1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư pháp Trịnh Tuấn & Thơ Võ Trung Hiếu ! 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe - 5A Nguyễn Đình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chị ơi, cứ hãy gọi em như thói quen của chị vẫn thường là vậy. Chị gọi sao cũng được mà. Em dù lớn vẫn là em của chị! Vì thế, em mong nhiều ở tình cảm chị em ngày thêm gắn bó, chứ có quan tâm gì tới chuyện chị gọi em là gi. Phải vậy không chị nhỉ?
    Chữ nghĩa của em vẫn thuộc hạng xoàng thôi. Cần phải rèn và chuyên tâm nhiều lắm. Cảm ơn Thi Ca, cảm ơn chị đã tiếp cho em thêm những sức mạnh tinh thần tuyệt vời. Chút thành quả nhỏ nhoi vừa rồi, mười phần thì có đến chín phần là công lao của các bạn bè Thi Ca.
    Kính chị! ( Còn nhiều tài khoản thì hãy gọi cho em hoặc nhắn tin cũng được. )
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một vài hình ảnh nữa trong ngày Khai mạc và ngày thứ hai....
    /uploaded/Quan_Di_Ngo/thuphap2.jpg
    Ảnh 1: Cho chữ khách tham quan Triển lãm
    Ảnh 2: Nhận hoa của lãnh đạo nhà Thiếu Nhi và Đại biểu Quận uỷ quận 5.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 30/04/2004
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Ảnh 3: Cùng với thầy Thường Phước tặng chữ cho Việt kiều Mĩ, người Việt gốc Hoa, và nhân viên phòng Bảo hiểm Prudentinal.
    Ảnh 4: Văn phòng Tứ Bửu - ( Thuật ngữ cổ dùng chỉ 4 thứ cần thiết nhất khi thủ bút: Nghiên, mực, bút lông, giấy).
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 30/04/2004
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Ảnh 5: Một cách trang trí nơi treo chữ.
    Ảnh 6: Cùng thầy Thường Phước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà Thiếu Nhi quận 5.
  5. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Quản ít cảm xúc khi ngo'' vào phòng tranh này:
    Bừng thực nét trong vàn tim tìm nét
    Ngửa mặt cười thả trắng ơ mơ
    Xắn quần xúc mãi
    từ lộ sáng
    Lặng trang tình
    con chữ ngửa tơ hơ
  6. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ba''c Id3d này hình như là anh em sinh đôi với Lê Đạt?
  7. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được ld3i sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 30/04/2004
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THƯ CẢM ƠN
    Thân gửi quý bằng hữu Thi Ca và quý thành viên mạng Trái Tim Việt Nam Online,
    Hôm nay, 30/04/2004, cuộc Triển lãm Thư Pháp với chủ đề " Cội Nguồn" tại Nhà Thiếu Nhi quận 5 - TP.HCM, đã kết thúc tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức và những tác giả có tác phẩm triển lãm đợt này, Quản Mỗ xin được tri ân tới toàn thể quý vị thành viên mạng TTVNOL nói chung và các thân hữu box Thi Ca nói riêng.
    Mặc dù có nói hết nghĩa chữ, cũng không thể diễn hết lòng biết ơn sâu sắc nhất của Quản đến các anh, các chị Thi Ca và một số bạn bè thân hữu ở các box khác. Trong ba ngày triển lãm Thư Pháp vừa qua, các anh, các chị không những đã đến dự, động viên, mà còn giúp đỡ Quản rất nhiều trong công việc. Như trong bài trả lời chị Xương Rồng, Quản có nói rằng, chín phần mười thành công đợt triển lãm lần này là nhờ sự giúp đỡ, động viên của các bạn bè trên mạng. Đặc biệt có các anh, các chị như: Anh vo_niem, anh Lonesome, anh votrungh, bạn TDCT, em RockGirl13, em Duong_chieu_la_rung,...và một số anh chị em khác đã giúp đỡ Quản hết sức mình trong khâu chuẩn bị, tiếp tân, hướng dẫn khách tham quan, giới thiệu gian hàng, v.v... Các anh, các chị ấy đã bỏ cả công việc riêng, thu xếp thời gian đến với Quản bằng tấm chân tình nồng hậu. Quản vô cùng cảm động và không biết phải nói thế nào cho cạn lòng biết ơn sâu sắc!
