1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lảm các loại xe tank công nghệ cao hiện tại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    A ha ha ha
    Lâu rồi, box chúng ta hoà bình, nay lại được một trận chiến đây.
    wildboarvn
    Thứ nhất, Trong hoà bình, HP đã post được chút ít tư liệu. Hiện cũng đang chuẩn bị thêm để có một cách nhìn toàn diện về vũ khí chống tank ATGM.
    Đây là công việc hợp với sức yếu của em. Vì thực tế, chủng loại ATGM và lịch sử của nó cũng chưa nhiều.
    Trong khi chưa đủ tư liệu thì cãi cọ chút nhé. Em nói bác wildboarvn và tất cả các nick bác dùng là mõm em ít đánh răng lắm.
    Nói về tank Nga thì đây là một mặt mạnh tuyệt đối nếu so sánh Nga và Mỹ. Còn châu Âu thì khỏi tham gia.
    wildboarvn không tin ư. M1A1 và T-80 tính ra, M1A1 được cải tiến nhiều lần, ấn bản đầu tiên còn ra sau T-80. Tức là so M1A1 và T-80 thì M1A1 trội hơn hẳn đặc điểm là trẻ. Ngoài ra, số lượng sản xuất và giá, số lần cải tiến đều đặc biệt trội.
    Còn những gì còn lại. wildboarvn tuy hơi điêu toa trong cách phát biểu trên đây nhưng đành thừa nhận là hiện chỉ rất ít, tức một vài cái T-80 cháy ở Chenya, nhưng ở đây, xe này bị bắn cháy bằng ATGM Nga, bằng trình độ lính Nga, bằng chiến thuật Nga. Còn những ảnh cháy tên kia, wildboarvn có điêu toa đến mấy cũng phải thừa nhận là M1A1 cháy ở Iraq đấy vì có cả phóng viên mổi tiếng mà. Mà cháy vì bị B-41 (tên Nam Cực của RPG-7V) bắn mới oai chứ. Ôi, oai chưa, bị RPG-7V hạ. Mà tại sao cái lý đieu chác hàng tôm hàng cá này HP đã chú thích rồi mà cứ lặp lại thế.
    Có điều hơi lạ, giọng điệu của mấy ông điêu toa này lặp đi lặp lại vài lập luận với nhiều nick, toàn mới toanh cả. Chẳng nhẽ không tìm được cách nói khác hay sao. HP có điêu cũng rất yểu điệu. Có chân thành cũng rất uyển chuyển. Thật sự, số lượng nick không tỷ lệ thuận với công sưu tập, phân tích và nền tảng kiến thức.
    Thật ra, việc rỗi hơi tham gia tán phét ở đây, có ai được lợi gì đâu. Nhưng nhu cầu tán gẫu ai chả có, không ít thì nhiều. Do đó bọn đê tiện rất hay lợi dụng những chỗ tán phét để lươn lẹo tìm lợi. Như cơ qua HP, thỉnh thoảng có những cuộc nhậu, vài tên X tranh thủ đá A một nhát, B một nhát, nếu hai bên A B đá nhau thì X dàn hoà. Lớn hơn, vài tên đến tận nhà mấy bác về hưu, bình phẩm chiến dịch này, tướng nọ, ông này, ông nọ. Mục tiêu bé thì cốt hỏi: thế còn ai hồi làm cùng bác đương chức không. Lớn nữa, chúng tung tin rất đểu.
    Nhu cầu tán phét ai cũng có, chị em thì vừa nấu ăn vừa nói giá cả rau cỏ. Mấy thằng nghiện thì nói về thành tính anh hùng xã hội đen, tính nết từng đại ca. Vài thằng phèo tranh thủ chửi cho đã cái chí teo. Mấy ông say nói cho hả rượu. Anh em ta bình phẩm tại chỗ "những gì trông thấy" khi ngắm chị em qua lại. Bạn chúng ta(hí hí hí, xin lỗi các chị thành viên hé, chút thôi mà), tức một nửa thế giới còn lại thì cho những gì thấy được vào stack, và sử lý khi túm năm tụm hai kín đáo. Các nhà khoa học thì nói về kinh nghiệm và tiến bộ trong việc đưa chúng ta đi. Tán phét trở thành một hình thức của công việc, không mệt mỏi và kém hiệu quả như họp trên hội trường. Các bác lão nông truyền kinh nghiệm cho con cháu trên bàn trà. Mấy bác thợ già kể về những ca ấn tượng quanh điếu cầy. Các giáo sư trong bệnh viện tụ tập bác sĩ dưới quyền và bệnh nhân truyền bá kiến thức y khoa. Ngày xưa, những nghệ sĩ lang thang ngồi kể chuyện rông dài về những bản anh hùng ca hay những đoạn sử bi tráng. Sinh viên thậm chí không tiền trà thuốc, nhưng tạo ra phương hướng nghiên cứu cái thư viện khổng lồ trong khi tụ tập trên bậc tam cấp ký túc, và phần lớn sự nghiệp đã ra đời như vậy.
