1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm thư pháp Việt-sáng ngày 5-9 tại Vô Thường Quán....(Mọi người vào đọc nhanh)

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Rosebaby, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm thư pháp Việt-sáng ngày 5-9 tại Vô Thường Quán....(Mọi người vào đọc nhanh)

    Viết thư pháp các câu thơ hay trên Thi Ca và những câu chọn ra trong tập thơ Phố Giao Mùa, là ý tưởng được "nung nấu" suốt những ngày qua của Quan_Di_Ngo, một người đam mê thư pháp tiếng Việt số một của TTVN. Sau lần tổ chức triển lãm thư pháp viết thơ của Votrungh ở Sài Gòn , với tinh thần "Gọi là triển lãm cho hay, thực ra là để cầm tay cuộc đời", Quản tiếp tục "Bắc tiến" để mong được "tỏ tấm lòng tri ngộ" với bạn bè Hà Nội.

    Triển lãm Thư Pháp lần này tại Hà Nội sẽ được khai mạc vào lúc 8h30 ngày 5/9. Địa điểm: Quán Không Gian - Cây Xanh - Nghệ Thuật - Âm Nhạc - Vượt Thời Gian - Vô Thường, 456 Hoàng Hoa Thám - Q. Ba Đình - Hà Nội. Thời gian triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 09 năm 2004.

    Các bạn trong forum Tiếng Việt chắc ít nhiều có quan tâm tới thư pháp tiếng Việt. Triển lãm thư pháp của Quan_Di_Ngo - thành viên đến từ Tp.HCM, có thể sẽ mang đến cho các bạn những điều lạ lẫm và thú vị lắm chứ.

    Rất mong được gặp những "cao thủ" tiếng Việt trong cuộc triển lãm này.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Rất mong mọi người hưởng ứng.
    Hôm đó, Home cũng xin đi góp vui.
    Rất mong rằng cuộc hội ngộ này sẽ có dịp biết một số người box Tiếng Việt.
    Cụ thể xin xem tại đây:
    http://ttvnonline.net/thica/407655.ttvn
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ]Triển lãm Thư pháp Việt
    Viết thơ trên box Thi ca và tập thơ Phố giao mùa ?" mạng TTVNOnline.
    Thời gian: 05/09 ?" 06/09/2004.
    Địa điểm: Cà phê Vô thường, 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
    Chương trình khai mạc (sáng 05/09)
    08:00 AM: Phát biểu khai mạc triển lãm
    ?oGọi là triển lãm cho hay
    Thực ra là để cầm tay cuộc đời?

    08:05 AM: Khai bút
    Quan_Di_Ngo viết chữ ?oLONG?
    Chiết tự:
    ?oTừ thủa mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long?

    08:20 AM: Giới thiệu các bức thư pháp tại sân chính, 2 lều ?othư?. Quản_Di_Ngo và những người bạn yêu thư pháp Hà Nội viết chữ.
    Thay mặt ban tổ chức, xin kính mời mọi người yêu thơ, yêu thư pháp đến tham dự. Để cùng sẻ chia tình yêu văn học nghệ thuật, tinh thần hướng về cội nguồn của lớp trẻ chúng tôi.
    Xin cảm ơn,
    T/M:Ban Tổ Chức.
    @NSN
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Một vài hình ảnh trước ngày khai mạc.
    1: Thực hiện bức Trường Thư dài 100m, biểu thị hình ảnh Rồng Xanh của thế hệ @
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dịp vui hiếm có. Mong được tao phùng của mọi người.
    Làn đầu tiên thư pháp Việt được náo nhiệt ở miền Bắc như thế này.Mong mọi người ai có chút thời gian rãnh ghé qua chút.
    Kính!!!!
  7. teariant

    teariant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Version 5.5 Hidden Emoticons

    :@) pig

    Triển lãm Thư pháp Việt
    Viết thơ trên box Thi ca và tập thơ Phố giao mùa ?" mạng TTVNOnline.
    Thời gian: 05/09 ?" 06/09/2004.
    Địa điểm: Cà phê Vô thường, 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
    Chương trình khai mạc (sáng 05/09)
    08:00 AM: Phát biểu khai mạc triển lãm
    ?oGọi là triển lãm cho hay
    Thực ra là để cầm tay cuộc đời?
    08:05 AM: Khai bút
    Quan_Di_Ngo viết chữ ?oLONG?
    Chiết tự:
    ?oTừ thủa mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long?
    08:20 AM: Giới thiệu các bức thư pháp tại sân chính, 2 lều ?othư?. Quản_Di_Ngo và những người bạn yêu thư pháp Hà Nội viết chữ.
    Thay mặt ban tổ chức, xin kính mời mọi người yêu thơ, yêu thư pháp đến tham dự. Để cùng sẻ chia tình yêu văn học nghệ thuật, tinh thần hướng về cội nguồn của lớp trẻ chúng tôi.
    Xin cảm ơn,
    Ban Tổ Chức.

