1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có vẻ quyến rũ, duyên dáng hồn nhiên hòa hợp với vẻ kiều diễm của phong thái bình dị cao quí; và những phẩm chất bên trong của nàng được phát triển và nâng cao bởi hình thức điêu luyện mà nàng nắm được đến mức hình thức đó đã trở thành bản chất thứ hai của nàng.
    ---------------
    Một người phụ nữ trẻ đẹp! Bạn không hề tìm thấy một biểu hiện nhất định nào trên nét mặt cô: Những biểu hiện của tình cảm, của tâm hồn, của lòng tốt, của tình yêu, của đức hi sinh, của những khát vọng và suy nghĩ cao cả. Tóm lại là gương mặt đó không nói chút gì về những phẩm hạnh biểu lộ rõ nét. Khuôn mặt đó chỉ đẹp, dễ thương, có sinh khí, và không gì hơn!!!
    Bạn không hề yêu người phụ nữ xa lạ này vì bạn không phải là người yêu của cô ta. Nhưng bạn lặng ngắm sự chuyển động duyên dáng, những cung cách đẹp mắt của cô. Và lúc đó, trước sự có mặt của cô, trái tim bạn đập nhanh hơn, một hòa âm ngắn ngủi của hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn bạn...
    Vì sao lại thế?
    Nếu không phải bản thân sắc đẹp tự nó đã có một phẩm chất và một công trạng, hơn nữa lại là một công trạng vĩ đại?
    Chân lí và đức hạnh đều đẹp và đáng quí, tuy nhiên sắc đẹp cũng vậy. Chúng đồng đẳng, không thể thay nhau. Nhu cầu tinh thần của chúng ta xác lập chúng ở mức ngang nhau. Vì thế mà người Hi Lạp cổ đại, trong nghệ thuật đa thần giáo, không chỉ thần thánh hóa chân lí, tri thức, sức mạnh, trí anh minh, lòng dũng cảm, lẽ công bằng, sự trinh tiết, mà còn thần thánh hóa cả sắc đẹp, đi cùng với tình yêu và khát vọng...
    Theo trực quan tôn giáo của họ, chứa chan chất thơ và nhựa sống, nữ thần sắc đẹp có 1 chiếc thắt lưng bí ẩn:
    Ở trong đó chứa bao điều hấp dẫn:
    Là tình yêu, là khát vọng, là quen biết thỉnh cầu.
    Là những lời tán dương nhiều lần đánh lừa trí thông minh của những người khôn ngoan.


    (V.G.Bielinski, A.X.Puskin, Moscow,1969)
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Seeing Things Differently

    Having trouble seeing where your partner is coming from sometimes? Here are eight tips for finding middle ground
    By Dr. Scott Haltzman

    www.hitchedmag.com

    Updated: Oct 22, 2007
    Question: Why does my partner seem to want different things from the relationship than I do?

    Answer: When my office doors open to a couple who is seeking help in their relationship, not much time elapses before it becomes apparent that they are looking at the same relationship from two different perspectives: his and hers.
    It''s common to believe that couples'' values for happiness are worlds apart. Actually, in most cases, men and women share many values they take for granted: they agree that they seek warmth, love, companionship, financial security and a safe environment to raise children. So, if they''re on the same page with so many key issues, why do some couples have so many hard feelings about what they don''t share?
    Human nature explains part of the issue. It''s rare when a couple sits around and celebrates all the things they agree on, but when there''s that one point of discord, it consumes a great deal of their time and attention.
    Different brains
    Differences in how men and women perceive things also explain why we often feel our needs aren''t being met.
    Differences in how men and women perceive things also explain why we often feel our needs aren''t being met. Brain studies show that men are excellent at navigating three-dimensional puzzles, but less accomplished at perceiving subtle changes in facial expressions; day-old boys are just as attentive to geometric ob.jects as they are to human faces. Girls, on the other hand, pay rapt attention to faces from day one; they are more attentive to human emotions, and seem to have more diverse brain ability to verbalize their emotions. As boys and girls grow, they are shaped by their biology and social environment to have different strengths and weaknesses. When couples don''t realize these differences, it can lead to misunderstanding.
    When a woman doesn''t realize that her guy may be listening to her with the sole intent of "solving her problems" (as he would a 3-D puzzle), she may feel unheard and uncared about when he interrupts her with suggestions. When a guy doesn''t know that his partner wants to feel emotionally connected with him, he may feel rejected when she declines his invitation to sleep cuddled together.
    Happy relationships are ones in which couples focus on areas of agreement and see the differences as a source of personal growth.
