1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trích " Những bức thư gửi Ya " ...hay là " Chào cuộc sống ! "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hê... hình như người này là...Hahaha... em biết anh là ai rồi. Trùi ui, mất công hùi trước ngồi thắc mắc không bít ai vào T5 post thơ loạn xị, chẳng hỉu gì cả. Giờ đổi topic này thành topic ?o Bình giảng văn học - Cảm xúc qua những áng văn chương? , hình như hơi khô cứng một tẹo nhờ....
    Cô giáo em bảo : ?oĐọc cái gì cũng phải xem hoàn cảnh sáng tác thì mới hỉu được ?o, chứ bài thơ nì không có hoàn cảnh cụ thể cho nên.... không đúng. Hiểu và đồng cảm thì đương nhiên ( iu mà), nhưng mà cứ mãi nói câu ?o Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa? thì ...chán chít. Ngưu lang Chức nữ một năm còn gặp nhau 1 ngày, chứ 2 người trong bài thơ này thì chắc 10 năm chẳng gặp nhau một lần. Hehehee ?o10 năm? lần thứ 1 thì lấy kỉ niệm ngọt ngào ra ?ogặm nhấm?, đến ?o10 năm? lần thứ 2 thì chắc ?oĐổi duyên cầm sắt thành ra cầm kỳ ?o luôn, đến ?o10 năm? lần thứ 3 thì ngồi hát ?o nếu thời gian có quay trở lại? ... 2 người này chắc chắn chưa iu nhau đâu, mới chỉ là bạn bè ?othanh mai trúc mã? thui... Cho nên họ cứ để nỗi nhớ mãi chỉ là nỗi nhớ, để trong tim lúc nào cũng có một cái gì đó bùn bùn, nhưng muh lãng mạn, ý vị, hehehe... đúng là văn nghệ sĩ có khác.
    Phải như vậy mới tốt nè :

    NHÀ CHẬT​
    (Lưu Quang Vũ)
    Nhà chỉ mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi
    Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
    Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình
    Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
    Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
    Phải bỏ hết những gì không cần thiết
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình
    Khoảng không gian của anh và em
    Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
    Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui
    Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
    Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
    Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
    Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.
    Thấy không, LQV_XQ hơn hẳn ông Tế Hanh. Chẹp chẹp,cái cuối cùng để lại của bài thơ cũng là một điều tác giả muốn nói với chúng ta về tình yêu: không phải chỉ là sự đồng cảm vô hình, là sức mạnh bên trong của TY, không cần lời nói, (kiểu tình iu cổ điển) mà còn là sự chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, thông qua lời nói và hành động (kiểu tình iu hiện đại). Thế mới là ?oLove actually? chứ...Hihihihi.. cứ thế kia thì bảo sao ... mấy năm rùi vẫn chưa... xong ...
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu
    Ai khổ vì ước vọng
    Xin nghe chuyện của tôi
    Lầm lỗi: Ngày xa rồi
    Một lần, tình yêu đến
    Đứng ngay cạnh cửa phòng
    Tình Yêu đang cơn khát
    Tôi hỏi Tình Yêu trước
    Mà nước - lại không mời !
    Sao mà tôi lắm lời:
    -Đi đâu? Nơi nào tới?...
    Tôi bắt tình yêu nói,
    Kể chi Tình Yêu cần!
    Lửa bập bùng ở bên,
    Tình Yêu ngồi buồn bã,
    Rồi ra đi lặng lẽ
    Sau khi đã trả lời
    Này bạn, xin nghe tôi:
    Bao giờ Tình Yêu đến
    Hãy đem lòng thương mến,
    Hỏi gì để về sau!...

