1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm Thư Pháp TRỊNH TUẤN - Thơ VÕ TRUNG HIẾU - 08 và 09/5/2004 tại Tí Nị Cafe

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi RockGirl13, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm , ừ thì ta triển lãm
    Cho thơ với chữ tựa vào nhau ...

    Mới cách đây hơn một tuần , khi Quan_di_ngo đề cập chuyện triển lãm ở cafe Trung Nguyên cao chót vót tôi bảo hắn : " Anh chỉ có thơ thôi đấy , chả biết triển lãm quái gì đâu , chú muốn viết thế nào thì cứ thoải mái ... " . Hắn bật cười và bảo " Bác yên tâm , cứ để đấy cho em lo ... " . Chả hiểu sao nhìn ánh mắt hắn lúc ấy tôi đã thấy phần nào yên tâm dù cái mục này mình chưa hề làm thử .
    Hai ngày ấy đã đến và đã qua ... vui vẻ , nhẹ nhàng và ấm áp những niềm vui bè bạn . Tí Nị quán tưng bừng ánh đèn và nhộn nhịp người ra kẻ vào suốt hai đêm liền . Nếu nói theo cái câu " Gọi là triển lãm cho hay - Thực ra là để cầm tay cuộc đời " treo trước cửa thì trong 48 giờ ấy hai anh em chúng tôi đã " cầm tay " được đến hơn ba trăm con người cả lạ lẫn quen . Cả Trịnh Tuấn và tôi đã được đón chào vài người bạn mà có đến hằng năm , sáu năm trời không còn liên lạc , có cả những người từ cao nguyên xuống , từ nước ngoài về ... Những cái bắt tay gặp gỡ ấy làm lòng người ấm lại , làm nỗi cô đơn nhẹ dần .
    Bạn bè hay bảo thơ tôi đầy ắp nỗi buồn và sự cô đơn . Phải thôi , nói dối lòng mình sao được khi mà mình vẫn còn thỉnh thoảng viết những câu như " Chợt thèm nắm một bàn tay - Để không còn thấy tháng ngày mênh mông ... " . Cảm ơn Trịnh Tuấn đã giúp tôi thể hiện cái tôi cô đơn ấy giữa bạn bè , giữa cộng đồng qua nghệ thuật thư pháp , để tôi có dịp nhận lấy những ánh mắt đồng cảm , những cái bắt tay rất chặt đầy chia sẻ ... , để tôi thấy mình luôn cô đơn và luôn không - cô - đơn .
    Cảm ơn Trịnh Tuấn và 48 giờ vất vả . Với cái tinh thần " Triển lãm , ừ thì ta triển lãm - Cho thơ với chữ tựa vào nhau " nên mặc kệ cái nắng nóng cũng như cơn mưa đầu mùa Sài Gòn oi ả anh đã ngồi viết liên tục hàng giờ liền để gửi tặng bè bạn những dòng chữ bay lượn đầy cảm xúc .
    Cảm ơn bạn Hảo , người " cộng sự " của Tuấn . Cảm ơn các bạn Xanxan , TDCT , Duong_chieu_la_rung , Tulip77 , Trigger , Vo_Niem , Lonesome , Metnhi , Xitrum83 , Condor , Solitaire , Thatwhy , Boysaigon ... và những người bạn khác trên TTVNOL đã nhiệt tình giúp đỡ anh em chúng tôi để mọi chuyện diễn ra êm thấm .
    Cảm ơn các bạn bè từ các forum Thi-ca , Trịnh Công Sơn , 7X SG , HCMCC , Thư Pháp và nhiều nơi khác đã đến và chia sẻ niềm vui cùng anh em chúng tôi .
    Cảm ơn những người bạn xa xôi đã từ Hà Nội , Đà Nẵng , Huế gọi điện , nhắn tin hỏi thăm và chúc mừng . Sự quan tâm của các bạn đã làm chúng tôi hạnh phúc thêm nhiều .
    Cảm ơn các nhạc sỹ , nhà thơ , nhà báo đã dừng chân ở Tí Nị và để lại cho anh em chúng tôi những lời động viên chân thành và sâu sắc .
    Không biết đến bao giờ hai anh em tôi mới có thể cùng " nghịch ngợm " lần nữa . Xin được tri ân tất cả mọi người !
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/05/2004
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh Trịnh Tuấn

  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh votrungh và quan_di_ngo!
    Đã từ lâu otdo ước gì có thể thốt ra những lời kính yêu dành cho ba mẹ hiền, nhưng sao cảm thấy khó khăn ...những tình cảm ấy otdo luôn luôn cất giữ trong trái tim mình. Nay được biết đến topic này, Otdo có mong muốn được xin chữ anh quan_di_ngo và thơ anh votrungh nói về tình yêu con dành cho cha mẹ :). Hay câu gì cũng được nhưng trừ câu này ra ạ:
    "Ơn sinh dưỡng sách tày trời đất
    nghĩa cù lao chồng chất hơn non
    công ơn cha mẹ nuôi con
    lo đền đáp lại cho tròn con ơi."
    vì ở nhà Ớt có treo rồi, Ớt mua hồi năm ngoái trong tiệm sách (ở quận gì í , Ớt quên tên mất rồi) về tặng ba mẹ và anh chị em.
    Chân thành cám ơn các anh ạ!
    ....
    "Phút giây quan sát cha yêu
    Tóc sương người đã ngã chiều bạc phơ
    Quý thay hàng phút hàng giờ
    Cha ơi! Con trẻ tôn thờ cha luôn.
    ~~~~~~~~~~~
    Bên mẹ con vụng về lời nói.
    Chưa một lần tuơng tỏ nổi niềm yêu
    Mến thương mẹ trong hành động mà thôi.
    Hiểu cho con vụng về lời nói"
    (sưu tầm)

  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Oài, ngó vụ này... Chẹp chẹp! Thèm quá!
    Bác Híu hôm nào rảnh viết tặng em một bài Bút tre nhá!

Chia sẻ trang này