1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư pháp Trịnh Tuấn & Thơ Võ Trung Hiếu ! 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe - 5A Nguyễn Đình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn deny_me nhiều. Một lời động viên nhỏ cũng có thể làm cho một con người đang mệt mỏi trở nên đầy nghị lực. Mình vẫn nhớ và luôn nhớ đến các bạn ngoài ấy, cả deny_me nữa, hy vọng những mong ước tốt đẹp của tất cả mọi người sớm trở thành hiện thực. Cái chữ, cái tâm chính là khuôn mặt của con người. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi học chợt nhớ đọc được ở đâu đó hai chữ "bạn hiền", chột dạ, định e*** thêm mấy chữ " đấy là tự nhận chứ chưa dám chắc có điều ngược lại" sau từ "bạn hiền" thì lại thấy reply của Quản, dù sao cũng đã hiểu phần nào, thấy không cần phải e*** gì thêm nữa vẫn coi tớ đúng chữ bạn hiền mà ngày xưa được nhận là tớ vui rồi.
    Nhìn cái điếu cày lại nhớ câu thơ của em bé cũng người xứ Thanh cùng khu trọ hay ngâm nga khi hút thuốc:
    Cầm điếu lên như tráng sỷ cầm dao
    Bật diêm lên như ngàn vì sao lấp lánh
    Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh hihi
    Hai bức chữ Tâm được tặng, một tớ đem về đưa cho em trai, một giữ lại cho mình, và còn hai bức thư pháp khác nữa.Tri âm nhân gian được mấy người, còn lại vẫn là cái tâm nghĩ đến nhau cũng là đáng quý. Chỉ tiếc không được cùng mọi người đến triển lãm.
    Đường xa thì thật là xa
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng hôm qua được Quan_di_ngo thông báo tấm băng - rôn đã được treo ở Tí Nị Quán . Tự dưng thấy lòng mình nằng nặng , nôn nao ...
    Quan_di_ngo ạ , tôi vốn là cái thằng lười chỉ muốn được nằm yên mà ngủ với thơ , cho nên cậu sẽ tha hồ mà mệt đấy .
    Chỉ còn chưa đầy 40h nữa ...
    Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật này cuộc " nghịch ngợm " nho nhỏ của hai anh em tôi tại Tí Nị hy vọng sẽ không làm cho vị cafe ở đây nhạt đi mà ngược lại .
    Các bác , các cô , các bạn đến Tí Nị chơi nhé . Ai không thích thơ thì còn chữ , ai không thích chữ thì còn thơ , ai không thích cả chữ lẫn thơ thì còn cafe và thuốc lá , còn ai thích cả chữ lẫn thơ thì đối với hai anh em tôi đó chính là cái tình tri giao , tri ngộ ... điều mà cuộc sống bây giờ cần lắm thay ...
    Gọi là triển lãm cho hay
    Thực ra là để cầm tay cuộc đời ...

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh ngày đầu tiên của cuộc triển lãm ...

    Quan_di_ngo và người cộng sự đắc lực ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những nụ cười rạng rỡ ....
    Tấm thư pháp được nhiều người chú ý ...
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đông vui và ấm áp ...
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè cũ lâu ngày gặp gỡ ...
    KFC và niềm vui với bài thư pháp được bác Quản viết lên chiếc vespa cổ ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hoaithuong28 lặn lội từ Đà Lạt về dự triển lãm ...
    Mỗi người mỗi việc ...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Những người thích đùa ....
    Thơ cũng chen chân vào cõi ngả nghiêng của Thư pháp ...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh thích nhỉ mình được đi chơi một chuyến có phải ko Lần này có còn khuyến mại cho ngoài bắc ko ... khó chịu quá

Chia sẻ trang này