1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn
    Lời nói nào bạn không kiềm chế được là kẻ thù của bạn.
    Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
    Nếu có ai khen ngợi bạn thì hãy kiểm tra xem điều đó có đúng không, nhất là các bạn khác giới khen ngợi bạn.
    Khi có tình yêu ta sống và làm việc thú vị biết bao, khi có tình yêu con người khắc phục những khó khăn trên đường đi của mình dễ dàng biết bao. (believe or not???)
    Phải biết và thấy được dù biển có bão tố thuỷ triều dâng nhưng đáy biển có bao ngọc quý. (YES!)
    Nếu chỉ yêu bản thân thì khi gặp những thử thách gay go, con người sẽ tuyệt vọng, nguyền rủa số phận và hết sức đau khổ.
    Sự dối trá làm chết tình yêu, nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu có làm cho nó sống được.
    Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời, không có cái gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.
    Một người con gái không đẹp về tâm hồn thì cũng vô vị như bông hoa mẫu đơn có sắc mà không có hương.
    Quyền thống trị của tình yêu giống như quyền của vua, không chấp nhận chia sẻ.
    Đừng bao giờ mất kiên nhẫn - đấy là chiếc chìa khóa cuối cùng mở được cánh cửa tình yêu
    Buồn đau là biển cả, vui sướng là ngọc châu. Muốn tìm được ngọc châu phải lặn sâu nơi biển cả.
    Cuộc sống cao quý nhất khi chúng ta sống có lý tưởng và thực hiện được lý tưởng đó.
    Người lạc quan nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
    Kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên bông hồng.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    * Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ ( LERMONTOV )
    * Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh ( P.GERALDY )
    * Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . Người con gái ấy có tên .... ( DESPERADO0_INLOVE ) (Một "kiểu mẫu" để ai đó tỏ tình, nhỉ?! )
    * Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " ( V.HUGO )
    * Tôi đã phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những truyện cổ tích của tôi. Vì chúng mà tôi đã từ chối hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được hưởng, đã bỏ ra quãng thời gian mà đáng lẽ sức tưởng tượng mặc dù là mạnh mẽ và sáng láng, phải nhường cho thực tế ( ANDERSEN )
    * Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES ) (nhiều điều "si ngẫm")
    * Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống.( LAPE DE VEGA )
    * Dẫu em có nghi ngờ
    Ngôi sao là ánh lửa
    Mặt trời di chuyển chỗ
    Chân lý là dối lừa
    Nhưng em chớ nghi ngờ
    Tình yêu anh, em nhé!
    ( SHAKESPEARE )
    * Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm. Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già . ( BIELINSKY )
    * Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize )
    * Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous )
    * Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning )
    * Đừng bao giờ nói với 1 cô gái từ " mãi mãi ". Bởi vì cô ấy sẽ tin và chờ đợi mãi mãi .
  3. kebab

    kebab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sweet ko cần phải ngạc nhiên đâu, mình cũng đã từng tham gia vào đội quân ngồi đánh đàn o gare métro để kiếm tiền... đi choi nên rất hiểu ánh mắt người đời như thế nào... Mình rất thích topic này.....Cụng ly hen
    Được kebab sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 26/11/2005
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc cái này cách đây 2 năm, em-be cũng giống như SOW, có sức mạnh nhiều hơn dũng khí
    Nhưng bây giờ thì dũng khí nhiều hơn. Một khi đã bị phản bội, đã mất hết lòng tin vào người mình đã từng tin tưởng thì lại thấy dũng khí ở đâu ra mà nhiều thế. Chỉ tiếc cái dũng khí đó làm mình đau thắt lòng vì nhuốm đầy nước mắt
    Cân bằng vẫn là hay nhất
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Có vẻ sow cũng đã dần dần có thêm "dũng khí" rồi thì phải?
    ^_^
    Nhưng mà.... thật ra sow cũng còn cần thêm nhiều sức mạnh nữa lắm! Cuộc đời không như mình mong đợi (nghe câu này thấy bi thảm quá nhỉ? Thật ra không hẳn như vậy, nhưng làm gì có ai có một cuộc đời hoàn toàn phẳng lặng, vuông tròn), mình cần thêm nhiều sức mạhh và dũng khí để vượt qua...
    Ai cũng có nhiều nỗi buồn và tâm sự mà có nói hoài cũng không hết.
    Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí và sức mạnh để có thể gạt tất cả qua một bên, sống chỉ với nụ cười
    (hihih, tự dưng "triết lí" ghê quá! Nhưng hình như "sức mạnh" và "dũng khí" ở đây nó lại có ý nghĩa chệch đi một chút rồi!)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chà nghe hấp dẫn quá. Ông bạn có thể kể lại chuyện đi đánh đàn ở cửa ga tàu điện ngầm như thế nào được không? Hành nghề này kiếm có khá không vậy?
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đời sống sinh viên xa nhà đúng là muôn hình muôn vẻ. Càng đi xa, càng thấy cuộc sống ?onhư đồng xu sấp ngửa?, mặt phải mặt trái thiên biến vạn hóa. Cũng giống như vào cuộc một trận đấu, bạn nhận lấy một phần sân của mình nhờ cái trò tung sấp ngửa. Đến một khi vào trận khác, trò sấp ngửa lại lên ngôi và cục diện lại thay đổi, bạn phải hành động theo hướng nó đã ban cho mình. Vẫn còn may là đồng xu chỉ có hai mặt. Ta còn có thể biết ở mặt kia còn có những gì.
    Chạm đời bằng đôi gót trần để biết đau, biết cố và biết ngộ ra lối ngõ mà đi. Vậy là may mắn chứ, phải không?
    Kebab nhớ chia sẻ với mọi người về khoảng thời gian lang bạt cùng đội quân đánh đàn ha, nghe thú vị lắm ! Mà Kebab chơi đàn gì vậy?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Post một câu truyện cười mà mọi người gửi nhau qua YIM. Nhưng cũng đáng để "suy ngẫm" ghê!
    Một oắt con đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì. Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền & mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?" Oắt con hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Giữa đêm, oắt con tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót & đang kêu gào ầm ĩ. Cậu tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. Cậu bèn đi tiếp đến phòng của chị giúp việc thì thấy bố và chị đang...
    Sáng hôm sau ông bố hỏi oắt con xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa & yêu cầu tự diễn giải lại. Oắt con trả lời: "Vâng, bây giờ con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến & tương lai thì ngập trong **** ạ!"
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo, thấy một bài viết khá hay bằng tiếng Đức nên muốn ngồi dịch rồi chia sẻ với mọi người. Dạo này thời gian hình như trở nên ngày càng hiếm với mình nên mình sẽ đăng phần đầu trước để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Hy vọng có thể đăng hết bài viết sau này.
    ----------------------------------------------------------------------
    Essen global: "We **** the World"
    Thức ăn toàn cầu: "We **** the World" - Phần I