    Vì việc tán phét cũng nhiều trình độ khác nhau (xin lỗi cả nhà nhé, hà hà, một chút thôi) nên người ta phải tìm đồng bọn tán cùng. Chả ai đi tán với đẳng cấp quá chênh lệch (cả nhà bỏ lỗi cho, tí xíu xíu xiu thôi, cho là HP vay đi) và mục đích quá khác nhau hay chủ đề quá xa cách, hay cách diễn đạt làm phật lòng nhau. Ai đời cãi nhau với cá, nói chuyện chơi bời với vợ, hay bàn chuyện quấy rối cơ quan với xếp.
    Và khi đã có một chỗ tán phét đáng yêu, ai cũng muốn chăm bẵm cái chỗ đó để cho câu chuyện rôm rả, mang nhiều thông tin. Ít ra tên đàn ông ước mơ nhiều, không có được mấy cũng được bay bổng trong thế giới đam mê, đầy kiến văn các giới, kiến thức các nhà. Ít ra có cô gái xinh đẹp từ bỏ lời yêu của tên lái buôn để theo đuổi anh lính nghèo vì dáng đẹp khẩu ......CKC. Tên què như HP cũng được đi từ Âu Á qua Mỹ, quay về thế kỷ 19 lại đến thế kỷ 22 bằng tốc độ tên lửa đạn đạo. Ở đâu có bộ sư tập vũ khí tiếng Việt đầy đủ, hài hước. Ở đâu được buôn tầu sân bay, máy bay tàng hình với giá vài nghìn. Bao nhiêu trẻ em sẽ mơ chế tạo tầu liên hành tinh vì F-115 và bao nhiêu sẽ biến ước mơ ấy thành nỗ lực. Bao nhiêu ông bố sẽ bắt con thi vào HVKTQS và bao nhiêu thiếu niên sẽ tập thể thao cả ngày để.........mai ngày lái máy bay thử nghiệm.
    Chứ ai tán phét trong này vì huy chương hay USD. Hay là người dùng wildboarvn và một vài nick khác được ai thuê làm điều đó, rồi suy bụng ta ra bụng người. Cũng có khi vụ lợi, HP mời ẻm đi chat. Rồi được hưởng món cháo ngọt tuyệt vời (hi hi hi hi hí, may quá, ẻm quên địa chỉ này rùi mà).
    Điêu để kích, xong mềm mỏng rồi bù lu bù loa bằng các nick khác nhau, các chiến dịch kiểu này trên my box thi thoảng quấy động phong trào đoàn viên tiến lên. Cũng đỡ khô hơn súng ống.
    Xin Các MOD Xin Các MOD Xin Các MOD. Để bài viết của em vài ngày, rồi có xoá hãy xoá nhé. Đỡ đau đầu ngón tay đánh máy.
    Nào!!!!
    Không phải tự nhiên mà vũ khí Nga được nổi tiếng thế đâu. Nam Cực và WW2, nội chiến Trung Quốc hay châu Phi. Lúc thắng lúc thua, nhưng không một ai cho rằng, M16 trang bị nhiều hơn AK.
    Chưa kể hơn kém. Vì nếu có 1 đồng thì mua súng bộ binh Nga rẻ cỡ chục lần, tank cũng thế, máy bay cỡ 5-6 lần và tầu chiến cũng thế.
    Triều tiên 1953 thì F86 Mẽo làm thịt Mig15 cũng kha khá. Mà Mig15 do phi công Nga lái hẳn hoi nhé
    Thưa bố (hay mẹ) wildboarvn. Cuộc chiến tranh này là một thắng lợi huyền thoại của MIG-15. Đến mức không ai tin được. Đến mức 50 năm sau người ta vẫn bới rừng núi lên: không một xác máy bay Nga nào được tìm thấy, mặc dù phần lớn không chiến trên đất địch và nghe tiến nói phi công Nga trong RADIO. Mặc dù mõm wildboarvn có quảng cáo thêm gấp 3 nhé.
