1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế bao nhiêu mới gọi là ế ạ?Chả nhẽ 50t à.Nói thật với các bác nhé,26t tính theo boy mà chưa yêu đương gì thì coi như ...đã ế(trừ TH mới bỏ người yêu hoặc ngược lại)
  2. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 6 trang mệt lòi mắt. Có vài câu cho bác CW thế này:
    -"Cao 1m80, đẹp giai" bác tưởng cứ đẹp giai là con gái thích à?
    -"Trí thức" nhìn ảnh bác: đầu rẽ ngôi, đeo kính, bắt hình dong thì đúng là trí thức kiểu mẫu. Nhưng mà trí của trí thức có cao không thì chưa biết.
    -"I have a BA of English" bác scan cái bằng của bác cho người ta nhìn thì mới tin. Mà bác giỏi tiếng Anh thì sao, sang mấy nước nói tiếng Anh mà ăn mày, được nhiều tiền lắm đấy.
    -"Có cái tự tin vào chính mình nên bị hiểu lầm là tinh vi, ếch" bác tự tin quá nên nó thành tinh vi, tinh tướng là đúng rồi. Tự tin thì bác cũng phải biết giới hạn của nó chứ. Ai cần bác thể hiện bằng cách ăn nói kiểu bậc trên với người ta, rồi thể hiện ở cái chữ kí nữa?
    -"Gái xoàng không ưa" bác hơi bị ảo tưởng đấy. Đã có cô gái xoàng nào ưa bác chưa? Câu trả lời rõ nhất là đến giờ chả ai thèm làm bạn gái bác dù là một cô "gái xoàng".
    Tóm lại: chưa thấy bác trí thức chỗ nào, chưa thấy bác hơn người ta chỗ nào, chỉ thấy bác là một thằng tinh vi, ăn nói kiểu dạy đời, cả cái mặt và suy nghĩ của bác đều là kid mà bác dám chửi người ta là kid. Vậy bác vào đây đặt câu hỏi làm gì? Về nhà mà hỏi ông bà già bác ấy: "Mẹ ơi sao con chưa có người yêu?" - "Tại mày tinh vi và điên quá chứ sao nữa".
    Nói thật là em ghét nhất những đứa tinh vi "hữu danh vô thực" như bác nên em mới chửi cho bác tỉnh ra. Dù sao cũng hi vọng bác hết cô đơn bằng cách có bạn gái ( tất nhiên là không xoàng ) trước khi bước sang tuổi "băm".
    Đề nghị bác CW vào đọc rút kinh nghiệm.
  3. little_puppy

    little_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    u know which lyrics are they? <== wrong
    u need to have a strong power of your dream to make it true <== nonsense
    Được little_puppy sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 28/02/2005
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ÔI TRờI. MệT CÁC E TRAI E GÁI NÀY QUÁ. MấY HÔM BậN CHUẩN Bị CÁI BIZ PLAN Tự NHIÊN HÔM NAY MớI BIếT THằNG E TRAI ĐANG TÌM Bồ CHO MÌNH TRÊN NÀY. SAU ĐÂY A XIN ĐÍNH CHÍNH THế NÀY:
    _CW là a, hình là a. nhưng truoc day a chi dang ki nick nhung chua tham gia bao gio vi cong viec ban ron. E trai a thay ông a mình lo công viec mà k co time tim nguoi yeu nen có ý tốt tìm cho a. nhưng tìm qua mạng a thấy k khả thi lắm nhỉ???
    _cám ơn tất cả đóng gop và chi trich kich liet của các e gái e trai. Chan thành cám ơn các e gái đặc biệt 213214 đã support a. còn mấy e trai hay chi trich kich liet thi a cung cam on luon vì làm thằng e trai U23 của a hieu ra nhieu dieu.
    _kha nang english cua e trai a co gioi han vi han la ki su xay dung. A thì BA english that nhung k dám khoe vì BA diploma bây giờ nhieu như giấy gói bánh mì nên a phải dùng english vào mục đích khác và nghề nghiệp khác. Câu signature thang e a mạn phép dịch lại từ ý tieng viet cua a vì a van khuyen nó thế này: ?oai cũng có giac mo nhung de bien uoc mo thanh hien thuc thi can có sức mạnh để bien mơ thành thật?. vậy thôi. Người mơ thì nhiều nhưng người biến nó thành thật thì ít lắm.
    _a đã tịch thu nick CW lại và a sẽ ít tham gia dien dan vi k nhieu thoi gian nhung neu can a se dạo bước trên mấy forum này cưỡi ngựa xem hoa vậy. từ giờ CW này sẽ là CW thực sự. (thang e mắc dịch mang hình 2,3 năm trước của mình làm avatar mới ghê chứ). E trai a còn nhỏ như các e nên hiếu thắng là tất nhiên, các e thông cảm nhé.
    _phần mô tả ve a khá đầy đủ. Nhưng có lẽ chỉ có tiếp xúc mới hiểu nhiều và đánh giá chính xác về 1 con người. a k phải là ko có những mối quan hệ, trong công việc a biết rất nhiều người, nhất là con gái, lớn bé rất nhiều, ko thể nói là ko ai chịu a hay a ko vừa ý ai. Vấn đề là a cần có thời gian và có cảm xúc với 1 cô nàng nào đó. Còn tiêu chí về ngoại hình thì con trai thường hay vậy. nhưng sau đó bên trong mới là yếu tố quyết định.
