1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư pháp Trịnh Tuấn & Thơ Võ Trung Hiếu ! 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe - 5A Nguyễn Đình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kinh bác,
    Bản thân tôi là một con xứ Bắc, nhờ Hồng Phúc Tổ Tiên mà ra được khỏi luỹ tre làng. Nhưng bến nước, gốc đa, con đò, lễ hội...thì vẫn chiếm hai phần trái tim bé nhỏ của tôi. Phần còn lại, tôi chỉ cố gắng để dung nạp thêm những gì mà cuộc đời ban cho, để có chút vốn cho mai này răn dạy các cháu nó nên người. Có lẽ vì thế mà, ngay cả khi bập bẹ bước chân lên TTVNOL đến nay, lúc nào tôi cũng là một nông dân 100% không hề thay đổi!
    Bác khiêm tốn quá! Thành thử làm tôi khó kính! Chẳng biết phải kính thế nào cho xứng lễ. Thôi thì chỉ xin bày lễ bằng lòng hầu bác, mong sao bậc làm anh như bác lượng thứ cho, để chúng tôi có cơ hội nhặt nhạnh cho mình dăm ba câu lí lẽ.
    Như bác cũng thấy đó, chẳng có việc gì không bắt tay vào làm mà xong được. Tôi còn nhớ các cụ nhà ta dạy: Lộ bất hành bất đáo, sự bất vi bất thành. nên tôi cũng cố mà làm, dù biết sức mình có hạn, nên mới vào cầu cạnh lòng ủng hộ quý bác. Giá như đủ sức, đủ tâm, ví không phải bận lòng chư vị. Than ôi, hòn đá to hòn đá nặng, một người nhấc, nhấc không đặng!, Bác Hồ kính yêu đã nói vậy rồi!
    Xin được cảm và tri ân tấm lòng của Bác! Tôi cũng thầm mong cho những gì bác nói ở trên về Xứ Bắc chúng ta sẽ sớm không như thế nữa, vì còn có người nhận thức được như bác, thì phỏng có việc gì không làm được? Em nói thế có phải không bác nhể?
    Kính bác!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 26/04/2004
  2. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy ..mang tấm lòng đãi ke chi âm ! em chẳng thể mong gì hơn thế và cũng mong rằng có ai đó mở mang thêm cho cái đầu ngu muôi của em ! không hoan toàn em mất lòng tin vào tuổi trẻ nhưng những gì em nhìn thấy trong cuộc sống cũng đã xoá dần đi cái mong manh còn sót lại đấy ..Cảm thấy buồn ..Những lời của thánh hiền chẳng mấy ai hiểu nổi nên ta chỉ nên biết chú không bàn ...chỉ nên học chứ không luận ..không so sánh ..không chê bai ..! Nên em nào có ý gì nói không tốt theo kiểu Bắc Kì như RG nói ..! Cảnh giác là tốt rất tốt nhưng hay dẫn đến sai lầm lắm ,nếu như chưa hiểu được hết vấn đề ..giống như người cầm đèn đi trong sương sớm mà thôi ! Nhưng nào có sao khi mình mong muốn làm một điều có ích cho đời, dãu chẳng được bao nhiêu ...vui lắm ..vì có người dám nghĩ dám làm ..không lo ..không sợ ..không oán ..Có phải hay lắm không ..Nếu không biết thì tập làm cho biết ..không hiểu thì lắng nghe cho hiểu ..Em nói thế bác Quản nghĩ sao ạ ! em chỉ là dân ngoại đạo chỉ nghĩ được đến thế ..cảm nhận có chút chút thế thôi ..Mong bác chỉ bảo thêm ..Hơn nữa ai chẳng nông dân 100% Nói thật chứ ai đủ can đảm bảo mình không phải là nông dân ..! Đấy nói đến cái điều này cũng được dăm ba cái li lẽ hay ho ..Nhưng cốt lại chỉ là nhận thức của mỗi người mà thôi ..em nghĩ thế và lí lẽ trên đời này thì nhiều lắm ..và nhân đay em xin kính bác triết tự vài dòng nào tâm đắc cho em mở rộng tầm mắt ..Dòng dời u tối quá ..cõ lẽ sắp lên đến đỉnh của vòng tròn chăng ..Em mong lắm cái thứ ánh sáng trí tuệ sẽ đến với bác để đặng lòng người có tâm .!
