1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU - 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi RockGirl13, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU - 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe

    Quý pác kính,

    Tại Tí Nị Cafe - Thánh địa của chúng ta sẽ có một buổi trình làng " Thư Pháp Trịnh Tuấn & Thơ Võ Trung Hiếu" , vào hai ngày thứ 7 và CN ( tức ngày 08 và ngày 09 tháng 05 năm 2004). Vậy, em xin được...kính thưa quý ông, quý bà, quý anh chị em nam nữ xứ 7X Sài Gòn , và ....kính thưa em - kẻ hâm mộ thơ anh Hiếu thuộc dạng No.1!

    Em nhận được tin pác: Quan_Di_Ngo và anh Votrungh chuẩn bị triển lãm Thư Pháp và Thơ mà sướng run cả người, nên tiện thể, em post bài này trình quý bác, để tỏ lòng hâm mộ.

    Nhớ lần đầu tiên lót tót theo chân mọi người đi xem Thư Pháp, rồi bỏ cả đêm để download chương trình rồi mãi vẫn ko làm được kiểu chữ mình thích. Thía mà hôm trước lại nhận được lời mời của pác Quan_Di_Ngo đến dự triển lãm Thư Pháp thấy hồ hởi quá. Phấn chấn không để đâu cho hết. Mà thú thật chỉ vì "được" dzụ dzỗ nên bé em mới bon chen lắm điều. Hình như là mâm nào cũng có mặt , bàn nào cũng có tên (đúng kiểu trẻ con thích lon ton). Thía là lại bị dzụ dzỗ làm reception (em nhả tiếng Anh cho oai oai một tí), mà thực ra thì em cũng chả biết là ai dzụ dzỗ ai nữa cơ. Hi hi... Cứ nghĩ đến cái cảnh em sẽ mặc áo dài, lênh khênh trên đôi guốc cao gót, chạy loăn quăn, cười cười nói nói, giới thiệu tác phẩm đến cho mọi người là em lại thấy thích chí thầm trong bụng rồi.

    Gì thì gì, em rất thích kiểu chữ Thư Pháp, định làm một cuốc học mà... pác Quan_Di_Ngo lại cứ khề khề khà khà... từ từ... Phải học chữ Nhẫn. Chà, đến triển lãm chắc em sẽ nhờ pác Quản làm một đường "phượng múa rồng bay" đem chữ Nhẫn về nhà treo cho... oai... Hí hí... Làm em lại nhớ đến bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên, chắc lại thấy hình ảnh "ông đồ già, bày mực tàu giấy... gió" chứ nhở? Bởi chất liệu sẽ đa dạng hơn và nhà thiếu nhi sẽ đông người hơn. Biết đâu, sau này khi thất nghiệp, pác Quản nhà ta lại chẳng "bày mực tàu giấy đỏ - Trên phố đông người qua" thì sao nhở?

    Nhưng thích viết Thư Pháp là một chuyện, mà hâm mộ thơ anh Hiếu lại là một chuyện khác... Có lẽ trước khi gặp bé em thì anh Hiếu cũng chẳng nghĩ đến chuyện có một cô nhỏ đêm nào cũng châu đầu đọc thơ anh đến.. muốn lòi cả hai mắt ra cận, độ mắt thì cứ gọi là tăng veo véo, rồi khúc khích cười, rồi mơ mộng lung tung. Phải nói thêm là bé em mơ mộng cực kì ý. Đã thả hồn rồi là cho đi hoang luôn, như câu thơ của anh Hiếu

    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chửa về.