    Happy relationships are ones in which couples focus on areas of agreement and see the differences as a source of personal growth. Happy mates have the ability to capitalize on the differences between the ***es. Here are some of the things happy couples have taught me:
    Women:
    Know the things that make your man a man: Is he action oriented? Does he need pampering? Does he need cre*** for his achievements? Does he have a strong *** drive? There are many ways that your guy is different than you -- some of them are the reasons why you fell in love with him in the first place.
    Nurture his nature: Okay, if you''ve figured out what makes him tick, why let those things tick you off? Instead, go with the flow. If he needs cre*** for small things, give it to him. He''s happy, and you just saved yourself a lot of grief!
    Take control of your happiness: Women today have more opportunities than ever, and unfortunately, more expectations as well. Here''s the bottom line: you''ll exhaust yourself if you try to be the best at everything all the time. Forget it. It''s just not gonna happen. Instead, stand back and get a sense of priorities. Then, decide where to put your efforts, and ask your man to fill some of the gaps. But just remember, he''s likely to do it his way [see (1) above].
    Be good to yourself: a healthy diet, exercise, ***, "down" time and maintaining friendships can all be ways of keeping your life in balance.
    Men:
    Make sure your gal knows she''s number one. She''s working darn hard to juggle all the demands of today''s woman. She''s got to know that you''re making her a priority.
    Keep a "can do" attitude: Men sometimes feel overwhelmed with the "rules" of a relationship, and often believe that they can''t get it right. When you take the time to see how your partner''s needs differ from your own, you''ll be in a better position to make both of you happier.
    Get home! It''s a dog-eat-dog world out there, and lots of guys focus on being the best, either on the tennis court or in the board room. But don''t forget that your other half got involved with you because she wanted you around. You''ve got to balance your priorities so that your partner feels you''re spending enough time by her side.
    Learn how to listen. Your fix-it skills propel you to respond to your partner''s conversations by either jumping in with suggestions (because you think that''s what she needs) or just tuning out (if you think there''s nothing you can do). There''s always something you can do, and usually it involves supporting your partner and providing a caring ear. Listening is an important way to make her feel there is an emotional connection -- often a prerequisite to a great *** life.
    When a couple can learn to respect their differences, and act in ways that honor those distinctions, they find the key to fulfilling the needs of their partner.
    Want to read more articles from Hitched? Check out hitchedmag.com
    Tóm lại cái bài ở trên nó nhắc lại những cái mình đã biết và nó chả thêm vô cái gì mới, cũng chả giải quyết cái quái gì cả. Bó tay, nếu đọc để học ngoại ngữ thì không sao, bỏ công đọc cái này thì bực mình quá. TRỚT QUỚT!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [topic]984132[/topic] có bài hay:
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những điều đáng suy nghĩ...
    ...do một du học sinh 36t, đi học bằng học bổng, 1 năm, tại châu Âu, có 1 con trai, từng đi làm 10 năm cho công ty nước ngoài - ấy là do nghe nói thế, chứ mình không có hơi đâu mà đọc profile - viết
    [...]Mình thì không thấy Việt Nam rẻ tí nào, chi phí sinh họat ở Việt Nam rất đắt do lạm phát tăng cao. Ở Anh, một đứa sinh viên vừa học vừa làm công việc lao động bán thời gian, bán báo, bán siêu thị, quét dọn văn phòng....v..v cũng có thể kiếm được tiền trang trải thuê nhà ( có lò nướng, lò viba, lò sưởi, máy nước nóng), ăn uống đầy đủ có cả kem, trái cây và sữa bổ sung. Một đôi giày Ý hoặc giày Clarks lúc hạ giá có giá từ 200,000 - 500,000 đồng Việt Nam, mà tụi nó sale liên tục trong năm, quần áo vừa vặn, thậm chí cả hàng hiệu cũng có giá tầm đấy....Không có sự phân biệt rõ ràng giữa một công chức bình thường và một công nhân.
    Ngòai ra, người ta còn có thể đến các cửa hàng từ thiện của Oxfarm, British Heart..v..v để mua lại áo quần, giày dép, đồ dùng trong nhà và cả sách các lọai.
    Ở Việt Nam, một công nhân viên chức sống đàng hòang không tham nhũng, chưa chắc lương đã đủ trang trải cơm gạo mỗi ngày, đừng nói chi là mua sắm áo quần giày dép đẹp. Vào các quầy mỹ phẩm, không dám liếc mắt chứ đừng nói là mua. Mà lại còn chưa nói đến mua nhằm hàng dzỏm. Chứ nếu hàng thật thì giá cũng bằng nước ngòai thôi, có khi còn cao hơn mà chất lượng lại kém hơn. [...]