    Nam Cực: Tổng số máy bay MIG của chủ chà chỉ bằng 2/100 (hai phần một trăm) số máy bay các loại của đội khác vô lưới. Tất nhiên là bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng thôi không bàn thắng thua cho buồn.
    Đó là chưa kể, ở Nam Cực có một cuộc chiến kỳ khôi. Sau này, không quân miền Nam trang bị F5 nhé, không phải vài chiếc bay thử đâu, cả một phi đoàn nhé. Ngoài ra, không quân này còn được trang bị những vũ khí tối tân hàng nhất đương thời. Như bom BLU này, như hệ thống RADAR lớn Đà Lạt này. Lại còn có lò phản ứng hạt nhân để chuẩn bị làm bom H này. Cuộc chiến kỳ khôi ở chỗ: quân đội ấy chưa từng không chiến với kẻ thù có số máy bay=1/10 (một phần mười).
    Afghanistan. Thực tế, quân du kích Afghanistan cũng chủ yếu dùng vũ khí Nga. Xem thời sự thì biết. Ở đây chỉ có tên lửa vác vai phòng không Mỹ là nổi tiếng, nhưng so với Nam cực trước đó thì bé tẹo. Nhưng Mỹ quảng cáo rầm rỹ cho thành tích này, nên được nhiều người nói đến, vì đại thể, như wildboarvn thì thích nói hơn là các con số. các con số cụ thể này nhà ta có trong topic nào đó, bác không quên to fire hay bác lekien còn nhớ không nhỉ..
    Cuộc chiến 1973: Thưa, đây là một thắng lợi rực rỡ của xe tăng và ATGM, RPG Nga. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Irael khi không quân họ tấn công đội hình tăng Arab đi quá xa chiến tuyến trong đội hình núi bất lợi. Chỉ trong vài ngày, ATGM và RPG Nga đã tiêu diệt toàn bộ xe tăng trên khối phòng thủ cực mạnh Xinai, bắt sống tư lệnh. Vì chiến công này, AT-3 trở thành ATGM được trang bị nhiều nhất thế giới. Bác biết trong số những nước copy về dùng có ai không: Iran (hình như lúc đó không thân Mỹ lắm), à thế thân Mỹ hơn nhé:Bắc Triều Tiên, không, HP không nhầm đâu, cả Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều có bản copy AT-3 của mình. Tức là ở Viễn Đông, yêu Mỹ hay ghét Mỹ, bị Mỹ ép hay ép Mỹ đều chê ATGM Mỹ tất, dùng đồ Nga tất. Chiến công Xinai còn động viên một vài nước nam Mỹ, Châu phi, Nam Tư (ít quan hệ mật thiết với Nga hồi đó) copy về xài. Mỹ thì ngượng, chứ không nó cũng copy cho xong nợ. Về RPG thì có chuyện hài hước: Haw không bắn thủng xe lội nước.
    Về Nam Cực, chuyện đau lòng chủ yếu do máy bay bay cao tít, đành ngồi nhìn nó rải thảm thịt mình nên mới thương vong dân và lính nhiều thế (chỉ vài mục tiêu miền Bắc có hệ phòng không coi là hiệu quả bảo vệ diện tích, còn miền nam không có phòng không tầm trung và cao).
    Trích
    , phần còn lại lấp bằng xương máu anh em mình
    Hừ. 30 năm rồi mà có bọn đem xương người ra nghịch.
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cuộc chiến tại Afg và Chechen là cuộc chiến ko quy ước, Chechen ko nói, cả lực lượng quân sự (bộ binh) của Nga hiên giờ ngoài mấy sư đoàn con cưng đóng tại Moscow và một hai sư đoàn dù, còn lại khả năng chiến đấu chắc ~ 0%. Nga thua tại Afg cũng như Mỹ thua tại VN thôi .... chẳng khác gì nhau cả ... còn số liệu MIG15 rơi tại Korea thì nên so với số máy bay Mỹ rơi tại chiến tranh đó luôn đi.
    Còn bọn Arap là cái bọn mồm thì to mà hèn, chưa đánh nhau đã chạy, cả gần một chục nước to mạnh đập Isaren còn ko xong. Lại còn thua mất bao nhiêu đất cho Isaren chỉ được cái cắn trộm như mấy con cẩu là nhanh.