    Còn nhớ hôm nghe nhắn là anh Hiếu tặng cho 2 tập thơ xuất bản của anh, mừng đến độ nhìn đồng hồ 9h tối cũng mặc kệ. Kèo nhèo cho bằng được anh bạn đèo đi qua tận Q.12 để lấy thơ về... mơ. Và kết quả của hành trình đi nhận thơ anh Hiếu cũng sẽ là một kỉ niệm để đời cho em, cho bạn em và cho người chuyển giao thơ anh Hiếu nữa chứ. Có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác háo hức lật từng trang, từng trang thơ, đọc từng câu chữ rồi khúc khích cười một mình. Và vui đến mức tối đó em mất ngủ. Buồn cười cực luôn.. Và bây giờ... Anh Hiếu triển lãm thơ. Một tin đủ để con bé yêu thích thơ anh Hiếu như em choáng váng và hồn thì leo lên tận mây xanh ngồi tít trên đó ko thèm xuống nữa... Vậy là em có cơ hội để đọc thơ anh Hiếu dưới hình thức khác. Một hình thức kết hợp cả 2 sở thích của em. Chắc từ hôm nay đến ngày triển lãm, em sẽ thức suốt vì sung sướng. He he... Fan No.1 của anh Hiếu là em. Không ai được bon chen giành chỗ đâu đấy...

    Ấn tượng thơ anh Hiếu quá (hi hi.. đang ca ngợi anh Hiếu hết lời kìa. Ngượng). Nhớ lần đầu gặp anh Hiếu, ngồi tí toét chích choè, đọc thơ của anh cho chính anh nghe mới sợ, và không hề ngại ngùng. Có lẽ thơ anh và cuộc sống chẳng khác nhau là mấy. Và có lẽ do anh ngoài đời và anh trong suy nghĩ của mình cũng chẳng khác nhau là mấy. Thân thiện, dịu dàng và dễ gần. Hihi..

    Cứ tưởng tượng đến chuyện mình sẽ được đọc thơ anh Hiếu theo kiểu Thư Pháp đẹp lạ lùng, chuyển hồn vào từng câu chữ, ở quán cafe với những góc cây cũng xanh xanh... Hic, có giống kiểu tiên trần không nhở?

    Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yên
    Ta cứ đi, cứ tìm như phải thế
    Nếu thấy mình trong mắt anh, em nhé
    Hãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên.


    Chỉ thế thôi cũng đủ để cho em mất ngủ thêm đêm nữa rồi. Nằm, mơ và chờ đợi...