    Kính Bác.
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Gởi mọi người một loạt các bức thư pháp của đồng chí Trịnh Tuấn :-)
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh trong cuộc triển lãm Thư Pháp " Cội Nguồn " của Trịnh Tuấn ( Quandingo ) kết hợp với 3 nhà nghiên cứu thư pháp khác sáng 28.4.2004 tại NVH Thiếu Nhi Q.5 - TP.HCM .
    Ông đồ Trịnh Tuấn trong chiếc áo dài dân tộc và chiếc điếu cày ...
    Nhả khói ra như phượng múa rồng bay ...
    Votrungh cùng Trịnh Tuấn và những học trò của anh ...( từ trái sang )
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 29/04/2004
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Lonesome ( áo xanh ) cũng ghé thăm triển lãm thư pháp " Cội Nguồn " ...
    Vài câu thơ của Votrungh cũng lác đác xuất hiện trong cuộc triển lãm lần này ...
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm trông đẹp quá, chỉ mỗi tội quả áo dài của ông đồ trông cứ Tàu Tàu thế nào í!!!
  7. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hay đây ..Càng nhìn những bức thư pháp của Trịnh Tuấn càng thấy lạ lẫm bởi một tầm kiến thức mới đưọc mở ra ...Em kiến thức vốn nông cạn không hiểu hết ..làm ơn triết tự hộ em mấy câu ..để hiểu cho đúng chứ hiểu sai các bác lại cười em ngu muội ! Thể chữ của những bức thư pháp ,em không hiểu đó là thể chữ gì ! Có phải đó là sự cách điệu của chữ quốc ngữ hay ảnh hưởng của chữ Nôm và chữ Tàu .. ! Hơn nữa ..theo em biết thì mỗi một tác gia thì có một tư tưởng riêng nên cách thể hiện thư pháp cũng khác nhau nhiều ...! Vậy xin các bác triết tự thật rõ ràng cho em hiểu cái chứ như bây giờ em như kẻ lữ hành trong sương sớm vậy ..không nhìn đuọc cái gì cho rõ ràng cả ..tội lắm . ! Ngày xưa còn có ông đồ già ngồi viết chữ bây giờ có Trịnh Tuấn ..Cái duyên ở trên đời nghĩ lại cũng tròn ..không xa lạ mấy ! Những chuyện xưa nay không hiểu có khác gì hay không . !
  8. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng một đam mê
    Thuyền nao tải đạo đi về thế nhân
    Để cho đời đủ một lần
    Vụt lên ánh sáng khắc thần tinh anh
    Được Thepluyen sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 29/04/2004
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới được chiêm ngưỡng trực diện bác Quan_Di_Ngo. Hồi trước chỉ thấy chân dung "nằm nghiêng".
    Trông rất quen, chẳng rõ tôi đã đốn bác lần nào trên sân bóng chưa.
    Hì, cái này gọi là chiêu thấy người sang bắt quàng làm họ.
    Chúc mừng bác và bác Votrungh

  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, nhìn nhóc với cái...điếu cày, lại trong trang phục áo dài "cổ kính", hì hì, ngộ quá nhóc uiiiiiiii.........
    Cái khoản thuốc lào của nhóc nổi tiếng quá rồi, đọc bài tường thuật nào hầu như cũng có người nhắc đến.
    Ơ mà chị lại quen gọi là nhóc rùi, có sao không nhỉ nhóc nhỉ?
    Nào thì cụng ly online với em nào
    Ly nữa cho nó "máu" nhá
    Chữ viết đẹp và ấn tượng <----bạn chị nói thế đấy Và chị cũng thấy thế.

Chia sẻ trang này