1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng
    Chúc thành công!
     
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Con gái đẹp xung quanh thiếu gì ... Tha hồ mà chọn lựa , nếu giỏi , tài và hấp dẫn thì lo gì không có em nào yêu ....
    Hơn nữa tôi nghĩ có khi đó là định mệnh của bạn rồi =) Hoặc có thể những gì bạn nói với bạn thì là hấp dẫn , là okie , nhưng với các cô gái thì hoàn toàn chẳng có gì đáng thu hút =)
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này có gần 30 mà đã lo ế rồi. Trai 30 mới bắt đầu sự nghiệp mà, để càng lâu mai sau càng yêu được mấy em trẻ, cuộc sống đôi khi có nhiều điều thú vị lắm, mất cái này được cái khác thôi. Bác cứ tranh thủ mà tự do đi, để mai sau nhỡ có bị quản lý còn ko tiếc cái thời trai trẻ
    [
    [/quote]
    Để lâu quá mấy em U không thèm vì chê già. bây giờ là thời điểm thích hợp , sự nghiệp cũng đang bắt đầu trở nên to tát, nửa kia đến nữa tìm hiểu là vừa. Tự do hoài cũng chán
    Nick muangoclan cũng thú vị, hay là cho làm quen để tìm hiểu???
    [/quote]
    Nghiêm túc mà nói thì em khuyên bác cứ từ từ, ko gì fải lo bác ah, trời đã sinh ra bác nghĩa là cũng sinh ra một nửa của bác rồi, chỉ có điều chị ấy đang thất lạc ở đâu đó thôi, bác cứ vội vàng khéo lại gặp fải người ko hợp, yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu, mất thời gian, lại dễ bị tổn thương . Em thấy thời nay, thanh niên yêu nhau nhan nhản, cặp kè linh tinh nhưng rồi cuối cùng có đi đến đâu vào đâu đâu. Bác yêu phát, bụp, cưới luôn, thế là nhanh hơn thiên hạ rồi ( hehe, khuyên dại)
    Em nghe thấy bác có vẻ cần có người yêu rồi, kể ra cũng đúng, đôi khi nhìn người ta có kẻ cặp kè, mình lúc nào cũng một mình, thấy tủi, và cần ai đó bên cạnh để chia sẻ. Bác đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ nghĩ là nửa kia của bác trước sau rồi sẽ ở bên bác, đừng mất công mà đi tìm lung tung,( tìm trên mạng là nguy hiểm nhất, dễ bị cô ti lưa lắm đó ah nghen, hehhe).
    Đẹp trai thông minh như bác rồi sẽ tìm được một chị tương xứng mà, đừng lo, người ta có câu " nồi nào vung nấy" là thế đấy.
    Em gửi bác cái email của em, nếu bác muốn tâm sự thì cứ ới em ( tâm sự chứ ko fải tìm hiểu đâu nhé)
    Voila : cogaixiga@yahoo.com
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sẽ thú vị đây
    làm quan sát viên vậy hiii
    Được j4unm2 sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 24/02/2005
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghiêm túc mà nói thì em khuyên bác cứ từ từ, ko gì fải lo bác ah, trời đã sinh ra bác nghĩa là cũng sinh ra một nửa của bác rồi, chỉ có điều chị ấy đang thất lạc ở đâu đó thôi, bác cứ vội vàng khéo lại gặp fải người ko hợp, yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu, mất thời gian, lại dễ bị tổn thương . Em thấy thời nay, thanh niên yêu nhau nhan nhản, cặp kè linh tinh nhưng rồi cuối cùng có đi đến đâu vào đâu đâu. Bác yêu phát, bụp, cưới luôn, thế là nhanh hơn thiên hạ rồi ( hehe, khuyên dại)
    Em nghe thấy bác có vẻ cần có người yêu rồi, kể ra cũng đúng, đôi khi nhìn người ta có kẻ cặp kè, mình lúc nào cũng một mình, thấy tủi, và cần ai đó bên cạnh để chia sẻ. Bác đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ nghĩ là nửa kia của bác trước sau rồi sẽ ở bên bác, đừng mất công mà đi tìm lung tung,( tìm trên mạng là nguy hiểm nhất, dễ bị cô ti lưa lắm đó ah nghen, hehhe).
