1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trich dan hay

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi hanhnguyenth, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Minh vua moi doc duoc may cau trich dan manga rat hay. Moi nguoi hay cung doc nhe!
    1. "....Tôi đã giết ko biết bao nhiêu người nhưng thời cuộc vẫn ko thay đổi ..càng về sau tôi càng trở nên trầm lặng , dường như mùi máu tanh lúc nào cũng vây hãm tôi , ko cách nào thoát ra được. Đúng lúc đó, tôi gặp em.Em đã hỏi một câu , chỉ một câu nhưng đủ để tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh chết chóc.tôi gần như trở lại bình thường, mùi máu tanh biến mất , quanh tôi chỉ còn thoang thoảng mùi hương bạch mai ...Lần đầu tiên , tôi hiểu ra rằng mỗi người có một khái niệm hạnh phúc ko giống nhau .Muốn đem lại hạnh phúc cho muôn người nói thì dễ nhưng điều tôi có thể làm chỉ là bảo vệ hạnh phúc cho những người kề cận tôi thôi......"
    (Kenshin- Rurouni Kenshin)
    2. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm, thứ gì đó chỉ thuộc về riêng mình. Mãi băn khoăn, luôn buồn bã và rồi chợt nhận ra. Sẽ nhớ mãi thời gian bên nhau, dù vui cười hay giận dữ. Tôi chỉ hiểu ra điều đó khi giờ đây phải nói lời chia tay.
    (Takumi- Hajime is no.1)
    3. Yêu một người không phải là cùng chết mà là bảo vệ cuộc sống đến tương lai
    (Aya -Ayashi no Ceres)
    4. Con người ai cũng có khả năng tư duy sáng tạo tiềm tàng sẵn..vấn đề là làm sao đánh thức được khả năng ấy.
    (Hijiri Shinto - vũ khúc thiên nga)
    5. Chỉ khi có bạn bè, người yêu ở bên nhau, tay trong tay, tim đập cùng một nhịp thì mới có thể tạo ra một sức mạnh thật sự chẳng nguồn năng lượng nào sánh ngang bằng.
    (Sailormoon - Usagi -Sailormoon)
    6. Không phải là "không được", mà chỉ là "chưa thử" thôi, đúng không ?
    (Atsuki Okano -Hajime chan ga ichiban)
    7. - Nếu tôi và Takumi giống nhau đến vậy thì cần gì đến hai người ?

    - Ngốc quá đi ! Mỗi người sinh ra là có ý nghĩa riêng, Takumi cũng vậy mà Naoto cũng vậy. Vì không giống nhau nên mới có hai người...
    (Naoto Okano & Usagi Tomoko -Hajime chan ga ichiban)
    8. "...thuần khiết không tì vết đâu phải là hòan hảo nhất. Đẹp nhất chính là khi trải qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ mãi được trái tim và 1 tâm hồn trong sáng..."
    ( Jiru -Eden no Hana)
    9. Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ.Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả.
    ( yanagi - flame of recca)
    HAPPY NEW YEAR
  2. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trích dẫn hay quá, sao topic này trôi nhanh thế nhỉ, up lên cho các bạn cùng đọc nào, mình thích nhất là câu
    "...thuần khiết không tì vết đâu phải là hòan hảo nhất. Đẹp nhất chính là khi trải qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ mãi được trái tim và 1 tâm hồn trong sáng..."
    ( Jiru -Eden no Hana)

Chia sẻ trang này