1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không biết Blue nhận xét COOL là do có thường xuyên đọc bài khongthe hay là do đọc bài post ở trên.
    Khongthe tham lam ít hay nhiều, thì ít ra cô cũng rất thực tế, còn có nhiều người tham lam quá đáng mà thực tâm vẫn tin mình không tham đó thôi.
    Angie mất 30 phút tìm đến trang 15 của TVTY, tìm đến trang 9 của một thread để quote lại bài đầu tiên làm Angie thật sự chú ý đến khongthe đây:
    Đọc mấy câu của khongthe thật thấm thía:
    Đã mang nỗi lòng trao tặng cho người ta, là phải cảm thông được cả những buồn vui trong công việc của người ta nữa. Không phải cứ thấy giai rượu chè là nghĩ giai nó thích rượu chè, cứ thấy giai nó lên sàn là nghĩ nó thích lắc lư gái đẹp. Đôi khi người ta vẫn phải làm cái việc mà người ta không muốn.
    Bác là nữ, đã bao giờ bác đặt vào cái tình huống rằng bạn trai của bác vì công việc, phải chiều lòng đối tác mà đưa đối tác đến những nơi ăn nhậu, rượu chè bia ôm chưa? Nếu bạn trai bác thích việc đó thì không nói làm gì, nhưng nếu bạn trai bác buộc lòng phải làm vậy, anh ấy có đau lòng và bác có đau lòng không?
    Đã yêu là phải tin, và khi đã tin rồi thì phải chấp nhận. Có gan làm thì phải có gan chịu, có gan yêu thì phải có gan thất vọng hụt hẫng. Đừng hồ nghi ích kỉ quá nhiều, hãy yêu hết lòng, thanh thản và khoan dung.
    Em thấy gái thời giờ rất dễ yêu đương, rất dễ ngã vào lòng người khác, nhưng lại dễ dàng hồ nghi ghen tuông và nói lời nặng nề thiếu suy nghĩ. Họ thiếu sự cảm thông chia sẻ nên thất vọng nhiều. Thất vọng nhiều nhưng không quyết chia tay, mà chia tay thì ra chừng suy sụp nát bét, nhưng chỉ nát bét vài tháng là có ngay giai mới.

  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Angie đã post bài viết này. Và cũng cám ơn cô khongthe đã viết nên những điều sâu sắc như vậy.
    Bắt gặp được nhiều ý tưởng hợp với suy nghĩ của mình.
    Đã yêu là phải tin, và khi đã tin rồi thì phải chấp nhận. Có gan làm thì phải có gan chịu, có gan yêu thì phải có gan thất vọng hụt hẫng.
    Đây chẳng phải là cái "Quyết định chủ nghĩa" mà FW theo đuổi hay sao! Đã quyết định thì phải chấp nhận mọi hậu quả của quyết định và kiên định, không nuối tiếc. Đừng nói chi tình yêu, bất cứ hành động nào của cuộc sống đều là một quyết định. Trước khi quyết định thì phải thu thập thông tin để suy nghĩ kỹ, còn đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm thôi, suy nghĩ thêm chỉ làm vấn đề rối rắm. Chỉ là nên suy nghĩ tiếp thôi chứ không suy nghĩ thêm, tức là chiều sâu thay vì chiều rộng.
    Em thấy gái thời giờ rất dễ yêu đương, rất dễ ngã vào lòng người khác, nhưng lại dễ dàng hồ nghi ghen tuông và nói lời nặng nề thiếu suy nghĩ. Họ thiếu sự cảm thông chia sẻ
    Hề hề, một trong những nguyên nhân khiến FW chán con gái thời nay. Khó khăn lắm mới bói ra được một cô không như thế. Nhất là cái câu cuối: sự cảm thông và chia sẻ. Cái thứ này chẳng biết từ khi nào đã là của hiếm rồi! Cũng có lẽ do FW sống ở Tây nên thấy thế chăng?
    chia tay thì ra chừng suy sụp nát bét, nhưng chỉ nát bét vài tháng là có ngay giai mới. Chán!