    Lần đầu tổ chức triển lãm với quy mô hơi quá sức mình, tuy nhiên kết quả đạt được đã vượt xa dự kiến. Trong những thành công nhất định ấy, Quản cũng xin nhường công lao cho các anh các chị cả ba miền đất nước, tuy không thể đến, nhưng đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng và động viên khích lệ. Tấm lòng của chị Xuongrong, tình bạn của Hoabaoxuan, Katjusha, sự động viên của anh Cathaiuy, chị xanxan, những lời chân thành của chị Rosebaby...và một số anh chị Quản không nhớ nick, đã tạo nên một sức mạnh cho Quản suốt gần 50 giờ đồng hồ thức trắng, để làm nên ân nghĩa cho mình. Đặc biệt hơn là một thành viên mới của Thi Ca - chú thachbich - một người chú, người bạn vong niên, một người tâm giao của Quản nơi Sài thành nhiều hỗn độn. Chú đã góp tác phẩm của mình cho cuộc triển lãm, tạo nên không khí cho hai chữ '' Cội Nguồn" thêm ý nghĩa.
    Thưa các bạn,
    Dù có nói bao nhiêu cũng không bằng lòng biết ơn. Quản xin ghi nhận tất cả những tấm lòng các anh, các chị và các bạn. Cầu trời ban cho Quản sức khoẻ và sự khôn ngoan, để Quản có cơ hội được tri ân mái nhà TTVNOL nói chung và tổ ấm Thi Ca thân thương.
    Kính và tri ân!
    Trịnh Tuấn ( Quan_Di_Ngo )
    Nếu em tin rằng điều em đang nghĩ là đúng, thì em cứ làm. Anh đồng ý!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Các bạn thân mến,
    Tất cả những gì trong mong đợi đã và đang được thực hiện bằng niềm đam mê và tâm huyết. Thời gian còn lại kể từ hôm nay cho đến hôm Triển lãm ( 8,9/5/2004) không còn nhiều, hơn nữa công tác chuẩn bị cũng rất gấp rút, nên Quản không thể gửi giấy mời trực tiếp đến từng người trên Thi Ca được. Thay mặt anh Hiếu, Quản rất mong được đón tiếp các bạn ở TiNị vào hai ngày thứ 7 và CN tuần này.
    Hôm qua, nói chuyện với chị HoaiThuong 28 qua điện thoại, Quản vô cùng cảm động khi chị nói rằng chị sẽ xuống sài Gòn dự triển lãm. Việc đặc biệt hơn là, hôm nay 05/05/2004 là ngày sinh nhật của chị HoaiThuong 28 ( tức chị Thuỳ Trang), Quản xin gửi đến chị lời chúc tốt đẹp nhất, mong chị luôn giữ gìn sức khoẻ, và luôn tâm niệm rằng, quá khứ là những giá trị bất biến, dù dĩ vãng của mỗi con người có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, nhưng tất cả đã qua đi và trở thành kỉ niệm đẹp đẽ. Quản mong nhiều về điều đó, và chị hãy tin rằng, cuộc đời sẽ mỉm cười và luôn mỉm cười với những ai có tâm, có tấm lòng trong Tình Đời rộng mở.
    Quản sẽ rất vui và vinh hạnh được đón tiếp chị cùng bè bạn Thi Ca.!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nảy mầm từ những điều tưởng rất nhỏ lại là cả một quá trình lao động không biết mệt mỏi, và hơn nữa là một tấm lòng nhiệt thành, tâm huyết, vậy hạnh phúc không thể cân đo đong đếm nổi nữa rồi.Chợt nghĩ đến tấm lòng biệt nhỡn liên tài của cái ông cho chữ trong tác phẩm văn chương ngày xưa học ấy, thấy cảm và phục vô cùng.
    Chỉ có vài lời nhỏ thôi. Chúc mừng bạn hiền của tớ.

Chia sẻ trang này