    Vâng, Triển lãm đã bế mạc, nhưng đây chỉ là lúc chia tay để rồi sẽ gặp lại... Chúng ta sẽ còn những cuộc chơi mang đầy ý nghĩa, mang nặng chữ tình - tình bạn, tình yêu ngôn ngữ dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần hướng về cội nguồn, phải không ạ.
    Theo kế hoạch đã lên trước thì Triển lãm sẽ bế mạc vào hồi 5h30PM 06/09/2004. Tuy nhiên, đến chiều tối thì các bạn yêu thơ, thư pháp đến tham dự quá đông, người xin chữ thì nhiều, thầy đồ thì say sưa mê mải. Thế là lễ bế mạc cứ hoãn, cứ hoãn..
    Đến tận 8hPM tối thì lễ bế mạc mới được bắt đầu. Sau khi đại diện ban tổ chức phát biểu cám ơn bạn bè đã đến vui chung và thông báo bắt đầu bế mạc. Quản cùng với Nam Long thư sinh (Rosered) cùng viết chữ ?oLONG HỒI? để kết thúc. Vâng, khai mạc là ?oLONG?, là ?oTừ thuở mang gươm đi mở cõi; Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long? thì kết là ?oLONG HỒI?, con rồng sẽ lại trở lại để tiếp tục ấp ủ cho những lần bay nữa, cao hơn, xa hơn, thắm đượm hơn. Một lời hứa hẹn của thế hệ trẻ, những người luôn nồng nàn tình yêu cho cội nguồn văn hóa dân tộc. Thơ ?" Thư, hồn của giới trẻ hôm nay hòa mình trong không khí cha ông xưa ngàn năm dựng xây, gìn giữ.
    Sau lễ bế mạc, một mâm rượu được đưa ra để Quản cùng bạn bè tỏ tấm lòng tri ngộ. Những ánh mắt lung linh, những nụ cười đầy hạnh phúc, mệt nhọc, lo toan lắng xuống để những tấm lòng chan hòa sóng sánh men say.
    Có thể nói, dù vẫn còn những khiếm khuyết nhưng Triển lãm đã thành công tốt đẹp, đã đem những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn, thắp lên tình yêu những vần thơ nét bút.
    Để chúc mừng thành công của triển lãm, tất cả mọi người đã cùng nhau lên quán rượu bên hồ Tây, để cùng nhau nâng ly, cùng nhau cười nói, cùng nhau thêm một lần nữa nhân niềm vui cho những bàn tay ?" ?ogọi là triển lãm cho hay, thực ra là để cầm tay cuộc đời? (thơ votrungh).
    Nhưng mọi việc không chỉ có vậy. Niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Mọi người đang vui vẻ thì có một cú điện thoại từ Vô Thường Quán gọi lên báo cho Quản có một đoàn khách đến thăm và chia vui cùng Quản. Đó là các sư thầy từ Học Viện Phật Giáo Việt Nam ở Huế cùng các anh em trong câu lạc bộ thư pháp Cảo Thơm Thư Hiên đến. Thực sự xúc động và bất ngờ, Quản đã ?ophi? ngay về để đón tiếp. Lại những ly rượu nâng lên. Lại những tiếng cười vui. Lại những nét bút bay lượn trên nền giấy Điệp...
    Một vị hòa thượng của Học Viện đã bầy tỏ ý định lấy ngày 05-06 tháng 9 hàng năm sẽ tổ chức những cuộc hội ngộ của những người yêu thơ, yêu thư pháp tại Vô Thường Quán. Mọi người cùng nhau ký tên vào bức thư pháp ?oVÔ THƯỜNG? do một vị hòa thượng chủ đoàn chấp bút. Nhân ý tưởng đó, Quản xin tặng lại toàn bộ những bức thư pháp đã trưng bày trong triển lãm cho Vô Thường Quán. Để từ nay, Vô Thường Quán sẽ trở thành một điểm hẹn cho những người yêu thích Thư ?" Thơ bên cạnh nhạc Trịnh,...
    Cũng để bày tỏ tấm lòng tri ân, Quản và Ban tổ chức cũng quyết định sẽ đem bức Trường Thư dài 100m có tên ?oTHANH LONG TRƯỜNG THƯ? họa các bài thơ của thành viên mạng TTVNOnline do Quan_Di_Ngo và Rosered chấp bút bán đấu giá ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam trong một dịp thích hợp. Ban Quản Trị mạng TTVNOnline cùng Ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thực hiện ý định này.
    Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự, chia sẻ và góp phần vào sự thành công của triển lãm. Dù đã hết sức cố gắng nhưng do năng lực hạn chế nên Lỗi lầm là điều không thể tránh khỏi. Chỉ xin được lấy chữ Tình để biện minh và tri ân cùng mọi người. Rất mong sự ủng hộ để chúng tôi có đủ dũng cảm tiếp tục những cuộc chơi như thế.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Ban Tổ Chức.

  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh trong trong Triển Lảm Thư Pháp của Quan_Di_Ngo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một hsạt sạn nho nhỏ trong cuộc triển lãm thư pháp Ban tổ chức chẳng để ý:
  9. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhìn thấy cái tên "Vô thường quán", xin hỏi luôn mọi người ý nghĩ của từ "vô thường" dùng trong trường hợp này?
    Bởi theo tớ được biết thì "Vô thường" là từ gọi những người dân tộc Hồi (Trung Quốc) sau khi chết; "vô thường" còn có nghĩa là quá cố.
    Vậy ở đây "Vô thường quán" có nghĩa gì? Và nhân tiện ai đó giải thích luôn hộ tớ tên một bài hát của nhac sĩ Trịnh Công Sơn " Đoá hoa vô thường" ?

Chia sẻ trang này