1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trí tuệ hay vẻ đẹp, cái nào hơn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi APC, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ hay vẻ đẹp, cái nào hơn ?

    Mấy hôm trước, tôi có ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn. Câu chuyện xoay đủ các hướng cuối cùng cũng quay về XXX và chuyện cưới vợ. Rốt cuộc, có hai hướng, một hướng thì bảo là lấy vợ thông minh hay hơn, còn hướng kia bảo lấy vợ xinh. Bọn lấy vợ thông minh thì bảo :
    Vợ xấu còn đi thẩm mĩ viện được, chứ vợ ngu thì nó ngu cả đời. Nó mà ngu thì nó hại mình đủ đường đủ kiểu, sống không được chết không xong.
    Bọn lấy vợ xinh thì bảo :
    Gái ăn nhau là ở chỗ xinh hay không, chứ đứa nào nhìn phát biết vợ chú thông minh hay ngu nào. Thế giới có hàng bao là cuộc thi người đẹp, sắc đẹp, đâu có cuộc thi thông minh nào chỉ dành riêng cho phái nữ đâu. Mà lấy vợ khôn cũng hại, lấy về nó mồm năm miệng mười cãi mình, rồi mình lừa nó phát nó biết ngay, không trốn vợ "ăn chả" được.
    Ý các bác thế nào ?


  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thông minh mà lừa đảo thì để làm gì? Quan trọng là cái đức!!
  3. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ko có người phụ nữ xấu , chỉ có người phụ nữ ko bít làm đẹp .
    Bao giờ một người phụ nữ cũng là người đẹp nhất trong mắt người đàn ông của họ .
    Nói chung nếu em là con trai , em sẽ chọn người hiểu mình . Ko care mấy vụ thông minh or xinh xắn .
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    He he he ... đã có bản lĩnh lấy được vợ vừa xinh vừa khôn mà không đủ bản lĩnh để làm kiếm tiến thuê người làm thì .... cho hầu vợ cũng đáng kiếp, còn than nỗi gì !!!
    Bạn trai tôi có một người yêu tài sắc vẹn toàn! Tôi không buồn, vì đó là TÔI!
    Ta thế đấy, thì sao nào ?!!
  5. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng kiếm được em nào xinh mà ko thông minh để đì cho dễ.... chỉ sợ nhất là mình nói nó không hiểu gì thì cũng mệt lắm
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, trong này toàn các chú to mồm cả, trí tuệ hay vẻ đẹp ý à, mời các chú xem xét lại bản thân mình trước cái đã nhá.
    Nồi nào thì nên úp vung nấy thôi.
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái đầu và cách suy nghĩ ứng xử kìa
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, nói chung ai chẳng thích lấy vợ đẹp.. Các cậu cứ tinh tướng vớ vỉn.. Cái đầu với suy nghĩ chẳng là cái gì hết.. chỉ có những thằng kém mới chấp nhận vợ mình xấu hơn vợ bạn..
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... trôi dần xa theo chân mây khắp phường trời........
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ ,xinh mà ngu, mà vô học, cư xử thiếu văn hoá thì cũng chỉ là con lợn thích làm đẹp mà thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Các bác chê bai chị em hơi bị nhều đấy. Cửng thựng không thì về sau lấy phải cô vợ "đẹp" hệt như mình chê thì lại khổ.
    ghét của nào giời trao của ấy.​


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?

Chia sẻ trang này