    À, đọc xong lại tự nhiên lại nghĩ lại một câu chuyện thực tế và thấy đúng y chang. Bởi vậy, mạn phép các cô trong box, FW không hề ám chỉ một cô cụ thể nào mà viết ra một nhận xét chung chung rằng không biết các cô sinh trước 83 ra sao nhưng với các cô càng sinh sau 83 thì càng dễ "cua". Con gái sinh từ năm 85 đến 90 dễ trải lòng hơn, thoải mái hơn và vì thế đối với bọn con trai cũng dễ là đối tượng thâm nhập hơn. Nhưng đổi lại, họ cũng là những con người hời hợt hơn, non nớt trong suy nghĩ hơn những cô già tuổi, già kinh nghiệm sống. Phải mở ngoặc thêm lần nữa là đấy chỉ là phát biểu chung thôi vì FW đã gặp những cô 83, 85 rất thông minh và rất chín chắn trong suy nghĩ, cho phép đóng ngoặc. Có lẽ nguyên do cho nhận xét trên là FW ngày càng già đi nên thấy thế. Nhưng suy nghĩ sâu xa thì đấy là do sự thay đổi thời đại. Kinh tế phát triển, đời sống xã hội có được nhiều tự do hơn, tư tưởng và giá trị phương Tây tấn công mạnh mẽ qua phim ảnh, báo chí và âm nhạc đã đẩy lùi những khắt khe nhưng rất ý tứ, sâu sắc của tư tưởng và giá trị Đông phương.
    Viết xong lại nhớ đến câu ngạn ngữ Đức: Khi cơn gió của sự đổi thay thổi qua, một số sẽ dựng lên những bức tường, một số sẽ xây nên những cối xay gió. Lại nhớ đến Khụt khịt, Hối hả, E hèm và Ư hừm. Phải chăng mình không bắt theo kịp thời đại, không chấp nhận những giá trị mới, phải chăng mình xây nên bức tường tự nhốt mình tránh cơn gió đổi thay, phải chăng mình là E hèm và Ư hừm?
    Thế nhưng mình không hối tiếc. Bởi vì mình tin vào những gì mình lựa chọn.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 20/03/2007
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @khongthe: gái thời nay cũng có nhiều loại, không hẳn chỉ là 1 type người như thế Đó là thói vơ đũa cả nắm của những người chỉ biết nhìn trong 1 vùng trời của mình
    Những cô gái sống và yêu thoải mái theo bản năng thì bị coi là buông thả, bị chán ngán
    Những cô gái tự trọng quá cao, khó yêu, khó cua thì bị coi là khó gần, chảnh chẹ, kiêu ngạo
    Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo Đó là bản chất của người đời
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Muốn đánh nhau hả Blue? Dám đả kích khongthe của Angst à?
    Blue à, muốn hiểu 1 điều gì cho chính xác hơn thì đặt nó vào ngữ cảnh của nó chứ. Khongthe viết bài viết đó trong hoàn cảnh nào? Dành cho ai đọc? (Angie cắt có 1 bài nên cũng khó hiểu hết ngữ cảnh, hí hí, ngoại trừ Angie )
    Không phải dành cho một người đang muốn đọc một bài viết khái quát hết tất cả các trường hợp và chia nhỏ theo đủ các tiêu chuẩn các chủng loại khác nhau đâu. Nếu Blue cần một bài như vậy, Blue hỏi Wing ấy, bữa nào Wing rảnh, Wing chẳng ngại viết cho Blue đâu.
    Bài khongthe chỉ NHẤN có một điểm: Sự thiếu cảm thông từ phía người phụ nữ đối với những người đàn ông (''của họ'') làm việc trong những môi trường ''nhạy cảm.''
    Còn hàng ngàn điểm khác, khongthe không nói đến trong bài viết này. Những điểm đó, chắc chắn sẽ có một khongthe khác ở đâu đó nói dùm...
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hề, nên em mới nói là "chỉ nhìn trong vùng trời của mình", bà chị đó chỉ nói 1 bộ phận "những người phụ nữ xung quanh bả" mà dám tương lên "gái thời nay" e các chị em phụ nữ nóng mặt đấy ạ
    ______________
    Không 1 người phụ nữ nào vui vẻ khi chồng mình đi lại những nơi "nhạy cảm" như thế
    Căn bản là vì xã hội VN vẫn chưa chấp nhận vũ trường, bar là các nơi giải trí lành mạnh
    Đột nhiên lại nhớ đến ngạn ngữ Đức" Khi cơn gió của sự thay đổi...blah blah "
    Không chỉ vì cảm thấy bị bỏ rơi, mất tình yêu blah blah, người phụ nữ còn cảm thấy bị xúc phạm Đây không còn là chuyện gói gọn giữa 2 người, mà đã thuộc phạm trù những chuẩn mực đạo đức của xã hội Đời không chỉ có 2 ta và 1 tình yêu, ta muốn làm gì với nó cũng được, đời còn hàng trăm cặp mắt nhìn vào tình yêu đó mà xoi mói, họ nghĩ gì khi người yêu của mình ra vào vũ trường
    Cái chuyện" họ lên sàn nhưng ko lắc, họ ko sờ soạng" gì gì đó em wên rồi thì xin lỗi. Ai biết? Ai hiểu? Người ta chỉ cần nhìn bạn đi vào vũ trường, rồi sau đó người ta thêu dệt nên rất nhiều chuyên hay ho
    Đồng ý yêu là phải tin, nhưng chỉ trong mức độ, còn nếu yêu mà phải chịu áp lực từ "bia miệng trơ trơ" của người đời thì...cũng khó nhờ Có ai dám yêu mà chỉ biết có tình yêu của mình, yêu và tin 100%, không cần biết mọi người nghĩ gì nói gì đàm tiếu ra sao ====> Ảo tưởng, vĩ cuồng, utopan blah blah [ bắt chước chị Angie tí ]
    Người đàn ông tốt, xứng đáng để yêu sẽ là người không để cho người phụ nữ của mình phải đau khổ vì ghen tuông bóng gió những chuyện vớ vẩn và không có thực như vậy Cách tốt nhất là anh tránh xa những nơi chốn đáng ngờ, công việc có thể tiến hành ở 1 nơi khác
    Nên, không thể trách những người phụ nữ đó được Họ đã yêu, và họ có nghĩa vụ và quyền đối với tình yêu của mình Tại sao anh bắt tôi phải cảm thông chia sẻ cho cái công việc ra vào vũ trường của anh, mà không cảm thông với sự nhạy cảm và lòng tin bị tổn thương nơi tôi?