    Thử phân tích:
    1/ Lạm phát tăng cao: Phán như đúng rồi ấy. Mình chỉ nhớ là, theo sách, muốn nâng mức tăng trưởng thì cũng phải hy sinh cho lạm phát tăng theo, còn mà tăng trưởng mà giữ mức lạm phát không tăng thì người ta phải qua VN mà học Kinh tế học mất.
    Xùi, lạm phát ở đâu chẳng có. Có chăng là ta nhìn nó trong ngữ cảnh nào thoai.
    2/ Đời sống mỗi nước mỗi khác. Ở VN thì có nhà...giàu cũng k có lò sưởi. (Điên à?) So sánh nên nhìn vào ngữ cảnh, so sánh lẻ tẻ thế thì chết.
    Sv nước ngoài, có quốc tịch, được vay tiền học, học xong thì đi làm vài đến vài chục năm trả nợ. Sv VN thì đi chờ học bổng mòn mỏi mà học bổng chỉ đủ trả học phí và vài ba trăm ngàn thêm. Nhưng đc cái không nợ cái gì cả. (Xin vay tiền rớt răng còn không có, thì làm sao mà nợ được chính phủ?) Nhưng nếu nói là sv nước ngoài đi làm vặt vãnh mà đủ chi phí học tập và sinh sống thì đúng là...không có cơ hội nhìn sổ ngân hàng của bọn nó.
    3/ Hàng hoá tiêu dùng hạ giá
    Giày VN chưa hạ giá đã có giá 50k-150k. Tốt chán. Thế thì sao lại ngóng giày hạ giá ở Anh nhỉ? Hay là nhất quyết phải mua giày hạ giá ở xứ ấy thì mới đi được tại xứ nhiệt đới này?
    4/ Hàng hiệu
    Hàng hiệu là hàng designed riêng cho celebrities giá hàng chục ngàn đô/bộ, chứ không phải là có gắn 1 cái mác vào là thành hàng hiệu.
    Đấy là hàng hiệu đúng nghĩa ở cái xứ lấy làm mốc so sánh.
    Còn ở đây thì Việt Thy, Việt Tiến, Bonny, Thái Tuấn, etc. là hàng hiệu roài. Giá hoàn toàn phù hợp với ng VN.
    5/ Quote lại thoai. Miễn bình luận chi tiết.
    Không có sự phân biệt rõ ràng giữa một công chức bình thường và một công nhân.
    6/ Mỹ phẩm
    Ng VN, mức sống VN, đi xài hàng sx tại nc ngoài là sao nhỉ?
    Chưa thấy sản phẩm Mỹ Hảo nào quá 100k, nhưng mà cũng không bao giờ thấy bà chị mình mua sản phẩm (nc ngoài) nào dưới giá 300k, dù đó chỉ là hộp phấn mắt 1 màu duy nhất.
    Xài hàng xịn, lại la mắc là thế nào?
    Nhân tiện, nghe nói mấy cái VN gọi là ''hàng hiệu'', có saloon riêng tại VN thì ở nc ngoài chỉ là ''hàng chợ'' bán trong siêu thị, chứ k đến đẳng cấp có saloon riêng.
    So sánh khả năng mua sắm ''hàng chợ'' tại nc ngoài với khả năng mua ''hàng hiệu'' tại VN thì nên tìm ra ngữ cảnh thích hợp, để mong có kết luận đúng, chứ so khập khiễng thế này thì kết luận chả mang ý nghĩa giề.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [topic]989779[/topic]
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bài 1: H
    Tôi đưa ra một vài ý kiến như vậy mong các thành viên tâm huyết của box đưa ra các ý kiến của riêng mình để từ đó ngày càng phát triển box vững mạnh hơn.
    Bài 2: H
    Thôi, mod, tôi đề nghị với bạn close topic vào. Nếu như không ai có ý kiến gì hay hơn thì tốt nhất cũng không nên để topic lại như một nơi giải toả bực tức hay tranh luận. Và có lẽ từ nay mặc dù không muốn nhưng có lẽ tôi cũng sẽ không vào box nữa. Chào các bạn !
    Bài 3: E
    @H: Box nói riêng và TTVN nói chung là diễn đàn mở, thích thì đến, chán thì đi, việc gì phải tuyên bố thế hả bác. Thực sự bác có 1 giá trị nào đó thì bác không cần nói bác người ta vẫn nhớ bác, nhắc bác gọi bác lại. Còn không, "vắng mợ thì chợ vẫn đông", nói gắn bó, nói thiết tha, nói đóng góp thì còn nhiều người khác lắm, bác ạ.
