1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU - 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi RockGirl13, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    2 pác 7x nì muốn giè đây? Không biết làm gương cho đàn em noi theo, lại nhảy vào cái topic nghiêm chỉnh nhất của em để buôn dưa hở? Muốn triễn lãm ảnh truy nã của em chứ giè? Thía có biết là fan No.1 của anh Hiếu - kiêm cô em út ít của lão anh già Quản Di Ngô là một cô nhỏ hiền dịu đến khó ngờ và đanh đá lẫn đầu gấu đến khó tin không? ]
    Thưa pác chuối cả nãi, chuối nguyên buồng, chuối từ dưới gốc lên ngọn, cái nơi mà bác hỏi đã được iem tô đậm, bôi đen và gạch chân rồi đấy ạ. Cụ thể là 5A Nguyễn Đình Chiểu... Mời pác đến ngày đó, giờ đó, quá bộ bước chân của pác ghé qua để thưởng thức sự thanh cảnh ạ. Biết đâu sau khi dự triển lãm, pác lại về đổi quách nick đi cũng nên..
    Kính mời các pác, các anh, các chị, các bạn cùng các em ạ!!
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đã đến và thấy em trigger ngồi bên anh Hiếu, cuộn người và lặng yên như một chú mèo. Nhưng thơ và thư pháp thì chẳng thấy đâu hết cả. Đang muốn thấy cái phần đanh đá của em để xem anh có phải đổi nick không đây ?
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính thưa quý Quan Bác, Quan Anh! ( Em ở quê hay phải luỵ chính quyền về mấy chuyện lặt, nên cứ buộc mồn là phải kính)
    Em mới đi cày về, còn chân ướt chân ráo lấm lem bùn đất, đã phải vội nhảy vào đây vì Bà nó nhà tôi bảo:
    - Ông coi sao, chứ các bác, các anh trên 7X Sài Gòn họ đang cười ông nó đấy!
    tôi giật mình:
    - Cái nhà bà này lạ chửa! Tôi có làm cái quái gì mà các bác í cười?
    - Ơ, tôi làm gì nhà ông mà ông chổng mông lên hừm tôi thế hử? Già cả rồi mà lại còn bon chen! Ông cứ xuống nhà bác Chủ Tịch xã nhờ cái ti vi gõ rồi on nhai xem, gớm, xem rồi có mà lại bỏ gái già này mà theo luôn mấy cái chị tí ta tí tểnh trên í cho mà coi!
    Ô hô..thế hử? Được, bà lo lợn gà cám chú, tôi đi nhờ bác Chủ Tịch cái tivi gõ để on nhai xem thế nào!
    .....................................................
    À.à......, thì ra bà nó nhà tôi lườm nguýt tôi chẳng qua mấy O là phan hâm mộ của bác Hiếu làm dữ, mà chả đả động gì đến tôi, nên bà nó chạnh lòng. Gớm, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà cũng còn lo cho chồng con đáo để.
    Đấy, bà con xem, có ngày nào mà tôi không lọ mọ từ lúc gà cõng con đi đái cho đến lúc nhá nhem mặt người mới từ đồng về nhà. Bắn được bi thuốc lào, hớp được ngụm chè xanh lại phải lo mà gò lưng, úp mặt cặm cụi mài mực. Cũng là vì các cụ nhà tôi truyền lại mấy cái món NHO xưa. Rõ khổ, tôi thì tôi có biết cái mô tê chi! Chẳng qua cảm cái ân huệ tổ tiên, nên cũng ráng mà quệt ngang, quệt dọc cho ra hình thù mấy con chữ. Khốn nỗi, cái chữ Việt ngày này xắp nhỏ chúng đang học phức tạp gớm các bác nhể! Cứ gọi là lộn tùng phèo lên. Nên tôi cũng chỉ ngo ngoe viết theo các cụ. Nhờ trời xuôi đất khiến thế nào không biết, lõm bõm lên trên này, gặp được bác Votrungh, đọc thơ bác ấy, thấy đỡ cả đau lưng. Cứ đọc mấy cái bài bác ấy viết về tình yêu, tôi lại thấy sướng rơn người lên. Nhớ thuở xưa, bà nó nhà tôi cũng bị mắc lừa vì mấy câu thơ tôi đọc trộm của thầy giáo - những câu thơ tình bác Xuân Diệu viết í. Nay thấy thơ bác Hiếu cũng đáo để không kém. Lọ phải một cái là mới biết bác í gần đây, chứ mà biết lâu rồi, tôi là tôi cứ mời bác í về xơi cơm với nhà tôi một bữa, rồi bảo bà nó giết dăm con gà nhét, nấu nồi cháo loãng, tôi với bác í lai rai, có mà thơ tràn ra cả đống!!! Lại nữa, có mươi mười mấy bài thơ bác í viết, hễ đọc lên là ngủi thấy mùi Thư Pháp, tôi khoái lắm. Khoái hơn cả hút thuốc lào buổi sáng. Nên mới nhã hứng viết thơ bác í bằng bút lông, mà người ta gọi là Thư Pháp chữ Việt, để tỏ cái tình tri giao.
    Rồi thì, ai đó hữu duyên cho mấy lời bình phẩm. Ai yêu bác í và thinh thích tôi, thì lấy đỡ mấy bức về treo. Còn sướng thì để, hết sướng thì quăng. Tôi đã thỏa lòng vì dù sao cũng trả được cái ơn cho các cụ nhà tôi. Bởi đã góp công làm cho ý tưởng của các cụ trở thành hiện thực.
    Thế thôi các bác nhể! Tôi về lo thém mùng mền cho xắp nhỏ đi ngủ đây. Gớm, trời nắng nóng quá, bọn ruồi muỗi sinh sản nhanh ghê. Đi on nhai thế này, không biết ở nhà bà nó nhà tôi có biết mà lo cho xắp nhỏ không nữa? Chẳng khéo thì lại khổ chúng, thi cử đến nơi rồi, ốm đau bệnh tật vô thì khổ. đời tôi đã kém học, văn hóa lùn, chẳng lẽ để con cái lại lọ mọ vừa cày ruộng, vừa bán chữ của cha ông thì thật đau lòng! ấy chết, việc nhà mà cứ ngoặc cái miệng lên đây. Tôi nói thí không phải, các bác bỏ qua cho nhể!
    Để chào các bác, các anh các anh, các chị. Khi nào nông nhàn bớt việc cuốc cày, lại xin được hầu chuyện các bác, các anh nhể!
    Úi chà chà, cái lưng của tôi, mới ngồi có tẹo mà đau cọm cả xương sống. Thôi, tôi xin phép tôi lại nhà cái bác Chủ Tịch xã nhé! Có gì để chiềi tôi bảo mấy nhỏ xách đôi gà con qua biếu bác về cái vụ On Nhai vừa rồi!
  4. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế sao pác ko đến sớm hơn, lúc mà lão anh già của em vẫn còn ở đó ấy. Sẽ thấy thế nào là một bé Trigger đanh đá và chua ngoa. Ha ha...
    Thôi nhá! Không buôn chuyện ngoài lề nữa. Mà sao chỉ nhắm vào toàn anh Hiếu của mình thôi nhở? Còn có cả lão anh già nữa mà. Bỏ rơi lão anh già, để lão tủi thân, lão cho một bài phú vào thì có mà... tong đi teo... Nhờ lão anh già nhờ? Vẫn còn có em dõi theo lão anh già nên... từ từ... calm down... hi hi Vẫn yêu lão anh già nhất nhất nhất trong những người nhất. Và yêu anh Hiếu tương đương thế. E he...
    p/s: pác có quote bài của em thì del bớt đi, để cả cái bài loằn ngoằn nhìn... fản cảm phết!
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0

