1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích lượm (những bài viết hay, những điều đáng suy nghĩ)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có một điểm này Angie nghĩ đã lâu, nhân đây thì nói ra luôn. Cuộc sống thì nhiều mặt. Những gì cần biết về cuộc sống thì sách viết hết rồi đấy, không thiếu đâu.
    Cái thiếu chính là: Đối với một con người cụ thể thì kinh nghiệm sống tới đâu.
    Nên Angie quý những kinh nghiệm thực tế (dù từng được biên lại trong các sách cả rồi ) của một con người cụ thể, hơn là mớ lý thuyết vẽ lại một lần nữa với cái mong muốn bao quát hết trời đất này.
    Nói chung chung, chia lẻ lẻ kiểu Wing thường làm, hay Blue mong muốn, hì hì, thì chỉ cần có thời gian và đầu óc suy luận là ra tất cả các trường hợp với tất cả các tham số.
    Cái quan trọng là, một người đọc vào, sẽ thấy thấm tới đâu.
    Bài Angie viết cho SOW, SOW gật đầu đồng ý.
    Bài Angie biết cho embe, embe gật đầu đồng ý.
    Bài Angie viết cho Blue, Blue gật đầu đồng ý.
    Những gì Angie viết không mới. Hoàn toàn không.
    Bài khongthe hoàn toàn không mới. Và không đầy đủ.
    Nhưng thấm hay không là nằm ở phía người đọc.
    Tưởng tượng đi, Blue có 1 anh bạn trai, anh ấy chỉ nói 1 tiếng mà tiếng ấy Blue nghe thấm hơn trăm ngàn bài giảng ở trường, hơn 10 năm mẹ dạy.
    Angie lại phải nhắc lại điều ở trên: Bài khongthe chỉ NHẤN có một điểm: Sự thiếu cảm thông từ phía người phụ nữ đối với những người đàn ông (''của họ'') làm việc trong những môi trường ''nhạy cảm.''
    Còn hàng ngàn điểm khác, khongthe không nói đến trong bài viết này. Những điểm đó, chắc chắn sẽ có một khongthe khác ở đâu đó nói dùm...
    Blue đang nói về những điểm đó đó thôi.
    Nhưng mà, Angie nói rồi, với Angie thì một bài phân tích chung chung tất cả các trường hợp xảy ra trên đời thì chẳng có giá trị gì. Một điểm mà một cá thể nhận biết được nhờ trải nghiệm của bản thân, mới thực sự có giá trị.
    Sorry, quote lại nát bài để bàn mấy câu vụn vặt là không đáng. Nhưng Angie vẫn viết. Angie đã quote bài của khongthe thiếu ngữ cảnh, làm cô ấy bị hiểu sai, thì Angie có trách nhiệm làm khongthe được hiểu đúng, như lời cô ấy viết.
    Vâng, thực tế đang là vậy.
    Ý Blue khai triển đâu? Angie chưa thấy nên chưa có ý kiến gì.
    Hỏi hay lắm: Ai hiểu?
    Người bạn gái chứ ai. Nếu là người biết cảm thông.
    Khongthe viết: Đã mang nỗi lòng trao tặng cho người ta, là phải cảm thông được cả những buồn vui trong công việc của người ta nữa. Không phải cứ thấy giai rượu chè là nghĩ giai nó thích rượu chè, cứ thấy giai nó lên sàn là nghĩ nó thích lắc lư gái đẹp. Đôi khi người ta vẫn phải làm cái việc mà người ta không muốn.
    Đúng. MỨC ĐỘ.
    Và, như đã nói, tranh cãi nhau vì ĐỊNH LƯỢNG khác nhau là dễ sinh chuyện lắm.
    Riêng chỉ 1 điểm: Người bạn trai mới đi vũ trường mà Blue đưa lên thành một mức độ nghiêm trọng thì nếu người bạn trai ở xa người bạn gái trong 2-4 năm (du học chẳng hạn) và sống tại nước mà chuyện đi bar, vũ trường là một hoạt động giải trí bình thường thì Blue đẩy sự việc lên tới mức độ nghiêm trọng nào nữa?
    Đời dễ vậy sao Blue?
    Blue có thấy dân VN suốt ngày ca cẩm sao hợp đồng cứ ký ở bàn nhậu không? 10 năm nay có đổi không? Rồi 10 năm nay tất cả những ''người đàn ông tốt, xứng đáng để yêu sẽ là người không để cho người phụ nữ của mình phải đau khổ'' đã nghỉ việc không đi làm để khỏi dính dáng đến rượu sao?