    Đẹp trai thông minh như bác rồi sẽ tìm được một chị tương xứng mà, đừng lo, người ta có câu " nồi nào vung nấy" là thế đấy.
    Em gửi bác cái email của em, nếu bác muốn tâm sự thì cứ ới em ( tâm sự chứ ko fải tìm hiểu đâu nhé)
    Voila : cogaixiga@yahoo.com
    [/quote]
    to losmerengues2711: nói hay lắm, gái đẹp nhiều, kiếm đâu ra??? đi lấy chồng Đài Loan và đám Việt kiều làm nail hết rồi
    muangoclan thân mến, em khuyên anh hay lắm, anh cũng thấy em thú vị, nhưng sao em ko cho anh tìm hiểu mà chỉ cho tâm sự thôi nhỉ?
    tâm sự qua mail dông dài lắm mà ko sống động tí nào, khi nào tiện thì gặp trên YM nói trực tiếp hay hơn đúng ko? cái nick cogaixiga củả em là nick YM luôn hả?
  6. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng ông nói thì chưa có ng yêu cũng đúng thôi.
    Thế theo ông thế nào là gái xoàng, hay ông xoàng wá ko có em nào để ý?
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Nghe giọng ông nói thì chưa có ng yêu cũng đúng thôi.
    Thế theo ông thế nào là gái xoàng, hay ông xoàng wá ko có em nào để ý?
    [/quote]
    chưa đọc kĩ topic dù chỉ có 3 trang, đọc lại phần trang 2 sẽ hiểu rõ định nghĩa gái xoàng nhé. anh mà xoàng hả, biết chơi game RỒNG VÀNG k? "ông xoàng wá ko có em nào để ý?" là câu trả lời cuối cùng của em?
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hahaha,
    Nhận thức gì mà buồn cười thế.
    Gái đi lấy chồng Đài Loan và đi lấy Việt Kiều nail thỉ chỉ là hạng gái ngoại tỉnh, không có tri thức thôi, trưng bày như hàng cho người ta chọn. Lên catwalk hay fortuna ( Hà Nội) thiếu gì. ( thật xót xa cho những thân phận đó) Nếu anh nhắm vào hạng gái đó thì thấy mình ( VIP ) là đương nhiên.
    Còn muốn chọn được người hay hay không xoàng thì anh chon họ chắc gì họ đã chọn anh.
    Những phụ nữ có tri thức, hiểu biết, ngoại hình và thông minh, anh có đủ yếu tố để đáp ứng họ không.
    Anh có nghĩ anh lựa chọn họ , nhưng họ cũng lựa chọn anh không.
    Biết mình biết người , trăm trận trăm thắng.
    Tự tin vào bản thân là rất tốt, điều đó là đáng khâm phục, nhưng không nên dùng điều đó để chỉ trích một vấn đề. mà hãy đưa ra ý kiến, bình luận và tìm giải pháp, tư duy và hành động chứ không phải ngồi đó để than vãn.
    có câu này:
    ( Khi một cơ hội đến với một người nhưng nhiều lúc con người bỏ qua vì nghĩ phía trước sẽ còn nhiều cơ hội khác tốt hơn, nên cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội của mình. )
    Chúc anh sớm tìm được và nhận ra được đâu là cơ hội của mình nhé.
  9. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô 213134
    Chào anh couldwalker
    Em thấy anh hơi kén, em cũng chưa có cơ hội để trò chuyện cùng anh, con trai sinh năm 75 kén lắm.
    Mà cái kiểu tìm bồ của anh thì con gái ngoan ngoãn chạy mất dép. Họ thích sự nghiêm túc chứ không chỉ bồ bịch.
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    bác cloud ah,
    Bác để cái title nghe kêu wá đi. Ad như kiểu của bác thì chỉ có 1 số ẻm thik bề nổi là hứng thú thôi.
    Mah bác nói về con gái chia làm mấy loại thế nghe cũng không thik lém. Dù sao, quan niệm mỗi ng skept tôi cũng không quan tâm làm gì.
    Chỉ chú ý là cái ảnh avatar là ảnh thật của bác? trông qúa trẻ so với tuổi 30. Mah nếu như bác nói là đôi khi đẹp trai thì có lẽ là họ hàng hay bố mẹ bác khen?

Chia sẻ trang này