    Thì thấy em đề là triển lãm hai ngày thứ 7 và CN, chẳng có ghi giờ giấc gì hết , thì đến lúc nào chả được phải không em? Thế mà chưa gì đã vội giấu hết tất cả rồi, đang tò mò cái thư pháp như thế nào mà tay trắng hoàn không rồi!
    Gặp em trigger hai lần, một lần trong bộ váy đen, với một dấu xăm giả, một giọng nói mạnh mẽ trông rất ấn tượng, một lần thì bình dị, lặng lẽ nhẹ nhàng. Thể hiện một người của rock và thơ đầy đủ quá rồi! Đang chờ cái biểu hiện đanh đá chua ngoa của con gái Bắc đây này, hihi!
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu mới ra tuyển tập thơ mới à, tặng em một cuốn có chữ ký nha
    Nhatpc buôn chuyện ghê quá hehe

  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Bài của TDCT )
    Gởi mọi người xem một loạt các bức thư pháp do đồng chí Trịnh Tuấn ( tức Quan_di_ngo ) thủ bút ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một vài hình ảnh trong cuộc triển lãm Thư Pháp " Cội Nguồn " của Trịnh Tuấn ( Quandingo ) kết hợp với 3 nhà nghiên cứu thư pháp khác sáng 28.4.2004 tại NVH Thiếu Nhi Q.5 - TP.HCM . Đây là bước chuẩn bị cho cuộc triển lãm Thư pháp Trịnh Tuấn & Thơ Võ Trung Hiếu ngày 8-9/5/2004 tại Tí Nị Cafe sắp tới .
    Ông đồ Trịnh Tuấn trong chiếc áo dài dân tộc và chiếc điếu cày ...
    Nhả khói ra như phượng múa rồng bay ...
    Votrungh cùng Trịnh Tuấn và hai học trò của anh ...( từ trái sang )
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thongoc@ em ca''m ơn Thầy Đồ Tuấn đã cho em vài chữ í ạ...hì...cầm vào lớp Thầy em khen mãi cuối cùng Thấy í tế nhị.....uhm..... ngỏ lời xin một bức,,,,hic....gia tài có bi nhiều thui mà Thầy xin rùi thì em treo cái gì đây Thầy Đồ uiiiiii
    hì....lúc về em chưa kịp xin tác fẩm Thầy thể hiện thơ của bác Hiếu....uhm....úi giời.....tiếc wá.....
    Em đang manh nha trở thành học trò của Thầy Thầy uiiiiiii,kg biết Thầy có nhận là học trò kg nhỉ?.
    Mong nhanh tới 8 9/5 để xem tác fẩm của Thấy tiếp.....hì.....
  10. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Híc hic, bạn em nó tặng cho em một bức thư pháp nhưng nó ghi cái gì á, em nhìn vô chả biết nó là cái chữ gì. Hình như là tiếng Hoa . Đã thế nó còn được viết trên loại giấy gì mà em chưa bao thấy. Em định Scan lên nhờ anh dịch giùm nhưng thôi để hôm nào nhờ người mang tới hỏi giùm sẵn tiện nhờ hỏi luôn chất liệu giấy đó là gì mà em xé thử nó ko rách

Chia sẻ trang này