    _a vẫn tin tưởng vào những tình cảm tốt đẹp từ 1 ai đó ở bất kì đâu đó, TTVN là 1 forum khá đông và uy tín. Mong chúng ta tránh xa những mệt mỏi bực dọc thường ngày và có những niềm vui nho nhỏ, những tâm hồn đồng cảm qua forum này. Tránh những ?oẩu đả = mồm? ko cần thiết nhé. a đánh giá rất cao TTVN hơn các forum khác nhưng các member ngoài Bắc hơi nhiều. a thì thích làm quen mem trong SG hon vì dễ có điều kiện tiếp xúc hơn. tuy nhiên tham gia box kinh tế a lại tìm ra 1 đối tác kinh doanh tận HN đấy chứ. khoảng cách đôi khi ko là gì cả
    _vẫn mong và có niềm tin vào 1 tình yêu kiểu 2 bài hát của Đức Huy: ?otình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xoá tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành 1 người mới?1 tình yêu trọn con tim?? . nếu e gái nào interest thì có thể thảo luận với a các chi tiết khác nhé.
    _Chúng ta nên mở rộng topic này thành nơi thảo luận làm quen của những truong hop khac cung tot day chu. Thí dụ có những ai có những cảm nhận hay tiêu chí riêng và muốn tìm người yêu có những giá trị nhân văn tương đồng. vậy thì topic này cũng là nơi chia xẻ. Okie chứ?
    Chào thân ái.
    Kẻ dạo bước trên mây
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 01/03/2005
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 01/03/2005
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Wow, cú đáp ngoạn mục
  6. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kết thúc rồi
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho câu hỏi: "Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???" chỉ có một cách:
    Hãy đi tìm đọc nhữg tài liệu viết về tâm lý phụ nữ!
    Liệu đối với một cô nàng thì "trí thức, lịch thiệp, chững chạc" đã đủ chưa? Liệu cái "chấm chấm chấm" đấy là bao nhiêu những phẩm chất khác góp lại?
    Bây giờ, các anh zai đừng tự hỏi "Trí thức lịch thiệp chững chạc...sao chưa có người yêu???" mà phải tư duy theo hướng khác:
    "Hành động thể nào để có người yêu?"
    Những điều kiện sẵn có là một yêu cầu tất yếu, nhưng HÀNH ĐỘNG mới là cái mà Cách Mạng cần để có thể đi đến thắng lợi.
    Đồng bào ơi! Hiểu chửa?
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đã nói không post bài nữa nhưng vẫn post vì lý do, thấy CW hạ cánh vậy thật đáng khâm phục. và cũng vì lời cảm ơn ngọt ngào của CW. mà tôi là 213134 chứ đâu phải 213214 đâu. viết tên người ta cũng sai.
    Chúc bạn tìm được người như ý nhé. Nhiều lúc tôi cũng đã từng có câu hỏi ( người như tôi sao lại chưa có người yêu, hay tại sao yêu rồi lại bỏ) .
    Cuối cùng thì nhận ra lỗi là do mình.Do mình bận rộn công việc, do mình ảo tưởng về tình yêu, do mình đặt ra hình tượng về người yêu mình cao quá để rồi không nhận ra được giá trị của những người bạn của mình. Vì khi quan hệ xã hội của bạn càng rộng, càng lên cao, và bạn là người không ngừng phát triển nhanh quá thì bạn luôn thấy người bên cạnh mình không như bạn mong muốn, thấy họ luôn không bằng những hình tượng mà mình thấy. Nhưng mình không nhận ra rằng người đó yêu mình và hy sinh cho mình,người đó luôn bên mình những lúc mình gặp khó khăn , người đó nhìn mình khóc và chia sẻ, những lúc mình thê thảm trước cuộc sống. Vì những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen tặng hay....chỉ là những hào quang bên ngoài và những thú đó chỉ dành cho ta khi ta thật hoàn thiện trước mọi người.
    Chỉ khi đã mất đi rồi mới thấy đáng tiếc, mới nhận thấy giá trị.
    Nhiều lúc chúng ta cứ đặt ra mục tiêu và đi tìm ở những nơi nào nhưng lại không nhận ra những điều rất nhỏ nhặt nhưng thật kỳ diệu đang diễn ra ngay bên cạnh mình.
    Ui chết rùi, cảm xúc quá....hic....
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hạ cánh an toàn-kết thúc như 1 politician
    Businessman thì kết thúc sẽ hơi khác 1 chút. Anyway, xì kép xin chúc mừng bác
  10. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định ko post bài trong đây nữa! Nhưng thấy cái chiêu " ve sầu thoát xác" này buồn cười quá . Nếu từ nay bác "dạy dỗ" "ông em" của bác lại thì tụi này cũng chẳng quậy làm gì.
    Welcome back guy.
    Sorry, muợn đất buôn chuyện chút. Bác 213134 lấy cái nick ác quá. Tui học hoài mà ko thuộc. Hèn gì bác oánh em người ta phải lột da mà người ta vẫn không nhớ nổi tên bác.
    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 02/03/2005

Chia sẻ trang này