    Mình cần công việc hay công việc cần mình?
    Angie chưa từng nghe nói tới cái gọi là quyền trong đối với tình yêu.
    Có quyền yêu hay không yêu người kia. Nhưng yêu người kia là người kia có quyền đối với mình. Chỉ khi nào người kia yêu mình thì mình mới có quyền đối với họ mà thôi.
    Suy nghĩ của người nam xét tới trong bài viết của khongthe đều là giả định. Nhưng khongthe dựa trên nền đó mà nêu lên vấn đề là từ phía người nữ có biết cảm thông hay không mà thôi.
    Bài viết khongthe không nói rằng người nam đòi hỏi sự cảm thông và người nữ không đáp ứng yêu cầu đó.
    Nhân tiện, Blue làm Angie buồn cười quá.
    Angie cũng đi vũ trường đấy. Cũng uống rượu trong đấy đấy. Cả rượu ở bàn nhậu nữa.
    Hầu hết các cô bạn Angie đi làm ở các cty đều từng đi vũ trường. Trừ mấy cô...đi dạy...Nhưng mà các cô ấy thì mê được đi cho biết lắm mà không có cơ hội mà thôi. Hà hà, Tết cách đây 2 năm Angie định rủ một đám bạn là sinh viên + giáo viên đi vũ trường. Bé nào cũng hào hứng! Vì chưa được đi cơ mà! Cười vật vã! Máu thế!
    Nói chung, vũ trường là...vũ trường. Angie có đến rồi, thì không thấy gì ghê gớm cả. Chỉ ghét cái là khói thuốc lá bám đầy người.
    Không hiểu trong quan niệm của Blue thì vũ trường là gì nhỉ?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 21/03/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì, đoạn này Blue ''viết độn'', Angie không comment.
    Sẵn tiện lấy cái này dẫn chứng luôn: Blue có thể suy nghĩ vô cùng hợp lý mà một người vẫn có thể nhận xét Blue là chảnh. Cho nên, thế mới nói, chẳng bao giờ thoát được 1 lời nhận xét tiêu cực từ người đời.
    Nhận xét 1: Blue viết câu thiếu chấm câu rất nhiều. Chấm câu được xếp vào mục chính tả đó. Thiếu chấm câu cũng bị xem là sai chính tả.
    Nhận xét 2: Đọc nhiều bài của khongthe thì Angie thấy cô khongthe nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Angie còn phải học nhiều.
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    khà khà, em đã bảo là về căn bản thì xã hội VN vẫn chưa coi vũ trường, bar là nơi giải trí lành mạnh
    Nên mới nảy sinh ra định kiến này nọ, nên mới ghen tuông này nọ Nên em mới reply này nọ
    Nên tùy vào mỗi người mà có những cách cư xử phù hợp, tùy vào việc người đó coi vũ trường quán bar là như thế nào Quyết định ghen hay không ghen, đó là vấn đề hie hie
    Em thì em chưa biết vũ trường quán bar là ntn, chỉ coi trên báo, nên em cũng chưa dám có ý kiến gì về cái định kiến này À nhầm em đã mấy lần vào quán bar với tụi bạn rồi ạ, có 1 lần là để ăn bufet vì cái nhà hàng bufet nó ngay cạnh đó thiếu bàn Quan niệm của em là vũ trường là nơi để nhảy, còn bar là quán cafe có treo ngược nhiều li rượu, hè hè
    Em có 1 khuyết điểm là em suy nghĩ đời rất đơn giản, em ko nghĩ đc rằng người ta có thể đánh đổi 1 chữ kí trong bản hợp đồng với sự ghen tuông của 1 bà dzợ nhạy cảm nào đó Cuộc đời khó thực, em không biết ạ Nói chung là tùy người, tùy hoàn cảnh, tuỳ người ta coi trọng tiền hơn hay...dzợ hơn, mình khó có thể tranh luận đc gì nhiều, chị nhờ
    Em hoàn toàn đồng tình với chị Angie ở chỗ mình ko làm gì mà cũng có thể bị người đời nhận xét này nọ Mà nếu mình còn làm gì thì còn bị nhận xét nhiều hơn nữa hi.hi.
    Còn cái đoạn cuối là em đá qua anh FW tí cho vui thôi, chứ ko liên wan gì nhiều hè hè
    Còn cái vụ chấm câu thì, chẹp, bỏ qua đi chị, chị nên học cô khongthe ở chỗ nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác.