  3. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Evilshadow
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bọn Arap đúng là không có sức chiến đấu vì :
    Huấn luyện cực kém
    Kỹ luật cực kỳ kém
    Tinh thần chiến đấu chỉ trung bình
    Chiến lược chiến thuật kém không thể tả được
    Đội quân như thế đi đánh nhau thì mang AK47 hay M16 chơi với súng hoả may thời TK18 cũng thua.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Golden_Cavalry

    Golden_Cavalry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy nhiều bác ở đây nói là tank T80 dùng pháo nòng xoắn, nhưng mà theo website www.army-technology.com thì hình như kô phải. Theo họ, T80,90, Abrahm, Challenger.... đều dùng "smooth bore" gun. Theo tui hiểu, smooth bore là nòng trơn, phải ko? Có ai biết chỉ giùm.
    Chào,
    G_C
  6. Golden_Cavalry

    Golden_Cavalry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Tui vừa gửi một cái reply nhưng mà đi đau mất tiêu, kô thấy xuất hiện trên forum gi ca. Tui có một thắc mắc như sau: Có nhiều bài ở đây ca tụng rằng súng canon của T80 là nòng xoắn, có sức công fá lớn. Tui lên trang web www.army-technology.com xem thì T80, Abrahm, T90 .... toàn là dùng "smooth bore gun", mà smooth bore là nòng trơn phải không?
    Vậy sự thực T80 dùng gì? Loại nòng nào tốt hơn, tại sao? Có ai biết xinh chỉ giùm?
    G_C
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ủa ở đây bà con đều nói là nòng trơn hết mà ,loại nòng xoắn chóng hỏng bị vứt từ đời T72 rồi kia.Đời T72 đầu thì có 1 số là nòng xoắn nhưng đời chính thức thì không và các đời về sau lại càng không .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi giời, có ai bảo T-80 là nòng xoắn đâu. Hiện chỉ có thằng Anh Phớt Lờ là dùng nòng xoắn thôi, còn từ những năm 60 lại đây, thiên hạ đều dùng nòng trơn.
    Nòng xoắn làm đạn xoay, giữ được hướng, giảm sức cản và tản mát do không khí. Với pháo hiện đại, áp suất và tốc độ đạn cao thì nòng xoắn không bền. Ngoài ra, nòng trơn còn thận lợi khi bắn nhiều lọai đạn. Em đã post chi tiết về pháo T-80 (dùng chung với T-90 và T-2000 đời đầu) ở trang tước đó mừ.
  9. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi 1 chút về cái M60-A1 của Á Mễ. Xin cho biết hình mẫu, vận tốc, trang thiết bị, ưu khuyết điểm ... của chiếc này. Không biết hồi sang Nam cực đùa nhau thì chú Á Mễ có mang cái này theo không nhỉ?
    Cám ơn cả nhà nhiều
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    M60 là một trong những dự án tank chủ lực thành công nhất trên thế giới . CHo đến nay đã có 15000 chiếc tank này được sản xuất là phục vụ trong quân đội của 22 nước trên thế giới .
    Phát triển từ chiếc M48 Platoon , M60 được trang bị giáp dày hơn , một tháp pháo mới và hệ thống đạn mới. Một cải tiến đáng ghi nhận nửa là hệ thống điều khiển hoả lực Raytheon gồm : AN/WG-2 một con mắt lazer để xác định khoảng cách đến mục tiêu , hệ thống máy tính đạn đạo M21 hổ trợ việc ngắm bắn chính xác với mục tiêu dù là cố định hay di động , tăng tầm tác chiến hiệu quả của M60. Trái tim của M60 là 1 cổ máy Diesel 12 xy lanh 750 sức ngựa giúp con quái vật thép nặng 57,3 tấn có thể đạt tốc độ tối đa 48km khi đi trên đường và 30 km với tầm hoạt động 500 km.
    Đời M60 A1 sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến 1980 , trang bị loại súng chính L7 nòng xoắn có cở đạn 105mm do Anh sản xuất được đưa vào sử dụng trong lục quân Mỹ từ thập kỷ 60. Khoang lái của M60 gồm 4 thành viên 1 pháo thủ 1 lái xe 1 chỉ huy và 1 người nạp đạn cho súng chính. Ngoài pháo 105mm thì trên M60 còn được trang bị đại liên 7.62mm chống bộ binh và thậm chí là pháo 12,7mm để chống bộ binh và máy bay trực thăng bay thấp . Loại tank này từng tham chiến ở Việt Nam dưới lá cờ Mỹ , ở chiến tranh Trung Đông năm 73 dưới lá cờ Ixraen và sau này là trong quân đội Mỹ , Ả Rập Sauđi , Ai Cập trong chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ Nhất năm 1991 .
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 03/12/2003

Chia sẻ trang này