    Quan niệm của em rất thoáng, đi đâu làm gì cũng đc miễn là đừng để người ta nhìn vào và đánh giá, miễn là vẫn đảm bảo nghĩa vụ với người yêu/ dzợ con Nghĩa vụ ở đây chỉ bao gồm tiền bạc và tình cảm, phải cung cấp đầy đủ, có nhiêu đó hà
    Từ đó dẫn tới 1 kết quả là người yêu em phải là người rất thông minh, có tài biến báo nói dối dẻo quẹo có thể đi nhậu nhẹt bù khú, rượi chè gái gú mà vẫn nịnh nọt, cưng chiều người iêu/ dzợ con, đại để là "lấy vải thưa che mắt thánh"
    Thành thử em rất welcome nhưng ko chàng nào dám [ và thèm ] thách thức với sự tỉnh táo của em
    Thành thử em vẫn chưa yêu ai cả
    Thành thử em bị coi là chảnh chẹ, khó gần blah blah
    Thành thử em có dzinh dzự thuộc vào cái mở ngoặc đóng ngoặc của anh ko, anh FW?
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/03/2007
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    @FW : ah, E Hèm và Ư Hừm thì có Ư Hừm là thích nghi với sự thay đổi thôi.
    Còn anh FW thì anh thay đổi cũng chưa muộn mừ Hay là tại anh nói rằng :
    Em nghĩ anh cũng chưa đến nỗi "zà" đâu << nói chơi nghen >>
    @Mizu : "blah blah" là gì thế chị ? Em tra từ điển teen 8x mà ko ra...
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện giải toả không khí căng thẳng luôn. Trích luận những gì vui nhộn gì mà hiện tại không khí kinh wé, cứ như ở Irac
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À kưng có thể tra trong từ điển topic "Những mẩu đối thoại đời thường"
    Cộng thêm với bài kế tiếp của em, tất cả làm cho chị nhớ là chị vẫn còn 1 cuộc tranh luận chưa "nhảy vào" ở topic "Góc thảo luận cafe bàn tròn" về ngôn ngữ và chức năng, mĩ quan của ngôn ngữ Hồi đó mắc thi cử rồi quên khuấy hie hie Em có thể vào xem chơi
    Khuyên cưng trước khi tranh luận bất cứ cái gì thì nên tự dzấn lương tâm hie hie xem mình có sơ hở nào không rồi hẵng nhảy vào Đừng để miệng nói 1 đằng tay làm 1 nẻo rồi bị các lão làng ở đây bắt thóp thì...chẹp chẹp thê thảm thê thảm
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 20/03/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, LK đừng nên nhìn nhận sự việc theo hướng...thiếu chính xác như vậy.
    Ý kiến trái ngược hoàn toàn không bắt buộc phải là ''chiến sự.'' (Cũng như không bày tỏ ý kiến trái ngược hoàn toàn không có nghĩa là ''hòa bình.'')
    Còn nếu giữ cái lối dĩ hòa vi quý kia thì, nói thực, sẽ được tiếng thơm là người dịu dàng, dễ mến đấy.
    Mỗi người tự chọn lấy những tính cách của mình mỗi ngày trong cuộc sống. Lâu dần rồi sẽ thành cá tính của mình. Sự chọn lựa của mỗi người mà.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hề hề học hỏi cái bài viết linhkhuong trích viết thử một đoạn coi mình tới đâu.
    U M N JO All
    Au Ag $ No H` G
    Hừm, trình độ đúng là còn kém quá, chẳng được nhanh nhẹn thông minh như lớp 9x rồi!

Chia sẻ trang này