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kưng chả hiểu gì cả, phát ngôn bậy bạ Chị với chị Angie đang trao đổi với nhau 1 số điều thôi, rất là vui vẻ, như ngồi quán cafe vậy, em ko thấy là tụi chị liên tục xài các icon à Thằng ku này thiệt tình
    Về phần em thì chị cảnh báo cho em là không nên khiêm tốn cái kiểu "Lúc mấy anh chị " xì xào " thì em cũng hok biết góp ý gì . Ý kiến mấy anh chị " cao " hơn so với em rồi " Chị đâu có dễ tin người thế kưng Có những người chả bao giờ nói gì hay bộc lộ cảm xúc gì lại là những người rất thâm trầm, sâu sắc Ở đây thoải mái, kưng cứ nói đi hie hie Sẵn tiện hỏi xí, sinh nhật em ngày mấy
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "blah là blah trong blah 1 ít"
    Cho hỏi chị thuộc 8X,9X, hay 10X , hic
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW đóng góp tiếp không khí thảo luận tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/lhp/802153/trang-20.ttvn
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng Angie biết từ hồi 19...hồi đó, 8x, 9x, 10x quái giề.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 21/03/2007
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 21/03/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái này khi nào rảnh Angie sẽ post hết, mọi người đọc cho vui.
    Angie đọc 1 bài nói về sự khác nhau giữa nam và nữ. Điều ''đáng suy nghĩ'' này thì cũ mèm mèm rùi, nhưng mà Angie khi đọc bài này thì ngất lên ngất xuống ở câu này:
    Khi một người đàn ông bước vào nhà vệ sinh, thường thì chỉ có một lý do mà thôi, còn phụ nữ thì xem nhà vệ sinh như những phòng khách hay phòng điều trị bằng liệu pháp tâm lý. Không có gì là quá kỳ dị nếu 2 phụ nữ khi bước vào phòng vệ sinh không quen biết nhau nhưng khi bước ra đã là 2 bà bạn thân thiết và có khi khi là thân đến hết đời. Ngược lại, đới với các ông, thì hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên nếu có một ông la lên hỏi một ông khác: ''Ê, mình đi vào nhà vệ sinh đây, đi với mình không?''
    Vật vã luôn...
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng là .... chỉ có phụ nữ mới rủ nhau đi nhà vệ sinh chung thôi. Nhìn xung quanh động vật tự nhiên cũng chẳng thấy con nào làm thế! Hay phụ nữ là một loài mới nhỉ?
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    ?oChuông reo là?cởi? .
    Phen này thì Chương Tử Di mà có diễn mấy cảnh ?ohot? như trong Dạ Yến thì bái phục nha.





    [​IMG]
    Đây là 3 cô gái thuộc phe thiện, chỉ ?otắm tiên? một lần mà bị đưa hình lên mạng, rất tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là chị Minh Thư đóng vai nữ vận động viên bắn súng mà suốt ngày diện áo hai dây, cổ áo rộng tới?rún, tội lắm, cứ ngồn ngộn da thịt theo góc quay như tấm bia bắn súng cho người ta ngắm vô vậy. Còn mấy em khác thì cứ nhúng mình trong nước rồi nhảy tưng lên cho thấy ngực trần qua làn nước cho hấp dẫn, cho mờ ảo.
    [​IMG]
    Còn đây là phe ác, gồm một nhân vật nam khoái sờ, khoái xé áo quần và một nữ khoái khoe, khoái cởi, lúc nào cũng chỉ thấy diện áo lót và quần sóc sát háng (không sát hơn được nữa), công nhận chân cô ấy dài và ngực cô ấy thì cứng ngắc?huhu. Tất cả các nhân vật nữ, cô nào cô nấy có cái bụng mỡ ứ lại và nhão nhẹt mà khoái mặc đồ hở, quay phim không biết hay sao cứ chọn quay, thấy như đang làm món thịt mỡ dưa ?ohành? người xem.[​IMG]
    [​IMG]
    Không chỉ có nữ cởi đồ mà nhân vật nam cũng vậy. Các bạn có nhận ra diễn viên trong ảnh không? Gợi ý một chút: anh ấy là một nam ca sĩ, MC của chương trình ?oHát với ngôi sao?. Câu trả lời nhận được tức khắc ngay trong rạp chiếu phim, tui nghe một em gái xem phim ngồi cách tui 3 hàng ghế rú lên đầy kích động ?oTrời ơi, Nguyên Vũ?xấu như thú? (cái này là thiệt 100%).