    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 26/04/2004
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi em cũng hâm mộ anh í không chỉ về thơ mà còn hâm mộ cả khi anh í ở trên sân cỏ nũa kìa..... Mấy lân rình xem anh í tập gòi.....chỉ dám đứng từ xa nhìn lại thôi.....Chị có hai tập thơ anh í à?
    Em chỉ yêu thơ chứ kg biết làm thơ....hic...chị cho em xem ké hai tập thơ ấy với,được kg chị....?
  3. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hí hí.. Vậy là lại có thêm một fan của anh Hiếu xuất hiện rồi kìa. Chà chà.. Tặng em một kizz nhé, chào đón đến với anh-Hiếu''''s FC. (Ặc ặc.. Anh Hiếu ơi!)... Hì hì... Em giống chị thía (ơ mà có xưng chị được hông nhẩy? Đằng này mới 19 xanh hơn trời, còn đằng ấy?)...
    Đằng này cũng rất mê thơ, thích thơ lắm lắm, trong đó thơ anh Hiếu là No.1 rồi. Nhưng cũng... chả làm nổi thơ. Có lẽ luật bù trừ, ai cũng khen viết văn hay hay, ngộ ngộ. Hi hi...
    Còn 2 tập thơ của anh Hiếu á? Đằng này sẵn sàng chia sẻ. Có lẽ phải thành lập CLB thơ anh Hiếu cho hoành tráng ấy nhở? Thế ấy có ý định gì không??? Nhưng sao ấy không cố gắng chờ đợi đến ngày triển lãm nhờ. Tha hồ mà tung hoành, tha hồ mà bày tỏ nỗi niềm. Như đằng này này, đang như ngồi trên đống lửa thế mà vẫn nén... Hix, giờ mới thấu cái chữ Nhẫn của pác Quản...
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 26/04/2004
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hehe....thế thì mình phát động thành lập anh Hiếu''''FC cái chứ em nhỉ (hì...hì...đàng ấy 19 xuân xanh thì nhỏ hơn đằng này gòi...) nhưng cũng 8x cả
    Nếu thành lập FC thì đàng ấy là Hội Trưởng nhé,đây nhận chân hội phó kiêm thư kí.....hehe... ()
    Để hôm nào đàng này mục kích gòi chụp vài kiểu anh í trên sân cỏ cho đàng í xem nhé....trên sân nhìn khuôn mặt trăng rằm của anh í thì
    Thế hôm đi off đàng í mang 2 cuốn thơ cho đàng này xem với nhá....nhưng chưa biết dung nhan thì làm thế nào bi giờ nhỉ
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 26/04/2004
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hì hì... Thế gọi đằng ấy là hội phó nhé. Nick mới choang mà hâm mộ anh Hiếu thía thì... chắc lại là một nhân vật cũ nào đấy mê tơi anh Hiếu lắm roài ấy nhở? He he Đằng này làm Trưởng FC kiêm Manager (cho đến khi anh Hiếu có chị ấy ấy). Chà... Còn mặt mũi "dung nhan mùa thiếu ngủ" của đằng này ấy hở? Thôi thì cứ đến Triển Lãm đi, đến nơi, thấy con bé tóc ngắn nào xoắn xít nhất, mồm mép tép nhảy nhất, giọng Hn choe choé nhất, thì cứ nhằm thẳng đấy mà túm cổ lại rồi hỏi "Này, có phải bé Chip còi ko?". Thía nào cũng nhận ra liền hà...
    Mà đằng này chỉ cho mượn một hôm thôi đấy. Đằng ấy phải giữ cẩn thận nhé, bởi đằng này quí 2 tập thơ ấy lắm đấy. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ thiếu điều đem hết cả tập thơ đi ép Plastic nữa thôi. (Hiện tại thì... ngân hàng tiền tệ của đằng này chưa cho phép!)
    Thôi hén! Buôn in ít thôi, không các anh chị 7X lại bảo tụi trẻ con 8X xoắn xít lắm mồm thì khổ. Phải tôn vinh anh Hiếu bởi những điều tốt đẹp nhất chứ nhở? Có gì thì pm cho đằng này nhớ!
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thế xưa nay bé Trig không để ý cái title của Cậu à ? Thơ anh Hiếu đấy.
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cháu biết cái title của cậu là thơ của anh Hiếu của cháu lâu rồi. Nhưng mà đâu chỉ có mỗi mình cậu đâu, bạn cháu nó cũng dùng 2 câu thơ để set title lẫn chữ kí... Hi hi... Hay là cháu tuyển cậu vào FC của anh hiếu, cho giữ chứ security nhỉ? Cũng thú vị đấy chứ ạ?
    Mà hix hix... Chả có ai ủng hộ bé Trigger cả, khóc rồi. Bắt đền mí anh chị 7X... hu hu...
    p/s: mà cháu đã bảo cậu rồi, một là gọi cháu là Chip, hai là Trigger. Cậu cứ Trig hoài, mất hết ý nghĩa nick của cháu. Hu hu...
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bé trigger ah, có ngay, anh xung phong làm Hội Trưởng Trigger Fans Club nhá !
  9. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, nhatpc định tổ chức triển lãm album ảnh em Trigger đấy à, chờ tớ vào SG rồi tính nhá
  10. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    Quý pác kính, Tí Nị - Thánh địa của chúng ta sẽ có một buổi trình làng Thư Pháp của Trịnh Tuấn và Thơ của Võ Trung Hiếu, vào hai ngày thứ 7 và CN ( tức ngà 07và ngày 08 tháng05 năm 2004). Vậy, em xin được...kính thưa quý ông, quý bà, quý anh chị em nam nữ xứ 7X Sài Gòn, và ....kính thưa em - kẻ hâm mộ thơ anh Hiếu thuộc dạng No.1!
    ---------------------------------------
    Ở đâu?

Chia sẻ trang này