    Von Kerstin Rottmann
    Viết bởi Kerstin Rottmann
    28.04.2006
    Trái cây nhân bản ("Zombie fruits"), gà lai ("Hybrid Chicken") và giết mổ công nghiệp ("million times kill"): Bộ phim tài liệu "We feed the world" diễn tả chuyện gì đã xảy ra, khi thực phẩm được sản xuất toàn cầu - và chúng ta ngây thơ ăn tất cả.
    Không, chúng ta, những người Đức, vẫn chưa ăn chúng. Không nơi đâu ở châu Âu mà chi tiêu cho thực phẩm lại thấp như vậy - chỉ có 1/10 thu nhập trung bình hằng tháng của người dân được chi cho thực phẩm và mức chi tiêu này đang có xu hướng giảm dần. Ngay cả cái kiểu tư duy quá đáng "Keo kiệt là tuyệt vời" vẫn cũng rõ ràng không có xu hướng dừng lại. Đó là những gì mà chính trị gia đảng CSU Horst Seehofer (hiện nay đang là Bộ trưởng Nông nghiệp liên bang) trả lời Sandra Maischberger trên đài truyền hình quốc gia Đức ARD gần đây. Ông bộ trưởng cũng chỉ thường đi mua sắm 2 tuần một lần tại ALDI (một loại siêu thị bán hàng với giá thấp - ND) với 35 euro, và nhiêu đó đối với ông là đủ.
    "Ngày nay đá rải đường đắt hơn cả bột mì mà người nông dân sản xuất. (Đá rải đường là loại đá rắc trên đường khi trời tuyết tránh trơn trượt - ND) Mọi người phải biết điều đó. Mọi người cần phải biết điều đó." - đó là lời nói đầu cuốn phim tài liệu của Hans Schank, một nhà nông Áo, trước ống kính máy quay. Bên cạnh đó có thể thấy được một xe tải với rờ-moóc chất đầy bánh mì lang thang suốt đêm trong thành phố. Đó là những bánh mì của ngày hôm trước được thu gom từ thành phố Wien đang bị đem đi thiêu hủy - đó cũng là điều mà đạo diễn Erwin Wagenhofer điều tra được. Theo đó, số bánh mì mà thành phố Wien tiêu hủy hằng ngày tương đương với số bánh mì mà thành phố Graz tiêu thụ. (Graz: thủ phủ bang Steiermark, Áo, 350 000 dân. Wien: thủ đô liên bang Áo, 1 632 082 dân - ND). Những chiếc xe tải đó chạy trong đêm.
    Theo một tài xế xe tải, đôi khi những người lớn tuổi đứng lặng nhìn khi họ chạy qua. Những con người ấy, những người đã trải qua Chiến tranh thế giới và những thời khắc đói nghèo của lịch sử, không thể nào tin được vào mắt mình khi cả núi bánh mì tươi ngon được chất lên những chiếc xe tải và vất vào bãi rác.
    (Hết phần I)
    Được free_wing sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 29/04/2006
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix, thấy Sweet nói sao mà đúng quá. Cuộc sống nhiều lúc y hệt một "đồng xu sấp ngửa". Có đó rồi lại mất đó. Chắc chắn đó rồi lại nghi ngờ đó. Lúc tưởng chừng như mình đến đích rồi lại hóa trắng tay.
    Giờ mới thấy thật thấm thía câu "Hope for the best but prepare for the worst". Hi vọng để còn tiếp tục cố gắng nhưng cũng phải biết chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. That''s life!

Chia sẻ trang này