    Chỉ có một cuộc nói chuyện thôi mà diễn phải rất công phu như vầy nè
    [​IMG]
    Màn 1: cởi áo ra
    [​IMG]
    Màn 2: nói chuyện nhưng quay cái ngực
    [​IMG]
    Màn 3: leo vô bồn tắm ngồi nói chuyện như nhớ đưa ngực lên trên mặt nước cho dễ quay
    Hai nhân vật phe ác này mỗi lần xuất hiện cứ vuốt ve, sờ mó nhau, lao vô nhau và vật nhau ra hun hít là mỗi lần tui nổi da gà cùng với tiếng bình luận dưới rạp cứ vang lên "Dơ quá" "Ghê quá" "Ớn quá" của các em tuổi teen. Thấy mấy cảnh đó cứ nhớp nhớp làm sao ấy.
    [​IMG][​IMG]
    Toàn những góc quay từ dưới?mông trở lên để diễn tả cái sự gợi cảm. Nói chuyện điện thoại cũng được quay như vậy mà ca sĩ trong phòng thu cũng quay y chang như vậy dù chẳng ăn nhập gì.
    Điểm đặc biệt của bộ phim này là rất nhiều cảnh diễn ra trong bồn tắm
    [​IMG]
    Mưu kế được nghĩ ra trong bồn tắm, hả hê cũng trong bồn tắm, nói chuyện điện thoại cũng phải leo vô bồn tắm ngồi mới nói được, ý tưởng lạ ghê
    [​IMG]
    Sự tức giận, bất lực, thất vọng cũng ở bồn tắm. Kéo hình thêm 10 cm bạn sẽ thấy ngay mà! (^_^) Phim nói vậy đó.
    [​IMG]
    Chết cũng phải trần truồng mà chết trong bồn tắm. Hay ở chỗ cô này tự tử chết mà hoa xếp rất đẹp, có lẽ mấy bạn cô trong lúc tinh thần khủng hoảng, bấn loạn quá nên ngồi xếp hoa là cách giảm xì ?" trét...híhí.
    [​IMG]
    Vì bạn chết oan ức, tất cả bắt đầu lên kế hoạch truy tìm hung thủ. Tui thấy cảnh quay này đẹp, như mấy tay cao bồi viễn tây chuẩn bị lên đường truy sát, có cảnh này là thấy tạm ổn nhất thôi vì cô nào cô nấy mặc đồ kín như bưng, nhưng rất lịch sự.
    Đây, nàng Minh Thư - nữ vận động viên bắn súng trong phim- nghe điện thoại của kẻ thù mà cứ khiến người xem nhìn áo của nàng có "cái đó lấp ló...", kiểu này thì tui nói đâu có ngoa.
    [​IMG]
    Sau đó, nàng đòi xách súng đi bắn chết mấy kẻ thuộc phe ác
    [​IMG]
    Nhưng khi xem cảnh Minh Thư vật lộn với Phi Thannh Vân trên xe, tui nghĩ không cần phải cầm súng bắn chi cho uổng đạn, cứ đập cái ngực của Minh Thư vào mặt Phi Thanh Vân, chẳng chóng thì chầy cũng chết vì?ngạt thở. Hỏi mấy anh trai coi làm vậy có hay hơn không?

    [​IMG]
    Ở nhà, cô ca sĩ bị Nguyên Vũ tấn công, xé áo xong mới lụm được cây súng của nàng Minh Thư và thế là ...Đùng, tiêu tùng tên đàn ông thích sờ. [​IMG]

    [​IMG]
    Hết phim, vô nhà vệ sinh, nghe mấy em khác nói với nhau ?oPhim gì như phim cấp 3? ?oDở quá, má nó, vô duyên?. Tui thì thấy được, quá hấp dẫn, quá nóng, đến nỗi bây giờ nghe chuông điện thoại reo tui cũng muốn... cởi....ahahhah[​IMG]
    -------------
    Tư vấn: khi đi xem phim ?oChuông reo là?cởi?, mong quý bạn bè, anh chị em cứ chọn những hàng ghế gần màn ảnh mà ngồi xem để ?ođừng bỏ qua cái sự sung sướng ấy?


    ______________________________________


    Chẹp, may là hồi tết chúng ta ko xem fim đó chị Miao nhờ? :D

Chia sẻ trang này