nhưng tui thích cái sự công nghệ cao và ưu điểm của nó và nếu có nhu cầu tui sẽ mua nó. Tui thích hàng hiệu nhưng là người Việt tui thích mặc áo quần Việt Tiến.
    Tui làm ra tiền. Ngước lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống mình k tệ. Vậy tui có quyền tự hào với cái gì tui có và tui k khoe khoang. Ông và các ông con khác thì chủ yếu thấy ngứa mắt nhảy vào thôi. Tôi k thể ngồi tranh cãi mãi chủ đề chuối hay đu đủ gì với các ông. Vậy đi. Tui rất muốn sự tĩnh lặng và đón nhận những gì mới mẻ. Các ông có nhào vô nhào ra thì tui đành chịu vì đã chường mặt ra thì phải có sóng to sóng nhỏ. Nhưng dù gì tui cũng có những em gái đáng yêu để chuyện trò qua cái topic ì xèo này. Tui k ngờ cái topic mình có hơn 4.000 mạng đọc bài rồi chứ ít gì. Nếu tui làm mảketing cho bản thân thì cũng là 1 thành công đấy chứ . Mà thôi, ai nói vậy kì. Cảm ơn ttvn đã cho ta những người bạn chân thành và nghiêm túc. Niềm tin cũng k đặt lầm chỗ bạn nhỉ
    Các bạn khác có nhu cầu nghiêm túc thì tui khuyên bạn cứ thử xem (thử post bài chứ k phải thử với tui), biết đâu bạn sẽ tìm ra người bạn quí mến , còn yêu hay k là chuyện khác rồi.
    "Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but i can''t let go..." (nhiều khi bực mình muốn dẹp quách cái topic này cho xong, nhưng...)
  9. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cưng *** chịu hiểu vấn đề rồi. Nói thật là cưng toàn viết linh ta linh tinh, anh em bàn về cái vấn đề của cưng một cách rất là chi tiết, có ví dụ minh hoạ sinh động từng phạm trù cụ thể để cưng hiểu là CHUỐI nghĩa là sao ? CHUỐI trong trường hợp này như thế nào ? tại sao cưng lại bị mọi người gọi là củ chuối trong trường hợp này. Nói đến thế mà cưng cứ viết luyên thuyên, dường như cưng chả có đầu óc gì cả (nói đùa đấy, cưng làm ra tiền mà, em tin rằng đầu óc của cưng rất tốt, nhưng mà cưng đang tự ái, cưng cứng đầu bỏ mẹ, làm sai thì sửa chứ có là cái *** gì đâu phải không). Chẳng lẽ em lại còn phải nói trắng phớ ra là cái việc làm của cưng thì khác *** gì cái thằng chã khoe điện thoại với xe hiệu trong ví dụ kia ??? cũng đều là cái loại khoe hàng bằng một tấm lòng chân thành đấy chứ phải không ạ ?
    Còn em *** nói chuyện khác, ví dụ như cưng làm thế nào để mua O2, cưng quan niệm thế nào về hàng hiệu....vân vân và vân vân....thì đó là chuyện khác hẳn với việc chúng ta đang bàn là cái sự CHUỐI của cưng, hiểu chưa ạ ?
    Cưng thử trả lời xem, cưng có khác *** gì thằng chã trong ví dụ kia về cái mặt khoe hàng bằng tấm lòng chân thật không ? Hãy trả lời và có kèm phân tích. Chứ em đọc bài của cưng thấy cưng *** tiến bộ tí nào em buồn lắm lắm. Còn không thì cưng lượn đi cho nước nó trong. Tranh cãi với cưng em thấy mệt lắm ạ.
    Đại ý tổng quan là thế. Thôi chào cưng em chuồn.
  10. Thichbuondua

    Thichbuondua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều làm gì, chú đi mây này hết thuốc chữa rồi
    Chắc phải đề nghị mods khiêng cái chủ đề này sang ghép với topic [topic]473987[/topic] thì mọi nguời mới ko coi đây là củ ĐU ĐỦ
    Được ThichBuonDua sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này