    Эвева Р
    P/s: Văn không hay nên chẳng dám Bình
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 28/04/2005
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Part 1: I have my choice.
    Tháng Năm !
    4 giờ trước ngày sinh nhật lần thứ 12?
    Jya quyết định sẽ rời xa anh.
    Đó là lúc mây đen đang vần vũ trên đầu hai đứa trẻ nhà Lekarg, cô bé Jya đi bên cạnh người anh trai lớn hơn cô một tuổi, Kay. Lòng nó đầy lo lắng và hơi sợ hãi nữa. Đêm nay có vẻ tối hơn mọi đêm, bầu trời như giận dữ hơn, những con rồng vụt bay qua bay lại như giữa một đợt giao tranh dữ dội. Jya có thể nhìn thấy hình ảnh của chúng rực sáng trên nền thẫm của những đám mây dày đặc và nặng nề. Sau mỗi vạch sáng lóe lên, nó lại tưởng như nghe thấy tiếng chúng gầm gừ đe dọa?
    ????
    ???????
    Jya vẫn hay tưởng tượng ra những chuyện kỳ lạ như thế, nhưng quả thật cơn mưa ngày hôm đó rất lớn. Chỉ trong vòng nửa tiếng, bầu trời xanh biếc và vạt nắng chiều rực rỡ biến mất, nhường chỗ cho sự xâm lăng của bóng tối và mây đen. Gió mạnh ập đến như trong một cơn lốc, cát bụi bay mù mịt? những thứ lỉnh kỉnh như mấy tờ báo cũ, chiếc thùng carton bỏ đi, vài bịch chai lọ bên đường cũng bị cuốn phăng đi rơi xa cách đó cả chục mét.
    Lúc ấy Jya đang đứng cạnh khu nhà nhỏ mà hai anh em chúng thường trú ở đó trong suốt mùa đông. Nó thu mình lại giữa sự giận dữ khó kiểm soát ấy, ? hơi lo lắng và bất ổn. Jya đang chờ đợi ngày mai, cái ngày mà nó bước sang tuổi 12 ?" tạm được coi là lớn để có thể đi kiếm một việc làm nho nhỏ - Jya rất hy vọng. Kay đã phải lo lắng cho nó nhiều lắm từ gần 2 năm nay (- những đứa trẻ cô đơn thường phải học cách để trưởng thành trước lứa tuổi tự nhiên của chúng). Vậy mà trước cái thời khắc quan trọng ấy, bầu trời và mặt đất dường như biến đổi làm Jya hết sức hoang mang. Nó có cảm giác như cái ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới ?" những hình ảnh truớc mặt nó như đang bị một tên phù thủy khổng lồ xoay chuyển ?" ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ???Jya thấy mình nhỏ bé?
    ?Và Jya thấy nó đang đứng đó, cạnh những bức tường loang lổ, bé xíu, mà lại chỉ có một mình. Một cách bản năng Jya nghĩ ngay đến Kay. Anh nó giờ này chắc đang ở khu phố bên cạnh phụ việc gì đó. Chần chừ một chút vì sợ sẽ quấy quả anh ?" rồi nó giật mạnh mảnh nilon to gài trên cánh cửa kho cũ chạy ào xuống dưới những hạt mưa to. Những hạt nước bắn tung lên cao theo bước chân nhỏ bé hướng về phía trước với tất cả niềm tin, hy vọng và tình yêu trong trái tim mình?
  5. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Dấu lặng ngọt...​
    ?oĐã có những người yêu nhau, họ đi trên con đường nồng nàn hoa sữa.Và cũng có bao người không còn bên nhau họ vẫn đi trên con đường cũ, để thấy tình yêu còn hơn hương hoa sữa nồng nàn...?
    Em còn nhớ câu nói này không ? Với anh nó vẫn gần gũi như thủa xưa,như ngày anh và em đi dưới hàng cây thơm sực nức, ngày ấy anh vụng về hai tiếng yêu em,rụt rè quyện nồng nàn trong mùi hoa sữa.
    ... Chiều nay đi làm về anh lại chợt vòng qua con đường cũ, mùa chưa thu mà thấy mùi hoa đã rất nồng nàn.Anh nhớ ngày đạp xe đến vã mồ hôi để hái đem cho em một nhành hoa sữa trắng. Em nhoẻn cười nói rằng ?o Bắt tội anh..?. Ôm em trong tay anh thấy mình trọn vẹn, mùi hoa ngày ấy thật nồng nàn...
    Anh không biết lần này HN vào thu hương hoa sữa sẽ ngào ngạt đến thế nào.Anh sẽ giữ mãi những nồng nàn của buổi đầu*- tiên dù con đường anh đi hôm nay không còn mùi hoa sữa ngày xưa khi có em. Nhớ quay trở về con đường ấy dù chỉ một lần em nhé, vào một ngày chưa thu để thấy nồng nàn không chỉ là hương hoa xưa...

    zzz.. so sweet..Feel crazy... Cozzzzz Life is beautiful, even when it?Ts not the same to my wishes. Feel all are getting better and there?Ts something interesting and fresh are coming into my life. So...great, I like everything and I?Tll succeed.
    Yuppie...
  6. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0


Chia sẻ trang này