    Thôi thì bác đã mở lời từ giã, không ai chào hỏi, kể cũng đau thương, em chào bác 1 câu "Ra đi thanh thản"
    Bài 4: K
    @ H: Năm xưa trong TFG, aka TTVNOL Friends Group, môfi lâ?n có ngươ?i va?o tư? chức, nói lơ?i giaf tư?, tôi toa?n ba?o nếu thực sự muốn đi thi? chă?ng câ?n la?m â?m if, pm cho admin khu vực xin rút quyê?n mod la? xong, chứ co?n va?o TFG tuyên bố na?y nọ rô?i đê? mọi ngươ?i i? ôi kêu gọi ơ? lại, kiê?u như quan trọng hóa chuyện đi/ơ? cu?a mi?nh, thi? la? chưa thật sự đi đâu. Lại nói có nhưfng ngươ?i chă?ng la? cái gi? ca?, nhưng lại cứ thích tuyên bố na?y nọ, cứ tươ?ng mi?nh quan trọng lắm ấy.
    Bài 5: L
    To H: bác ạ, bác ko vào thì đó là việc của bác, ở đây là 4rum, ai thích thì vào, thích thì tán hươu tán vượn, ko thích thì ngồi mà đọc bài ngươi ta tán, ko vào khoa là tao đi vào đây, rồi tao đi ra đây, bác đi vào đi ra là việc của bác, có ai làm trinh thám theo dõi bác đâu mà khoe ??? (xin lỗi bác chứ cái số tháng bác vào TTVN ko = số năm của cái nick ảo của em chứ đừng nói đến nick thật, bác tự hỏi mình đóng góp được gì chưa mà tuyên bố ra đi như kiểu để lại cả cơ nghiệp vậy )
    Bài 6: H
    Tôi vào đây xin rút lại những gì đã nói mọi người xin đừng chấp nữa. Tôi chào cho phải phép lịch sự chứ không có ý thông báo hay cần sự quan tâm của người khác.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự tự tử
    Mỗi người đều có quyền tự giết mình. Đó là tự do của họ. Em không có ý phản đối sự tự tử như là một hình thức biến mất. Trường hợp của nó thì không phải như vậy. Nó không muốn biến mất. Nó nghĩ về sự tự tử bởi vì thấy đó là cách để ở lại.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 03/12/2007
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/972903/trang-14.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/972903/trang-13.ttvn
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/1005337.ttvn
    Đi lễ chùa
    Năm người phụ nữ cùng ngồi trên xe...bò.
    Tay khư khư ôm đầy lễ vật.
    Người thứ nhất thở dài:
    -Tội nghiệp nhất người phụ nữ chưa chồng.
    Người thứ hai chép miệng:
    -Vô phúc nhất người đàn bà có chồng nhưng chưa cưới.
    Người thứ ba cười buông:
    -Bất hạnh nhất người đàn bà cưới rồi nhưng không con.
    Người thứ tư điềm đạm:
    -Tuyệt vọng nhất người đàn bà có con nhưng cha nó hổng nhìn.
    Người thứ năm:
    -Mô phật!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH và DŨNG KHÍ
    Con người cần có sức mạnh để tin tưởng,
    Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi.
    Con người cần có sức mạnh để hòa hợp,
    Và cần dũng khí để dám đi một mình.
    Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người,
    Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.
    Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương,
    Và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.
    Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
    Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân mình đúng lúc.
    Con người cần sức mạnh để chinh phục,
    Và cần dũng khí để chấp nhận.
    Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công,
    Và cần có dũng khí để phá vỡ sự bất công đó.
    Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió,
    Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.
    Con người cần sức mạnh để yêu,
    Và cần có dũng khí để được yêu.
    Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống,
    Và cần có dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.
    Mỗi chúng ta đều cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống...
    ====
    Nếu đọc cái này cách đây 2 năm, em-be cũng giống như SOW, có sức mạnh nhiều hơn dũng khí.
    Nhưng bây giờ thì dũng khí nhiều hơn. Một khi đã bị phản bội, đã mất hết lòng tin vào người mình đã từng tin tưởng thì lại thấy dũng khí ở đâu ra mà nhiều thế. Chỉ tiếc cái dũng khí đó làm mình đau thắt lòng vì nhuốm đầy nước mắt.
    Cân bằng vẫn là hay nhất.
    ====
    Đó đâu là dũng khí, có là tính cynical.

Chia sẻ trang này